5 năm - Ngoảnh lại và Tiến Bước
by , 27-10-2008 at 04:31 PM (1417 Lần đọc)
Entry này không viết cho party sinh nhật ĐAN, những háo hức và chờ đợi của tôi về 1 sinh nhật ý nghĩa, ấm cúng, những nụ cười đã không thành hiện thực. Bởi thế, tôi chỉ dành entry đầu tiên trong blog ĐAN, entry dành cho chính tôi với kỷ niệm 5 năm ấy.
Tôi biết đến Internet từ năm học lớp 7, thế rồi, đọc báo, hễ thấy giới thiệu Link trang web nào, thế là chả có gì làm nên...vào tất tần tật, chọn cái nick cũng sến rện. Mà nick này cũng suy nghĩ dữ lắm nha, có lẽ trình độ anh văn ngày xưa có hạn (giờ có đỡ nhưng cũng cùi bắp...) nên chọn cái nick...bó tay. Nhưng không sao, nhiều năm rồi nên nhìn riết cũng quen. Lân la lần mò, rốt cuộc 15/10/2003, dừng chân tại Dienanh.net, bởi đơn giản mình thích xem phim.
Lập Box, post hình, online mệt nghỉ, làm Mod, lên Smod, làm Admin...bao nhiêu cung bậc nếm trải đủ cả. Chưa từng nghĩ gắn bó với ĐAN lâu đến thế, 5 năm, ĐAN dã chiếm 1/4 cuộc đời của tôi cho đến lúc này và có lẽ sẽ chiếm 1 khoảng lớn trong ký ức của tôi. Có lúc từng nghĩ xu hướng diễn đàn đã thoái trào, có lúc chỉ làm Admin cho có hình tượng, cũng có lúc...cảm thấy phấn khởi khi được tham gia mọi hoạt động tại ĐAN...Mục tiêu sống của bản thân là tự tạo niềm vui cho mình, cho chính công việc mình ĐAN làm, bởi thế nên luôn cảm thấy vui và không có chán ĐAN. lúc nào chán thì tự nghĩ...hôm nay giận ĐAN 1 bữa...Ấy vậy mà dienanh.net, luôn gõ vào bán phím mỗi khi online. Riết rồi thành 1 thói quen, quan trọng như bữa sáng vậy.
5 năm qua, thành công lớn nhất có 2 điều Quen được những người bạn và...iu Suen Huen. Nhờ THẾ GIỚI ẢO thế này, mà bây giờ tôi đã được làm cậu ấy chứ, được quá trời anh chị thương, quen thêm nhiều bạn tốt và...có tình yêu nữa chứ nhỉ? Bởi vì nhiều điều tôi nhận được từ ĐAN nên tôi sẽ không từ bỏ, không bỏ rơi những gì đã theo đuổi mình 5 năm qua. Tôi sẽ luôn đồng hành và ủng hộ ĐAN, cũng như cho chính tôi cơ hội...được sống và hạnh phúc từ những món quà mà Thượng đế đã đem đến. ĐAN cho tôi nhiều thứ...tôi cũng không quá khắt khe khi buộc ĐAN phải như thế này hay phải như thế kia, chẳng qua là do cách nhìn của mình mà thôi.
5 năm, chấm dứt 1 chu kỳ sống của ĐAN. Chúng ta chỉ cần nhìn lại rồi mỉm cười vì những gì mình đã và chưa làm được. Hãy dừng lại vài giây thôi, rồi sau đó ãy tiếp tục sống và dành 1 khoảng lặng trái tim mình cho Dienanh.net.












