Cảm ơn cuộc đời - Thay lời muốn nói - Blogs - DienAnh.Net Forums
Login now! Register Now!
Forgot Password?
Chào bạn! Bạn nhận được thông báo này do chưa đăng nhập vào DienAnh.Net.
Bạn vui lòng đăng nhập vào DienAnh.Net để sử dụng các tính năng của DAN đầy đủ hơn!
View RSS Feed

Blue Bird

Cảm ơn cuộc đời - Thay lời muốn nói

Rate this Entry


Flash Player



Cầu vồng tình yêu
- cái tên ấy giờ đã trở nên quá gắn bó, thân thương với rất nhiều người trong chúng ta. Chúng ta yêu từng nhân vật, thuộc từng câu thoại, ngân nga hàng giờ những giai điệu du dương của bộ phim, tất cả như một bản hòa ca lắng đọng và làm nên một điều gì đó thật kỳ diệu trong tâm hồn mỗi người.

Những giai điệu trong phim thật đẹp, nếu Mộc Miên thật hạnh phúc khi được gửi gắm cảm xúc, nỗi niềm yêu thương, xao xuyến qua hai bản nhạc buồn man mác là Hãy mở cửa nhé tình yêu và Giấc mơ chỉ là giấc mơ thì Minh Khang lại có dịp được bày tỏ những lời cảm ơn chân thành tới người mình yêu thông qua ca khúc Cảm ơn cuộc đời với những âm thanh vui tuơi, tràn đầy hứng khởi. Những câu chuyện, bộ phim hay giai điệu buồn thường dễ viết hơn khi khiến người ta đồng cảm và đi vào lòng người bằng nhiều cách cảm nhận, thế nhưng tôi vẫn muốn viết về Cảm ơn cuộc đời bởi nó như một nốt thăng tươi sáng, một đoạn kết ngọt ngào cho một câu chuyện tình yêu đã phải trải qua biết bao thăng trầm, thử thách...

Cám ơn em, tình yêu ca anh
Đã mang đ
ến phút giây diu kỳ
Cho n
cười hé n trên môi
Cho cu
c đi mt sc sng mi...

Một chữ duyên đã khiến cho đôi bạn trẻ gặp mặt, đã để Minh Khang nhận ra cuộc đời còn có rất nhiều thứ quý giá khác ngoài tiền bạc, vật chất thực dụng - điều mà đối với anh trước đây mới là lẽ sống, đó là yêu và được yêu, đó là việc được cảm nhận niềm hạnh phúc lớn lao đến từ những điều bình dị nhất...

...Bên nhau, bên nhau cùng bao yêu thương nng nàn
Dù phong ba bão t
không làm tình yêu phai tàn
Xin cho mai sau bên em tình này không r
i
Hãy h
a s mãi bên nhau không cách xa...

Đôi trai tài, gái sắc ấy đến với nhau quả thật không dễ dàng. Cuộc sống với đầy những sóng gió, bão giông luôn thử thách tình yêu sâu kín mà nồng cháy của họ, còn họ lại thử thách lòng nhiệt thành của chúng ta, những khán giả đang ngày đêm trăn trở, thao thức với mối tình tuyệt vời ấy. Một cách chân thành và tự nhiên nhất, họ cảm nhận được tình cảm nồng nàn dành cho nhau, khiến mỗi người cảm thấy trân trọng hơn cuộc sống đang có và mang lại cho nhau những nụ cười như dòng nước trong lành tưới mát cho sa mạc sau bao ngày khô hạn. Chính vì thế, họ sẽ càng biết nâng niu hơn tình yêu quý giá của mình, để mãi mãi bên nhau không bao giờ cách xa, chia rời.

Hãy cho tôi được mượn lời cuối của bài hát để cảm ơn những người đã mang đến cho chúng ta bộ phim cùng với những giai điệu đáng nhớ, đáng yêu đến thế. Đó quả thực là một giấc mơ, một cảm xúc trong ngần hiếm có mà không phải lúc nào trong cuộc đời chúng ta cũng được tận hưởng.

Cm ơn em, cám ơn cuc đi, mang em đến như mt gic mơ...


Submit "Cảm ơn cuộc đời - Thay lời muốn nói" to Google Submit "Cảm ơn cuộc đời - Thay lời muốn nói" to Digg Submit "Cảm ơn cuộc đời - Thay lời muốn nói" to StumbleUpon Submit "Cảm ơn cuộc đời - Thay lời muốn nói" to del.icio.us Submit "Cảm ơn cuộc đời - Thay lời muốn nói" to Facebook

Updated 27-05-2012 at 12:34 AM by Blue Bird

Categories
Uncategorized

Phản Hồi

Trackbacks

Total Trackbacks 0
Trackback URL: