Một ngày tồi tệ! - Blogs - DienAnh.Net Forums
Login now! Register Now!
Forgot Password?
Chào bạn! Bạn nhận được thông báo này do chưa đăng nhập vào DienAnh.Net.
Bạn vui lòng đăng nhập vào DienAnh.Net để sử dụng các tính năng của DAN đầy đủ hơn!
View RSS Feed

Cuộn lên

Một ngày tồi tệ!

Rate this Entry
Trưa nay, ăn cơm xong, nằm giữa công viên, cảm giác thoải mái lạ. Nhiều đứa nhìn mình ngạc nhiên, nhưng mình quen rồi. Mình thuộc tuýp "không ngại người ta nói", hơn nữa cái gì thoải mái thì cứ vô tư mà làm, can chi lời thiên hạ. Nằm giữa anh Giáp và Hải béo, uống chung một bịch nước. Chẳng có gì để nói cả. Tại sao trước mặt bạn bè mình lại vô tư và ung dung đến thế, trong khi ở trước người lạ thì e dè, ít nói? Anh tèo bảo mình là nghịch ngầm, mình thừa nhận, chỉ những ai wen biết với mình mới bik mình nghịch thế nào. Mình là khỉ con trong mắt mọi thằng con trai, không có thằng nào aka anh nào xem mình là con gái cả =.= Nguyên văn lời Lương già: "Mình có phải con gái đâu. Nhảy lóc chóc suốt ngày. Mặt trẻ con. Mày chỉ là một đứa bé chưa đủ lớn".

Ừ, vì là "đứa bé chưa đủ lớn" nên có nhiều chuyện suy nghĩ ngộ lắm, và cũng có lắm vấn đề phát sinh. Mình ghét tính mình, nhưng đôi khi cũng thích nó. Vì nó làm mình thoải mái giữa bạn bè mình.

***

Hôm nay làm không vất vả bằng hôm qua, chỉ đơn thuần là chưng lại sách trên kệ thôi mà cũng chiếm lắm thời gian nhưng được cái rất vui. Hum nay Trường nói chuyện với mình, sau đó nói chuyện với Cương. Cảm giác của mình rất lạ. Mình ghét cảm giác đó. Đi đâu, về đâu, ngay cả lúc đi mua nước uống với Phương hay đang cười nói vui vẻ giữa bạn bè, mình vẫn đảo mắt về hướng đó. Lạ quá nhỉ? Mình không thích như thế. Khỉ con không muốn bị chi phối. Khỉ con chỉ muốn là chính mình, chỉ là chính mình mà thôi. Cố gắng lên vậy! Aja aja fighting!

***

Mấy ngày nay, cảm giác rất buồn. Có lẽ vì nghĩ đến cảm giác của mọi người đối với mình lúc này. Có lẽ là mình quá lo nghĩ, nhưng cũng có thể là không. Em, từ lúc nào đã xa rời tôi, không còn nt với tôi, không nói chuyện, không wa nhà mè nheo tôi. Những người tôi quen biết cũng thế, một là rời DAN, hai là vẫn onl. Biết đó là quy luật bất thành văn, nhưng sao buồn quá!

Muốn buông xuôi tất cả. Nhiều lúc chỉ alone một mình, không bạn, không bè. Chỉ biết khóc. Thầm ước giá chi có một đứa bạn ở bên để chia sẻ nỗi lòng, nhưng không được. Trước tụi nó mình chỉ biết cười và đùa mà thôi. Con người thật lạ!

Submit "Một ngày tồi tệ!" to Google Submit "Một ngày tồi tệ!" to Digg Submit "Một ngày tồi tệ!" to StumbleUpon Submit "Một ngày tồi tệ!" to del.icio.us Submit "Một ngày tồi tệ!" to Facebook

Categories
Uncategorized

Phản Hồi

  1. ucuc_nhoxinh's Avatar
    Là kon "rẻ" nên bị đạp à
  2. ying_ying's Avatar
    Hihi, trg mắt cả mm khỉ con nữa! Mm gọi chị là khỉ con còn gì?
    Vui lên chị ơi, đời người có bao nhiêu cái 10 năm [lậm Cân quắc rồi :P ]

Trackbacks

Total Trackbacks 0
Trackback URL: