View Full Version : Bạn thích cuối phim Mùi ngò gai chú Hoàng sẽ thế nào
sakura38
06-05-2008, 08:05 AM
chú Hoàng yêu dấu của tụi mình sẽ như thế nào ở cuối film
sonilun
06-05-2008, 08:08 AM
so thix chú Hoàng sẽ trở nên nổi tiếng và giàu có:wink: , đám cưới dzoi' cái cô gì làm trong wa'n phở và sẽ có thật nhìu babygemring
sakura38
06-05-2008, 08:16 AM
chú Hoàng yêu dấu của tụi mình bán phở chứ đâu có làm ăn giống Vy đâu mà giàu có nổi tiếng
Nhưng mình thích chú Hoàng cặp với cô Oanh
_________________
Đối với em anh là tất cả, anh là cuộc sống của em
cock_of_the_walk
06-05-2008, 03:40 PM
Thật tình, mình rất mong chú Hoàng được hạnh phúc! Nhưng để có kết thúc hợp lý ở cuối phim (nếu tình hình cứ thế này diễn ra mà ko có sự kiện gì đặc biệt, có "tầm cỡ") thì mình nghĩ việc chú tiếp tục sống 1 mình là có thể lắm.
Một người độc thân sẽ luôn có sức thu hút người khác ^^
Có lẽ ý kiến của mình trái với các bạn 1 tí, nhưng đã là thăm dò ý kiến thì nên nói thật phải không ? Hì. Dẫu sao tất cả chúng ta đều mong chú Hoàng được vui vẻ, chỉ là cách lựa chọn khác nhau mà thôi.^^
xj` zaj shi kute
06-05-2008, 06:58 PM
chú Hoàng sẽ ở 1 mình và típ tục việc bán phở của mình
=> như vậy thì tốt hơn
cho ghe tl
06-05-2008, 08:58 PM
ý kiến em cũng giống như chị cock_of_the_walk.vì anh lộc đã thật sự cô đơn trong cuộc sống của mình nên em nghĩ chíng yếu tố đó sẽ được đạo diễn đưa vào nhân vật chú hoàng trong tiệm phở.
sakura38
07-05-2008, 08:05 AM
tuy mình muốn chú Hoàng cặp với cô Oanh nhưng dạo này khi xem MNG mình cảm thấy chuyện này khó xảy ra vì cô Oanh và chú Hoàng không có nhiều điểm tương đồng chú Hoàng có tính tình hiền lành vị tha còn cô Oanh tuy tốt nhưng cô ấy khó tha thứcho người khác
_________________
Đối với em anh là tất cả, anh là cuộc sống của em
blah_blah_blah_95
07-05-2008, 09:47 AM
Mình mún chú hoàng sẽ trở thành một người bán phở xuyên lục địa quản bá món phở việt nam cho người nước ngoài và có một cô vợ thật dễ thương
ongtraclinh
07-05-2008, 10:14 AM
chú hoàng sẽ gặp may trong sự nghiêp
- Đừng post bài quá ngắn nha bạn - Lily -
nhunhu
07-05-2008, 10:18 AM
Chú Hoàng sẽ tìm được tình yêu đích thực của mình , tiệm phở của chu` thì nổi tiếng cả thế giới , chú lên Tv dạy nấu ăn , sinh một bầy con , jaja:biggrin:
cock_of_the_walk
07-05-2008, 05:02 PM
Wow, xem ra có nhiều ý tưởng cho cuộc sống sau này của chú Hoàng quá ha! (Nếu nhà viết kịch bản phim mà lên đây trước khi quay phần 3, chắc sẽ có nhiều lựa chọn! Hìhì)
Mình thấy 1 vài bạn cũng đồng ý với mình. Tuy vậy thì trên bảng Poll, hiện tại cao nhất vẫn là mong muốn chú Hoàng và Oanh. Thế cũng hay ^^
Satine is Snape's
07-05-2008, 06:03 PM
Tớ thấy chú Hoàng trong phim là một ng` biết nhìu, đáng kính trọng, luôn cho Vi những lời khuyên hữu ích nhất. Vì thế, một hình ảnh như chú Hoàng sẽ rất khó hòa hợp đc với cô Oanh, một cô gái "zừ" khá phóng khoáng, đểnh đoảng và vô tư. Chú Hoàng cho đến cuối phim, tớ muốn chú cứ tiếp tục sống một mình, tuy vậy tớ ko chọn alone như trên poll vì như vậy là cô đơn lắm. Chú Hoàng sẽ vẫn sống vui vẻ bên mọi ngươ`i, single nhưng là hạnh phúc. Chú vẫn sẽ đc mọi ng` iu mến và nhờ chú đưa ra những lời khuyên khi ai có chuyện cần giúp đỡ. Còn cô Oanh sẽ tìm đc một nữa khác hợp với mình hơn (như chú Tùng chẳng hạn:lookdown: )
sakura38
08-05-2008, 02:57 PM
Sau nhiều ngày xem fần 3 lẫn fần 1-2 (trên đài ĐN) mình cảm thấy chuyện cô Oanh cặp với chú Hoàng khó mà xảy ra :frown: cô Oanh và chú Hoàng có hai tính cách hoàn toàn khác nhau :tongue: tính của cô Oanh giống của chú Tùng hơn :biggrin: nhưng mà mọi chuyện cứ tiếp tục xem phim rồi sẽ biết :smile:
__________________
Đối với em anh là tất cả, anh là cuộc sống của em
cock_of_the_walk
08-05-2008, 03:50 PM
Tớ thấy chú Hoàng trong phim là một ng` biết nhìu, đáng kính trọng, luôn cho Vi những lời khuyên hữu ích nhất. Vì thế, một hình ảnh như chú Hoàng sẽ rất khó hòa hợp đc với cô Oanh, một cô gái "zừ" khá phóng khoáng, đểnh đoảng và vô tư. Chú Hoàng cho đến cuối phim, tớ muốn chú cứ tiếp tục sống một mình, tuy vậy tớ ko chọn alone như trên poll vì như vậy là cô đơn lắm. Chú Hoàng sẽ vẫn sống vui vẻ bên mọi ngươ`i, single nhưng là hạnh phúc. Chú vẫn sẽ đc mọi ng` iu mến và nhờ chú đưa ra những lời khuyên khi ai có chuyện cần giúp đỡ. Còn cô Oanh sẽ tìm đc một nữa khác hợp với mình hơn (như chú Tùng chẳng hạn:lookdown: )
Oh, bạn giải thích xác đáng lắm. Cách nói cũng hay, đúng là mình "sơ suất" khi dùng chữ alone, nên gọi là single but happy ^^ Đồng ý như vậy rồi! Có lẽ anh Lộc trong cuộc sống cũng vậy. Dù vẫn đi một mình nhưng gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, khán giả luôn quan tâm và yêu mến anh.:sweet_kiss:
sakura38
09-05-2008, 07:47 AM
hôm bữa coi xong tập 78 thấy giới thiệu tập 79 hình như ở tập tiếp theo chú Hoàng sẽ làm một điều gì đó hổng biết là điều gì ta???:verwirrt: tuy không biết là điều gì nhưng mình nghĩ chú Hoàng sẽ không bao giờ làm điều xấu chú Hoàng chỉ làm điều tốt cho tất cả mọi người thôi:biggrin: giống như chú Hoàng cho chú Tùng về phở làm lại vậy :tongue:
__________________
Đối với em anh là tất cả, anh là cuộc sống của em
Oh, bạn giải thích xác đáng lắm. Cách nói cũng hay, đúng là mình "sơ suất" khi dùng chữ alone, nên gọi là single but happy ^^ Đồng ý như vậy rồi! Có lẽ anh Lộc trong cuộc sống cũng vậy. Dù vẫn đi một mình nhưng gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, khán giả luôn quan tâm và yêu mến anh.:sweet_kiss:
Mình cũng xin lỗi các bạn khi sơ suất dùng chữ alone sau này mình sẽ rút kinh nghiệm:embarrassed: ming các bạn bỏ qua :smile:
thaonguyen95
10-05-2008, 06:25 PM
mình thik chu' h` cuoi' cung` th`i 1 mi`nhdc oi`
- Nhớ type tiếng Việt có dấu - Lily -
nice_2408
10-05-2008, 09:00 PM
Theo ý kiến riêng của mình: mình nghĩ chú Hoàng sẽ sống 1 mình thì hay hơn.
Theo ý kiến về bộ phim: kết thúc phim sẽ cho chú Hoàng và cô Oanh quen nhau vì mình nghĩ sẽ có một tình huống nào đó khiến chú Hoàng thích cô Oanh thì sao...
=>Nhưng tóm lại kết thúc nào cũng được miễn chú Hoàng được hạnh phúc:biggrin:
sakura38
11-05-2008, 08:10 AM
Woa! số người muốn chú Hoàng cặp với cô Oanh nhiều vậy còn cặp với Vy thì vẫn chỉ là zero vậy là Vy không có phúc cặp với chú Hoàng tốt bụng òy ^^
nhưng kết quả đó thì chỉ là dự đoán còn muốn biết thế nào thì xem 27 tập cuối cùng là sẽ rõ :biggrin:
cecil
11-05-2008, 07:28 PM
trong báo nói chú Hoàng ending sẽ cưới cô Oanh
cho ghe tl
11-05-2008, 08:39 PM
coi phim em chỉ thích chú hoàng độc thân thôi. vì có như thế mới giống anh lộc ngoài đời thật.
sakura38
12-05-2008, 09:14 AM
mình thấy chú Lộc ngoài đời hok giống chú Hoàng đâu chú Lộc vui vẻ hơn còn chú Hoàng thì lúc nào cũng ưu sầu lo lắng nhưng hai người đều có điểm chung là tốt bụng ân cần :biggrin:
cumeobumi
12-05-2008, 09:42 AM
Hehe kết film chắc chắn 100 % Hoàng sẽ thành đôi với Oanh, còn có cảnh đám cưới nữa đóa ^^
chubby_yummy
19-05-2008, 09:25 AM
cho chú alone đc hg dzậy ??? :sweat:
vì thật sự mìh thấy chú hg hợp dzới Oanh đâu
bo_od
19-05-2008, 09:48 AM
ý kiến của Bo hả : chú Hoàng mừ alone kia mới tuyệt , chứ với chị Oanh thì hơi khó ( sao sao í ) , chị Oanh thì ghép với với chú Tùng nè ( cặp nì hay chí chóe nhưng mà hợp hơn là chị Oanh và chú Hoàng ) , cùng lắm là chú hoàng sẽ ở góa cùng với tiệm phở thân thương ( có thể xem tiệm phở của chú như nơi an lành , nơi trút bầu tâm sự và chú Hoàng sẽ tuyệt níu sống 1 mình ==> giống như mí cha sứ trong nhà thờ và mí nhà sư trong chùa , họ đâu cần hạnh phúc khi lấy vợ , cái họ hạnh phúc là hạnh phúc trong an lạc và đem niềm hạnh phúc đó cho người khác )
angelnice_verynice
19-05-2008, 04:28 PM
Nhìn cô Oanh thì wé trái ngược với lại chú Hoàng. Còn Vi thì chỉ coi chú Hoàng như người chú tốt bụng mà thôi. Mình nghĩ chú Hoàng sẽ vẫn sống độc thân thôi. Với lại các bạn có thấy chú Hoàng ko có quan tâm đến vẫn đề này mà. Chắc ko có cặp với ai đâu. gemlove gemlove gemhongchiu gemhongchiu
kelly141213
19-05-2008, 04:40 PM
Chú Hoàng với cô Oanh đi! Nếu chú Hoàng sự nghiệp thànhd 9ạt mà k0 có phụ nữ bên cạnh cũng đâu có đc! Cô Oanh cũng OK mà!
cumeobumi
25-05-2008, 02:33 PM
Mình thì thích Hoàng và Oanh, lúc nghe tin này mình cũng hơi bất ngờ, nhưng chắc chắn Hoàng ko alone đâu, hình thì mình ko có nhưng tin tức thì chính xác vì 1 trong những nhân vật chính nói vậy mừ, làm seo sai được. Thui thì đợi tới cuối film sẽ rõ thui ^o^
angelnice_verynice
27-05-2008, 07:09 AM
Chà các bạn ơi trước giờ đa số tụi mình đoán sai hết rồi.[-X Hôm qua mình coi MNG tập 85 nè. Chú Hoàng đã bắt đầu có tình cảm với cô Oanh từ khi cô Oanh bị tai nạn rồi đó!! Chú Hoàng còn nói những lời...geminlove ... với cô Oanh nữa đó: "Tôi xem Oanh như một người con gái đặc biệt" và "Mau khoẻ đi rồi còn hẹn hò, đi chơi nữa chứ"gemring ....... Và chú Hoàng còn tặng bánh cho cô Oanh nữa đó:shy: :hug: Chắc chắn sau này chú Hoàng và cô Oanh sẽ là một cặp rồi đó!!!gemparty
Satine is Snape's
27-05-2008, 10:35 AM
Ôi, chắc là phải thế rồi. Cứ nhìn cái kiểu cách lúng túng chưa thấy bao h của chú Hoàng như thế là biết ngay. Ờ mà thôi kệ, dù sao thì chú Hoàng với cô Oanh cũng tốt đó chứ, chỉ cần sao cho chú Hoàng hạnh phúc là được rồi. Mà có lẽ cô Oanh nếu được với chú Hoàng chắc cũng sẽ bớt nhí nhảnh đoảng đi (cũng đâu còn trẻ trung gì nữa:sweat: )
ohseunghalucifer
27-05-2008, 11:36 AM
Tại sao chú Hoàng chọn cô Oanh?
Chắc có lẽ vì chú Hoàng cũng phần nào có tâm trạng như Khanh. Chú Hoàng yêu Vy vì trước hết chú thương Vy là 1 cô bé ko có được 1 chỗ dựa tinh thần đầy đủ, dù cho mẹ nuôi & anh trai nuôi có thương Vy đến mấy thì Vy cũng ko hưởng dc 1 tình cảm gia đình trọn vẹn với 1 ng cha chỉ bít lợi dụng con cái, 1 đứa em gái hay ghen tỵ với chị. Cho nên, từ đâu tình cảm chú Hoàng dành cho Vy là tình thương, thương 1 cô bé tội nghiệp, ngoan ngoãn, giỏi giang. Và chú nghĩ rằng nếu sau này, khi Vy lớn lên, ko ai bảo bọc, chăm lo cho Vy, và Vy vẫn ko có dc chỗ dựa tình cảm đầy đủ cho mình thì chú sẽ lo cho Vy, sẽ đến với Vy. Khi Vy quen Khanh, chú Hoàng cũng hơi bùi ngùi nhưng chú mừng cho Vy những tưởng Vy sẽ hạnh phúc nhưng ko, mọi thứ sụp đổ. Vy của chú thay đổi, trở nên đầy thù hận & phẫn nộ, chú ko hiểu vì sao, chú càng lo cho Vy, càng thương Vy, những suy nghĩ dành cho Vy càng ngày càng sâu đậm và rồi tình thương ấy dần dần trở thành tình yêu. 1 tình yêu ko vị kỷ, yêu ko toan tính, chỉ biết lặng lẽ nghĩ cho đối phương, ko wan tâm đến việc đối phương có hồi đáp mình ko. Chú Hoàng đã lặng lẽ yêu Vy, đã âm thầm chia sẻ với Vy, đã nhận lời kinh doanh phở với Vy-điều mà chú từng nói với tập đoàn Sky là ko tiền bạc nào có thể mua được-nhưng Vy đã có được nó vì tình yêu của chú Hoàng dành cho Vy. Thời gian dần trôi qua, tình yêu của chú càng nhiều nhưng rồi một hôm, Thiện xuất hiện rùi Thiện sánh vai cùng Vy nhiều hơn, dù rằng 2 ng bên nhau do công việc nhưng chú Hoàng nhận ra, Thiện xuất hiện để dành cho Vy. Và chú hiểu, lần này bến đỗ đời Vy đã đến, Thiện là ng tốt, có thể chia sẻ cùng Vy, có thể là 1 bờ vai vững chãi cho Vy, là chỗ dựa tinh thần, bù đắp những khiếm khuyết tình cảm cho Vy và quan trọng hơn Thiện xứng với Vy hơn chú. Chú Hoàng biết mình hoàn toàn có thể như Thiện-là chỗ dựa cho Vy-nhưng chú hiểu điều quan trọng hơn là Vy có mún điều đó ko. Chú Hoàng nhận thức rất rõ ràng, rằng Vy ko yêu chú như chú yêu Vy, hay nói đúng hơn Vy yêu chú như 1 ng chú, 1 ng wan trọng của Vy, nhưng ko phải tình yêu nam nữ. Do đó Thiện xuất hiện, chú Hoàng mừng cho Vy, mừng vì từ đây sẽ có người yêu Vy như chú đã yêu Vy và Vy sẽ yêu người đó theo cách mà chú đã từng mong đợi Vy dành cho mình. Nói cách khác, Thiện là sự thế thân hoàn hảo của chú Hoàng, điểm khác biệt duy nhất giữa 2 ng là tình cảm của Vy. Với chú Hoàng, Vy vừa yêu vừa kính, yêu chú như 1 ng thân trong gia đình, là tình cảm chú cháu. Với Thiện, tình cảm của Vy mới là tình yêu nam nữ, vì xét ở khía cạnh tuổi đời thì có nằm mơ Vy cũng ko tưởng đến chuyện yêu chú Hoàng như 1 ng đàn ông, nhưng với Thiện thì có thể vì Thiện ko wá chênh lệch về tuổi tác với Vy. Tất cả những điều như thế, chú Hoàng nhận ra hết, suy nghĩ hết, do đó chú Hoàng mới chọn chị Oanh. Nếu thật sự Thiện ko xuất hiện, chú Hoàng có chọn chị Oanh ko, câu trả lời là Ko, vì chú yêu Vy. Nếu Thiện ko xuất hiện, chú Hoàng sẽ ở bên cạnh Vy làm chỗ dựa cho Vy. Nhưng Thiện đã xuất hiện, đáp ứng tất cả những đòi hỏi âm thầm của chú Hoàng về 1 ng dành cho Vy và Vy cũng đáp lại thiện, nên chú Hoàng quyết định rút lui. Chú để tình yêu chôn sâu trong lòng, chỉ còn lại tình thương. Từ nay, chú sẽ vẫn yêu Vy nhưng theo một khía cạnh khác-tình thương nhiều hơn. Chú chọn chị Oanh vì từ lâu chú biết chị Oanh có tình cảm đặc biệt với chú, nhưng chú lảng tránh vì lúc đó Vy vẫn còn 1 mình, đầy yếu đuối trong bộ dạng tự tin, gai góc, chú ko thể bỏ Vy, ko thể bỏ tình yêu của chú. Đến khi Thiện xuất hiện, Vy ko còn 1 mình, chú Hoàng biết rằng tình yêu của chú đã có thể tránh đi, để Vy và Thiện đến với nhau. Chú chọn chị Oanh để bù đắp tất cả tình nghĩa sâu nặng chị dành cho chú, đó cũng như trách nhiệm của Khanh đối với Thủy. Khanh ko yêu Thủy, chú Hoàng ko yêu chị Oanh nhưng hai cặp vẫn đến với nhau vì 1 thứ quan trọng hơn tình yêu, đó là tình nghĩa, điều đó sẽ bù đắp cho tình yêu. Chú Hoàng nói “tôi cũng ko biết lòng mình, mãi đến khi cô Oanh gặp tai nạn, tôi mới phát hiện…” là rất chân thành, từ đáy lòng của chú Hoàng. Đó là vì trước đây, chú còn đắn đo, lần lữa giữa tình yêu với Vy và tình nghĩa với cô Oanh. Dù Thiện đã xuất hiện nhưng chú Hoàng vẫn còn cảm giác lần chần, lưu luyến với tình yêu cho Vy. Nhưng khi chị Oanh gặp tai nạn, chú biết mình ko thể lần lữa như vậy mãi dc, phải kiên quyết, và chú đã quyết định. Chôn sâu tình yêu cho Vy, chú đến với tình nghĩa của chị Oanh.
Cũng chỉ là chút suy nghĩ, chút biện bạch của mình dành cho chú Hoàng, ko bít đúng sai thế nào, cũng chỉ là suy nghĩ chủ quan thui!!
nice_2408
27-05-2008, 06:15 PM
Hôm qua xem MNG có cảnh chú Hoàng và cô Oanh hay thật! Ban đầu là "phút bối rối" sau đó là "lời tỏ tình dễ thương":sweet_kiss: và cuối cùng là...2 người mắc cỡ trước Tùng khi chợt bắt gặp 2 người quan tâm cho nhau. Nhìn họ nhí nhảnh thiệt!!!:biggrin:
sakura38
28-05-2008, 08:44 AM
:biggrin: zậy là cuối cùng cũng là chú Hoàng cặp với cô Oanh :smile: nhìn hai người vậy mà thấy zui hồn nhiên nhí nhảnh như những đứa trẻ nhất là lúc chú Hoàng keu Oanh an bánh :"Ăn đi mà ...... ăn đi " nhìn chú Hoàng cứ như con nít trông thật vui rồi ông Tùng zo phá cô Oanh thì ngại ngùng cứ chối còn chú Hoàng anh dũng trả lời :"Có sao hok có" nể chú Hoàng ghê :tongue: vậy mới đúng là chú Hoàng yêu dấu của tụi mình chứ lúc đó chú khác với khi chú tỏ tình với cô Oanh lắp bắp lắp bắp như một người con trai mới tỏ tình lần đầu :wink:
Tuy vậy chú Hoàng cũng thật ga-lăng bik tặng bánh cho người mình yêu nữa chứ chùi ui lãng mạn quá:sweet_kiss:
popy_daisy
28-05-2008, 09:20 AM
Chú Hoàng với cô Oanh như 2 đứa con nít làm quen với nhau. Chàng tặng nàng bánh, nàng mua kem mà kem que mới ghê chứ. Nhìn 2 người này làm mình cứ liên tưởng hồi còn đi học mẫu giáo.:biggrin:
xuandung
28-05-2008, 10:08 AM
Vui quá, 2 hôm nay em cũng xem phim, mỗi lần xem đến cảnh của chú Hoàng với cô Oanh thì em cười tít mắt lại. Nhìn 2 người đó bối rối trông đến buồn cười! Cảnh đầu tiên là cô Oanh chạy vào nhà bếp hỏi chú Hoàng:" Rốt cuộc câu nói hôm bữa anh Hoàng nói với em là sao?"-"Câu nào?"- chú trả lời với vẻ mặt tỉnh bơ, ngơ ngác, em thích nhất lúc đó. Sau đó chú bày tỏ lòng mình mà cứ nói lắp liên tục, trông dễ thương quá! Rồi chú tặng bánh cho cô Oanh, hôm nay, cô Oanh mua kem cho chú. Mà lúc nào cũng bị kì đà cản mũi, lần nào cũng bị chú Tùng phát hiện. CÔ Oanh thì vẫn chưa thừa nhận còn chú Hoàng thì bảo:" Có sao ko có!":biggrin: , vui ghê! Vậy là chắc cuối phim 2 người thành đôi rồi!
Hôm trước em chọn " happy ending khác", nhưng hôm nay thì thay đổi ý kiến rồi!
Lâu lắm rồi ko thấy anh Lộc cười, mấy lần xem ohim thấy anh cười em cũng thấy vui vui, thần tượng của mình hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc lây!
whiteday
28-05-2008, 10:35 AM
he he, hôm wa xem Mùi ngò gai nhìn 2 người trông đáng iu wa' (tức là chú Hoàng với cô Oanh ấy). Mùi ngò gai ngày càng hay thiệt đó
angelnice_verynice
28-05-2008, 12:40 PM
Các bạn ơi!! Xem lại cảnh tỏ tình:shy: đáng yêu của chú Hoàng với cô Oanh ở đây nè!!!!
gemdown http://www.dailymotion.com/swf/x5kgiagemdalongnheo
Chờ đến phân đoạn giữa của phim nha các bạn. Lời tỏ tình dễ xươngggggg.geminlove geminlove
- ko dùng màu đỏ post bài nha bạn - Lily -
xuandung
28-05-2008, 01:03 PM
Chú chọn chị Oanh để bù đắp tất cả tình nghĩa sâu nặng chị dành cho chú, đó cũng như trách nhiệm của Khanh đối với Thủy. Khanh ko yêu Thủy, chú Hoàng ko yêu chị Oanh nhưng hai cặp vẫn đến với nhau vì 1 thứ quan trọng hơn tình yêu, đó là tình nghĩa, điều đó sẽ bù đắp cho tình yêu. Chú Hoàng nói “tôi cũng ko biết lòng mình, mãi đến khi cô Oanh gặp tai nạn, tôi mới phát hiện…” là rất chân thành, từ đáy lòng của chú Hoàng. Đó là vì trước đây, chú còn đắn đo, lần lữa giữa tình yêu với Vy và tình nghĩa với cô Oanh. Dù Thiện đã xuất hiện nhưng chú Hoàng vẫn còn cảm giác lần chần, lưu luyến với tình yêu cho Vy. Nhưng khi chị Oanh gặp tai nạn, chú biết mình ko thể lần lữa như vậy mãi dc, phải kiên quyết, và chú đã quyết định. Chôn sâu tình yêu cho Vy, chú đến với tình nghĩa của chị Oanh.
Theo em dù ban đầu họ có đến với nhau vì trách nhiêm, vì tình nghĩ hay tình yêu thì sau này, tình cảm cũng dần phát triển và rồi trở thành tình yêu thật sự!
sakura38
29-05-2008, 08:50 AM
Tập 86 xem mà mắc cười quá đúng là không nên để ông Tùng biết bất cứ bí mật gì :biggrin: chuyện chú Hoàng cô Oanh yêu nhau mà cũng đi nhiều chuyện
Cảnh cuối khi Vy nói chuyện với chú Hoàng về mùi ngò gai mình cảm thấy chú Hoàng hình như còn thích Vy lắm mình hok biết các bạn có nghĩ giống mình hok :verwirrt:
angelnice_verynice
29-05-2008, 11:07 AM
Bạn Xuandung ơi sao bạn biết chắc như vậy. Dù chú Hoàng nói vậy nhưng ko phải như vậy là đền ơn nghĩa đâu. Mình nghĩa tất cả đều bắt đầu từ tình cảm hết.:shy: :x geminlove gemluv Còn việc quan tâm đến Vy thì ko hẳn là tình yêu đâugembreak . Tuy mình ko biết chắc nhưng theo mình đó ko phải là tình yêu đâu!!![-X [-X Là tình cảm chú cháu thôi.gemhongchiu gemhongchiu
xuandung
29-05-2008, 11:17 AM
@angelnice_verynice: uhm, có lẽ vậy, đó chỉ là suy nghĩ chủ quan của mình thôi, còn dòng chữ màu tím là mình trích từ bài ở trên, mình ko biết trích thế nào nên đành copy lại bằng màu khác!:tongue:
cảnh cuối tập phim hôm qua, theo mình nghĩ thì khi có một ai đó nói một điều gì đó làm cho mình cảm thấy vui thì mình sẽ thầm cười vui trong lòng, chỉ vậy thôi. Chứ mình ko nghĩ là chú Hoàng còn thích Vy với tình cảm lúc trước đâu!
-Poppy-
29-05-2008, 08:26 PM
Cứ đà này thì chú Hoàng với cô Oanh là một perfect couple rùi.
Mà mình thấy phim này chú Hoàng đâu có yêu Vy đâu, thương như con thui mà seo nhìu người bảo yêu nhỉ??
angelnice_verynice
30-05-2008, 11:54 AM
Mình cũng nghĩ như vậy đó! Đối với chú Hoàng Vy chỉ là một đứa cháu thông minh và chú Hoàng yêu quý Vy bằng tình cảm chú cháu thôi hà!!! gemhappy \:D/
Còn với cô Oanh chắc chắn chú Hoàng và cô Oanh sẽ và một cặp tuyệt vời rồi!!! :hehe: geminlove gemluv
Chúc chú Hoàng và cô Oanh sẽ mau làm đám cười và một baby sinh ra đời ;)) ;)) gemhoho gemhoho
chuot_bobo
30-05-2008, 02:42 PM
Chú Hoàng với cô Oanh là một cặp rất dễ thương. Coi mấy tập gần đây tới phần của 2 người là buồn cười, cứ như con nít vậy. geminlove
angelnice_verynice
03-06-2008, 11:45 AM
Hihi đúng vậy đó.:-> Hai người như một cặp tình nhân còn trẻ vậy đó. Không biết ngày cưới của 2 người khi nào diễn ra nhỉ???????gem??? gem??? gemheart
ilovetvo
03-06-2008, 06:29 PM
Báo chí nói là Vy-Thiện, Hoàng-Oanh thì không thể nào chối được
Thích nhất cảnh 2 người tặng quà cho nhau, nhí nhảnh qué
sakura38
04-06-2008, 06:00 PM
hôm qua coi tập 89 mà buồn ghê tự nhiên trước mặt cô Oanh mà chú Hoàng lo lắng cho Vy àh :verrnckt: dù là chú Hoàng có thích Vy cũng không nên làm vậy vì cô Oanh mới thật sự là bạn gái của chú lẽ ra phải cho thêm cảnh cô Oanh tức giận bỏ đi chú Hoàng đứng dậy đuổi theo vậy mới hay :biggrin:
xuandung
04-06-2008, 11:35 PM
Hôm qua là vậy, nhưng hôm nay khác rồi, chú Hoàng lại làm cho cô Oanh giận bỏ về trước nhưng sau đó hẹn quay lại, 2 người ngồi dưới ánh nến lung linh cùng thưởng thức rượu, quá tuyệt vời, còn gì hơn thế nữa!
Giá như sau này anh Lộc cũng giống như chú Hoàng thì hay biết mấy!:augenrollen: ,diễn biến từ từ, chậm rãi rồi cũng đến đc khoảnh khắc đó! Tuyệt thật!
sakura38
05-06-2008, 08:31 AM
đúng vậy hôm coi phim mà phục chú Hoàng ghê đầu tiên giả vờ chọc cho cô Oanh giận tập 2 rồi sau đó hẹn cô Oanh ở tiệm dưới ngọn nến lung linh hai người hai ly rượu rồi nói chuyện chú Hoàng còn hứa:"Để từ từ anh sửa" cô Oanh vui qua đính chính :" Anh cứ như anh là được rồi" :biggrin: hai người này cỏ vẻ vui thiệt hok bik sau này còn chuyện gì hấp dẫn nữa không :tongue:
angelnice_verynice
05-06-2008, 10:55 AM
hôm qua chú Hoàng thiệt là lãng mạng :wink: :shy: gemheart Hai người hạnh phúc quá.. Chắc sau này hai người sẽ có con và một gia đình hạnh phúc nữa hihihi
TieuKhiet'VanHy
25-06-2008, 07:12 PM
Cặp với cô Oanh đồng nghiệp bán phở chứ ai vào.... Cặp với Vy là đi lun ,.... :tongue::smile:
nana_broMatt_43v3r
27-06-2008, 05:16 PM
mình nghĩ tác giả sẽ cho mọi người tự suy diễn. Có thể là ngừng ở lúc chú hòang & cô oanh đang hạnh phúc, không có đám cưới diễn ra. Cũng có thể dừng khi họ đang vui vẻ cười nói zới nhau. Đó chỉ là suy nghĩ của riêng mình thoy. Zì pjim cũng hay hết zô ziên lắm.
angelnice_verynice
08-07-2008, 05:15 PM
Oh cũng có thể như vậy. Bây giờ là tập 102 oy mà chưa làm đám cưới mà còn giận hờn nữa:sweat:
xuandung
08-07-2008, 07:37 PM
Tội nghiệp chú Hoàng, hôm qua tự nhiên cô Oanh giận làm chú cũng cuống cuồng lên cả, nhưng cũng thật may mắn là khi điện thoại reng thì chú bắt máy, vậy là hiểu rõ chuyện, 2 ngừoi làm lành, đang nhìn nhau hạnh phúc thì "kì đà" Tùng xuất hiện, bực cả mình!
Susan Wilson
14-07-2008, 03:12 PM
Mình thì thix chú Hoàng sẽ đám cưới với cô Oanh và có thật nhìu baby để cho những baby đó lớn lên tiếp tục nối nghiệp của chú Hoàng,chế biến ra những tô phở thật ngon để cho mọi người thưởng thức:redface:
alanhan
14-07-2008, 06:44 PM
đương nhiên là với cô Oanh gòy, hôm nay tập cuối phải cố gắng xem thôi, hy vọng hai cô chú sẽ có một cái đẹp cưới tuyệt vời hơn cả Phương và Trường:biggrin:
komuontruongthanh
13-08-2009, 08:04 PM
Mình tham gia topic này khi phim đã kết thúc khá lâu rồi. Như các bạn biết, chú Hoàng và cô Oanh đã yêu nhau thực sự. Dù ko đám cưới nhưng các bạn đều thống nhất chú Hoàng và cô Oanh sẽ thành 1 cặp. Nhưng mình thì ko đồng ý. Nếu bộ phim được làm lại 1 lần nữa thì mình vẫn nghiêng về ý kiến: chú Hoàng sẽ mãi mãi như vậy, sẽ mãi mãi là chú Hoàng bán phở nhiệt tình, luôn xem niềm vui của người khác là của mình, cuộc sống của chú Hoàng ko giàu có nhưng luôn tràn đầy ý nghĩa và niềm vui. Vì sao ư? Vì chú Hoàng là "chú Hoàng". Chú Hoàng là người sống thiên về nội tâm, luôn vì người khác, là cuốn từ điển đầy sống động, là 1 quyển sách làm người mà mãi mãi ko bao giờ có trang cuối. Thử hỏi nếu ko có chú Hoàng liệu Vy có thể tự lập trên đôi chân của mình giữa chốn phồn hoa này ko? Ko có chú hoàng liệu Vy có thể trút bỏ hận thù, vui, buồn, gào thét của Vy có được thổ lộ hết hay ko? Và......."mùi ngò gai" có đi vào lòng người hay ko? Đã là nv mình yêu mến, ai cũng mong chú Hoàng sẽ được hanh phúc, bởi vì chú đã cho đi quá nhiều nên đã đến lúc chú phỉa được hưởng hạnh phúc đùng với những gì mà mình đã cho đi. Nhưng, bạn ơi "cho" và "nhận" ko nhất thiết phải là như vậy. Các bạn thử nghĩ mà xem, chú Hoàng là hình ảnh của 1 người luôn cho đi nhưng ko mong nhận lại. Vậy liệu khi chú được hạnh phúc rồi mọi người có còn ấn tượng với chú Hoàng nữa hay ko? Hoặc tất cả những gì mà mọi người còn nhớ đến chỉ có thể là người đã giúp Vy làm nên món phở "mùi ngò gai" hay 1 chú Hoàng vui tính, tốt bụng. chỉ vậy thôi, chứ mọi người sẽ ko bao giờ nhớ rằng đó là 1 người sống chỉ đẻ cho đi chứ ko bao giò nhận lấy. Các bạn ơi, chú Hoàng ko đơn thuần là người tốt bụng, luôn giúp đỡ người khác mà chú còn là người luôn lấy niêm vui của người khác làm của mình, và đó chính là le sống của chú Hoàng. Vì vậy, theo mình cứ để chú Hoàng sống theo lẽ sống của mình chính là cái kết tốt nhất cho người với lý tưởng sống cao đẹp như chú.
Môt cái kết tốt đẹp chính là giải pháp tốt nhất cho chú Hoàng. Có thể đối với các bạn việc chú Hoàng tìm thấy tình yêu của đời mình là cái kết mỹ mãn. Nhưng, đối với mình thì cái kết tốt đẹp nhất chính là cái kết về 1 chú Hoàng luôn sống trong lòng người, luôn sống trong "mùi ngò gai". Thân mến!
À, xin nói thêm về tình cảm của chú Hoàng và Vy. Đó là tình yêu? Ko, đó ko phải là tình yêu. Trong suy nghĩ của mình, đó là dạng tình cảm mãi mãi ko bao giờ nói ra được. Vy là 1 cô gái với lối sống lạc quan, nghị lưc sống phi thường. Dám đương đầu với thách thức.........và quan trọng hơn Vy là mẫu người mà lần đầu tiên chú Hoàng gặp phải. Vừa thương hại, vừa nể phục bản lĩnh sống của Vy đã khiến chú ko ngần ngại giúp đỡ Vy. Dần dần nó trở thành tình cảm đặc biệt ko thể nói. Nó ko nghiệt ngã như tình yêu, ko đơn thuần như tình bạn, cũng ko phải là lòng thương hại hay tình cha con. Nó là 1 cái gì đó khó nói, khó diễn tả. Bởi vì tình cảm đó luôn xoay chuyển theo những cung bậc khác nhau. Có lúc là sự đồng cảm của 1 người bạn, có lúc là sự quan tâm lo lắng như 1 người cha khi thấy con mình vấp ngã, có lúc lại là đức hy sinh vĩ đại mà ngay cả 1 người cha cũng chưa từng làm. Chú đã từng khóc khi biết Vy mang hận thù, từng chia sẻ như những người bạn khi Vy đau khổ mà ko bao giờ tò mò vì bất cứ chuyện gì của Vy, chú cũng từng làm tất cả thậm chí là tiết lộ bí quyết làm phở mà từ bấy lâu chú luôn chôn chặt trong lòng chỉ để Vy có thể quay đầu lại. Tất cả những điều đó nó ko đơn giản là 1 tình cảm được định hình nhất định.............Có thể nói trong "mùi ngò gai", chú Hoàng là mình để cho mình nhiều ấn tượng.
Đây là ý kiến riêng của mình, rất mong sự đóng góp ý kiến từ các bạn. Nếu đắc tội, xin bỏ qua.
Khi bạn cho đi mà ko hề do dự thì cũng chính là lúc bạn nhận lại!
hong nhung qn
13-08-2009, 10:34 PM
Thưa bạn! Một bộ phim mang tên là "Mùi ngò gai" ắt hẳn các bạn trong DAN lâu nay cũng đã biết đến và cũng không ít lần bình luận về vấn đề: Sẽ chọn cái kết nào cho chú Hoàng trong "mùi ngò gai"...
Thì các bạn bình chọn mỗi người một kiểu, ai tán thành ai không tán thành đều là dzo suy luận và mình thích như thế nào mà ra cả... Tất nhiên không trừ trường hợp ngoại lệ như bạn đã nêu là chú Hoàng "vẫn sẽ là chú Hoàng"...Cái đó là không sai, mình cũng đã nghĩ về điều đó...
Nhưng mình lại tán thành cho chú Hoàng và cô Oanh hơn là cách bạn nghĩ... Bởi vì sao, 1 chú Hoàng chỉ biết suy nghĩ cho người khác và như bạn đã nói chú Hoàng nếu vẫn ở 1 mình thì sẽ ấn tượng hơn !!!!!! Đúng,rất đúng....Vì 1 người cô đơn sẽ thấu hiểu người khác hơn và dễ dàng chia sẻ hơn...Và...Ta đã có 1 "chú Hoàng" ngoài đời thực như thế rồi đó! cũng độc thân, cũng thấu hiểu sâu sắc cho người khác, luôn trong lòng mọi người vậy thôi... Nhưng chúng ta vẫn mong chú ấy có 1 người có thể làm bạn đời với chú kia mà!!!!!!! Phải không nào? Nhưng chú không kiếm được cho mình 1 người nào cả.Mà đột nhiên bây giờ lại xuất hiên 1 chú Hoàng trong phim, cũng độc thân cũng như thế....Vậy thì tại sao, tại sao ta không để cho chú có bạn đời kia chứ?Ước mơ vẹn cả đôi đường ngoài đời không thực hiện được... Ngoài đời thực và trong phim có 1 cái gì đó giống nhau ---->>> cô đơn chăng? (tớ suy nghĩ thế)....Nếu thế thì hãy cho chú được hạnh phúc đi bạn ạ...Chú mất nhiều rồi, không ấn tượng thì sao? Thì vẫn là chú Hoàng, chú có mất đi đâu .... Cầu mong cho chú Hoàng hạnh phúc cũng là 1 cách đấy!
Tớ thắc mắc " Khi bạn cho đi mà không hề do dự thì cũng chính là lúc bạn nhận lại!"
Nhận lại gì vậy bạn ......... Sự cô đơn?????????.......
Hãy cho tớ câu trả lời của các bạn.....
komuontruongthanh
28-08-2009, 04:41 PM
Chào bạn! Mình tham gia DAN lâu rồi, nhưng chưa lần nào thấy thú vị như lần này. Bạn nói rất hay, và....cũng xin cảm ơn về những gì bạn đã nêu ra.
Chính xác như bạn nói, chúng ta đều rất thích chú Hoàng và luôn mong chú Hoàng luôn có một kết thúc tốt đẹp. Bạn ý này, mình ý khác, ko ai giống ai. Hình tượng chú Hoàng trong lòng mình và bạn cũng được xây dựng trên 2 lập trường khác nhau. Thế nào là tốt? Thế nào là hoàn mỹ? Cả tôi và bạn đều có cách nhìn khác nhau. Bạn cho rằng chú Hoàng chọn cô Oanh là cách tốt nhất. Tôi hiểu điều này! Bởi vì ko ai muốn 1 người cho đi quá nhiều như chú Hoàng mà lại ko nhận được gì, phải ko bạn? Vượt qua mọi đau khổ, mọi trở ngại, vượt trên đức hy sinh sẽ là hạnh phúc vĩnh cửu, và hạnh phúc vĩnh cửu của chú Hoàng chính là có được 1 người bạn đời như cô Oanh (sr, đây là những gì mình hiểu theo cách bạn nói). Còn mình thì sao? Mình cho rằng chú Hoàng sẽ sống như vậy, sẽ mãi là chú Hoàng mới là hạnh phúc. Mình ko phải chỉ phát biểu theo kiểu "thích làm khác người, thích chơi trội". Mình có lý do riêng, bạn ạ!
Hạnh phúc? Mình tin rằng dù giờ đây mình đang viết những dòng về hạnh phúc, nhưng bạn có tin ko, mình lại chưa thể nào hiểu hết được ý nghĩa của hạnh phúc. Hạnh phúc là 1 thứ tình cảm rất mơ hồ, chỉ xuất hiện khi con người cảm thấy được thanh thản, được yêu thương, được mỉm cười......và được 1 "khoảng trống trong lòng"...........thì đó là hạnh phúc (theo mình là vậy). Và, hạnh phúc lại được chia theo nhiều cung bậc khác nhau. Có cái hạnh phúc nhìn thấy được, có cái hạnh phúc lại ko nhìn thấy được. Chú Hoàng và cô Oanh bên nhau, có cái kết viên mãn sau những mất mát, nỗi đau, thù hận.....là hạnh phúc nhìn thấy được. Còn nếu chú Hoàng sẽ mãi sống như vậy, sẽ mãi là "chú Hoàng" trong lòng mọi người, thì theo mình đó cũng chính là hạnh phúc, nhưng đó ko phải hạnh phúc nhìn thấy được, mà đó chính là hạnh phúc "ko nhìn thấy được", chỉ có thể khi thật hiểu mới cảm nhận được........
Bạn có hỏi mình về câu nói "khi bạn cho đi mà ko hề do dự thì cũng chính là lúc bạn nhận lại", bạn hỏi mình nhận lại gì? "sự cô đơn???.........". Ko đâu bạn ạ! Tuy rằng mình chấp nhận cái kết "chú Hoàng vẫn mãi là chú Hoàng", nhưng điều đó chưa chắc là chú cô đơn. Nhìn từ góc độ của bạn, thì việc chú Hoàng ko thành với cô Oanh và sống mãi như vậy là cô đơn. Bạn nói đúng! Nhưng nếu đứng ở góc độ của mình, thì cái mà chú Hoàng "nhận lại" ko phải là cô đơn. Chú Hoàng là người luôn sống vì người khác, mọi người vui thì chú cũng vui. Đối với chú, chỉ cần nhìn mọi người sống vui vẻ, ko thù hận, ko đau khổ....vậy là chú đã vui. Và cái mà chú nhận được chính là niềm vui của mọi người, là lẽ sống mang đầy màu sắc của "phong cách chú Hoàng". Và, quan trọng hơn cái chú nhận được chính là "chú Hoàng mãi sống trong lòng mọi ngươi", "mãi sống trong Mùi Ngò Gai".
Mình ko phải là 1 người với đầy kinh nghiệm sống, mình cũng ko phải là 1 triết gia nên ko có quyền lên lớp hay giáo huấn ai, nhưng đầy là ý kiên rât thật của mình.
Xin cảm ơn về những ý kiến của bạn, mình thật sự rất vui vì được gặp người bạn sắc xảo như bạn. Cảm ơn bạn!
Thân!
Powered by vBulletin® Version 4.1.12 Copyright © 2013 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.