kết quả từ 1 tới 15 trên 45
-
[2005] Phong trần tam hiệp Hồng Phất Nữ | Hoắc Kiến Hoa, Thư Kì
Link đến topic 1:http://www.dienanh.net/luutru/showthread.php?t=24720

Diễn viên:
Hoắc Kiến Hoa vai Lý Tịnh
Giang Hoa vai Độc Cô Thành
Thư Kì vai Hồng Phật
Trịnh Tắc Sĩ vai Tư Đồ Dương Tố
....
Nội dung:
Câu chuyện xoay quanh đời trước lúc Lý Thế Dân lên ngôi, lúc này đang thời loạn lạc, Vạn Đế bạo ngược vô nhân, Tư Đồ Dương Tố một tay che trời, thay quyền vua, dân chúng lầm than. Tư Đồ Dương Tố đào tạo ra một tổ chức sát thủ gọi là Địa Hạt Cung gồm người đứng đầu là Độc Cô Thành và đào tạo ra các nữ sát thủ chuyên đi hành thích những vương quan đại thần và những người chống đối Tư Đồ phủ. Lý Tịnh là một thanh niên am hiểu binh thư sách lược, võ công thì không giỏi nhưng rất có tài trí và mưu lược, cà đời Lý Tịnh đi ngao du khắp nơi để học hỏi và tìm cho mình một vị minh quân để phò trợ. Hồng Phật là một trong những nữ sát thủ có võ công đứng đầu trong Địa Hạt Cung và là người Tư Đồ Dương Tố thương yêu nhất nhưng trong lòng cô chỉ có Độc Cô Thành dù cô vừa yêu vừa hận vì hắn đã giết chết cha mẹ cô và đem cô vào tổ chức sát thủ máu lạnh này. Trong một lần Lý Tịnh đến Trường An đã tham dự đại hội chiêu hiền do Tư Đồ Dương Tố tổ chức vì nghĩ Dương Tố có thể lật đổ Vạn Đế lên ngôi vua để đem lại sự yên bình cho thiên hạ. Nhưng Lý Tịnh đã lầm khi Tư Đồ Dương Tố vì kị tài của chàng nên đã sai Hồng Phật đi giết Lý Tịnh. Cuộc gặp gỡ đó đã khiến cuộc đời hai con người đó gắn liền với nhau khi HP nhận ra LT chính là người duy nhất có thể thay đổi đại cuộc thiên hạ, có thể làm nên việc lớn nên cô đã ra tay giúp LT trốn thoát. Họ cùng nhau chạy trốn sự truy sát của Địa Hạt Cung, cho đến một ngày họ gặp được Lý Thế Dân....
Tính cách nhân vật
Lý Tịnh (Hoắc Kiến Hoa): là một người có mưu lược, biết cách bày mưu bố trận, là một người tài giỏi nhưng không tìm được minh quân để chàng một lòng phò trợ, cho đến khi chàng gặp được Lý Thế Dân và Hồng Phật. Là người đàn ông thứ ba trong cuộc đời Hồng Phật
Độc Cô Thành (Giang Hoa): là một tướng quân trong triều nhưng đem lòng yêu Hoàng Hậu, trong lúc hai người bỏ trốn đã bị bắt và đem đi xử tử may nhờ có Tư Đồ Dương Tố cứu nên thề cà đời trung thành đi theo Tư Đồ DươngTố. Hoàng hậu vì nghĩ Độc Cô Thành đã chết nên quyên sinh, điều này khiến ĐCT nhớ mãi nàng và từ đó trở thành một con người lạnh lùng không biết cười. Sau này dù có tình cảm với HPhật nhưng vẫn một lòng trung thành với Dương Tố. Là người đàn ông đầu tiên trong cuộc đời của Hồng Phật.
Tư Đồ Dương Tố (Trịnh Tắc Sỉ): là một người vô cùng độc ác, quyền hành hơn cả vua nhưng DT chưa bao giờ có ý định soán ngôi vua vì hắn cho rằng hắn đã có mọi thứ nhà vua có và còn hơn cả vua, điều quan trọng nhất là ai cũng muốn lấy cái đầu của nhà vua nên hắn không bao giờ soán ngôi vua để người ta đến cướp đi cái đầu của hắn. Là người đàn ông thứ hai trong cuộc đời của Hồng Phật
Hồng Phật (Thư Kì): gia đình HP bị Độc Cô Thành giết sạch và đem cô về đào tạo thành sát thủ. Trong cuộc đời HP có 5 người đàn ông thay đổi vận mệnh của nàng, người thứ nhất nàng gặp là Độc Cô Thành, người thứ hai là Dương Tố, người thứ ba là Lý Tịnh, người thứ tư là Lý Thế Dân và người thứ năm là (sory, tự dưng quên mất tên ông nì). Cả năm người đền rất yêu thương HP, từ lúc nhỏ đến khi trở thành sát thủ ở Địa Hạt Cung thì nàng yêu Độc Cô Thành cho đến khi gặp được Lý Tịnh và Lý Thế Dân thì mọi vận mệnh của nàng đếu thay đổi. Cuối cùng nàng cũng nhận ra người trong lòng nàng yêu thương nhất chính là Lý Tịnh
Lý Thế Dân (hong biết tên): là con trai thứ nhì trong nhà họ Lý, có tài có đức, LTD đã chiêu ngộ Lý Tịnh giúp mình lên ngôi vua. LTD hết mực yêu thương và tranh giành HP với Lý Tịnh nhưng cuối cùng cũng phải chịu thua khi HP chọn LT.
Tư Đồ công tử: là con trai của duy nhất của Tư Đồ Dương Tố, từ nhỏ luôn bị cha xem thường nên quyết tâm làm việc lớn. TĐồ công tử luôn muốn soán vị đoạt ngôi nhưng đã bị cha mắng rất nhiều lần vì Dương Tố không muốn cướp ngôi. Vì căm hận cha nên đã ra tay cứu HP và Lý Tịnh khi hai người chạy trốn với điều kiện HP phải đứng trước mặt Vạn Đế tố cáo cha mình để Vạn Đế trừ khử cha mình. Là con người vô cùng độc ác không có tình người hơn cả Dương Tố.thay đổi nội dung bởi: TẤM, 16-04-2007 lúc 12:33 PM
-
17-04-2007, 09:53 AM #2
Tham quan phim trường
- Tham gia ngày
- Jan 1970
- Bài gởi
- 22
phim này xem sao mà không thích Lý Tịnh chút nào cả, him có vẻ nhu nhược hơn là tính cách nhân vật him đóng. Đôi lúc còn cả thấy ngay cả võ công cũng ko bằng được Hồng phật. Híc, sao thế nhỉ
-
17-04-2007, 08:39 PM #3
Diễn viên nghiệp dư
- Tham gia ngày
- Jan 1970
- Bài gởi
- 175
Trời ui, chính xác đó, tui cũng chẳng thích Lý Tịnh chút nào, him cứ chán chán thế nào ấy nhỉ
Thích Lý Thế Dân hơn, him này nhìn vừa oai vừa dễ thương, mà hình như him tên Lý Tuấn Phong thì phải
-
18-04-2007, 05:36 PM #4
Diễn viên nghiệp dư
- Tham gia ngày
- Jan 1970
- Bài gởi
- 144
trời! Lý Tịnh đẹp trai dzị mà mấy bạn hông thix hả?
dzới lại Hồng Phất iu Lý Tịnh mà
Lý Tịnh sẵn sàng hy sinh dzì Hồng Phất& Hồng Phất cũng dzị
2 người í wá đệp đôi đi chứ
-
19-04-2007, 07:53 PM #5
Tham quan phim trường
- Tham gia ngày
- Jan 1970
- Bài gởi
- 22
mình có nói là Lý Tịnh ko đẹp trai đâu, mình chỉ ko thích vai diễn này của him thôi, một con người quá nhu nhược, ko thể diễn tả hết khí phách anh hùng của nhân vật Lý Tịnh
-
20-04-2007, 09:40 AM #6
ღ Love Jay 4ever ღ
Friendly mod of TJS area
- Tham gia ngày
- Apr 2007
- Địa chỉ
- Tập đoàn siêu lợi nhuận Đông Đô - Tổng giám đốc =))
- Bài gởi
- 2,482
Cho hỏi chút , có ai xem cái tập mà Dương Tố cho Chiến nô cũng chính là con trai của ông ta ra đánh trận ko . Tập đóa jay ko xem , ko bit Chiến nô có die sau trận đánh đó ko mà sao mấy tập roài ko thấy xuất hiện và cả Xích Tố nữa .
Đầu tiên ko thik nhân vật này nhưng ko hỉu sao về sau lại thấy cũng ...hay hay
DBSK-TVXQ-THSK
Always keep the faith and hope to the end
HGT - Always in my heart 
-
20-04-2007, 03:42 PM #7
Diễn viên quần chúng
- Tham gia ngày
- Jan 1970
- Bài gởi
- 51
Mình cảm thấy Thư Kỳ đóng vai này quá hợp, giống như đây chính là con người thật của cô ấy vậy. Xem phim này tự nhiên mình thích Thư Kỳ quá. Một sát thủ lạnh lùng nhưng đầy tỉnh cảm, quyết đoán, thông minh, giỏi võ. Tình yên của Hồng Phất với Lý Tịnh rất cảm động và rất đẹp. Phim này chủ yếu nói về Hồng Phất nên nhân vật Lý Tịnh hơi bị lu mờ, chưa thể hiện được bản chất của LT. Ngoài ra, tình yêu của Dương Huyền Cảm (con trai Dương Tố) với Xích Tố cũng rất cảm động. Cảnh Xích Tố đỡ 1 đao từ Cầu Nhiêm Khách và chết, cha thì cũng bị giết chết, còn lại một mình Chiến nô buồn bã ở bên mộ của Xích Tố. Mình cảm thấy đây chính là cai hay của Phim này. Gọi là 1 chiến nô không có tình cảm nhưng thực ra còn tình cảm hơn cả 1 con người, cũng biết yêu, biết đau khổ, buồn phiền, biết làm người mình yêu vui, và biết gọi Dương Tố là cha. Rất cảm động. ĐỘc cô thành là một con người đáng thương nhất trong phim. Có lẽ cái chết đối với ĐCT chính là sự giải thoát. Được chết khi bái đường với HP có lẽ là cái chết có ý nghĩa nhất trong đời ĐCT. Trong 5 người đàn ông đi qua đời của HP, người tài giỏi nhất là Lý Thế Dân, nhưng mình thấy người tài giỏi hơn lại là Cầu Nhiêm Khách, võ công cao, thông minh ngang với LTD và nếu xưng vương thì sẽ đạt được mục đích, nhưng CNK lại chỉ thích 1 cuộc sống tự do, không tranh giành nữa, sau khi trả thù Dương Tố xong là quy ẩn giang hồ. Và mình thấy ngoài LT ra, người HP hợp hơn cả là ĐCT.
Đây là một bộ phim hay và đáng để xem, nhạc phim cũng quá hay. Các cảnh đánh nhau cũng rất thật. Nói tóm lại, nếu ai chưa xem thì nên xem.
-
07-06-2007, 12:56 PM #8
Diễn viên nghiệp dư
- Tham gia ngày
- May 2007
- Bài gởi
- 153
đang coi phim này , cũng hay đấy chứ, nhưng mà wall trong thiên hạ đệ nhất trang nhìn cool bao nhiêu thì trong phim này........., hơi thất vọng, Thư kỳ diễn hồng phất nữ thì ok, nhưng hình như wall không hợp với vai lý tịnh cho lắm, có lẽ do tạo hình của nhân vật.đang trông chờ sự xuất hiện của lý thế dân và câu diên khách
-
01-07-2007, 12:31 PM #9
Phong trần tam hiệp[Hồng Phất Nữ]
By rainthuy




To live is not only to fight but also to love
-
01-07-2007, 12:32 PM #10
By rainthuy





To live is not only to fight but also to love
-
01-07-2007, 12:33 PM #11
By rainthuy
trong phim Thư Kì đóng vai Hồng Phất Nữ thì phải và Hoắc Kiến Hoa trong vai Lí Tịnh ,phim này đã có bản điện ảnh cắt từ trong phim ra nhưng mình không có xem mình chỉ chờ bản phim truyền hình để xem thôi và đúng như mong đợi bộ phim sắp ra rồi đó các bạn ,có bạn nào cũng chờ phim này không ,hãy tìm xem phim nhaTo live is not only to fight but also to love
-
01-07-2007, 12:33 PM #12
By rio189



To live is not only to fight but also to love
-
01-07-2007, 12:34 PM #13
By rio189






To live is not only to fight but also to love
-
01-07-2007, 12:35 PM #14
By rio189








To live is not only to fight but also to love
-
01-07-2007, 12:37 PM #15
By rio189



To live is not only to fight but also to love
Thread Information
Users Browsing this Thread
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)








Đánh Dấu