fufuuuu, mồ côi hội đc thành lập đúng ngày lễ tình nhân, qá đẹp! bé nào hiện cũng lính phòng không như tớ thì... weo-căm!
có em tham gia với ss đây. Em sẽ mồ côi người yêu đến khi nào gặp được Min thì em xin rút khỏi hội ạ
hohooo thế thì đến già à, cố gắng phấn đấu chui tàu lậu vé đi thì ra khỏi trại sớm thui. ss em mình cố lên, ss cũng ngán cái cảnh lính phòng không này rùi.
Nhanh thế nhờ mấy ss này! Ngay valentine lập đơn phương hội, mồ côi bang và lonely gia tộc, thật không còn gì để nói!
gà đã có mặt ! Dù đã muộn nhưng còn hơn không phải không? ha ha! Để đi rủ mấy đứa nữa cho xôm tụ!
chuyện, đã nghĩ ra là phải thực hiện ngay, để lâu nó mốc lên thì khổ! lập đúng cái ngày này nó còn ý nghĩa chán! ta phục ta qá tình hình là lượn lờ chào mời mãi mà mới có mấy mạng, *fufufu* hội độc thân chúng ta kiếm ngày nào đi phá nhà 1 chuyến hử, đang ngứa tay đây.
em sau một hôm lượn đường đã quẫn trí xuống tóc! Sau một hồi xoẹt xoẹt, một con mặt mẹt với cái đầu Nhật lù lù xuất hiện. Lũ bạn ấu yếm: _ Ôi con họm già của tao! Nhìn mày... NGU KHÔNG CHỊU ĐƯỢC! oh my life... còn đâu ngày ấy! Thôi không xì pam nữa! Về đây! mà cả nhà ơi, tình hình em là út à?
thế nhìn ... lắm à khổ thân con pé, pé thế mờ khổ mà út là sướng nhất đấy còn rì, ta muốn là út muh hông có đc đây nè, ở đấy mà kêu. thế nà vẫn còn thiếu kirin nữa nhá, hông là cả nhà ta đủ mẹt anh tài. thế này đi,nhà mình,mỗi ng đóng góp 1 cái pzô5 đính kèm 1 cái ảnh "chân của bạn dung" lên, cho nó xôm. ta là ta đi tiên phong. name:Hiền (or gọi là Linh cũng đc) Nick: Chjl Age: 20 xuân lẻ 1 Live: hà nội sờ tí Phôn: 01263 abc xyz (ai có nhu cầu, tự tìm hiểu) Ym: lynk_yeu88 (add zô khi nào mình t8m) ... còn rì nữa hem nhỉ, hình như hết, khi nào nhớ ra sẽ bổ sung sau
à quên, cái trên đó là của ta hông đeo kính, mí lại cái background đằng sau... hơi bị lộn xộn, cấm théc méc.
Hội cô đơn cũng nhiều ghê nhỉ? Điều đó chứng tỏ không phải mình gà cô đơn ha ha!