Nhật ký Cầu vồng tình yêu
by , 26-04-2012 at 12:43 AM (464 Lần đọc)
Thuở xa vắng mắt nàng thường hay khóc
Nỗi nhớ thương che lấp ánh đời tươi
Bao vấn vương trao hết cả cho người
Để mãi mãi tấm chân tình ôm trọn
Bên song vắng mong giấc mơ chờ đón
Đến bên nhau chia sẻ những buồn vui
Chưa gặp gỡ, sao chia ly mừng tủi
Nhớ mong hoài, sao vẫn chỉ là mơ?
Tình khô héo trong nỗi sầu mong nhớ
Ngày trôi qua trong mòn mỏi chờ trông
Vết thương lòng cùng với hạ sang đông
Mong manh lắm tấm áo nào trong gió...
Sẽ không đến nếu một ngày nào đó
Chợt cơn mưa mang giông tố lòng ai
Trong vô tình chàng khẽ nhủ không sai
Để nàng biết mãnh lực kim tiền ấy
Chàng đâu biết hay lòng chàng không thấy
Nơi thẳm sâu vang tiếng gọi con tim
Nàng vô tình nên vẫn chỉ lặng im
Để nhung nhớ qua lòng chàng gõ cửa
Từ lâu lắm mãi kiếm tìm một nửa
Tưởng phồn hoa đánh mất những nàng thơ
Ngỡ thiên thần đâu đó chỉ là mơ
Giờ bỗng thấy đây thiên đường hé cửa...
Mang hơi ấm thổi bùng lên ngọn lửa
Giúp nàng quên niềm cay đắng nặng mang
Hiểu lòng nàng khi đông giá vừa sang
Sẽ cần lắm bờ vai này ấp ủ…
Trao ánh mắt bên nhau vượt thác lũ
Vững lòng tin trong gian khó sẻ chia
Qua đêm dài sẽ tới một ngày kia
Cầu vồng đến lung linh ngàn ánh sắc
Chợt nàng thấy con tim mình thầm nhắc
Chỉ chàng thôi mang đến những ngày vui
Chỉ chàng thôi đem đau khổ chôn vùi
Để mãi mãi, đôi tim này hạnh phúc
Và yêu dấu mang trong tim lời chúc
Dệt nhớ thương theo gió gửi về đây
Rất nồng nàn xin nhắn nhủ cùng mây
Rất thương mến… Cầu vồng tình yêu ấy
~ Cảm xúc sau khi đọc bài thơ "Mai sau" của Huy Cận ~















