View Full Version : [FANS] Viết thư gửi Chen cùng HaoMi TQ - cơ hội cho những bạn chưa có cơ hội :)) #81 nhé ;) [KHÔNG THỜI HẠN! Bạn có thể viết cho Chen bất cứ lúc nào ^O^]
Nấm chân dài
26-11-2010, 09:35 PM
Sắp tới đây là đến sinh nhật của ss Chen và cũng không lâu sau nữa là đến ngày Tết Nguyên Đán. Chúng ta là fans của ss Chen tại Việt Nam chưa từng gửi trực tiếp đến ss một món quà hay lời chúc nào. Đã đến lúc chúng ta nên để cho ss Chen biết về sự tồn tại của những con người nhỏ bé tại một đất nước nhỏ bé này - Những người yêu mến ss, luôn ủng hộ ss và dành những điều tốt đẹp cho ss. Các bạn nghĩ sao nếu chúng ta tổng hợp lời chúc tốt đẹp ấy đóng thành 1 quyển tạp chí và gửi tặng ss?
Tuy bây giờ chúng ta không kịp làm để gửi cho ss đúng dịp sinh nhật nữa rồi, nhưng chúng ta sẽ cố gắng gấp rút hoàn thành để gửi tặng ss.
Nấm đã liên lạc được với chị Admin 4rum của ss tại Thượng Hải và chị ấy cũng đã đồng ý giúp chúng ta gửi quà cho ss Chen rồi nhé! :x
Nấm chân dài
26-11-2010, 10:20 PM
Triển khai cụ thể
Dự định là sẽ đóng thành một quyển tạp chí hoặc một quyển có chất liệu khác đóng gáy ốc xoắn...( Cái này đang trong thời gian tìm hiểu, mọi người cứ hiểu nôm na là đóng thành 1 quyển :))) Mỗi trang sẽ là một trang lời chúc của một bạn. Xen kẽ vào từng trang lời chúc là những tấm hình của ss Chen từ nhỏ đến lớn ( sự trưởng thành của 1 cô gái ;)) )
Nội dung của trang lời chúc:
Mỗi người sẽ viết thật ngắn ngọn những lời nhắn, lời chúc muốn gửi đến ss Chen bằng tiếng Việt vào giấy trắng ( chú ý là ko viết giấy kẻ dòng nhé) kí tên rồi đem đi scan gửi cho Nấm. Hoặc có thể chụp hình, nhưng với điều kiện là phải nét và ánh sáng đều thì khi design lên mới đẹp được. Sau đó Nấm và 1 vài người quen nữa sẽ trans lời chúc của các bạn qua tiếng Trung để ss Chen hiểu. Có thể các bạn sẽ cho rằng quá rườm rà. Nhưng điều Nấm nghĩ làm như vậy mới thể hiện được là ngườ thật việc thật, chứ viết trên máy tính thôi thì không có gì đặc biệt cả. Ss Chen nhìn thấy chữ kí và chữ viết tay của các bạn, dù là Tiếng Việt nhưng là tiếng mẹ đẻ của chúng ta thì chắc chắn ss sẽ vui hơn rất nhiều.
Các bạn lưu ý một điều nữa là dùng bút dạ hoặc bút nước, bút mực đừng dùng bút bi, sợ khi scan lên sẽ rất mờ.
Và mỗi bạn gửi cho Nấm một tấm hình của mình để Nấm đính kèm vào nhé. Cũng phải để ss Chen biết mặt chúng ta chứ. Đã làm thì phải làm cho thật hoành tráng. :->
Nếu bạn nào biết design thì sẽ tự design cho trang lời chúc của mình. Nếu không biết thì những người đảm nhiệm việc design sẽ design giúp các bạn. Các bạn có thể đưa cho Nấm tấm hình của ss Chen mà mình muốn ghép vào trang lời chúc của mình để tụi mình desgin hộ. :D
Tóm lại các bạn gửi cho Nấm:
- tấm hình ghi lời chúc Tiếng Việt và kí tên
- tên thật ( kèm theo cả nick DAN )
- 1 tấm hình cá nhân
* Và ai muốn đặt mua quyển tạp chí này thì đăng kí luôn nhé :D ( giá cả thông báo sau)
Bổ sung: Trong lời chúc các bạn nhớ ghi Chúc ss sinh nhật vui vẻ và năm mới nhé! Tạp chí tặng nhân 2 ngày này mà ko có câu chúc nào như thế thì ko ổn. :))
Đây, sơ sơ cái ý tưởng của Nấm là thế này. Cả nhà xem thế nào rồi cho ý kiến nhé! Hay có ý tưởng nào nữa thì cũng post ngay tại topic này nhé! :x
http://farm3.anhso.net/upload/20101126/22/o/anhso-22306_magazine_copy1a.jpg
p/s: Ai cũng phải cho ý kiến đấy ;)) Cái này cần sự thống nhất của cả nhà mới đc.
Hạn chót nhận bài là 30/12/2010
Các bạn nhanh chóng gửi cho Nấm nhé!
@Nấm:
Đọc đc pm của em là chị vọt vào đây ngay đấy :))
Thứ nhất, là chị ủng hộ pj này của em ;)). Cái này đã dự định làm qua từ lâu roài nhưng vừa ko đủ "nhân" vừa không đủ "lực" nên đành phải trì hoãn.
Thứ 2, góp ý chút cho em nhé:
- Nếu em có ý định làm thành 1 cuốn tạp chí giống như loại đang phát hành ngoài các sạp báo thì cũng khó, kinh phí lại cao mà quan trọng hơn là người ta không in 1 cuốn phải hem??? Nếu người ta đồng ý in 1 cuốn nhưng đòi hỏi chi phí cao thì cũng ok em ạ. Tất cả mọi người cùng đóng góp để làm 1 cuốn duy nhất còn hơn tất cả cùng làm, như vậy ko giảm được bao nhiêu mà thành ra nó ko trở thành 1 sản phẩm độc - đặc biệt - chỉ ss Chen mới có :x. Nếu ko được thì em có thể đi in màu cũng ổn, cái này chị làm nhiều rồi, ko tồi đâu em :)). Nếu em muốn màu sắc đẹp hơn thì in trên giấy ảnh cho chơi bời =)).
- Nội dung của tạp chí cũng là 1 điều quan trọng. Cả cuốn tạp chí từ đầu đến cuối chỉ dàn trải profile của fan thì hơi đơn điệu, nhàm chán. Em nên tìm một đội ngũ biên tập, viết bài cho ấn phẩm đặc biệt này.Theo ý kiến của chị, em có thể thêm những bài cảm nhận, bình luận... về ss, về vai diễn của ss. Cái này thì cuộc thi của box có rất nhiều, hoặc em có thể kêu gọi post bài. Nếu dịch đc ra tiếng TQ thì tốt, còn ko thì trans sang tiếng Anh cũng ko quá khó em nhỉ? Mà theo chị biết thì ss Chen có trình độ tiếng Anh cũng pro lắm đấy :)).
Thêm nữa, em có thể đưa thêm vào những tác phẩm design về ss, cái này em làm nhiều mà đúng ko? Sao ko đưa vào lăng xê :)), lại làm tạp chí thêm phong phú.
Tạm thời thế đã, đêm nay ngủ xem chị cô có nghĩ thêm đc cái gì hay ho ko =)). Những ý tưởng hay toàn xuất hiện trong giấc mơ thôi =))
koreatea
26-11-2010, 11:18 PM
tớ sẽ tự viết rồi nhờ người tran sang tiếng Trung rồi "vẽ theo" =))
manman_2003
26-11-2010, 11:41 PM
ka chỉ thấy hơi ngại :(
vì cái chữ của ka quá là xấu :((
Nấm chân dài
26-11-2010, 11:53 PM
@Chị Linh: Chi phí cũng là 1 vấn đề mà em đang rất lo ngại. Chị với anh Cám ở trên đấy lo dùm em vụ này nhé :D Em vừa nói chuyện với anh Cám rồi đấy, anh ấy bảo để anh ấy hỏi xem cái kiểu in chất liệu gì ấy đẹp lắm rồi đóng gáy ốc xoắn. :) Còn in tạp chí thì đúng là người ta ko in 1 quyển rồi. Nên em mới nghĩ là mọi người mỗi người cũng nên đặt mua 1 quyển thứ nhất là để có trong tay cuốn tạp chí số đặc biệt thế này, thứ 2 là giảm chi phí hơn. :) Nói thật là nếu chỉ in duy nhất 1 quyển tặng ss Chen thì em tiếc lắm chị ạh. Em nhất định phải có 1 quyển nữa :))
Cứ để xem tình hình thế nào rồi mình chọn cách in phù hợp với kinh tế vậy. ;))
p/s: Cả nhà lưu ý về chuyện chi phí này nhé! :)
Còn về việc kèm theo các bài cảm nhận về vai diễn của ss thì cũng hay đấy. Nhưng hơi khó vì ai trans đây chị? :-s
@Tea: :)) cũng đc, ss Chen sẽ cảm động trước nỗ lực của Tea :))
@anh Man: ko sợ anh ạh, ss có hiểu đâu :))
@Nấm: Uh, bề ngoài chỉ cần chỉn chu một chút là ok. Còn nội dung mới là quan trọng :D. Mà đã định làm mừng sn ss thì em phải làm nhanh lên =)). Sắp đến ngày rồi kìa. Nếu bắt đầu ngay từ bây giờ thì có thể sẽ kịp :-?.
@man: ss Chen ko biết tiếng V nên chả biết chữ ai xấu đẹp gì đâu =)). Với lại tiếng Trung rất loằng ngoằng, biết đâu ss lại thấy chữ của man đẹp nhất =))
Red-devils
27-11-2010, 12:15 AM
Nấm ơi, huynh định viết mấy lời chúc sinh nhật đơn giản thôi, viết = mấy thứ tiếng cho máu mà :D, để Red khác biệt 1 chút được ko :D
Còn ảnh thì đào đâu ra đây, 1 năm ko có lấy 1 tấm, chắc chỉ có mỗi ảnh chụp CMT thôi =((
manman_2003
27-11-2010, 12:58 AM
ws : ừm ừm
bạn nói có lý :)) chữ mình to như con gà mái cộ :"> đẹp mừ :">
nấm : vại hạn tập trung là bao h :))
hoaquynhanh577
27-11-2010, 11:13 AM
Nấm này pà có thý là pà đang treo đầu dê bán tịh chó hok
sao mờ hình pà mờ pà để tên thía trời :cry:
háhá hạn chón là sn mềnh :wink: hum đó chộp vài phát goỳ gửi cho
mờ bi h là gửi chúc mừng sn hay là chúc mừng năm mới dzị khó khó hỉu
với lại dzụ tài chính càng wan trọng t đang trong giai đoạn đầu đi học tốn rât nihù chi phí áh làm cách nào rẻ rẻ thì tốt . in màu cũng đc lựa chỗ máy tốt tý là pro thui . t có in ảnh của ss goỳ cũng pro lém ý
@ all : e góp tý ý kiền này
mình là ng việt mà tại sao hok viết tiếng Việt chứ ( mới học 1 khóa về tinh thần dân tộc ) có sub goỳ mà
Nấm chân dài
27-11-2010, 01:22 PM
@Chị WS: Chị nghĩ thêm dùm em nhữn nội dung thêm vào để xem kẽ giữa các trang lời chúc nhé. Em thật sự ko nghĩ ra. Với lại còn vấn đề ngôn ngữ nữa nên cũng khó lắm chị ạh. :( Em định rải rác ra là hình ss Chen từ lúc nhỏ đến lúc lớn và viết lời bình như kiểu Sự trưởng thành của 1 nhân vật ấy ;)) Ví dụ: Mấy hình hồi bé xíu thì bình là: Cách đây 31 năm, tại một ngôi nhà nhỏ vùng Thanh Đảo, Sơn Đông, Trung Quốc tất cả mọi người đang sống trong niềm hạnh phúc vô tận vì một tiểu công chúa cất tiếng khóc chào đời.........Sau đó là hình ss Chen trong các bộ phim. Có thể gộp vào viết làm 1 hoặc sẽ viết vài dòng cảm nhận của chúng ta đối với từng vai diễn cũng đc ( cái này cả nhà bàn bạc thêm ;)) ) Rồi nói đến thành công của ss trên con đường điện ảnh tiếp nối thành công trên con đường âm nhạc. Cuối cùng là 1 bức thư chung của cả FC Việt như là sẽ luôn ủng hộ ss, rồi là hy vọng 1 ngày ss sẽ đến VN chẳng hạn...Nói túm lại là viết cảm nghĩ...Chị thấy sao?
@Red ka: Cái này là tùy sáng tạo của mỗi người anh ạh, ko quá quan trọng việc đó đâu anh, tùy anh thôi. Anh cứ viết những gì mình muốn là Ok ;)) Nhưng đừng dài quá, khó làm anh ạh :D
Anh có thể chụp 1 tấm bằng điện thoại mà, giờ là thời đại công nghệ thông tin, lo gì ko có ảnh, lôi đt ra tách 1 cái là ok ;)) Mà ko anh đưa ảnh năm ngoái cũng đc chứ sao ;))
@anh Man: Thông báo kìa anh :sweat: 30/12
@Quỳ: đấy là VD thế :))
@ all : e góp tý ý kiền này
mình là ng việt mà tại sao hok viết tiếng Việt chứ ( mới học 1 khóa về tinh thần dân tộc ) có sub goỳ mà
không hiểu pà nói gì :sweat:
@All: Cả nhà nhanh chóng hoàn thành càng sớm càng tốt để còn tiến hành design, in ấn cho kịp. Hạn là thế để cho những ai lâu ngày ko về Box có thể cùng tham gia thôi, mọi người cố gắng gửi Nấm sớm sớm, cũng đơn giản thôi mà :D
Red-devils
27-11-2010, 04:49 PM
@Nấm: Hạn là 30/12, nghĩa là chúc năm mới ah ? Mình đang định viết chúc sn =((
Anh có thể chụp 1 tấm bằng điện thoại mà, giờ là thời đại công nghệ thông tin, lo gì ko có ảnh, lôi đt ra tách 1 cái là ok Mà ko anh đưa ảnh năm ngoái cũng đc chứ sao
Chụp = ĐT thì nó mờ ảo kinh, nhìn thấy gì ;))
Mà năm ngoái cũng ko có ảnh, từ hồi lớp 10 đến h chả có tấm nào chụp riêng mình cả, hay là miễn cho huynh phần này được ko :-"
Nấm chân dài
27-11-2010, 05:08 PM
@Red ka: Vốn dĩ là muốn gửi vào dịp sinh nhật ss, nhưng vì ý tưởng này xuất hiện hơi muộn nên không kịp gửi đúng dịp sinh nhật ss nữa rồi nên em lấy đành lấy Tết nguyên đán làm dịp gửi tặng ss ;)) nhưng dù sao cũng cách sinh nhật ss không xa mà, nên mình chứ chúc sinh nhật và chúc Tết luôn. Rồi trong thư tổng hợp của cả FC xin lỗi ss vì không thể gửi đúng dịp sinh nhật cho ss được, đành chúc ss sinh nhật muộn vậy. :)
Còn vụ ảnh ấy, ko khó mà anh. :) Miễn hay ko ko quan trọng, quan trọng là đồng bộ. Anh xem nếu các trang lời chúc khác ss Chen thấy được mặt fan, đến trang của anh ko thấy đâu thì ss nghĩ thế nào? :-s
Nên em nghĩ không có gì đâu anh ạh. Anh mượn đâu tạm cái máy ảnh tách 1 cái là ok mà ;)
Helena Kin ♥
27-11-2010, 08:43 PM
Kế hoạch này giá như đc triển khai sớm hơn thì sẽ tốt hơn ^^ giờ chỉ hơi đáng tiếc là ko đúng dịp sn ss Chen đc :huh: nhưng vào dịp Tết năm mới thì cũng ko kém độc đáo ^^ có khi như vậy sẽ là 1 món quà may mắn dành cho ss vào dịp đầu xuân từ fans thì sao 8->
- Giờ Kin đang bận thi cử >"< đợi thi xong cái là Kin sẽ viết lời chúc send cho Nấm liền ;)) Kin cũng hi vọng đc ss Chen nhìn thấy lời chúc của mình .. vs biết đâu ss thích - rồi nhớ luôn cái tên của mình thì sao 8-> fishi quá liều :"> :))
*My opinion* Kin nghĩ chúng ta sẽ viết những dòng cảm xúc về các vai diễn - các hoạt động và cả cuộc sống bên lề của ss Chen mà chúng ta đc biết giống như ss WS và Nấm nói - nhưng là ở phần trước của cuốn tạp chí .. trong cuốn tạp chí ấy - chúng ta sẽ kèm theo những hình ảnh ngộ nghĩnh - nhí nhảnh của ss Chen - qua đó nói lên hình ảnh ss Chen trong lòng fans Việt ^^ sau cùng sẽ là những lời chúc gởi tới ss. Kin nghĩ nếu chia ra như thế thì sẽ khiến cho mạch cảm xúc sâu sắc hơn. Còn nếu cứ lời chúc - xong xen vào cảm xúc, bình luận thì sẽ gây ngắt quãng mạch cảm xúc của ng xem ^^
- Đó chỉ là ý kiến của cá nhân Kin :"> Mọi ng cứ bàn bạc rồi tiến hành :) Dạo này Kin bận quá nên sẽ ủng hộ làm theo chứ cũng ko có ý kiến gì nhiều :)
Chị nghĩ ss là nghệ sĩ nên cần nhất là những lời bình luận, góp ý, cảm nhận cho vai diễn của mình. Khi vào một vai diễn nào đó thì chắc ss cũng muốn biết các fans của mình thấy thế nào, nhất là những fans nước ngoài. Hơn nữa, nếu có giới thiệu về FC thì em nên thêm những bức ảnh hoạt động của FC nữa :), như vậy mới thấy đc sự gắn bó, ss mới thấy FC thật sự tồn tại.
Nấm chân dài
27-11-2010, 10:09 PM
@Kin: Rất cảm ơn ý kiến của Kin! :x
Đúng rồi, mình phải thêm vào những hình ảnh thật ngộ nghĩnh và đáng yêu của ss Chen và viết lời bình ngắn vào đó nữa :x Đặc biệt là những tấm hình ss ngoài đời, rất thật và ý nghĩa.
@All: Sau khi bàn bạc qua, Nấm lại nghĩ thế này. Mỗi người chúng ta, ai ấn tượng vai diễn nào, ai ấn tượng tấm hình nào của ss...nói chung là ấn tượng ở ss cái gì thì sẽ tự mình viết lời bình, cảm nghĩ ngắn và đính kèm ảnh gửi cho Nấm ( nhớ là thật ngắn gọn nhé, vì bất đồng ngôn ngữ nên ko thể dài dòng đc :( ) Như vậy mọi việc chia nhau làm sẽ nhẹ nhàng hơn, nhiều cảm xúc hơn, đa dạng hơn. Chứ ban đầu Nấm định một mình viết, nhưng thấy không ổn vì thứ nhất là văn mình kém, kém nhất khoản diễn đạt cảm xúc ấy :( nên nghĩ đi nghĩ lại thì mình ko thể kham nổi, làm thế này sẽ ý nghĩa hơn nhiều :x ( mình phục mình quá =)) ) Mà mọi người lưu ý là bài viết cảm xúc này tách biệt hoàn toàn với bài lời chúc đấy nhé. Những bài cảm xúc này là bài mà mọi người đóng góp thêm để xen kẽ vào giữa các bài lời chúc, tránh sự nhàm chán. :D
p.s: Trình độ tiếng Anh của ss Chen rất khá nên mình trans một vài sang tiếng Anh cũng đc. Ai có khả năng trans sang tiếng Anh thì trans sang Tiếng Anh luôn nhé.
Biết là thời gian này đang trong thời gian thi học kì, mọi người đều bận rộn. Nhưng cũng mong cả nhà hết sức cố gắng hoàn thành sởm để mọi việc tiến hành cho kịp tiến độ, sợ lại ko kịp gửi đúng Tết Nguyên Đán nữa thì... :-s
@Chị Linh: Đấy, ngay từ đầu em đã muốn thế. Nhưng vì chúng ta chưa có buổi off FC nào nên...:-s Như dự định của chị em mình là hè năm sau đấy...thế thì làm sao đc :-ss Giá mà off năm ngoái em với chị, anh Hưng, với anh Cám mà kịp làm 1 kiểu có phải là có 1 tấm rồi ko :-<
Thế định thế nào bây giờ chị? :-s Chẳng lẽ cứ làm trước đợi sinh nhật năm sau tặng chăng? :-s Nếu như thế thì chúng ta sẽ có cuốn tạp chí hoàn hảo hơn...nhưng ai cũng nóng lòng muốn ss Chen nhìn thấy lời chúc của mình, liệu mọi người có chịu đợi đc đến lúc đấy ko??
Còn ý kiến về việc viết cảm nghĩ của chị em rất tán thành. Nhưng bất đồng ngôn ngữ là 1 vấn đề đáng ngại nên chỉ có thể viết thật ngắn gọn :sweat: Chị quen ai trình độ tiếng Trung khơ khớ qua edit giúp em nhá ( mà trans cùng em thì càng tốt :)) ) ko em trans sai, ss ko hiểu thì toi :))
hoaquynhanh577
27-11-2010, 11:10 PM
@ Nấm : tui đang nói về dzụ mình ng Việt phải dùng Tiếng Việt ý :cry:
lu bu wá túm lại nót 1 phát làm wái gì thế . cứ phải lò mò onl xem tin thê này thì có mà chết thời gian đâu mà có
@ Nấm: Mem của box có ở HN nhiều ko em? :biggrin:
Chị nghĩ là thế này, đằng nào đến sn ss cũng ko kịp nữa đâu. Tốt nhất nên đầu tư làm 1 sp chất lượng hơn là nóng vội em ạ:sweat:. DAN nhân tài tiếng Trung thì thiếu gì em, em quen ai trong DTG thì có thể nhờ đc mà :D
Tặng quà ko nhất thiết phải đúng dịp, khi nào xong mà mang qua tặng ss :))
Nấm chân dài
28-11-2010, 10:21 AM
@chị Linh: Fans ss ở ngoài HN là nhiều nhất còn j. Còn mấy mems tiền bối áh, thời bọn chị baden hay jj nữa đấy. Em ko biết họ rời DAN là vì lí do gì, có lẽ là do các tiền bồi ngày càng đi hết rồi họ cũng đi theo luôn. Nếu chị có thể liên lạc lại với họ cũng tốt mà :) Dù sao họ cũng rất yêu mến ss và đã từng gắn bó với Box trong những thời gian đầu tiên.
Chị nói vậy chắc cũng nên làm vậy rồi. Chứ nói thật mấy hôm nay em đang lo sốt vó lên sợ ko kịp vì có rất rất nhiều việc phải làm. Với lại dạo này ss Chen đi học, hoạt động ít hơn, box trầm hơn, ít mems về nhà nên em sợ họ lại vô tình ko thể gửi lời chúc cho ss.
Uh em, nếu thế thì đành phải để dành pj này cho dịp tết Nguyên đán thui :sweat:. Từ giờ tới tết chắc còn tầm 3 tháng nữa nhỉ? Nhưng chắc phải hoàn thành sớm hơn để gửi cho ss đúng dịp nữa :D. Em đã quyết định về nội dung sẽ ntn chưa? Làm thành nhiều bản cho từng mem hử? ;;)
Nấm chân dài
01-12-2010, 01:01 PM
@Chị Linh: Từ giờ đến Tết còn 2 tháng nữa thôi. Nội dung thì em cũng chỉ nghĩ là lời chúc xen với các bài viết cảm nghĩ của mình dành cho ss hay từng vai diễn của ss, hay ss trong cương vị 1 ca sĩ... Cuối cùng sẽ là một bức thư chung của cả Box thôi chị ạh...Cơ bản là thế còn đến lúc đấy thì nghĩ ra thêm cái gì chị em mình bổ sung vào là đc. Em đang thấy với tình hình này chưa chắc hoàn thành được đúng dịp Tết đâu chị. Vì tháng 12 này là tháng trọng điểm. Ai cũng bận ôn thi, bận thi cả. Em cũng chuẩn bị thi nữa nên em thấy khó mà hoàn thành. Thôi mình cứ từ từ xem tình hình thế nào đã. Nếu ko kịp thì mình cứ làm dần dần gửi cho ss vào dịp khác cũng được. Mình cứ thong thả, đã mất công làm và gửi đến tận tay ss thì phải làm cho nó hoành tráng và ấn tượng 1 tí. Cái này chị em mình bàn bạc sau, bước đầu là phải thu thập được lời chúc từ các mems đã.
LovingYouOsaca
01-12-2010, 01:32 PM
:smile: hihi ! Lâu ùi nay mới tụ họp lại Box ssChen iu quý , Loving vừa nhận được p/m của cay_nam nên cũng muốn tham gia lắm ,thật sự đọc được những kế hoạch của nhóm mình cảm thấy thật vui và ý nghĩa , đúng ! chúng ta là những Fan của Chen nên phải làm một cái j cho hoành tráng chứ .Nhưng có vài vấn đề mà Loving thấy khó khăn quá:
+Thứ nhất Loving chẳng có cái hình nào cả ,nhưng Loving nghĩ có thể copy hình trên mạng rùi về Scan lên có được hok nhỉ?còn về cảm nghĩ chắc cũng ok thui .
+Khi làm xong ùi hem pit phải gửi thế nào đến cho cay_nam đây vì mình là Fan ở TPHCM mà .
Nấm chân dài
01-12-2010, 07:18 PM
:smile: hihi ! Lâu ùi nay mới tụ họp lại Box ssChen iu quý , Loving vừa nhận được p/m của cay_nam nên cũng muốn tham gia lắm ,thật sự đọc được những kế hoạch của nhóm mình cảm thấy thật vui và ý nghĩa , đúng ! chúng ta là những Fan của Chen nên phải làm một cái j cho hoành tráng chứ .Nhưng có vài vấn đề mà Loving thấy khó khăn quá:
+Thứ nhất Loving chẳng có cái hình nào cả ,nhưng Loving nghĩ có thể copy hình trên mạng rùi về Scan lên có được hok nhỉ?còn về cảm nghĩ chắc cũng ok thui .
+Khi làm xong ùi hem pit phải gửi thế nào đến cho cay_nam đây vì mình là Fan ở TPHCM mà .
Trước hết là mình rất vui khi bạn trở lại Box :x
- Vấn đề thứ nhất bạn nói, Nấm không hiểu lắm. Bạn nói ko có hình nào cả nghĩa là ko có hình của cá nhân bạn đúng không? Vậy copy rồi scan là sao? Bạn nói rõ cho Nấm nhé rồi Nấm sẽ trả lời. :D
- Còn vấn đề thứ 2. Như Nấm đã phổ biến rồi đấy. Sau khi bạn viết xong lời chúc của bạn vào 1 tờ giấy trắng ( ko kẻ dòng bạn nhé :) ) thì bạn sẽ đem đi scan rồi send tin nhắn riêng cho Nấm hoặc post ngay tại topic này cũng được và gửi kèm theo cả hình cá nhân của bạn nữa. Đơn giản vậy thôi mà. :D
Nếu còn gì ko rõ thì cứ hỏi lại Nấm nhé! :D
fansJinYong94
12-01-2011, 07:08 PM
Nấm ơi, mình mới scan xong nhưng lại mất mất số 4. Đừng lấy vội để mình scan lại rồi gửi đây đủ cho.
http://ca2.upanh.com/19.0.23834114.Gmk0/untitled.jpg
mọi người đâu rồi vào ủng hộ đi keo không kịp mất sắp đến Tết rồi
Nấm chân dài
12-01-2011, 08:09 PM
Nấm ơi, mình mới scan xong nhưng lại mất mất số 4. Đừng lấy vội để mình scan lại rồi gửi đây đủ cho.
http://ca2.upanh.com/19.0.23834114.Gmk0/untitled.jpg
mọi người đâu rồi vào ủng hộ đi keo không kịp mất sắp đến Tết rồi
Trước hết là rất cảm ơn Fans vì lòng nhiệt tình ủng hộ kế hoạch này của Nấm! :x
Thứ 2 là ấy có ý tưởng độc đáo để bổ sung vào cho cuốn tạp chí của chúng ta hoàn hảo hơn thì đóng góp cho Box luôn nhá ;))
koreatea
12-01-2011, 10:03 PM
http://farm2.anhso.net/pic/o/58600/87E015844CA4BA4DCFE20B96A428F916724A3F876D5C5ADF/5.jpg
http://farm2.anhso.net/pic/o/58600/87E015844CA4BA4D4126E67ED22FD66A7AEE8DAA4D5C507C/5.jpg
Ôi ngại kinh, nấm xem có gì cần chỉnh sửa ko nhé ;)
Nấm chân dài
13-01-2011, 10:51 PM
@Tea: Cảm ơn Tea nhiều! :x
Nhưng có điều nếu Tea có thể làm lại được thì sẽ tốt hơn :">
Nấm nghĩ trong lời chúc nên có câu chúc mừng sinh nhật vì dù sao kế hoạch ban đầu vẫn là gửi lời chúc mừng sinh nhật ss í. Tuy có muộn rồi nhưng có lẽ sẽ phải mong ss thông cảm. :) Hoặc thậm chí nếu ko thể thực hiện ngay vì tình hình Box đang trầm thế này, Nấm sẽ lùi đến sn năm sau. Cũng thực ra mà nói thì để thực hiện đc kế hoạch này ko thể ngay trong nay mai đc, nên mình đã chót muộn thì thôi cứ để muộn hẳn đi để có 1 món quà thật hoàn hảo. :D
@ALL: Cả nhà chú ý dùm Nấm, cuối dòng kí tên thì đừng ghi chữ DANNer nhé. Mà ghi là Hao Mi - đó là tên FC của ss Chen. ;)) Chứ DANner thì ss ko hiểu đc :))
koreatea
16-01-2011, 05:57 PM
=)) ko pm qua yahoo luôn nấm, tea onl cả ngày mà ;))
tình hình là nấm viết tiếng Trung đi cho tea vẽ theo nha ;))
Nấm chân dài
04-09-2011, 03:13 AM
Triển khai lại kế hoạch
Mong cả nhà sớm cho ý kiến, đóng góp ý tưởng để trao đổi thống nhất đưa ra lựa chọn cuối cùng để kế hoạch sớm đc tiến hành cho kịp nhé :D
Để rút kinh nghiệm cho năm ngoái, Nấm nghĩ bây giờ nên triển khai và tiến hành chuẩn bị quà sinh nhật cho Chen đi là vừa, sớm còn hơn muộn :)
Cơ bản là Nấm định giữ nguyên ý tưởng ban đầu. Đó là tổng hợp lời chúc của các Fans gửi đến ss.
* Về hình thức: ( lựa chọn gấp :) )
1. Nấm vẫn cho rằng chúng ta viết lời chúc bằng tiếng việt rồi đem chụp lên vẫn ý nghĩa hơn. Như thế thể hiện người thật việc thật hơn khi Chen cầm món quà đó. Nấm nghĩ thời buổi hiện đại như bây giờ để chụp hình lên chắc không khó đúng không :) Nấm sẽ không yêu cầu mọi người phải đem đi scan nữa vì như thế khá phức tạp, nên đơn giản đi một chút. Nghĩa là chúng ta viết lời chúc bằng tiếng Việt, rồi chụp hình lại gửi cho Nấm, không phải quá mờ là đc :D
2. Nếu mọi người vẫn cho rằng việc chụp hình là phức tạp thì chúng ta thay đổi thành post luôn lời chúc tại đây và sử dụng chương trình Paint có sẵn trong máy để "vẽ chữ" TQ: 好姐,生日快乐! (Hảo tỷ, Chúc sinh nhật vui vẻ!) rồi gửi bức tranh đó cho Nấm =)) như vậy để có cảm giác thật hơn ;))
Nhưng Nấm vẫn ủng hộ kế hoạch đầu hơn, cũng không quá phiền phức mà :))
- Bỏ đi việc kèm ảnh cá nhân nhé :)) ( chắc nhiều người sung sướng lắm =)) )
- Nấm đang suy nghĩ có nên làm thành một quyển tạp chí nữa hay không. Vì Nấm sợ người ta không in với số lượng ít như thế. Để mai Nấm đi hỏi xem còn có kiểu in màu nào tương đương với in tạp chí không. :) Nếu không có thì chắc phải đổi sang làm scrapbook. Tức là kiểu cắt dán bằng tay í ;)) ( nói chung là cái này tính sau, cứ tổng hợp đc lời chúc đến ss Chen cái đã :)) )
* Về nội dung
- Gửi lời chúc và viết vài dòng tâm sự, cảm xúc cá nhân muốn gửi đến Chen của từng người & "vẽ chữ" 好姐,生日快乐! (Hảo tỷ, Chúc sinh nhật vui vẻ!) nhìn Fans VN vẽ chữ nước mình chắc Chen vui lắm :))
- Chen cũng từng nói là rất muốn được nghe khán giả nhận xét về vai diễn của mình. Vì thế nên chúng ta sẽ xen kẽ lời chúc những bài cảm nhận về các vai diễn của Chen đã từng chiếu ở VN. ( Cái này Nấm nghĩ ai có cảm xúc với nhân vật nào thì đăng kí với Nấm viết về nhân vật ấy được không, tương đối thôi, không cần dài dòng. chứ mình Nấm không viết hết được đâu, cái này thì chỉ gõ gõ thôi, ko phải viết ra giấy chụp hình ;)) )
Kèm theo là những tấm hình nhí nhảnh đáng yêu của Chen, những tấm hình ngoài đời, qua đó bộc lộ cảm xúc của HaoMi VN với Chen. :x
- Sau cùng là bức thư của toàn thể HaoMi VN muốn gửi đến Chen.
p/s: vì sinh nhật năm ngoái và năm nay của Chen khác nhau rồi nên có lẽ thông điệp muốn gửi đến ss Chen của mọi người cũng khác nhau phải không? :"> Sr những bạn đã gửi lời chúc cho Nấm từ năm ngoái nhé :"> mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ cho kế hoạch năm nay :">;))
-----------------
Cơ bản kế hoạch của Nấm là thế. Mọi người cùng cho ý kiến trao đổi để nhanh chóng tiến hành nhé (đặc biệt là ý kiến về hình thức để chọn 1 trong 2) :D Năm nay nhất định phải hoàn thành kịp thời để gửi sang cho Chen đấy nhé! ;)
Dưới đây là 1 vài ý kiến đáng chú ý
*My opinion* Kin nghĩ chúng ta sẽ viết những dòng cảm xúc về các vai diễn - các hoạt động và cả cuộc sống bên lề của ss Chen mà chúng ta đc biết giống như ss WS và Nấm nói - nhưng là ở phần trước của cuốn tạp chí .. trong cuốn tạp chí ấy - chúng ta sẽ kèm theo những hình ảnh ngộ nghĩnh - nhí nhảnh của ss Chen - qua đó nói lên hình ảnh ss Chen trong lòng fans Việt ^^ sau cùng sẽ là những lời chúc gởi tới ss. Kin nghĩ nếu chia ra như thế thì sẽ khiến cho mạch cảm xúc sâu sắc hơn. Còn nếu cứ lời chúc - xong xen vào cảm xúc, bình luận thì sẽ gây ngắt quãng mạch cảm xúc của ng xem ^^
- Đó chỉ là ý kiến của cá nhân Kin :"> Mọi ng cứ bàn bạc rồi tiến hành :) Dạo này Kin bận quá nên sẽ ủng hộ làm theo chứ cũng ko có ý kiến gì nhiều :)
Chị nghĩ ss là nghệ sĩ nên cần nhất là những lời bình luận, góp ý, cảm nhận cho vai diễn của mình. Khi vào một vai diễn nào đó thì chắc ss cũng muốn biết các fans của mình thấy thế nào, nhất là những fans nước ngoài.
- Nếu em có ý định làm thành 1 cuốn tạp chí giống như loại đang phát hành ngoài các sạp báo thì cũng khó, kinh phí lại cao mà quan trọng hơn là người ta không in 1 cuốn phải hem??? Nếu người ta đồng ý in 1 cuốn nhưng đòi hỏi chi phí cao thì cũng ok em ạ. Tất cả mọi người cùng đóng góp để làm 1 cuốn duy nhất còn hơn tất cả cùng làm, như vậy ko giảm được bao nhiêu mà thành ra nó ko trở thành 1 sản phẩm độc - đặc biệt - chỉ ss Chen mới có :x. Nếu ko được thì em có thể đi in màu cũng ổn, cái này chị làm nhiều rồi, ko tồi đâu em :)). Nếu em muốn màu sắc đẹp hơn thì in trên giấy ảnh cho chơi bời =)).
- Nội dung của tạp chí cũng là 1 điều quan trọng. Cả cuốn tạp chí từ đầu đến cuối chỉ dàn trải profile của fan thì hơi đơn điệu, nhàm chán. Em nên tìm một đội ngũ biên tập, viết bài cho ấn phẩm đặc biệt này.Theo ý kiến của chị, em có thể thêm những bài cảm nhận, bình luận... về ss, về vai diễn của ss. Cái này thì cuộc thi của box có rất nhiều, hoặc em có thể kêu gọi post bài. Nếu dịch đc ra tiếng TQ thì tốt, còn ko thì trans sang tiếng Anh cũng ko quá khó em nhỉ? Mà theo chị biết thì ss Chen có trình độ tiếng Anh cũng pro lắm đấy :)).
Thêm nữa, em có thể đưa thêm vào những tác phẩm design về ss, cái này em làm nhiều mà đúng ko? Sao ko đưa vào lăng xê :)), lại làm tạp chí thêm phong phú.
hoaquynhanh577
04-09-2011, 12:45 PM
Phải vẽ chữ 好姐,生日快乐!à
nhìn choáng thế tui muốn viết tiếng Việt thôi đc hong
Nấm chân dài
04-09-2011, 01:26 PM
Phải vẽ chữ 好姐,生日快乐!à
nhìn choáng thế tui muốn viết tiếng Việt thôi đc hong
Thì chính vì chữ nó ko đơn giản nên mới phải vẽ, Chen cũng biết điều đó. Vì vậy nhìn Fans nước ngoài của mình cố gắng viết chữ mẹ đẻ mình để chúc sinh nhật mình thì chắc chắn Chen sẽ cảm động và thấy vui. Không có gì là khó khăn mà :)
p/s: Nhà mình cho Nấm xin ý kiến đi nào. Nên chọn hình thức 1 hay 2 đây?
Bản thân Nấm nghĩ nên chọn cách 1 thì hơn, như vậy cũng ý nghĩa hơn mà cũng không quá phiền phức :) chỉ chụp hình thôi, không cần phải scan nữa mà :)
picoantham
04-09-2011, 02:14 PM
Theo em thì nên chọn phương án 1.Thứ nhất là ss Chen nhìn thấy chữ thật của chúng ta thì sẽ ý nghĩa hơn,thứ hai là việc đó cũng ko khó lắm nên chúng ta đầu tư cho món quà lần này nhiều hơn để nó là món quà tuyệt vời nhất từ các fan VN gửi tặng đến ss ấy,ss ấy chắc chắn sẽ rất cảm động:x
Mà em nghĩ là những lời chúc viết bằng tiếng việt của chúng ta nên viết ngắn gọn súc tích thôi( vì sự thật là ss ấy cảm nhận tấm lòng của chúng ta từ chúng nhiều hơn là hiểu:D) còn lại chúng ta nên viết bằng tiếng anh thì hơn.Đầu tiên là viết về hoàn cảnh chúng ta biết đến ss Chen,vì sao chúng ta lại yêu mến ss ấy.Em nghĩ star nào cũng tò mò về vấn đề này:D.Rồi sau đó là cảm nhận về các vai diễn của ss ấy,một Trần Hảo trưởng thành qua các vai diễn ntn.Từ cô a hoàn Khổ Khương(hoặc vai diễn đầu tiên luôn) đến A Tử tinh nghịch,tiểu thư Như Ý đến cô hầu rượu Điền Bội Chi.Chúng ta cũng có thể thêm vào những câu như:"ss Chen biết ko,Như Ý tiểu thư là nhân vật mà em thích nhất trong các bộ phim em đã xem từ trước đến nay đấy!"-trích lời của bé pico chẳng hạn( tên em là pico đã giới thiệu qua tấm ảnh chụp thiệp rồi) :">.Chúng ta nên làm thành các phần riêng,vd phần lời chúc của các fan,phần cảm nhận qua từng vai diễn,những lời mà các fan muốn nói với ss ý,......Ko biết mn nghĩ em có hâm quá ko nhưng bản thân em muốn món quà lần này sẽ làm dưới dạng một bức tư từ các fan VN,bức thư đc viết nên từ tất cả các fan,có những đoạn riêng của mỗi người,có những đoạn viết chung.Sau phần chữ,phần 2 của món quà là những hình ảnh đáng yêu của ss Chen hoặc ảnh gì đó,có chú thik ở dưới nữa:D.Có thể có những ảnh mà ss Chen cũng chưa hề nhìn thấy(như cái ảnh nghịch kiến đó;))
Tại em đang hào hứng quá nên viết ra một lèo luôn:"> mn xem xét có ý tưởng nào dùng đc.Chúng ta còn 3 tháng nữa tha hồ có ý kiến về vụ này mà:D
Nấm chân dài
04-09-2011, 03:01 PM
@pé Pico: Ừ, chị cũng nghĩ như em đấy
Em có cảm xúc gì về Chen, về Như Ý hay về bất kì vai diễn nào của Chen thì cứ viết và gửi cho chị nhé. ;) Chị sẽ tổng hợp cảm xúc của chị và mọi người để viết thành 1 bài hoàn chỉnh :))
Còn ai thích viết bằng tiếng Việt cũng đc, bằng tiếng Anh cũng đc, trình độ tiếng Anh của Chen pro lắm :)) Viết bằng tiếng Anh thỳ đỡ mất công dịch sang tiếng TQ ;))
Kế hoạch của chúng ta cố gắng hoàn thành vào cuối tháng 11 để còn gửi sang cho chị Ad Thượng Hải, để chị ấy kịp gửi cùng các HaoMi bên đó luôn, mình gửi từ nước ngoài mà nên để thời gian dư dư 1 chút :)
picoantham
05-09-2011, 11:33 AM
@ss nấm:thế tức là box ta mỗi người viết một bài đưa ss ạ?Mà nên thống nhất ngôn ngữ thì hơn,hoặc TA hoặc tiếng Trug chứ người viết TA người viết TV rồi dịch lại mất công:D mà chắc cũng chẳng ai viết TA đâu;)).Thế còn việc in ấn thì sao ss?
Nấm chân dài
05-09-2011, 12:27 PM
NOTE:
Sau khi đào hết chữ trong đầu, Nấm viết đc cái nội dung cơ bản là thế này, cả nhà xem thế nào nhé ;))
1. Lí do tại sao yêu Chen, yêu Chen vì điều gì
- Một cô gái xinh đẹp, dễ thương
- Một cô diễn viên đa tài, luôn hết mình với công việc: chị là
( xem vào các bài cảm nhận về các vai diễn của Chen đã chiếu ở VN)
- Một cô ca sĩ với chất giọng ấm áp, luôn hết mình khi đứng trên sân khấu: Mỗi khi nhớ chị, muốn nghe thấy giọng của chị, tụi em lại mở những bài hát của chị ra nghe, nghe để chìm vào giấc ngủ…
...Đó là những ấn tượng đầu tiên của tụi em về chị.
Từ đó... là thích một chút, quan tâm hơn một chút...và hiểu hơn một chút…
Và lâu dần, tụi em mới phát hiện ra, tụi em yêu chị vì điều gì...
- Một Trần Hảo gần gũi: Tuy chưa từng được gặp chị một lần, chỉ có thể nhìn thấy chị qua những bức ảnh, qua clip, Nhìn ánh mắt của chị, nụ cười của chị, cử chỉ của chị, những việc chị đã làm khiến tụi em chợt nghĩ trước mắt mình không phải là một minh tinh nữa mà là Hảo tỷ.
- Một Trần Hảo giản dị: tụi em có thể nhận ra được chị không thích khoa trương bằng những bộ quần áo cầu kì ngay cả khi trên sân khấu hay trước ống kính.
Đặc biệt là ngoài đời, tụi em thấy trang phục chủ yếu của chị là những chiếc áo phông, và những chiếc quần sooc đơn giản…
Và tụi em thích nhìn thấy một Trần Hảo như thế! :frown:
Đơn giản mà đẹp!
- Một Trần Hảo mạnh mẽ: Chị là một cô gái rất kiên cường. Chị luôn cố gắng để vượt lên tất cả. Luôn lạc quan nhìn về phía trước…
- Một Trần Hảo kiên định: chị luôn biết mình muốn cái gì và cố gắng hết mình để hoàn thành việc đó…
- Một Trần Hảo luôn thích cười thật lớn
Tụi em thích những lúc thế này, nhìn chị cười rất vui vẻ và thoải mái…
Chúng em cũng muốn cười ^^
Những tấm hình này ( ảnh ngoài đời í :"> ) tuy không được lộng lẫy như những tấm hình chị chụp quảng cáo nhưng tụi em lại thấy đó là những tấm hình đẹp nhất, đáng quý nhất. Bởi từ đó tụi em được nhìn thấy một Trần Hảo yêu đời, tươi cười thoải mái…
Chúng em cảm nhận về chị như thế đấy.
2. Giới thiệu sơ sơ về Box Chen - gia đình HaoMi tại VN
Chúng em cũng không biết đã yêu chị từ khi nào, và từ khi nào chúng em đã gắn kết lại thành một gia đình…
Đến ngày 16/6/2006, tụi em đã quyết định xây cho mình một ngôi nhà chung để cùng chia sẻ với nhau mọi thứ về chị.
Còn nhớ lần đầu tiên, khi tụi em tìm được ngày sinh của chị tại một trang web Trung Quốc. Vì lúc đó tụi em không ai biết tiếng Hoa nên không biết lịch TQ viết ngược với lịch VN…thế là năm đó tụi em đã tổ chức sinh nhật cho chị những 2 lần là 9/12 và 12/9…haha
3. Gửi lời chúc sinh nhật đến Chen
Đối với gia đình HaoMi, ngày 9/12 không chỉ đơn thuần là ngày sinh nhật của Lão Đại nữa rồi mà là ngày hội lớn nhất trong năm. Mỗi năm các HaoMi đều đợi đến ngày này để gửi đến chị những lời chúc tốt đẹp nhất, để gửi lời cảm ơn đến chị…để cùng nhau nhớ về ngày ý nghĩa đó, cùng nhau chuyện trò và ôn lại những kỉ niệm…
Cũng như các HaoMi Trung Quốc, các HaoMi Việt Nam năm nào cũng cùng chị đón sinh nhật, âm thầm gửi đến chị những lời chúc tốt đẹp nhất khi bước vào tuổi mới, trải nghiệm những hành trình mới, thật sự rất ấm áp. Và năm nay, HaoMi Việt Nam sẽ vẫn cùng chị đón sinh nhật thứ 32 và có món quà nhỏ gửi đến chị...
Đó chẳng phải là thứ gì đặc biệt, chỉ là những lời chúc và vài dòng tâm sự mà HaoMi VN đã ấp ủ trong long bấy lâu muốn gửi đến chị thôi.
Ngày này 32 năm về trước tại Thanh Đảo Sơn Đông Trung Quốc một cô công chúa nhỏ cất tiếng khóc chào đời.
Và 32 năm về sau cô công chúa nhỏ ấy không còn là nàng công chúa của chính gia đình cô ấy nữa, mà còn là nàng công chúa xinh đẹp trong lòng các HaoMi.
( trích những hình đáng yêu và tự nhiên nhất của Chen kèm thêm những lời thoại ngộ nghĩnh :x
Ai muốn trích lời thoại ngộ nghĩnh để thêm vào cuốn tạp chí thì cứ việc gửi cho Nấm, nhớ gửi cả hình kèm đấy nhá :)) )
- Tiếp đó là trích lời chúc của các HaoMi VN
4. Thư chung của toàn thể HaoMi VN
Chị đang rất hạnh phúc phải không? – Vậy tụi em yên tâm rồi, khôn còn gì phải lo lắng nữa. Tụi em không mong muốn gì nhiều, chỉ hy vọng được nhìn thấy chị cười vui vẻ và hạnh phúc thế này . Hứa với tụi em rằng chị sẽ hoàn thành thật tốt nhiệm vụ cuối cùng này nhé!
Chúng em không biết nói gì hơn ngoài hai chữ “Cảm ơn!”
Cảm ơn chị đã đem đến cho tụi em những người bạn tốt. Chính chị đã gắn kết tụi em thành một gia đình, khiến tụi em từ những người xa lạ không quen biết trở nên thân thiết hơn, hiểu và chia sẻ với nhau…
Tuy cách nhau hang ngàn cây số, ở hai đất nước khác nhau, bất đồng về ngôn ngữ nhưng tụi em tin đó không phải là cái gì đáng sợ, nó không thể ngăn cản tụi em yêu mến chị, quan tâm chị và ủng hộ chị. Chị hãy nhớ rằng, ở đây vẫn luôn có những người đứng đằng sau ủng hộ chị dù chị có quyết định thế nào. Cố lên chị nhé!
Chúng em ở đây chờ một ngày được làm hướng dẫn viên tình nguyện cho chị, đưa chị đi ngắm cảnh đẹp ở Việt Nam, ăn món ăn Việt Nam…^^
Cơ bản là từng đặc điểm, từng cảm nhận về Chen đều có lời trích và hình kèm theo để trích dẫn, để Chen cảm nhận rõ hơn về tình cảm của mình...tình cảm mà, khó có thể viết hết cảm nhận của mình. :)
Nấm đã vắt kiệt chữ trong đầu rồi đấy =)) ( thông cảm em văn ngắn =))) ở phần nào mọi người có thể bổ sung lời nhận xét, cảm nhận gì thì cứ thoải mái gửi cho Nấm, Nấm sẽ cố gắng sắp xếp vào cho liền mạch, chứ nói thật là Nấm hết chữ rồi =))
p/s: CÒn 1 vấn đề nữa là sáng nay Nấm đã đi hỏi thì quyết định làm thành 1 quyển album đóng gáy xoắn nhá :))
Và Nấm cũng chốt luôn những việc mà mọi người phải làm:
- Viết thư tay gửi lời chúc sinh nhật thứ 32 của Chen, tâm sự, gửi gắm thêm điều gì thì tùy từng người nhá :"> (nhớ kí tên)
- Vẽ chữ 好姐,生日快乐!
- Sau đó chụp lên và gửi cho Nấm ( gửi riêng cũng được, tại đây luôn cũng đc :)) )
Đơn giản vậy thôi :) Cả nhà cố gắng hoàn thành sớm và gửi cho Nấm nhé. Năm nay nhất định phải hoàn thành đấy ;)
p/s: vô cùng khuyến khích các bạn tham gia viết bài cảm xúc bổ sung cho bài của Nấm :(( để món quà được hoàn hảo hơn nhé! :x
Nấm chân dài
05-09-2011, 12:31 PM
@Pico: không sao đâu em ạh. Cái này tùy thôi, Chen hiểu là ok ;)
In ấn thì in thành cuốn album đóng gáy xoắn :)) sáng nay ss đi hỏi rồi em ;))
Đang thiếu nhân lực trầm trọng đây em :(( mấy hôm tới là em phải cố gắng dồn cảm xúc để viết phụ ss đấy nhé ;)) ss hết sạch chữ rồi :(( ko viết nổi nữa :((
hoaquynhanh577
05-09-2011, 12:41 PM
alo QA có ý kiến tui viết chữ thư pháp lên lá rồi chộp lại ok hok mọi ng
kiểu như thế này này
http://i535.photobucket.com/albums/ee353/hoaquynhanh577/k.jpg
Nấm chân dài
05-09-2011, 10:05 PM
alo QA có ý kiến tui viết chữ thư pháp lên lá rồi chộp lại ok hok mọi ng
kiểu như thế này này
Cái này pà thích viết thỳ cứ viết thôi... chứ thật ra thỳ có phải là ai cũng biết viết chữ thư pháp đâu :))
hoaquynhanh577
06-09-2011, 08:43 PM
uh tui sẽ mần gòy chộp lại hoho :x
eh này tự dưng đóng cái topic 88 thế trời đang 888 mà chơi kỳ ế
kéo khách sang đây à
picoantham
07-09-2011, 03:15 PM
Hix, xui quá mn ơi! Cái máy ảnh của pp em hỏng mất rồi, cái vụ bị chụp phân thân bio ko biết xoay đâu ra cái gì để chụp nữa:((:((:((
@ss nấm:Em đc nghỉ có mấy bủi chìu tuần này thôi, có gì cần viết ss phải bảo để em chuẩn bị luôn chứ tuần sau nhỡ em ko onl đc thì chẳng biết làm sao, hix. Văn em cũng ngắn lắm. Bữa trước em hào hứng quá nên mới vậy, nhỡ làm ăn ko ra gì hỏng hết của cả nhà thì chết:-s
Nấm chân dài
07-09-2011, 04:29 PM
@pé Pico: Ừ, thế em tranh thủ hoàn thành trong tuần này đi nhé. Em viết thiệp, thư từ rồi gửi cho ss trc đi :) Cứ hoàn thành cái quan trọng nhất đi đã ;))
Còn việc phụ ss viết bài thì thế này. Em có cảm xúc gì về Chen, về vai diễn nào của Chen thì em cứ viết ra, ngắn thôi cũng được. Để bổ sung vào bài của ss ấy mà :) Ss không nghĩ ra gì nữa. Còn cả bức thư tập thể nữa chứ. Em nghĩ trong đó nên viết những gì? Viết ý ra cho ss cũng đc ;))
Em ơi, thế tóm lại là em để bố cục cuốn scrapbook này thế nào?
Nấm chân dài
09-09-2011, 04:56 PM
Em ơi, thế tóm lại là em để bố cục cuốn scrapbook này thế nào?
Y như bài ở #35 của em ây chị ạh :) Chị đọc chưa? chị thấy sao? Em định ở mỗi phần cảm nhận của mình về Chen thì lồng thêm 1 vài tấm ảnh để Chen cảm nhận rõ hơn chị ạh.
Em đang phân vân không biết nên làm scrapbook hay in thành 1 cuốn album đóng gáy xoắn. Em chưa biết nên làm cái nào :-s Làm scrapbook thì ý nghĩa hơn mà lại không cần cầu kì lắm. Còn làm album thì lại phải design từng page một nữa :burn: nhưng em lại nghĩ làm album nhỡ mà có sự cố xảy ra không đến nơi của chị Ad bên kia đc thì còn có cái mà in ấn lại gửi lại luôn cho kịp =)) nhưng cái này cũng chỉ là xác suất nhỏ thôi :)
Nếu làm scrapbook thì chắc là chị và anh Cám phải giúp em để còn biết nên thêm thắt cái gì cho đẹp, chứ 1 mình em làm thì đơn điệu lắm :)
Red-devils
10-09-2011, 09:27 PM
alo QA có ý kiến tui viết chữ thư pháp lên lá rồi chộp lại ok hok mọi ng
kiểu như thế này này
http://i535.photobucket.com/albums/ee353/hoaquynhanh577/k.jpg
cái này thì đỡ làm sao đc hở cô =))
fansJinYong94
10-09-2011, 10:45 PM
OMG!!!
I want to joinhand :D
Nấm chân dài
10-09-2011, 11:13 PM
@anh Red: :D
@Fans: xài tiếng Việt điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
vì tình hình là tôi đã mất khả năng hiểu tiếng Anh rồi...ko hiểu ông đang nói gì. Thế nhận đc mess yh chưa? Làm đến đâu rồi ;;) viết đc chữ gì chưa? ;;) tập vẽ chữ xong chưa :))
hoaquynhanh577
11-09-2011, 08:29 AM
@ RED : ý ông là sao hở :w :boss:
@ Fan : thix à mún ghi tên gì t làm cho 1 cái ;)) chịu hơm:biggrin:
Nấm chân dài
11-09-2011, 09:23 PM
Danh sách những người đã gửi lời chúc cho Nấm:
1. livelyangel
2. Picoantham
3. manman
4. Kingone_mylove
5. Nấm chân dài :))
6. Red-devils
fansJinYong94
11-09-2011, 11:23 PM
@Quynh jie: >:P, but i want to send to Chen things made by myseft >:P>:P>:P
@Short legs: :))
i'll send you my messenger as soon as i can :D
why dont we scan?
Nấm chân dài
12-09-2011, 11:09 AM
@Cậu Fans: này! :brick: Sao cứ dùng tiếng Anh thế? Nấm không nói đùa đâu nhé, Nấm nhắc nhở thật đấy. Nói tiếng Việt đi!
Nếu nhà cậu có điều kiện thì đem đi scan đi, tốt quá :)) Vì Nấm sợ việc bắt ép phải đi scan sẽ hơi phiền phức với một số người, nên yêu cầu chụp ảnh thôi cho nó đơn giản. Còn Fans scan đc thì tất nhiên là ok rồi :))
fansJinYong94
12-09-2011, 11:21 PM
@Chân ngắn: >:P, ghê gớm chưa kìa >:P >:P. Kiêu này nai mai liệu có ai rước k? =))
mà thông báo lại form đi Nấm, ký tến thế nào, có tên thật với tên nick k, có ảnh k?: tốt nhất là 1 form đầy đủ luôn đi :D
về việc scan xem có dụ được con bạn đi hộ k, chắc phải mất mấy cái kẹo =))
Nấm chân dài
13-09-2011, 05:15 PM
@Fans: tên nick cũng đc mà tên thật cũng đc vì dù sao Chen cũng nghe thấy tên mình lần đầu tiên mà :))
Trong bản kế hoạch của Nấm không ghi kèm ảnh tức là không cần ảnh mà >:P
p/s: đợi xem ai rước :-"
fansJinYong94
13-09-2011, 11:34 PM
hic chịu DAN rồi, chả hiểu DAN làm cái gì mà load càng ngày càng nặng. Treo cái clip kia làm tội zz
@Chân ngắn: tốt nhất là cô cho tôi cái form hoàn chỉnh đi :D, hạn nộp nữa :D. Hnay tôi đi học, máy hết tiền k rep đc :))
Nấm chân dài
14-09-2011, 04:45 PM
Cái form thế kia là quá hoàn chỉnh rồi mà...ông rách việc quá :brick:
- Viết thư tay nội dung chủ yếu là lời chúc sinh nhật Chen tuổi 32, còn lại tâm sự gì thêm thỳ tùy ;))
- Vẽ chữ 好姐,生日快乐! ( Hảo tỷ, sinh nhật vui vẻ)
- Cuối cùng là chụp lại hoặc scan nếu nhà có điều kiện :)) rồi gửi cho Nấm...
đơn giản thế thôi :))
Nấm chân dài
01-10-2011, 12:09 AM
Danh sách những người đã gửi lời chúc cho Nấm:
1. livelyangel
2. Picoantham
3. manman
4. Kingone_mylove
5. Nấm chân dài :))
6. Red-devils
Nhà mình cố gắng gửi cho Nấm trong tuần sau nhé. :D
fansJinYong94
05-10-2011, 12:01 AM
OK!!!!!!!!!
fansJinYong94
05-10-2011, 12:02 AM
OK!!!!!!!!
ChyS2Chen
05-10-2011, 12:45 AM
@ Chân dài: Mình là thành viên mới.
Cho mình tham gia với nhé!!!:d
Nấm chân dài
06-10-2011, 05:03 PM
@Fans: ok mà sao chưa thấy đâu là sao :-w
@Chy: Ok thôi bạn, chúng mình rất hoan nghênh bạn cùng tham gia :x:x:x
Bạn nắm đc nội dung kế hoạch và những việc bạn phải làm chưa nhỉ? Có gì thắc mắc thì hỏi mình trực tiếp tại đây bạn nhé :D
Nấm chân dài
06-10-2011, 05:11 PM
Tình hình đến hôm nay đã có những người gửi cho Nấm:
1. livelyangel (Live)
2. Picoantham (Pico)
3. manman (Man)
4. Kingone_mylove (Kin)
5. Nấm chân dài (Nấm)
6. Red-devils (Red)
7. Chituhey (Chít)
8. WS (Linh)
Nhà mình nhanh lên nhé!!! gemhoho
ChyS2Chen
07-10-2011, 12:40 PM
@ Chân dài: Tớ đã đọc thể lệ rồi.4
Tớ không biết Chân dài đã bắt đầu làm album chưa nhưg tớ muốn đề xuất ý tưởng của tớ nhá.
(Nếu bạn chưa làm)
Sao mình k làm kiểu album như album ảnh cưới ý. Giấy ở trong như kiểu bìa ý.
Tớ thấy nhìn nó cũng hay2 mà. 4
Nấm chân dài
07-10-2011, 05:39 PM
@Chy: Thực ra kế hoạch ban đầu của Nấm là làm tạp chí nhưng vì sợ làm tạp chí thì mỏng quá, sợ sang đến nơi nó nát mất, nên mình cũng đang định làm thành album, ngoài là bìa cứng và dày một tí như mấy quyển sổ lưu bút đóng gáy xoắn ấy, trong là giấy ảnh. Cái này chỉ làm đc ở tiệm ảnh thôi, Nấm đang đi hỏi rồi.
p/s: Bạn đọc kế hoạch từ bài #29 nhé, không phải từ bài đầu tiên #1 đâu. Cái đó là kế hoạch năm ngoái nhưng vì nghĩ ra vội quá nên chưa thực hiện đc Năm nay có thay đổi đôi chút. :D
Thôi để mình tóm lại nhưng công việc mà bạn cần làm nhé.
- Viết tay lời chúc sinh nhật thứ 32 của Chen ra giấy, bằng tiếng gì cũng đc ( thực ra là Anh, Trung, Việt thôi :)) )
Và bạn muốn gửi gắm gì đến Chen ngoài những lời chúc sinh nhật như tình cảm của bạn, cảm nghĩ của bạn về Chen.....thì bạn cứ viết ra nhé, mình sẽ giúp bạn gửi đến Chen :D
- Viết dòng chữ Chúc sinh nhật Hảo tỷ bằng tiếng TQ: 好姐,生日快乐! ( thực ra cái này không bắt buộc, nếu bạn thấy khó khăn quá thì thôi cũng đc, nhưng nếu cố gắng đc thì tốt quá ;)))
- Sau đó là chụp tất cả lại và send hình cho Nấm :D
Đơn giản thế thôi ;))
Nấm chân dài
10-10-2011, 10:19 PM
Tình hình đến hôm nay đã có những người gửi cho Nấm:
1. livelyangel (Live)
2. Picoantham (Pico)
3. manman (Man)
4. Kingone_mylove (Kin)
5. Nấm chân dài (Nấm)
6. Red-devils (Red)
7. Chituhey (Chít)
8. WS (Linh)
9. FansJinYong94 (Fans)
10. dinhdoanh
11. Chys2Chen
Nấm chân dài
07-11-2011, 03:24 PM
Hàng về hàng về rồi đây gemhappy
Sau bao nhiêu ngày chật vật, cuối cùng thì món quà ấy cũng đã cầm được trên tay rồi :x Sung sướng lắm í gemhongchiu
Cả nhà mình cùng ngắm nhá ;))
http://farm3.anhso.net/upload/20111107/14/o/anhso-142020_Mushroom1986.jpg
Do lỗi kĩ thuật phải sửa đi sửa lại nên hơi bị ...:( thôi không sao, Chen sẽ hiểu thôi mà ;)
http://farm3.anhso.net/upload/20111107/14/o/anhso-142337_Mushroom2011.jpg
http://farm3.anhso.net/upload/20111107/14/o/anhso-142328_Mushroom2010.jpg
Nấm chân dài
07-11-2011, 03:53 PM
Nội dung bên trong ( sơ sơ để cả nhà nắm đc thôi nhá, chứ dài lắm lắm í :go: )
Hello, Trần Hảo! Chúng em là HaoMi Việt Nam ^^
Nhận được quà sinh nhật của tụi em, chị bất ngờ không?
Chị từng nghĩ mình có fans ở Việt Nam không?
Nếu chị chưa từng nghĩ tới thì mau xem món quà này nhé, rồi chị sẽ biết ngay thôi ;)
Đây chẳng phải món quà gì đặc biệt, chỉ là những điều tụi em muốn nói với chị từ lâu mà bây giờ mới có cơ hội thôi.
http://farm3.anhso.net/upload/20111107/14/o/anhso-142031_Mushroom1987.jpg
một cô gái xinh đẹp vóc dáng hoàn mỹ, đôi mắt to tròn, chiếc mũi cao và nụ cười quyến rũ
một cô diễn viên tài năng
Là một diễn viên, chị rất mong nhận được những lời nhận xét của khán giả phải không? Vậy xem xem khán giả khán giả Việt Nam cảm nhận thế nào về các vai diễn của chị nhé.
http://farm3.anhso.net/upload/20111107/14/o/anhso-142041_Mushroom1988.jpg
mấy phần này là Nấm tổng hợp nhận xét của mọi người đối với vai diễn của Chen thôi, miễn dịch nhá :))
http://farm3.anhso.net/upload/20111107/14/o/anhso-142050_Mushroom1989.jpg
http://farm3.anhso.net/upload/20111107/14/o/anhso-142101_Mushroom1990.jpg
http://farm3.anhso.net/upload/20111107/14/o/anhso-142109_Mushroom1992.jpg
http://farm3.anhso.net/upload/20111107/14/o/anhso-142118_Mushroom1993.jpg
Nấm chân dài
07-11-2011, 04:29 PM
Chúng em chờ tác phẩm mới của chị. Nhưng chị không cần vội đâu nhé, bây giờ chị cứ nghỉ ngơi và chăm sóc cho Bảo Bảo đi đã nhé. Bọn em có thể đợi chị mà ;)
Một cô ca sĩ có chất giọng ấm áp: Nếu trên con đường diễn xuất chị đem đến cho tụi em những nhân vật với những cá tính khác nhau thì trên con đường ca hát này chị đem đến cho tụi em một Trần Hảo thực sự ở nhiều phương diện
Đó là những ấn tượng đầu tiên của tụi em về chị.
Sau đó là thích một chút, quan tâm nhiều hơn một chút, hiểu hơn một chút...
Dần dần...tụi em cũng không biết từ khi nào đã yêu chị...:x
http://farm3.anhso.net/upload/20111107/14/o/anhso-142126_Mushroom1994.jpg
Chị biết tại sao tụi em yêu chị không? Vì chị xinh đẹp hay vì chị tài năng?
Đều không phải. Tụi em thừa nhận chính sắc đẹp và tài năng của chị đã thu hút tụi em. Nhưng tụi em biết trong làng giải trí có rất nhiều người còn xinh hơn chị, tài năng hơn chị. Nhưng chị có nét đặc biệt của chị. Vì vậy tụi em muốn nói rằng những thứ đó chỉ đủ để khiến tụi em thích chị như những diễn viên khác. Lí do tụi em yêu chị đơn giản chỉ là Chị chính là Trần Hảo.
Một Trần Hảo thân thiện: Tuy tụi em chưa có cơ hội giao lưu cùng chị, chỉ có thể nhìn thấy chị qua cái bàn hình nho nhỏ, nhưng ánh mắt của chị, nụ cười của chị dành cho người khác, những cử chỉ của chị cho tụi em biết chị rất thân thiện. Chính sự thân thiện của chị dường như đã khiến khoảng cách giữa chúng ta ngắn hơn.
Một Trần Hảo giản dị: là một nghệ sĩ nhưng tụi em cũng chưa bao giờ nhìn thấy chị mặc những bộ đồ sặc sỡ ngay khi cả trên sân khấu hay trước ống kính. Đặc biệt là ngoài đời, chị thường chỉ mặc những bộ màu xám, trắng, đen, đó đều là những màu đơn giản, kiểu cách cũng đơn giản. Tụi em thích một Trần Hảo như thế. Đơn giản mà đẹp:x
http://farm3.anhso.net/upload/20111107/14/o/anhso-142134_Mushroom1995.jpg
Một Trần Hảo kiên cường: Chị là một cô gái rất kiên cường, rất mạnh mẽ.
Thực ra trong cuộc sống, ai cũng sẽ gặp những chuyện không vui. Tụi em nghĩ chị cũng vậy. Nhưng nhìn chị kiên cường, dũng cảm đối mặt với tất cả như thế tụi em cũng yên tâm được phần nào. Tụi em biết chị là người không nói chuyện riêng của mình cho người khác. Nhưng nếu có chuyện gì có thể nói ra thì chị cứ chia sẻ với tụi em nhé. Mọi người cùng chia sẻ với nhau mà. Không sao đâu. Tụi em luôn lắng nghe chị.
Một Trần Hảo thích cười thật lớn
Tụi em thích nhìn chị thế này. Rất tự nhiên, Rất thoải mái...
Tụi em cảm nhận về chị như thế đấy.
http://farm3.anhso.net/upload/20111107/14/o/anhso-142143_Mushroom1996.jpg
Nấm chân dài
07-11-2011, 04:49 PM
Tụi em cũng không biết từ khi nào đã đoàn kết lại thành một gia đình.
Cuối cùng thì ngày 16/06/2006 ( toàn số đẹp :)) ) tụi em đã có nhà riêng của mình rồi :))
Rảnh chị ghé qua chơi nhé ;))
Nhớ lại lần đầu tiên tổ chức sinh nhật cho chị, tụi em lại muốn cười rồi. Ngày đó vì không có HaoMi Việt Nam nào biết tiếng TQ nên tụi em ko biết lịch TQ lại viết ngược với lịch VN nên năm đó tụi em đã tổ chức cho chị 2 sinh nhật liền :))
http://farm3.anhso.net/upload/20111107/14/o/anhso-142151_Mushroom1997.jpg
Đối với HaoMi thì ngày 9/12 không còn chỉ là ngày sinh nhật của Lão Đại nữa rồi mà là ngày lễ quan trọng nhất trong năm. Có thể nói ngày này là ngày của toàn thể gia đình HaoMi. Mỗi năm đó chính là ngày đông ấm áp nhất.
Cũng như các HaoMi TQ, HaoMi VN năm nào cũng cùng chị đón sinh nhật. Âm thầm gửi đến chị những lời chúc tốt đẹp nhất. Tụi em còn tặng chị rất nhiều quà, nào là hoa, nào là bánh gato, nào là socola, nào là quần áo và trang sức, nhiều lắm. Tuy đó chỉ là những tấm hình tải từ trên mạng xuống nhưng tấm lòng của tụi em là thật. Tụi em chỉ muốn dành cho chị những gì tốt đẹp nhất.
Tụi em còn nhớ sinh nhật năm ngoái chị có nói: Năm sau sẽ cùng đón sinh nhật nữa chứ?
Tất nhiên rồi, năm nay tụi em sẽ cùng chị đón sinh nhật.
Nào cùng xem năm nay các HaoMi VN muốn gửi đến chị những gì trong ngày sinh nhật thứ 32 này nhé. ;)
http://farm3.anhso.net/upload/20111107/14/o/anhso-142159_Mushroom1998.jpg
Phần này cũng thôi nhá, cảm xúc cá nhân ;))
http://farm3.anhso.net/upload/20111107/14/o/anhso-142206_Mushroom1999.jpg
http://farm3.anhso.net/upload/20111107/14/o/anhso-142214_Mushroom2000.jpg
http://farm3.anhso.net/upload/20111107/14/o/anhso-142223_Mushroom2001.jpg
http://farm3.anhso.net/upload/20111107/14/o/anhso-142231_Mushroom2002.jpg
http://farm3.anhso.net/upload/20111107/14/o/anhso-142241_Mushroom2003.jpg
Cả nhà đã nhận ra thư của mình ở đâu chưa nhể :))
Nấm chân dài
07-11-2011, 05:02 PM
Tụi em thường tự hỏi mình: chị có khỏe không, chị ăn cơm chưa, chị làm việc có mệt không, trời lạnh chị mặc có đủ ấm không, chị có hạnh phúc không? Tụi em quan tâm chị chỉ đơn giản như thế. Nhưng bây giờ tụi em không còn phải lo lắng nữa rồi. Vì giờ đây đã có người đem hạnh phúc đến cho chị, chăm sóc chị và bảo vệ chị rồi. Chị giúp tụi em gửi lời cảm ơn đến anh ấy nhé. Cảm ơn anh đã đem hạnh phúc đến cho Hảo Hảo. Anh hãy luôn khiến chị ấy cười hạnh phúc như bây giờ anh nhé.
Cảm ơn sự xuất hiện của Bảo Bảo khiến chị trở thành người hạnh phúc nhất trên Trái đất này.
Tụi em không yêu cầu chị gì cả, chỉ mong chị luôn hạnh phúc. Hứa với tụi em sẽ hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng này thật tốt nhé!
Lần đầu tiên viết thư cho chị nên còn nhiều điều muốn nói với chị lắm, nhưng tụi em k biết phải nói thế nào cả. Nhưng có một điều chắc chắn bọn em phải nói với chị: bọn em hạnh phúc lắm. Hạnh phúc vì được biết chị, hạnh phúc vì được yêu mến chị. Chị khiến tụi em hiểu được thế nào là yêu một người, thế nào là nhớ một người. Bọn em học được rất nhiều thứ từ chị.
Trong mắt tụi em, chị không phải là thần tượng mà là tấm gương. Tụi em tự hào về chị!
Cảm ơn chị đã đem đến cho tụi em những người bạn tốt. Chính chị đã gắn kết tụi em thành một gia đình, khiến tụi em từ những người xa lạ không quen biết trở thành những người bạn thân thiết. Tuy tụi em chưa từng gặp mặt nhau một lần, chỉ quen biết nhau qua cái thế giới ảo này, nhưng tình cảm mà tụi em dành cho nhau là thật. Chị đã giúp bọn em thấy được sự thần kì đó.
Cảm ơn chị vì tất cả!
http://farm3.anhso.net/upload/20111107/14/o/anhso-142249_Mushroom2004.jpg
Nấm chân dài
07-11-2011, 05:07 PM
Tuy cách nhau hang ngàn cây số, ở hai đất nước khác nhau, ngôn ngữ bất đồng, nhưng tụi em tin đó không phải là cái gì đáng sợ, nó không thể ngăn cản tụi em yêu mến chị, quan tâm chị và ủng hộ chị. Chị hãy nhớ rằng, ở đây vẫn luôn có những người đứng đằng sau ủng hộ chị dù chị có quyết định thế nào. Cố lên chị nhé!
http://farm3.anhso.net/upload/20111107/14/o/anhso-142257_Mushroom2005.jpg
Đại tiểu thư nhà mình rất thích ăn uống và du lịch phải không nhỉ? ;)) Ở Việt Nam có rất nhiều cảnh đẹp đang đợi chị đấy ;)) Nào là Vịnh Hạ Long này, đảo Phú Quốc này, động Phong Nha này, và món ăn ngon nữa.....thôi thôi, tụi em không kể nữa, nếu không chị bây giờ chạy bộ sang Việt Nam thì bọn em biết làm thế nào =)) Đùa đấy :"> Có cơ hội mời chị đến Việt Nam chơi một chuyến, tụi em tình nguyện làm Hướng dẫn viên cho chị ;))
http://farm3.anhso.net/upload/20111107/14/o/anhso-142306_Mushroom2006.jpg
Tiếng TQ của tụi em không được tốt lắm, nhưng hy vọng chị sẽ cảm nhận được tình cảm của tụi em. Tụi em chỉ muốn làm chị cười một lần. Vì tụi em tin chị sẽ rất vui khi nhận được món quà này. Tuy không tận mắt nhìn thấy nụ cười đó của chị nhưng ở đây tụi em đều cảm nhận được. :)
http://farm3.anhso.net/upload/20111107/14/o/anhso-142314_Mushroom2008.jpg
HẾT TIỀN =))
Red-devils
08-11-2011, 11:19 PM
Nấm công phu quá, tiếc là ko giúp được gì cho Nấm :(
Mà Nấm vừa làm vừa dịch ra tiếng TQ, cực quá ha :(
Nấm chân dài
09-11-2011, 12:51 PM
Nấm công phu quá, tiếc là ko giúp được gì cho Nấm :(
Mà Nấm vừa làm vừa dịch ra tiếng TQ, cực quá ha :(
Tuy cũng hơi mệt thật nhưng đổi lại em vui lắm, hạnh phúc lắm. :x
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ em :x:*
Nấm chân dài
09-11-2011, 01:03 PM
Tình hình là hôm nay Nấm đã gửi quà đi rồi..:x
Nhưng lần này là Nấm gửi cho chị Tiểu Bạch - trưởng FC tại Bắc Kinh chứ không phải chị Ad Thượng Hải như trước Nấm nói.
Vì Chen không để lại bất kì một địa chỉ nhận bưu phẩm nào nên mình đành phải gửi cho chị ấy. Khi Nấm gửi tin nhờ chị Tiểu Bạch giúp đỡ, chị ấy nói Theo nguyên tắc trước nay, chị ấy không bao giờ nhận lời giúp ai gửi quà cho Chen, vì chị ấy muốn tất cả đều phải cố gắng, cố gắng làm sao để gặp Chen, tự tay mình tặng món quà đó cho Chen. Nhưng vì thông cảm cho trường hợp đặc biệt của mình nên chị ấy đã nhận lời. :x
Nhưng chị ấy có nói, vì chị ấy cũng không biết địa chỉ của Chen nên chị ấy sẽ tìm cơ hội gặp Chen giúp mình gửi món quà đó cho Chen.
Mọi người cũng biết là Chen bây giờ đang nghỉ dưỡng, rất ít hoạt động nên cơ hội gặp Chen của chị ấy cũng ít đi. Vì thế chưa chắc chị ấy đã gửi quà sinh nhật cho Chen đúng dịp được. Nhưng Nấm nghĩ dù là kịp hay không, dù là đã qua sinh nhật, nhưng nhận được món quà sinh nhật từ một nơi xa xôi như chúng ta gửi đến chắc chắn Chen cũng đã vui lắm rồi. Thế nên cả nhà đừng lo nhé ;)
picoantham
10-11-2011, 03:50 PM
Món quà cho ss Chen đúng 1 từ:Hảo:x
Hic, ss nấm tự làm hết món quà này thì kỳ công lắm, em bảo giúp mà chẳng giúp đc gì, thật sự xin lỗi ss.Và tks ss vì đã làm ra nó:*:*:*
À, bài của em Đầu tiên kìa>:d<
ss Chen sắp nhựn đc rồi, xúc động quá:x.HAPPY BIRTHDAY TO MY CHEN HAO (vẫn chưa đến nhỉ:)))
Nấm chân dài
10-11-2011, 10:29 PM
Hôm nay chị Tiểu Bạch gửi tin cho Nấm. Chị ấy nói cuối tháng này Chen diễn lại Nhật Xuất tại Bắc Kinh nên nếu quà đến trước khi Nhật Xuất công diễn thì chị ấy sẽ giúp mình chuyển được quà sinh nhật đến tay Chen.
Còn nếu chưa thì không biết đến bao giờ chị ấy mới lại có cơ hội gặp Chen nữa vì mọi người cũng biết Chen hiện nay vẫn đang trong thời gian nghỉ dưỡng ở nhà, có hoạt động đấy nhưng khá ít vì thế mà cơ hội chị ấy gặp Chen cũng ít đi...Mà Nấm thì mới gửi cho chị ấy ngày hôm qua. Chắc phải đầu tháng 12 mới đến được. :cry:
không biết là thế nào đây :(( Thôi ngồi hy vọng may mắn vậy...:)
Giờ chỉ mong là quà của chúng ta sẽ đến chỗ chị Tiểu Bạch 1 cách an toàn là ok rồi :x Đến được chỗ chị ấy rồi thì chắc chắn sẽ đến đc tay Chen, chỉ có điều là sớm hay muộn thôi :)
fansJinYong94
11-11-2011, 09:31 PM
:O:O:O:O:O:O:O:O:O:O
Công phu thật đấy,
Một mình Nấm làm chắc vất vả và khó khăn lắm nhỉ:cry:, chỉ nhìn thôi cũng biết phải tốn time ntn rồi :verwirrt:
Một lời cảm ơn có lẽ là chưa đủ nhưng fans cảm ơn Nấm rất nhiều:sexy_girl:
Đúng là năm cuối cấp có khác, bận quá nên thỉnh thoảng mới ghé thăm đc, nhà mình vẫn khỏe chứ:redface:
Nấm chân dài
11-11-2011, 11:19 PM
@Fans: nói rồi mà ;)) Vất vả tí cơ mà vui :">
Nấm mới phải là người nên nói lời cảm ơn vì mọi người đã ủng hộ kế hoạch của Nấm :x
Một lần nữa cảm ơn cả nhà rất nhiều :x
ChyS2Chen
12-11-2011, 08:26 PM
Đẹp long lanh ý!!!!!
Hâm mộ Nấm quá cơ Nấm ạ!
Thank Nấm nhiều nhiều nhiều nhá!!!! :-x
Nấm chân dài
15-11-2011, 01:12 PM
HOT
Nhà mình ơiiiiiiiiiii
Chị Tiểu Bạch vừa nhắn tin cho Nấm bảo chị ấy đã nhận được quà của mình rồi, và chị ấy sẽ cố gắng tìm cơ hội gặp Chen để giúp mình chuyển quà sớm nhất có thể ;)):x
Thực sự là nhanh ngoài sức tưởng tượng, Nấm còn tưởng ít nhất cũng phải cuối tháng 11 đầu tháng 12 mới đến được, ai ngờ chưa đến 1 tuần! quà đã đến nơi rồi =)) phởn quá đi mất =))
Haizz, giờ có thể thở phào nhẹ nhõm rồi, Nấm còn lo có sự cố quà không thể đến nơi đc :go: Nhưng giờ thì may rồi, không sao rồi =)) Quà đã an toàn đến chỗ chị Tiểu Bạch rồi thì nhất định sẽ có thể đến chỗ Chen, vấn đề là thời gian thôi :x
Nhà mình cùng đợi tin mừng của chị Tiểu Bạch nhé! ;)
Nấm chân dài
22-11-2011, 12:37 AM
HOT hơn =))
Hôm nay Chen có hoạt động ở Bắc Kinh như Nấm đã update rồi đấy ;)) Chị Tiểu Bạch chủ yếu vì gửi quà cho Chen giúp mình nên đã đến chỗ Chen.
Chen nhận được quà của chúng ta rồi nhé :"> Theo chị Tiểu Bạch kể lại thì Chen tỏ ra rất bất ngờ vì nhận được quà sinh nhật từ một nơi xa như thế :x Chen nhờ chị Tiểu Bạch chuyển lời cảm ơn đến chúng ta :x
Nấm đã thay mặt HaoMi VN gửi lời cảm ơn đến chị Tiểu Bạch rồi. :x
http://farm3.anhso.net/upload/20111122/00/o/anhso-003309_yeah.jpg
Nhà mình có nhìn thấy cái hộp tím tím mà chị cạnh Chen đang cầm trên tay không nhỉ ;)) Là của mình đấy nhá ;)) Người đứng ngoài cùng ảnh phía tay trái, đang cầm điện thoại và 2 cái túi là chị Tiểu Bạch đấy ;)):x
p/s: quà mình lên Sina hẳn hoi =))
gemwin Vậy là kế hoạch toàn thắng rồi nhé gemwin
Nấm chân dài
22-11-2011, 08:00 PM
HOT! SO HOT! VERY HOT!
=))=))=))
Cuối cùng thì Chen cũng đã phản hồi lại cho chúng ta rồi =)) Chen đã viết 1 bài weibo dành riêng cho HaoMi VN gemringgemringgemring
http://farm3.anhso.net/upload/20111122/19/o/anhso-194441_specialweibo.jpg
Hôm nay 17:58
Bắc Kinh hôm nay mưa gió đại tác, rất lạnh, nhưng lòng tôi thì thấy ấm áp, vì tôi đã nhận được một món quà sinh nhật đặc biệt đến từ Việt Nam, Cảm ơn các bạn! http://farm3.anhso.net/upload/20111122/19/o/anhso-195929_qq_org.gif http://farm3.anhso.net/upload/20111122/19/o/anhso-195926_hearta_org.gif
Nấm chân dài
07-02-2012, 11:39 PM
Thông báo
Các HaoMi TQ đang có hoạt động viết thư cho Chen đấy nhà mình ạh. :x
Nhà mình cũng gửi thư sang cho Chen rồi. Nhưng có một số mems do bận hoặc một số là mems mới vào nên không kịp tham gia cùng chúng ta. Vì vậy nhân dịp này, Nấm thông báo tin này cho mọi người, những bạn nào muốn viết thư cho Chen mà chưa có cơ hội thì tranh thủ đi nhé ;) Còn những bạn nào đợt sinh nhật đã viết thư cho Chen rồi mà muốn viết nữa cũng được :))
- Nội dung: là những lời trong lòng của bạn ;) những bạn đã bày tỏ tình cảm với Chen rồi thì có thể viết những lời chúc, những lời thể hiện sự ủng hộ và chờ đợi của mình đối với tác phẩm đầu tiên của Chen sau khi làm mẹ ;))
-Cách thức: mọi người chỉ cần viết và gửi cho Nấm qua tin nhắn riêng hay yahoo tùy ý, cứ đến chỗ Nấm đc là đc :)) Nấm sẽ giúp mọi người trans qua tiếng TQ và gửi cho các bạn bên kia ;))
p.s: Mọi người đừng ngại thể hiện tình cảm của mình nhé ;) Cùng là HaoMi mà ;)) Nếu bạn nào muốn Nấm có thể giúp bạn đó giữ kín :biggrin:
Các HaoMi TQ cũng rất nhiệt tình và thân thiện, nhà mình đừng ngại ;)
Không thời hạn! Các bạn có thể viết và gửi bất cứ lúc nào! ;)
hoaquynhanh577
08-02-2012, 03:26 PM
mẩn giống cái lần trước à
Nấm chân dài
08-02-2012, 10:14 PM
mẩn giống cái lần trước à
Không, chỉ viết trên máy rồi send cho tôi thôi ;))
Red-devils
08-02-2012, 10:24 PM
Không, chỉ viết trên máy rồi send cho tôi thôi ;))
chỉ sợ chém nhiều quá khó dịch ra tiếng Trung thoai >:)
Nấm chân dài
09-02-2012, 12:40 PM
chỉ sợ chém nhiều quá khó dịch ra tiếng Trung thoai >:)
Thỳ anh cứ viết đi ;))
Thế lần này anh có viết không nhể? Nếu anh viết thì nhanh anh nhé. Sắp hết hạn rồi :D
picoantham
14-02-2012, 05:52 PM
Á,độ này em đang bí-zi`,nhưng mà sẽ cố:byebye:
Mà viết nguyên lời thôi hay còn phải kím thêm gì ko ss nấm:D
Nấm chân dài
14-02-2012, 08:22 PM
Á,độ này em đang bí-zi`,nhưng mà sẽ cố:byebye:
Mà viết nguyên lời thôi hay còn phải kím thêm gì ko ss nấm:D
Viết nguyên lời là sao em?
Em chỉ cần gửi cho ss như bình thường em vẫn gửi tin nhắn qua DAN cho ss ấy là đc chứ không cần phải viết ra giấy rồi chụp lên như lần sinh nhật đâu em :D
Powered by vBulletin® Version 4.1.12 Copyright © 2013 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.