~ Nhật ký lòng em ~
by , 17-04-2012 at 06:40 PM (448 Lần đọc)
![]()
Anh có biết tự buổi đầu xa lạ ấy
Ghét anh sao ngang tàng thế, chẳng thèm quen
Là ai chứ, người đâu lạnh lùng thế?
Giận cơn mưa, giận lây cả người dưng
Không duyên cớ sao bỗng dưng gặp gỡ
Ai khiến xui sao lại phải đi chung
Hai thế giới, hai hướng nhìn, hai lối
Đường thẳng song song đâu thể nối điểm chung?
Em không muốn nhận mình đang bối rối
Nỗi niềm em cùng với những kỷ niệm xưa
Bao năm tháng trôi qua cùng nỗi nhớ
Chỉ của em thôi, em không muốn phải quên!
Anh nhớ nhé, chỉ là vờ thôi đấy nhé
Làm người yêu nhau cho mau tháng ngày qua
Đừng cố gắng để làm em phai ký ức
Em chẳng tin đâu, bao lời anh nói cùng em...
Từ lâu lắm em quên mình trong xa vắng
Quên cười tươi, quên cuộc sống với niềm vui
Anh bước đến cho lòng này phân vân quá
Ngày bên anh, đêm tự vấn hỏi lòng em
Tại anh đấy bỗng làm em xao nhãng
Chữ nhớ thương mang chia sẻ làm hai
Xưa thổn thức, bồi hồi trong quá vãng
Giờ bâng khuâng, xao xuyến bởi vì ai?
Trong xa cách chợt thấy mình sao yếu đuối
Hiểu giờ đây em cần lắm một bờ vai
Là anh đấy, em không dối mình được nữa
Để nhớ thương ngời lên ánh mắt, bờ môi
Anh đừng khóc để em thấy mình có lỗi
Nụ cười anh, em vơi bớt những buồn lo
Anh luôn thế, vẫn tự tin trong gian khó
Em nguyện bên anh, bàn tay nắm lấy bàn tay
Còn nhiều lắm bao khó khăn phía trước
Hãy để em bên anh suốt chặng đường xa
Em bật mí một điều, yêu thương nhé
Được yêu anh, niềm hạnh phúc của đời em...
~ Mộc Miên ~








...





