kết quả từ 16 tới 30 trên 401
Ðề tài: 王喜 - Wong Hei - Vương Hỷ
-
02-02-2008, 03:57 PM #16
Đây có phải phim hài ko vây? Mình rất ấn tượng với "Cuộc chiến với lửa" và "Đội cứu hỏa anh hùng" mà Vương hỉ đã đóng. Chỉ tiếc là phần 2 kết thúc anh lại chết. Mình cũng đang rất chờ đợi bộ "Burning Flame III"
-
04-02-2008, 06:38 PM #17
- Tham gia ngày
- Nov 2007
- Địa chỉ
- Andy Lau-Tình yêu lớn & Vincent Wong-Tình yêu nhỏ => Gia đình hạnh phúc ^^
- Bài gởi
- 3,573
- Blog Entries
- 1
Vương Hỷ chúc tết
nguồn: tudou, TVBblog
Tudou Video
-
06-02-2008, 07:31 AM #18
- Tham gia ngày
- Jan 1970
- Địa chỉ
- Nơi nào có thể chứa chấp được rắn
- Bài gởi
- 9,626
- Blog Entries
- 4
Credit to kuangaitvb.com




Bobby Au Yeung VNFC
diễn đàn www.bobbyvnfc.forumvi.com ♥ Bobby Au Yeung VNFC ♥ đã chính thức đi vào hoạt động. Với mục đích tạo ra sân chơi cho những ai chưa iu, đang iu hay sẽ iu Bobby
-
28-02-2008, 11:10 PM #19
Trăm năm không còn cô đơn
Best member of HK area
- Tham gia ngày
- Jan 1970
- Bài gởi
- 28,363
credit to lovebosco.net



-
anh chàng này tuy xấu trai nhưng đóng dễ thương thật, thix nhất là Hạ Cao Thăng trong Hoa Mộc Lan
http://www.facebook.com/AnimalsMSB
Facebook dành cho fans Phim - Truyện - Sách về loài vật
-
-
-
-
19-04-2008, 09:47 AM #24
Trăm năm không còn cô đơn
Best member of HK area
- Tham gia ngày
- Jan 1970
- Bài gởi
- 28,363



Bán móc khóa Thinh Thinh tặng bác sĩ Cổ (màu hồng - 50k). Liveshow Light up my Live của Lâm Phong - 930k
-
20-04-2008, 03:37 AM #25
(¯`•因為愛所以愛•´¯)
❀ Hope ❀
因為...我爱你
ღ M&N ღ
- Tham gia ngày
- Jan 1970
- Địa chỉ
- in the middle of nowhere
- Bài gởi
- 2,267
- Blog Entries
- 1
Vương Hỷ lại thử thách núi Everest 1 lần nữa
Ngày: 18/4/08
Nguồn: batgwa.com
Người dịch: naughtyboys@dienanh.net

Sau khi đạt đến độ cao 6500m trên mực nước biển ở núi Everest vào năm 2006 trong khi quay 1 chương trình về cuộc thám hiểm của TVB, Vương Hỷ lại 1 lần nữa thay mặt cho TVB bắt đầu cuộc hành trình đến ngọn núi cao nhất thế giới vào tuần sau.
NGôi sao liều lĩnh này sẽ đại diện cho phạm vi thể thảo của TVB bằng cách họp mặt với các nhà báo khác tại 1 trại với độ cao 5200m trên núi, nơi mà anh sẽ báo cáo về việc đến nơi của ngọn lửa Olympic. Anh đã chính thức nhận chỉ dẫn cho sự thách thức hôm nay trong 1 lễ trọng đại, nơi mà giám đốc sản xuất khoa không kịch Hà Lệ Toàn giới thiệu anh với cờ Olympic của TVB.
Mặc dù anh chắc chắn là mình sẽ không bị bất cứ vấn đề gì có liên quan đến độ cao, A Hỷ cho biết anh vẫn lo 1 chút về việc điện lực, nước và đồ ăn sẽ không đủ. Tuy nhiên, anh giải thích rằng họ sẽ mang theo 1 số dụng cụ dùng năng lượng mặt trời với họ để phòng hờ.
A Hỷ cho biết rằng anh đã sắp đặt cho mình 1 thách thức nữa vào tháng 9, lúc đó anh sẽ leo đến 1 đỉnh khác với độ cao 7078m trên mặt biển.
Người dẫn chương trình thể thao cho đại hội này cũng đã tỏ tôn trọng của mình đến người dẫn chương trình và nhà bình luận lâu năm của TVB Ngũ Hoảng Vinh, người mới qua đời hôm qua. Lý Hán, người đã bắt đầu sự nghiệp của mình với Ngũ vào năm 1982 biểu thị sự không tin vào việc bạn đồng nghiệp xưa của mình đã chết 1 cách bất tử và nói ông cũng rất mong muốn được dẫn chương trình trong phạm vi này của Olympic.
Nữ phóng viên truyền hình về chương trình thể thao Wendy Hàn Dục Hà nói rằng Ngũ là 1 người đàn ông có thực lực với sự thông minh, nhiều năm kinh nghiệm và có tầm hiểu biết rộng, giống như 1 cuốn sách bách khoa sống.
-
23-04-2008, 11:49 AM #26
(¯`•因為愛所以愛•´¯)
❀ Hope ❀
因為...我爱你
ღ M&N ღ
- Tham gia ngày
- Jan 1970
- Địa chỉ
- in the middle of nowhere
- Bài gởi
- 2,267
- Blog Entries
- 1
credit: blog.tvb





-
03-05-2008, 02:01 PM #27
- Tham gia ngày
- Nov 2007
- Địa chỉ
- Andy Lau-Tình yêu lớn & Vincent Wong-Tình yêu nhỏ => Gia đình hạnh phúc ^^
- Bài gởi
- 3,573
- Blog Entries
- 1
Nguồn: ent.sina.com 3/5
Dịch: dany_luv_andy @dienanh.net
Vương Hỷ bị châm kim không ngừng rên rĩ. Không thể leo núi cảm thấy đáng tiếc

Hôm qua Vương Hỷ tiếp nhận cuộc phỏng vấn bằng điện thoại của Tra Tiểu Hân, nói về tình hình bị thương của Vương Hỷ ở Jo-mo glang-ma, lúc anh nhận cuộc phỏng vấn này thì giọng rất yếu, hóa ra y tá đang lấy máu của anh, nhưng do mạch máu quá nhỏ, cắm cây kim vào 3 lần cũng vẫn không được, vì thế anh thường phát ra tiếng "ê a", có vẻ rất khổ sở. Anh cho biết rất nhớ không khí ở Hongkong: "Tuy rằng không khí ở Hongkong hơi dơ, nhưng không có loãng như ở đây" Anh lại cho biết sự cố ngoài ý lần này là 1 tai nạn lao động: "Xảy ra trong quá trình làm việc (đài truyền hình có mua bảo hiểm chưa?) có lẽ có". Ngoài ra anh nói cảm thấy đáng tiếc vì bác sĩ không cho phép anh tiếp tục leo núi nữathay đổi nội dung bởi: dany_luv_andy, 03-05-2008 lúc 02:05 PM
-
05-05-2008, 08:53 PM #28
- Tham gia ngày
- Nov 2007
- Địa chỉ
- Andy Lau-Tình yêu lớn & Vincent Wong-Tình yêu nhỏ => Gia đình hạnh phúc ^^
- Bài gởi
- 3,573
- Blog Entries
- 1
Nguồn: ent.sina.com 5/5
Dịch: day_luv_andy @dienanh.net
Vương Hỷ ở Tây Tạng gặp đại nạn không chết. 1 mình về Hongkong nhập viện kiểm tra

Khoảng 6 giờ tối hôm qua (4/5) 1 mình Vương Hỷ từ Thành Đô về Hongkong sau khi bị thương do tai nạn xe cộ ở Tây Tạng. Vừa đến nơi đã thấy người bạn thân Kawaii đến đón, 2 người họ niềm nở ôm lấy nhau, sau đó gấp rút rời đi, nhìn thấy Vương Hỷ bước đi cà nhắc, may mà không gặp trở ngại gì lớn, anh ấy nói: "không bị gãy xương, phổi không sao, chỉ là ngực và lưng bị va chạm. Rất cảm ơn y tá đi cùng xe, trong lúc va chạm hỗn loạn, cô ấy bị đụng trúng xương đòn bị gãy xương, cô ấy đã đỡ giúp tôi, hi vọng cô ấy sớm ngày bình phục, lần này suýt chết 2 lần, cảm thấy như thần chết đã nắm lấy tay tôi, cảm thấy con người càng ngày càng đáng yêu, cần phải học cách biết trân trọng"
Vương Hỷ nói bác sĩ đã kiểm tra rồi, đề nghị anh ở lại điều trị 1 tháng, nhưng vì anh nhớ nhà nên kiên quyết về Hongkong, cuối cùng bác sĩ cho biết anh ngồi máy bay không vấn đề gì nên anh mới được phê chuẩn cho phép lên máy bay, bệnh viện vốn có cử người đi theo đưa anh về, nhưng anh cho rằng tự mình yêu cầu xuất viện, phải tự chịu trách nhiệm nên từ chối. Vương Hỷ nói có ảnh hưởng đến việc ngồi phương tiện giao thông, nhưng tin rằng có thể khắc phục, không cần đi khám bác sĩ tâm lý. Hỏi Vương Hỷ nếu như có cơ hội sẽ leo núi lần nữa chứ? Vương Hỷ kiên quyết nói: "Đi, nhất định đi chứ. Tôi vội quay về đây là muốn sớm hồi phục vết thương để còn bắt đầu quay film "Liệt Hỏa Hùng Tâm 3", không muốn ảnh hưởng đến công việc"
Sau khi Vương Hỷ rời khỏi phi trường, thì ngồi lên chiếc xe 7 chỗ của người bạn cùng đi đến bệnh viện Pháp ở Cửu Long kiểm tra, bác sĩ bảo anh ở lại 1 đêm kiểm tra tim
-
06-05-2008, 01:25 PM #29
Trăm năm không còn cô đơn
Best member of HK area
- Tham gia ngày
- Jan 1970
- Bài gởi
- 28,363
credit to 163.com




Bán móc khóa Thinh Thinh tặng bác sĩ Cổ (màu hồng - 50k). Liveshow Light up my Live của Lâm Phong - 930k
-
06-05-2008, 01:27 PM #30
Trăm năm không còn cô đơn
Best member of HK area
- Tham gia ngày
- Jan 1970
- Bài gởi
- 28,363



Bán móc khóa Thinh Thinh tặng bác sĩ Cổ (màu hồng - 50k). Liveshow Light up my Live của Lâm Phong - 930k
Thread Information
Users Browsing this Thread
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)












Đánh Dấu