Thế giới idol... Nơi thể hiện cảm xúc bản thân! Welcome everybody!
So sánh chút với It started with a kiss và They kiss again. * Hà Dĩ Thâm và Giang Trực Thụ: Đều lạnh lùng, lãnh đạm, chỉ chịu mở lòng cho duy nhất một người con gái. Cả hai đều nồng nhiệt khi cần thiết (BS ) . Rất là perfect. Điểm khác biệt duy nhất chắc là Dĩ Thâm đã có nghề nghiệp ổn định, còn They kiss again chỉ làm tới lúc Trực Thụ thân yêu thực tập ở bệnh viện, thành bác ...
Nhiều khi em muốn dối lòng.. Rằng em em chẳng đau chẳng buồn.. Nhưng em chẳng hề mạnh mẽ. Joe... Ariel.. Đã bao lâu rồi ko được thấy anh chị? Chính xác hơn là ngày nào cũng thấy, ngày nào cũng xem, ngày nào cũng nghe.. nhưng vẫn cảm thấy ko đủ. Ước j... ước j sớm đến ngày mai. Chưa bao giờ yêu ai nhiều đến vậy. Đã yêu Zai 5 năm, nhưng dường như chưa khi nào tình yêu ...
Updated 09-04-2009 at 12:51 AM by zaizai_521
Thần tượng đầu tiên, là 1 nữ diễn viên, nổi tiếng thoáng chốc bằng cái hình ảnh lý lắc, tinh nghịch của nhân vật TYT trong bộ phim HCCC. Cho dù bây giờ ko đóng nhiều phim nhưng đó vẫn luôn là thần tượng đầu tiên của em - Zhao Wei Triệu Vy. Quá khứ, hiện tại và mãi mãi tương lai. ...
Updated 10-08-2008 at 02:08 PM by zaizai_521
Copy thử 1 entry trong blog sang xem thế nào! Vỹ Luân - thiên sứ của nhân gian Hôm nay ngồi nghịch mấy cái blog, tự nhiên lại add thêm đc mấy ss trong IVF, cả mấy ss trong LunLun Family nữa chứ! Vui ơi là vui! Ha ha.... Mỗi tội dạo này cái Y!360 nó bị chập cheng, chỉ sợ ko add đc, hu hu.... Vừa vào ...
Updated 10-08-2008 at 01:54 PM by zaizai_521