kết quả từ 1 tới 4 trên 4
Ðề tài: [One-shot] Lặng - done
-
22-05-2010, 10:02 PM #1
Tham quan phim trường
- Tham gia ngày
- Jan 2010
- Bài gởi
- 14
[One-shot] Lặng - done
Tên fic: LặngLẶNG
Tác giả: Winter_rain
Thể loại: lịch sử, tình cảm.
Rating: K
Disclaimer: Nhân vật thuộc về dòng chảy của lịch sử, họ không thuộc về tôi
Notes:
Đây lại là một fic nữa mà Rain viết về lịch sử, tự nhận thấy fic này dở hơn cả fic trước.
Cái tên fic không liên quan lắm đến nội dung nhưng tôi tự nhận thấy nó là thích hợp nhất cho fic của mình. Đó chính là khoảng lặng của An Tư khi cô ngồi bên của sổ, là khoảng lặng của An Tư trong cơn mê muội của chính cô. và sẽ là những khoảng lặng của Thoát Hoan khi anh nhớ về người con gái An Nam ấy.
Cuối cùng, cảm ơn các bạn đã đọc fic.
Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ.
Bao lâu rồi?
Ba tháng ......
Sáu tháng......
Một năm..........
Hay là.........hai năm......
Nàng công chúa An Nam nhẹ giơ bàn tay hứng những giọt nắng qua ô cửa doanh trại quân Nguyên.END
Ngoài kia; là quê hương của nàng, là xứ sở nàng yêu thương nhưng chỉ sống trong những kí ức mơ hồ. Những cơn gió, mùi hương của đất mẹ vẫn ở đây nhưng sao trong doanh trại kẻ thù nàng chỉ ngửi thấy mùi máu, chỉ nghe thấy tiếng kêu của đồng bào,tiếng rên siết của quê hương đang bị dày xéo.
Từ khi trở thành một con cờ trên bàn cờ chính trị tưởng như thời gian đã không còn tồn tại nữa đối với nàng công chúa đẹp nhất của Đại Việt, đoá hoa sen cao quý An Tư.
Nắng mang một màu vàng giọt như mật ong luồn qua tay nàng công chúa làm sáng lên y phục trắng giản dị tôn vinh những đường nét yêu kiều. Suối tóc đen dài mềm mại và gương mặt tuyệt mĩ bừng lên như một bức tranh thuỷ mặc đời Đường. Đôi mắt đen sáng long lanh mang vẻ huyền hoặc như vẻ đẹp của biển đêm huyền bí. Đẹp nhưng đau thương, đẹp nhưng u buồn.
Nàng ngồi lặng im cô độc bên khung cửa sổ tĩnh lặng đến như vô hồn, như không tồn tại,như lẫn dần vào những vật vô tri. Nàng như một bức tượng cẩm thạch tạc hình ảnh nữ thần đặt trong lều một vị chỉ huy hào hoa hiếm có của quân Thát man dợ.
Một chàng trai tiến vào lều, hắn đi rất nhẹ tựa như không muốn phá vỡ không gian riêng của nàng công chúa ấy. Đôi mắt nâu ánh lên sự dịu dàng trái ngược với giáp phục đẫm máu đang vận trên người.
Không gian trong lều yên lặng đến ngộp thở mặc dù ngoài kia đang hỗn loạn vô cùng.Tiếng chém giết,tiếng ngựa phi, tiếng tháo chạy của những kẻ tham sống. Tất cả tạo nên những âm thanh chát chúa đến kinh hồn. Khoảng cách trong và ngoài lều tuy gần mà xa muôn trượng.
An Tư vẫn ngồi im như tượng đá tưởng như không một thế lực nào có thể xâm nhập vào thế giới riêng của nàng, một thế giới chỉ có nàng, biệt lập với bên ngoài bởi một bức màn vô hình nhưng vô cùng vững trắc.
Đôi mắt nâu theo sát từng cử chỉ dù là nhỏ nhất của người con gái Người con trai sống trên lưng ngựa, lớn lên bởi máu và khói bụi chiến trường lần đầu tiên biết đến cái cảm giác quặn thắt nơi ngực trái tưởng như chỉ xảy ra trong ảo vọng.
_ Nàng thấy vui chứ, An Tư ? Nàng thắng rồi. Nàng thấy rất vui rồi phải không?
Chàng trai nở nụ cười chua chát nhìn về phiá nàng công chúa u sầu. Đây là người con gái đầu tiên khiến cho trái tim sắt đá của Trấn Nam vương Thoát Hoan biết rung động.Vì một nụ cười trên bức tranh mà Trần Ích Tắc đem đến mà hắn biết thế nào là sự say mê một người con gái. Vì nàng, biết đó là kế mĩ nhân nhưng hắn vẫn chấp nhận mạo hiểm; dù cho có đem lại hậu quả như thế nào.
_ Ngài đến đây để giết tôi phải không?
Nàng công chúa bất thần quay lại.Lời nói nhẹ nhàng như hơi thở nồng ấm của biển buổi sớm nhưng đôi mắt sáng rực đầy sự quyết rũ, bí ẩn của biển đêm sắc cạnh đến lạnh lùng.
Đôi mắt biết nói ấy trước đây luôn chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt trống rỗng vô cảm cũng như khuôn mặt vô hồn không cảm xúc. Mặc dù hắn tìm đủ mọi cách chiếm giữ dù đó là sự tự do và thậm chí cả thể xác thì trong đôi mắt hắn vẫn không tồn tại. Cả hôm nay cũng vậy nàng vẫn dùng vể mặt ấy,bình thản đón chờ sự giải thoát khỏi hắn. Mặc dù sự giải thoát đó được đánh đổi bằng cả chính sinh mạng của nàng.
An Tư không hề có bất cứ một cảm xúc nào với hắn dù đó là hạnh phúc, là sự đau khổ hay thậm chí cả sự căm thù.. Sự chua xót dấy lên trong tâm hồn của hắn. Trong trái tim nàng công chúa ấy không có bất kì một khoảng nhỏ nào dành cho hắn. Thoát Hoan ghen tị với tất cả. những kẻ được nàng yêu thương hay thậm chí là những kẻ mà nàng căm ghét. Hắn thận chí muốn giết chết kẻ đã giết chết Trần Bình Trọng vì hắn có thể làm cho đôi mắt xinh đẹp ấy có những vệt dao động.
Ngọn lửa bùng lên trong đôi mắt của Thoát Hoan. Đôi mắt nâu giờ chỉ còn là những vằn đỏ của sự tức giận tột cùng và sát khí ngùn ngụt từ đôi mắt của thái tử nước Nguyên.
Bàn tay to lớn túm lấy đôi vai bé nhỏ của nàng công chúa tưởng như muốn bóp nát bờ vai gầy mảnh mai và nhỏ bé ấy.
_Ta sẽ không bao giờ để nàng thoát khỏi ta cho dù chỉ là thân xác. Ta không bao giờ buông nàng ra nàng hiểu không?
Bằng nỗ lực phi thường , An Tư vùng ra, đôi bờ vai của nàng tím bầm vì lực quá mạnh nhưng gương mặt nàng không bộc lộ bất kì sự đau đớn nào. Dùng
ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Thoát Hoan nàng bật lên những lời nói bằng tất cả tâm can:
_Người không bao giờ có được tôi. Dù người có thân xác tôi thì tâm hồn tôi vẫn của riêng chàng. Cho dù ngài có được cái vỏ bọc này thì tâm hồn tôi vẫn trở về với quê hương xứ sở.
Từng lời nàng nói như đâm thẳng vào trái tim hắn. Thoát Hoan như đi lạc vào trong một mê cung không có lối ra. Chiêu Thành Vương - kẻ mà nàng yêu thương.kẻ mà hắn căm ghét nhất trên đời. Kẻ ấy đã chết dưới tay mũi gươm của đoàn quân của hắn.. Kẻ ấy vẫn sống trong tâm tưởng của nàng, bất chấp thân xác đã mục rữa trên chiến trường Còn hắn, hắn luôn không tồn tại cho dù hắn đang ở bên nàng.Nàng là biển đêm sâu thẳm mà hắn chỉ có thể ngắm nhìn không thể chạm tới.
Không! không!
Những tiếng thét phẫn nộ bi phẫn thảm thiết. Đoản kiếm rút nhanh ra khỏi vỏ cắm sâu vào thân hình mỏnh manh nhỏ bé của nàng công chúa xinh đẹp , máu nhuộm đỏ chiếc váy trắng tinh khôi của nàng. Chiếc trâm ngọc rơi xuống tạo một tiếng keng khô khốc. Người con gái đổ sụp xuống nền đất lạnh.
Trong mộng mị, nàng nhìn thấy một cánh đồng lau trải dài và bóng hình của một chàng trai với cây tiêu xinh xắn đang nở một nụ cười trong nắng chiều thơm tho mùi đất nước. Nàng công chúa nở nụ cười hạnh phúc nhất trên đời và trở về với đất mẹ yêu thương.
Bàn tay thắm đầy máu tươi, Thoát Hoan sững sờ nhìn nụ cười người con gái hắn yêu thương khi nàng đi vào cõi vĩnh hằng.
Và hắn hiểu, người con gái ấy sẽ ám ảnh hắn cho đến hết cuối đời.thay đổi nội dung bởi: winter_rain, 23-05-2010 lúc 11:10 PM
-
22-05-2010, 11:33 PM #2
Tham quan phim trường
- Tham gia ngày
- Dec 2009
- Địa chỉ
- Aoi Tsuki
- Bài gởi
- 4
Chào bạn, Shira lại vô fic bạn nhiều chuyện nữa này. Bạn còn nhớ Shira chứ, Namidairo ấy
Trước khi vào soi lỗi, bắt bẻ tác giả, Shira muốn nói một điều, căn giữa cả bài là phạm luật DAN, bạn sửa mau đi
Giờ com đây, đừng lấy chổi quét Shira, tội nghiệp
Về mặt nội dung:
Tương tự fic Mưa, diễn biến tâm trạng nhân vật khá hợp lý, làm người đọc cảm nhận được cái "thật" và "đau" của cả Thoát Hoan cũng như An Tư. Mà với công chúa nước Nam, khi nhìn thấy cánh đồng thân thương cùng người yêu dấu, có lẽ nàng đã thực sự thoát khỏi nỗi đau. Hai chữ "giải thoát" không được miêu tả kỹ nhưng vẫn có thể cảm nhận được. Đây là thành công lớn đó bạn
Về mặt hình thức:
Như Shira đã lắm mồm lần trước, câu văn của bạn nhiều lúc hoặc triền miên không chấm phẩy, hoặc dùng dấu những chỗ không cần và ngược lại, làm Shira không hụt hơi thì hụt... hẫng (nhưng bù lại mượt và giàu sức gợi hơn hẳn). Ngoài ra, fic vẫn còn tình trạng lặp từ, sai chính tả dễ gây cụt hứng, thậm chí là ức chế đối với một số người đọc khó tính (không có Shira trong số đó đâu
)
Nói có sách mách có chứng nhá
sảy ra
bình thẩn
vững trắc
không bao giờ đẻ nàng thoát khỏi
cánh đòng lau
dù dó (câu chứa cụm này lặp cả từ "dù" nữa)
mục giũa (mục ruỗng chứ)Câu này ngữ nghĩa hình như có vấn đề, Shira cho rằng nên bỏ chữ "nàng"Vì nàng dù biết đó là kế mĩ nhân nhưng hắn vẫn chấp nhận mạo hiểm
Shira én đây, không biến nhanh bị giày dép, bàn ghế các loại ném bể đầu thì chết
thay đổi nội dung bởi: Azure Moon, 22-05-2010 lúc 11:35 PM
[CENTER][COLOR="Red"]Kumi Koda[/COLOR] <--> [COLOR="Red"]My Love[/COLOR] <-- [COLOR="Red"]Jun Matsumoto[/COLOR]
♥ღ [COLOR="Navy"]Brian + Hwanhee = Fly to the Sky[/COLOR] ღ♥
ღ[COLOR="DarkRed"] Fin.K.L = Lee Hyori + Oak Joohyun + Lee Jin + Sung Yuri[/COLOR] ღ
[COLOR="Purple"]SungRi[/COLOR] --> [COLOR="DarkGreen"]Perfect & Undeniable[/COLOR] <-- [COLOR="Purple"]YunJae[/COLOR][SPOILER][B]PR fic mới:[/B] http://dienanh.net/forums/one-shot-gemini-and-libra-t156206.html[/SPOILER][/CENTER]
-
23-05-2010, 09:12 PM #3
Tham quan phim trường
- Tham gia ngày
- Jan 2010
- Bài gởi
- 14
Đã edit lại.
Cảm ơn Shira đã vào com cho Rain.
Rain chưa vết nhiều và học văn hơi ẹ nên chỉ cố gắng hơn thôi chứ không biết làm kiểu gì.
Cái câu Shira thắc mắc thì chắc tại Rain viết không rõ.
An Tư được dâng cho Thoát Hoan nhằm kéo dài thời gian.
Còn Thoát Hoan đã nhìn thấy An Tư trước thông qua bức tranh mà Trần Ích Tắc - một người đã theo hàng Thoát Hoan trước đó.
*Hix* Cái trình độ văn của Rain chưa đến.
Chắc sẽ bế quan luyên công. À quên luyện văn rồi mới dám hành tẩu giang hồ tiếp
Bye
thay đổi nội dung bởi: winter_rain, 23-05-2010 lúc 09:13 PM
-
23-05-2010, 09:57 PM #4
Tham quan phim trường
- Tham gia ngày
- Dec 2009
- Địa chỉ
- Aoi Tsuki
- Bài gởi
- 4
Shira hiểu ý câu đó mà nhưng vấn đề là cách diễn đạt không rõ, tức là:
1. Bạn nên bỏ chữ "nàng", người ta vẫn hiểu THoát Hoan vì người mình yêu sẵn sàng mạo hiểm.
2. Đơn giản hơn, bạn có thể thêm dấu phẩy giữa "nàng" và "dù", ngữ nghĩa sẽ rõ hơn. Hãy nhớ, không phải ai cũng ngắt câu theo ý tác giả đâu.
Vì nàng, dù biết đó là kế mĩ nhân nhưng hắn vẫn chấp nhận mạo hiểm
Như Shira đã nói, bạn miêu tả khá tốt, câu văn mượt lại tình cảm, chỉ cần khắc phục lỗi chính tả, cách dùng dấu, loại bỏ những chỗ lặp là ổn rồi (ít ra Shira nghĩ thế). Thay vì "luyện văn", nếu bạn soát kỹ, đọc đi đọc lại fic trước khi post có lẽ còn hữu ích hơn
Soi tiếp
Lỗi type
Những chỗ nên cách rakhoảng lăng của An Tư trong cơn mê muội
khoảng lạng của Thoát Hoan khi anh nhớ về
cảm ơn các bạ đã đọc
_ Ngài đến đây để giết tôi phải không?
Nàng công chúa bất thần quay lại.Lời nói nhẹ nhàng như hơi thở nồng ấm của biển buổi sớm nhưng đôi mắt sáng rực đầy sự quyết rũ, bí ẩn của biển đêm sắc cạnh đến lạnh lùng.Shira én lần hai, mong những fic chất lượng khác của bạnKhông! không!
Những tiếng thét phẫn nộ bi phẫn thảm thiết. Đoản kiếm rút nhanh ra khỏi vỏ cắm sâu vào thân hình mỏnh manh nhỏ bé của nàng công chúa xinh đẹp , máu nhuộm đỏ chiếc váy trắng tinh khôi của nàng. Chiếc trâm ngọc rơi xuống tạo một tiếng keng khô khốc. Người con gái đổ sụp xuống nền đất lạnh.
thay đổi nội dung bởi: Azure Moon, 23-05-2010 lúc 10:15 PM
[CENTER][COLOR="Red"]Kumi Koda[/COLOR] <--> [COLOR="Red"]My Love[/COLOR] <-- [COLOR="Red"]Jun Matsumoto[/COLOR]
♥ღ [COLOR="Navy"]Brian + Hwanhee = Fly to the Sky[/COLOR] ღ♥
ღ[COLOR="DarkRed"] Fin.K.L = Lee Hyori + Oak Joohyun + Lee Jin + Sung Yuri[/COLOR] ღ
[COLOR="Purple"]SungRi[/COLOR] --> [COLOR="DarkGreen"]Perfect & Undeniable[/COLOR] <-- [COLOR="Purple"]YunJae[/COLOR][SPOILER][B]PR fic mới:[/B] http://dienanh.net/forums/one-shot-gemini-and-libra-t156206.html[/SPOILER][/CENTER]
Thread Information
Users Browsing this Thread
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)







Đánh Dấu