kết quả từ 31 tới 44 trên 44
-
18-06-2010, 11:19 PM #31
Dương mịch " Kinh Thành Tứ Thiếu " ra mắt tạo hình xinh đẹp đến nỗi dụ người phạm tội
Ngày : 7/6/2010
Nguồn: Sina
Dịch: dishe - yangmi.yuifans



Sina đưa tin - ngày gần đây, kinh điển phục chế tân " Kinh Thành Tứ Thiếu " ở Hoành Điếm tổ chức lễ công bố, các dv trong phim - Dương Mịch , Châu Kiệt, Mạnh Quảng Mỹ ra mắt tạo hình đẹp đẽ. Trong đó, đại lục tân tứ tiểu hoa đán Dương Mịch lấy kiểu tóc kinh điển cùng bộ lễ phục màu trắng toát, làm cho phần đông truyền thông phóng viên khen ngợi kinh diễm. Ở trong quá trình phỏng vấn , được khen giống như công chúa Dương Mịch mỉm cười nói bởi vì chính mình diễn Bạch Tuyết [bản cũ là Ân Tiểu Thoa] là một hoa khôi, cho nên ở trong phim có rất nhiều xinh đẹp tạo hình, một nữ nhân xinh đẹp như vậy dễ dàng dẫn người khác phạm tội, mà ở trong phim vì trang phục quá mức tinh xảo đẹp đẽ cũng suýt nữa khiến chính mình "phạm tội". Diễn kỹ viện tú bà Mạnh Quảng Mỹ cũng nói bởi vì “Bạch Tuyết” Dương mịch thật đẹp đẽ, cho nên cô ở trong phim chủ yếu công tác chính là giúp Bạch Tuyết từ chối phần đông nam nhân bên người.
Nghe nói tân " Kinh Thành Tứ Thiếu " là do công ty truyền hình Chiết Giang cấp kinh phí, vì được xác định là phim truyền hình xa hoa thần tượng, mời đạo diễn đạt giải Kim Tượng Hongkong Phan Văn Kiệt nên trang phục cùng cảnh quay rất công phu. Châu Kiệt, Phú Đại Long, Trì Soái cùng các diễn viên chính cũng có mười bộ thiết kế không tầm thường, khéo léo tinh mỹ, hoa lệ, mà là nữ chính trong phim hoa khôi - Dương Mịch trang phục diễn lại so với các diễn viên chính khác nhiều không chỉ gấp đôi. Dương mịch thẳng thắn nói chính mình lần đầu tiên đi kịch tổ thử trang phục, cũng từng vì trang phục hoa mỹ và số lượng làm rung động ,“Thử đến bộ thứ 3 , liền nhịn không được hỏi Phan đạo diễn ‘Xin hỏi những cái này đều cho tôi để quay phim sao?’” Một cách tinh quái Dương Mịch càng lộ ra là tinh mỹ trang phục thiếu chút nữa dụ hoặc cô “Phạm tội” Làm “tiểu trộm”,“Bởi vì những trang phục này tuy rằng vẻ đẹp có chút cổ, nhưng lại không làm mất đi yếu tố mới mẻ, cho dù hiện tại mặc chúng lên thảm đỏ hay tham dự hoạt động này nọ cũng sẽ tạo ra hiệu quả mười phần kinh diễm, cho nên ta cùng người đại diện từng nhỏ to thảo luận ‘Trộm’ đi ra vài món để khi tham dự hoạt động mặc đi.” Bất quá, Dương Mịch nói, chính mình cuối cùng vẫn là khống chế được tà ác tâm tư ,“Tôi tính khi thật sự cần, liền đi mượn đoàn phim cũng được [ cười ~].”
Tuổi không lớn, gia nhập làng giải trí cũng đã có tám năm Dương Mịch vẫn là diễn viên được các đoàn phim ưu ái tìm kiếm sắm vai kinh điển nhân vật , từng biểu diễn qua " Thần Điêu Hiệp Lữ " với Quách Tương, Chiêu Quân trong " Vương Chiêu Quân, " Liêu Trai Nhiếp Tiểu Tình " trong vai Tiểu Tình, tân " Hồng Lâu Mộng " với Tình Văn, cùng nhiều nhân vật kinh điển khác, tất cả tạo thành đánh giá cô có thể nói là danh phù kỳ thực “Kinh điển” Giai nhân. Lần này, cô lại khiêu chiến kinh điển, biểu diễn tuyệt sắc hoa khôi Bạch Tuyết, đến tột cùng sẽ có như thế nào biểu hiện? Truyền thông cùng người xem đối với điều này đều phi thường chú ý. Trước mắt, tân " Kinh Thành Tứ Thiếu " chưa đóng máy, về phần Dương Mịch diễn vẫn chưa thể bình luận, bất quá, theo đoàn phim công bố ảnh sân khấu lại có thể nhìn ra vẻ đẹp cùng kinh diễm tạo hình của cô đã không phụ danh hiệu hoa khôi .
[CENTER][B][COLOR="orange"]Cộng Đồng Fan Dương Mịch Tại VN - duongmich.com[/COLOR][/B][/CENTER]
-
29-06-2010, 01:15 PM #32

Spoiler:Giữa mộng vàng dưới trăng cao lầu ấy, đứng trước người mi mục không đổi thay
Phủi đi hoa tuyết rơi trên áo, sóng vai nhìn trời đất bao la
Ẩn cư DAN hồ - Bất tái kiến
-
29-06-2010, 01:16 PM #33

Spoiler:Giữa mộng vàng dưới trăng cao lầu ấy, đứng trước người mi mục không đổi thay
Phủi đi hoa tuyết rơi trên áo, sóng vai nhìn trời đất bao la
Ẩn cư DAN hồ - Bất tái kiến
-
04-08-2010, 05:48 PM #34

Spoiler:
-
04-08-2010, 05:48 PM #35
Spoiler:
-
08-08-2010, 11:10 AM #36
- Tham gia ngày
- Jan 1970
- Địa chỉ
- hữu hạn vô thường
- Bài gởi
- 3,517
- Blog Entries
- 14
Diễn viên và vai diễn :
Dương Mịch vai Bạch Tuyết
Phú Đại Long -- Thiết Đản
Châu Kiệt -- Cổ Nhân Kiệt
Lưu Nhất Hàm -- Diệp Vũ Đồng
Trì Soái -- Đỗ Lập Hàn
Viên Văn Khang -- Đồng Ngọc Quan
Lý Thanh -- Liễu Vân Nhi
Quán Thiếu Tăng -- Đức Ngưỡng Trọng
Diêu Lỗ -- Cổ Khánh Tam
Vương Bá Triệu -- Đồng Thiện
Vương Gia Nho -- Baỏ Phiêu
Vương Bân -- Đức tổng quản
Đồ Lệ Man -- Đức Cẩm Vân
Nội dung phim ( nguồn : Box Roy Liu )
Đồng Thiện là 1 vị quan thanh liêm. Ông hộ tống cả nhà lớn nhà của tổng tiêu đầu Liễu Vân Thiên của Chấn Vũ Đường lên kinh thành. Dọc đường chạm trán phải đảng cướp của Hồ Tiếu Thiên, trong lúc hoảng loạn, ngoại trừ cậu con trai thứ tư là Đồng Ngọc Quan thì ba người anh trai đều bị thất lạc. Bốn cậu con trai Đồng gia mỗi người đều có một phần tư của miếng ngọc bội, về sau trở thành tín vật để bốn người con trai Đồng gia nhìn nhận lại nhau.
Đức Ngưỡng Trọng là quốc thích, vì thèm khát người vợ mỹ miều của võ tướng Hoắc Cương mà đã vu cáo Hoắc Cương cưỡng chiếm tú nữ tiến cung làm vợ, làm cho cả nhà Hoắc Cương gặp hoạ diệt môn. Duy chỉ có cô con gái là Hoắc Thanh Đồng dưới sự bảo bộc của người vú nuôi đã trốn vào Bách Hoa Lâu và thoát chết. Sau Hoắc Thanh Đồng lấy tên là Tiểu Thoa, trở thành một ca kĩ có tiếng. Cô bán nghệ không bán thân. Tú bà của Bách Hoa Lâu là dì Cửu nuôi nấng cậu con trai thứ ba nhà họ Đồng – Thiết Đản và xem như con ruột. Thiết Đản và Tiểu Thoa lớn lên bên nhau. Thiết Đản rất yêu mến Tiểu Thoa, từ đầu chí cuối đều vì Tiểu Thoa mà sẵn sàng chấp nhận hy sinh.
Thiết Đản từ nhỏ đã sống trong Bách Hoa Lâu nhưng vẫn giữ vững nhân cách. Một ngày kia, Thiết Đản tình cờ gặp được cậu con trai thứ tư của nhà họ Đồng là Đồng Ngọc Quan. Hai người trở thành bạn thân của nhau.
Cậu con trai trưởng nhà họ Đồng được thủ lĩnh băng cướp Hồ Tiếu Thiên (sau đổi tên là Cổ Khánh Tam) nuôi nấng, lấy tên là Cố Nhân Kiệt. Nhân Kiệt là một người tài năng xuất chúng. Đức Ngưỡng Trọng vô cùng yêu mến nên mới tính đem con gái độc nhất là Cẩm Vân gả cho Nhân Kiệt. Nhân Kiệt không muốn nhưng Cố Khánh Tam vì nghĩ đến lợi ích riêng nên rất vui mừng đồng ý.
Diệp Vũ Đồng cùng cha là Diệp mục sư muốn quyên góp tiền để mở trường học. Cổ Nhân Kiệt giúp cho một số tiền rất lớn khiến cho Vũ Đồng không vui. Nhân Kiệt và Vũ Đồng không đánh không quen biết. Hai người dần nảy sinh tình ý với nhau nhưng Cổ Khánh Tam lại ra lệnh đốt trường khiến cho Vũ Đồng vô cùng đau khổ.
Đỗ Khuê vốn là thủ hạ của Hồ Tiếu Thiên. Hồ Tiếu Thiên vì muốn độc chiếm tiền của nên đã ra tay thủ tiêu thủ hạ. Đỗ Khuê dẫn con thứ của Đồng gia - Đỗ Lập Hàn chạy trốn. Họ mai danh ẩn tích tại kinh thành và mở một tiệm tàu hủ để kiếm sống qua ngày. Đỗ Lập Hàn là một thanh niên tràn đầy nhiệt huyết, thường đến giáo đường để bàn chuyện quốc gia đại sự cùng Diệp Vũ Đồng, tình cờ gặp mặt Tiểu Thoa. Hai người vừa gặp đã yêu.
Tiêu sư Liễu Vân Thiên của Chấn Vũ Đường cùng con gái là Vân Nhi sống nương tựa với nhau. Vân Nhi thì để ý đến Thiết Đản. Thiết Đản sau khi biết Ngọc Quan có tình ý với Vân Nhi thì một lòng muốn tác hợp cho hai người.
Tiểu Thoa cùng vú nuôi hiểu lầm Đồng Thiện là kẻ thù giết cha mình. Đồng Thiện phát hiện là vụ án Hoắc gia có nhiều nghi vấn nên đã thuyết phục Tiểu Thoa cùng truy tìm hung thủ. Đồng Thiện cùng Liễu Vân Thiên trong quá trình điều tra bắt đầu phát sinh nghi ngờ đối với Cổ Khánh Tam. Cố Khánh Tam tình cờ gặp lại Đổ Khuê. Sợ Đổ Khuê sẽ tiết lộ chân tướng vụ cướp năm xưa nên Cố Khánh Tam đã giết người diệt khẩu
Cố Nhân Kiệt tại “Dư Khánh tiền trang” phát hiện ra Cố Khánh Tam có dính liếu tới việc làm ăn phi nghĩa và thậm chí sẵn sàng vì lợi ích mà không màng đến con mình. Sau lại biết chính Cố Khánh Tam là người gây nên việc bốn anh em mình phải chịu cảnh ly tán nên quyết định thành hôn cùng Cẩm Vân để lợi dụng cơ hội trả thù...
Poster


Spoiler:
-
13-10-2010, 04:25 PM #37
- Tham gia ngày
- May 2010
- Địa chỉ
- ♥Tiên Kiếm Kỳ Hiệp♥Kinh Hồng Tái Hiện♥Vĩnh An Đường♥Thành Du Châu♥
- Bài gởi
- 206
- Blog Entries
- 1
Mịch thu âm " Tiêu Sái Đi Một Hồi " - nhạc phim chủ đề của " Kinh Thành Tứ Thiếu" , nhưng cụ thể có lên phim ko thì chưa xác định được
Nguồn: yangmi.yuifans.com
Dịch: dishe
Nhạc và lời: Trần Đại Lực - Trần Tú Nam
Hán Việt:
Thiên địa du du quá khách thông thông triều khởi hựu triều lạc
Ân ân oán oán sinh tử bạch đầu kỉ nhân năng khán thấu
Hồng trần a cổn cổn si si a tình thâm
Tụ tán chung hữu thì
Lưu nhất bán thanh tỉnh lưu nhất bán túy
Chí thiểu mộng lí hữu nhĩ truy tùy
Ngã nã thanh xuân đổ minh thiên
Nhĩ dụng chân tình hoán thử sinh
Tuế nguyệt bất tri nhân gian đa thiểu đích ưu thương
Hà bất tiêu sái tẩu nhất hồi
Thiên địa du du quá khách thông thông triều khởi hựu triều lạc
Ân ân oán oán sinh tử bạch đầu kỉ nhân năng khán thấu
Hồng trần a cổn cổn si si a tình thâm
Tụ tán chung hữu thì
Lưu nhất bán thanh tỉnh lưu nhất bán túy
Chí thiểu mộng lí hữu nhĩ truy tùy
Ngã nã thanh xuân đổ minh thiên
Nhĩ dụng chân tình hoán thử sinh
Tuế nguyệt bất tri nhân gian đa thiểu đích ưu thương
Hà bất tiêu sái tẩu nhất hồi
Hồng trần a cổn cổn si si a tình thâm
Tụ tán chung hữu thì
Lưu nhất bán thanh tỉnh lưu nhất bán túy
Chí thiểu mộng lí hữu nhĩ truy tùy
Ngã nã thanh xuân đổ minh thiên
Nhĩ dụng chân tình hoán thử sinh
Tuế nguyệt bất tri nhân gian đa thiểu đích ưu thương
Hà bất tiêu sái tẩu nhất hồi
Tuế nguyệt bất tri nhân gian đa thiểu đích ưu thương
Hà bất tiêu sái tẩu nhất hồi
Giải nghĩa:
Thiên địa vũ trụ vòng đi vòng lại, sinh sôi không thôi. Nhân sinh ngắn ngủi, ngươi ta chỉ là khách qua đường vội vàng.
Trong cuộc sống ân ân oán oán, yêu hận tình cừu, sinh ly tử biệt, có mấy cái người có thể buông cố chấp, siêu thoát cảm tình.
Người với người tranh danh trục lợi, rộn ràng nhốn nháo. Ngươi cùng ta lại ngây ngốc yêu.
Gặp nhau luôn ngắn ngủi, tại đây trong loạn thế , không có đáng kể tình yêu.
Làm cho chúng ta trân quý này đoạn tốt đẹp ký ức,
Ít nhất ta còn sẽ ở trong mộng nhớ lại ngươi.
Ta muốn đi truy tầm của ta tương lai, thực hiện của ta lý tưởng, làm của ta nghiệp.
Của ngươi chân tình làm cho ta cảm động, cám ơn ngươi đối với ta yêu.
Năm tháng vô tình, thanh xuân ngắn ngủi, hơi thất thần, lại đã già đi.
Hy vọng ngươi quý trọng ngắn ngủi thanh xuân, quên ta, theo đuổi của ngươi hạnh phúc.[CENTER]๑۩۞۩๑[/CENTER]
[CENTER]๑۩۞۩๑๑۩۞۩๑๑۩۞۩๑[/CENTER]
[CENTER]Nhớ [COLOR="Red"][B]Dương[/B][/COLOR] đau lòng con quốc quốc
Thương [COLOR="Red"][B]Mịch[/B][/COLOR] mỏi miệng cái gia gia
Dừng chân đứng lại [B][COLOR="DeepSkyBlue"]Hồ[/COLOR][/B] non nước
Một mảnh tình riêng [B][COLOR="DeepSkyBlue"]Ca[/COLOR][/B] với ta
[/CENTER]
[CENTER]๑۩۞۩๑๑۩۞۩๑๑۩۞۩๑[/CENTER]
[CENTER]๑۩۞۩๑[/CENTER]
-
vậy Bạch Tuyết chính là Tiểu Thoa hả ... tại đọc hết nội dung mà hok tìm ra cái tên Bạch Tuyết
phim này sao rắc rối quá .... vẫn chưa hiểu hết nội dung lun
[B][CENTER]trời cao cao đến đâu
màu xanh xanh bao lâu
nếu nói đã mãn nguyện
thì cần gì đôi cánh[/CENTER][/B]
-
21-10-2010, 11:49 AM #39

Spoiler:Giữa mộng vàng dưới trăng cao lầu ấy, đứng trước người mi mục không đổi thay
Phủi đi hoa tuyết rơi trên áo, sóng vai nhìn trời đất bao la
Ẩn cư DAN hồ - Bất tái kiến
-
21-10-2010, 11:50 AM #40

Spoiler:Giữa mộng vàng dưới trăng cao lầu ấy, đứng trước người mi mục không đổi thay
Phủi đi hoa tuyết rơi trên áo, sóng vai nhìn trời đất bao la
Ẩn cư DAN hồ - Bất tái kiến
-
21-10-2010, 11:50 AM #41

Spoiler:Giữa mộng vàng dưới trăng cao lầu ấy, đứng trước người mi mục không đổi thay
Phủi đi hoa tuyết rơi trên áo, sóng vai nhìn trời đất bao la
Ẩn cư DAN hồ - Bất tái kiến
-
21-10-2010, 11:50 AM #42

Spoiler:Giữa mộng vàng dưới trăng cao lầu ấy, đứng trước người mi mục không đổi thay
Phủi đi hoa tuyết rơi trên áo, sóng vai nhìn trời đất bao la
Ẩn cư DAN hồ - Bất tái kiến
-
27-11-2010, 11:00 AM #43
Nhạc đầu phim Kinh thành tứ thiếu...
http://www.facebook.com/group.php?gi...44873328857265Hội facebook - Hội những người phát cuồng vì yêu Dương Mịch
-
03-08-2012, 09:46 AM #44
Phim này Mi quá đẹp rồi, giống Audrey Hepburn mới chết
Bạch Tuyết cũng là 1 vai diễn đáng nói, bên ngoài tr sáng nhưng bên tr lại dằn vặt nội tâm rắc rối[B][CENTER][COLOR="#008080"]*Tứ nhân bang*[/COLOR]
[COLOR="#ff3399"]Ca - Mịch - Thi - Hoằng[/COLOR]
[COLOR="#FFA500"]Cộng Đồng Fan Dương Mịch Tại VN - duongmich.com/Dương Mịch ( YangMi ) FanClub [facebook][/COLOR][/CENTER][/B]
Thread Information
Users Browsing this Thread
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
































































Đánh Dấu