Entries with no category
Cứ tưởng đã hết stress, mà giờ nó stress còn nặng hơn. Chán cuộc đời, chán Dan, chán tất cả mọi người. Chừng nào hết stress đây: 1 ngày, 2 ngày, 1 tuần hay 1 tháng đây? Hix, chán quá, chán vì người khác đã hiểu lầm mình là người gây sự. Sai lầm, sai lầm quá to khi mình đã post bài đó vào nơi đó, nơi mà mình bị người ta chỉ trích và hiểu lầm. Thế thôi, ko nói nữa, chả thèm nói nữa, muốn ...
Dạo gần đây bị stress quá nặng, cũng vì bọn đó, bọn rảnh hơi đó. Ối trời, biết ko nên để tâm bọn đó làm gì, thế mà cứ nghĩ đến tụi nó, đầu óc tớ lại muốn nổ tung lên. Ko ghét người ta cho lắm, chứ ghét bọn ruồi bua bên người ta mà thôi. Có lúc cảm thấy tội cho người ta khi có những bọn ruồi đó bua quanh, ối trời, ko ghét chủ mà ghét nô, đúng là trên đời chỉ có tớ mà thôi, hahaha. Phù, xả stress xong, mong ko bị stress nữa, nếu bị nữa, viết blog xả tiếp, hehehe
Ngu dại khi tin tưởng người ta, ngu dại khi coi người ta là bạn "thân", ngu dại khi viết những lời nói đó, ngu dại khi mình còn quá nhỏ khi bước vào cái đường đời rối răm và chông gai. Rắn ơi, hãy trở lại chính mình, hãy trở lại Tống Từ - mod box THHK đi. Đừng ngu dại nữa, please.
Dan - chỉ là một thế giới ảo nhưng đã mang cho tôi rất nhiều thứ mà tôi không thể ngờ tới. 1/ Mọi người bảo rằng "Không nên quen bạn bè trên mạng, dẫu sao nó cũng chỉ là bạn bè ảo, không đáng tin". Thế nhưng, chính Dan lại nói cho tôi không phải tất cả những gì trên mạng không tốt, có khi nó còn tốt hơn ở ngoài đời của mình là đằng khác. Nhớ lại thời điểm vào ...