kết quả từ 1 tới 15 trên 1491
Ðề tài: Đặng Siêu | Deng Chao | 邓超 [2]
-
22-07-2010, 07:11 PM #1
Đặng Siêu | Deng Chao | 邓超 [2]
Translated by Vương Khiết Linh @ dienanh.net

Tên : Đặng Siêu
Biệt danh : Super Deng , Vương Tử , Lục Trà Ca Ca , Hoa Hoa
Quốc tịch : Trung Quốc
Dân tộc : Hán
Nơi sinh : Giang Tây - Nam Xương
Ngày sinh : 8/2/1979
Chòm sao : Bảo Bình
Cầm tinh : Mùi
Nghề nghiệp : Diễn viên
Tốt nghiệp : Học viện Hí kịch Trung Ương khoá 98
Công ty quản lý : Hoa Nghị
Đơn vị công tác : Viện kịch nói quốc gia Trung Quốc
Chiều cao : 1m81
Cân nặng : 62 kg
Nhóm máu : A
Ngôn ngữ : Quốc ngữ , tiếng Anh , tiếng Thượng Hải , tiếng Nam Xương
Ưu điểm lớn nhất : Chân thành , cảnh trực
Nhược điểm lớn nhất : Hay quên
Gia đình : Cha mẹ , 2 người chị , 1 người anh
Mùa yêu thích trong năm : Mùa đông
Thời tiết yêu thích : Lúc tuyết rơi
Màu yêu thích : Thanh liên , trắng , đen
Thành phố yêu thích : Giang Tây - Nam Xương , những thành phố gần biển
Kỳ nghỉ yêu thích : Tết
Nhạc cụ yêu thích : Piano , violin , bagpipe
Loài hoa yêu thích : Uất kim hương , bách hợp
Động vật yêu thích : Gấu trúc , chó
Môn thể thao yêu thích : Bóng rổ , cầu lông
Món ăn yêu thích : Các món cay
Diễn viên yêu thích : Tom Cruise
Bộ phim yêu thích : Phẫn nộ đích công ngưu , Trứ ma , Hoạt trứ
Thể loại âm nhạc yêu thích : Nhạc đồng quê nước ngoài
Ca khúc yêu thích : Thần khúc (Trương Học Hữu)
Tác giả yêu thích : Thượng Quan Ngọ Dạ
Tiểu thuyết yêu thích : Thiên hạt sâm lâm
Game yêu thích : Phản khủng tinh anh Online
Điều buồn nhất : Bà ngoại ra đi
Người tôn kính nhất : Cha mẹ
Người ngưỡng mộ nhất : Tô Trí Viễn
Thường chia sẻ tâm sự với : Bạn bè , người nhà
Hảo hữu : Tần Lệ , Triệu Dương ĐẳngGiữa mộng vàng dưới trăng cao lầu ấy, đứng trước người mi mục không đổi thay
Phủi đi hoa tuyết rơi trên áo, sóng vai nhìn trời đất bao la
Ẩn cư DAN hồ - Bất tái kiến
-
22-07-2010, 07:26 PM #2
Phim đã đóng
Điện ảnh :
1997 : Ái tình ma lạt năng
2003 : Kim tiễn đao vai Dương Tiểu Kim
2003 : Khi đã đánh mất ký ức về tình yêu vai Lý Bất Tiếu
2006 : Tập kết hiệu vai Triệu Nhị Đấu
2007 : Lý Mễ đích sai tưởng vai Mã Băng
2008 : Ái tình hô khiếu chuyển di II - Ái tình trả hữu vai Viên Di
2009 : Kiến quốc đại nghiệp vai Từ Bi Hồng
2009 : Địch Nhân Kiệt vai Bùi Đông Lai
Truyền hình :
2002 : Hoan lạc thanh xuân vai Lương Đại Vĩ
2002 : Thiếu niên thiên tử vai Thuận Trị
2003 : Thiếu niên Khang Hy vai Khang Hy
2004 : Điệp chiến chi đặc thù giảo lượng vai Triệu Chí Cường
2004 : Minh Mạt phong vân vai Sùng Trinh
2004 : Thiếu niên Khang Hữu Vi vai Khang Nam Hải
2004 : Thiên hạ đệ nhất vai Chính Đức
2005 : Hạnh phúc tượng hoa nhi nhất dạng vai Bạch Dương
2005 : Thiếu niên Bao Thanh Thiên 3 vai Bao Chửng
2005 : Con đường lãng mạn vai Hồ Đại Vỹ
2006 : Tân tạc dạ tinh thần vai Chu Kiến Bang
2006 : Người đàn bà không khóc vai Triệu Kiếm
2006 : Tình yêu & Chia ly vai Trần Phong
2006 : Mật ngọt vai Lôi Lôi
2007 : Gian nan ái tình vai Mạnh Hạo
2007 : Tình duyên nhân gian vai Lê Tiểu Quân
2008 : Quân y vai Lâm Bỉnh Côn (Ngũ ca)
2009 : Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký vai Trương Vô Kỵ
2010 : Sinh ra đã là huynh đệ vai Mã Học Quân
2010 : Diên An ái tình vai Bành Đăng KhoaGiữa mộng vàng dưới trăng cao lầu ấy, đứng trước người mi mục không đổi thay
Phủi đi hoa tuyết rơi trên áo, sóng vai nhìn trời đất bao la
Ẩn cư DAN hồ - Bất tái kiến
-
Vào nhà mới
THÀNH TỰU

* 01/2007: "Diễn viên có nhân khí" và "Cặp đôi nghệ sỹ được yêu thích" cùng với Tôn Lệ trong Bảng danh sách những người nổi tiếng 2006.
* 04/2007: "Nam diễn viên thần tượng của năm", "Nam diễn viên khí chất" và "Nam diễn viên có phong cách của năm" với vai Bạch Dương ("Hạnh phúc như hoa") trong Lễ trao giải Phim truyền hình Trung Quốc (Trung Quốc Kịch Phong Thượng Thịnh Điển). Đồng thời, "Mật ngọt" giành giải Phim truyền hình phong thượng tiềm lực của năm.
* 06/2007: "Nam diễn viên nội địa được yêu thích nhất" tại Lễ trao giải Phong Vân lần thứ 3 dành cho phim truyền hình.
* 11/2007: "Nam diễn viên truyền hình có phong cách nhất" tại MTV Super Festival.
* 12/2007: "Nam diễn viên đột phá nhất" tại Lễ trao giải 2007 Tinh Quang Đại Điển.
* 12/2007: "Nam diễn viên nội địa được yêu thích nhất" trong Danh sách những người nổi tiếng BQ 2007.
* 01/2008: "Nam diễn viên được yêu thích nhất" tại LHP Truyền hình và Điện ảnh 2007.
* 03/2008: "Nghệ sỹ Điện ảnh mới của năm" trong Festival Giải trí Bắc Kinh 2008.
* 04/2008: "Nam nghệ sỹ được giới truyền thông quan tâm nhất" do Forbes công bố
* 04/2008: "Nam diễn viên xuất sắc nhất" với vai Lôi Lôi trong phim "Mật ngọt" và "Cặp đôi được yêu thích nhất" (cùng Tôn Lệ) tại giải thưởng quý I/2008 của Sina. "Mật ngọt" dành giải "Phim truyền hình nhân khí nhất của năm".
* 07/2008: "Nam diễn viên xuất sắc nhất" với vai Mạnh Hạo trong "Ái tình gian nan" tại giải thưởng quý II/2008 của Sina. "Ái tình gian nan" dành giải "Phim truyền hình xuất sắc nhất".
* 09/2008: "Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất" tại LHP Bách Hoa Kim Kê lần thứ 17 với vai diễn trong "Hiệu lệnh tập kết".
* 04/2009: "Nam diễn viên điện ảnh được yêu thích nhất" với 2 vai diễn trong "Suy đoán của Lý Mễ" tại Lễ trao giải Bắc Kinh Ảnh Thị lần thứ 2.
* 08/ 2009: Giải diễn xuất của Học Hội Nghệ Thuật Biểu Diễn Điện Ảnh Trung Quốc - Giải Kim Phụng Hoàng lần thứ 12.
* 01/2010: "Nam diễn viên đột phá của năm" tại Lễ trao giải "China's Influence 2009 - Fashion Festival" do Đài TH Bắc Kinh tổ chức.
* 01/2010: "Nhân vật thúc đẩy hoạt động công ích" tại Sina 2009 Network Festival với vai trò đại diện quỹ từ thiện "Girls in sunshine".
(nguồn: baidu.com, dịch bởi Iufilm)thay đổi nội dung bởi: KhiTaBietYeuChanThat, 30-12-2010 lúc 08:41 PM
"Không nói, không lời, không nghĩ ngợi
Một lòng, một dạ, một chân tình
Thiên tiên tình thánh Diên An đỏ
Phàm trần ẩn sĩ Bách Khoa xanh"
-
Sự nghiệp âm nhạc
"Vĩnh tương biệt" (Thiếu niên thiên tử )
"Chỉ cần có em" (Tuổi trẻ Bao Thanh Thiên III) song ca cùng Kỷ Mẫn Giai
"Mật ngọt" (Mật ngọt) song ca với Tôn Lệ
"Tình yêu như hơi thở"(Hạnh phúc Như Hoa) song ca cùng Tôn Lệ trong một dịp tuyên truyền phim
"Ánh trăng nói hộ lòng tôi" (Mật ngọt ) song ca cùng Tôn Lệ
"Hôm nay em sẽ trưởng thành" (Ca khúc chủ đề của chương trình " My Hero!2008" do đài TH Đông Phương phát động)
"Huynh đệ" (Hiệu lệnh tập kết) hát cùng Trương Hàm Dư, Dương Khôn
"Blossom" ca khúc chủ đề Liên Hoan Phim Kim Kê lần thứ 18
"Đồng Niên" ( hát trong một talkshow về thời niên thiếu)
"Lỗ Dự chi ca" ( tặng Lỗ Dự )
"Hải thượng sinh minh nguyệt" ca khúc cổ động cho triển lãm Thượng Hải 2010
"Hoa hạ anh hùng" ( Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký )
"Lời hứa" ( Sinh ra là huynh đệ )
( tiếp tục còn nhiều nữa )thay đổi nội dung bởi: KhiTaBietYeuChanThat, 29-12-2010 lúc 11:16 AM
"Không nói, không lời, không nghĩ ngợi
Một lòng, một dạ, một chân tình
Thiên tiên tình thánh Diên An đỏ
Phàm trần ẩn sĩ Bách Khoa xanh"
-
Trên sân khấu kịch
"Che Guevara"
"Thúy Hoa thượng toan thái"
"Negative"
"Câu lạc bộ bóng đá"
"Đại thần Bố Lãng"
"Gọi một tiếng “anh”, nước mắt như mưa"
"Bá Vương Biệt Cơ"
"Trường sinh tử"
Trong đó Thúy Hoa thượng toan thái sau 8 năm lại một lần bừng nở "Tân Thúy Hoa Thượng Toan Thái"thay đổi nội dung bởi: KhiTaBietYeuChanThat, 22-05-2011 lúc 09:33 AM
"Không nói, không lời, không nghĩ ngợi
Một lòng, một dạ, một chân tình
Thiên tiên tình thánh Diên An đỏ
Phàm trần ẩn sĩ Bách Khoa xanh"
-
Đánh giá từ đồng nghiệp
1. Phùng Tiểu Cương (Đạo diễn)
Khi được hỏi tại sao lại chọn diễn viên trẻ Đặng Siêu vào vai Erdou trong "Tập Kết Hiệu", đạo diễn Phùng Tiểu Cương cho biết: "Tôi đã xem "Hạnh phúc như hoa", cảm thấy Đặng Siêu có đài từ tốt, có khả năng diễn xuất nên đã chọn cậu ấy. Dù nhiều ý kiến cho rằng Đặng Siêu quá hiện đại để vào vai người lính nhưng cá nhân tôi thấy không thể nói như vậy. Trong "Taegukgi", cả Jang Dong Gun và Won Bin đều rất đẹp trai, không có vẻ phong trần của người lính nhưng họ đều đã diễn xuất rất tốt. Tôi tin là hình ảnh người lính mà Đặng Siêu thể hiện sẽ chinh phục được rất nhiều cô gái chứ không chỉ mình Tôn Lệ".
2. Lưu Hằng (Chủ tịch Hiệp Hội Tác Gia Bắc Kinh, Phó chủ tịch Hiệp Hội Tác Gia Trung Quốc - Tổng đạo diễn, Biên kịch "Thiếu niên Thiên Tử" - Biên kịch "Assembly")
"Ban đầu tôi cũng lo lắng không biết người mới như Đặng Siêu liệu có thể diễn tốt một Phúc Lâm tính cách phức tạp hay không, nhưng trong rất nhiều tình tiết, diễn xuất của cậu ấy vô cùng tinh tế, ấn tượng, có sức thuyết phục. Thật sự khó mà tưởng tượng được Đặng Siêu mới chỉ hơn 20 tuổi, là một sinh viên trẻ vừa tốt nghiệp đại học. Nếu có thể kiểm soát và cân bằng khả năng diễn xuất của bản thân hơn nữa, tôi tin rằng cậu ấy sẽ trở thành một diễn viên lớn !"
3. Cao Hy Hy (Đạo diễn)
Tại Lễ trao giải Phim truyền hình Trung Quốc T4/2007 (Trung Quốc Kịch Phong Thượng Thịnh Điển), khi Đặng Siêu cùng lúc đoạt 3 giải thưởng quan trọng nhất, trong đó có giải "Nam diễn viên thần tượng của năm", đạo diễn Cao cười nói: "Tôi vẫn nhận thấy Đặng Siêu đủ đẹp trai để là diễn viên thần tượng, nhưng thật sự diễn xuất của cậu ấy quá tốt, nên vẫn luôn cho rằng cậu ấy thuộc trường phái thực lực. Thật ra, có thể nói Đặng Siêu là một diễn viên thuộc cả hai phái thần tượng và thực lực."
4. Tào Bảo Bình (Đạo diễn)
"Trong số các diễn viên cùng lứa tuổi hiện nay, Đặng Siêu là một người rất có mị lực, tôi cho rằng cậu ấy là diễn viên thuộc trường phái thực lực."
5. Lưu Huệ Ninh (Đạo diễn)
Sau "Nhân gian tình duyên", "Quân y" là lần thứ 2 Đặng Siêu hợp tác với đạo diễn Lưu Huệ Ninh. Khi tiếp nhận phỏng vấn, đạo diễn Lưu cho biết nguyên do ông lựa chọn Đặng Siêu là vì xem trọng khả năng, thực lực và tiền đồ của anh. Từ "Tập kết hiệu", "Mật ngọt" đến "Ái tình gian nan", không có gì phải nghi ngờ khi nói sức phát triển của Đặng Siêu là nhanh nhất trong số các tiểu sinh hàng đầu nội địa. Trong buổi phỏng vấn, đạo diễn Lưu khen ngợi Đặng Siêu diễn xuất tốt, con người cũng tốt, khen nhiều đến mức Đặng Siêu xấu hổ mặt đỏ bừng.
6. Vu Chính (Đạo diễn, biên kịch)
- 01/2006: "Nếu nói đến tiểu sinh nội địa mà tôi xem trọng, đương nhiên đầu tiên phải nhắc tới Đặng Siêu. Chàng trai dung mạo không hẳn là "kinh nhân" này dựa vào diễn xuất tinh trạm, chỉ với một bộ phim "Thiếu niên Thiên Tử" trở nên nổi tiếng toàn quốc, thật sự rất đáng trân trọng. Trong số các diễn viên thời nay, rất nhiều người "bốc đồng", có thể hết mình với diễn xuất, từng bước tiến bộ như anh ấy, nói thật lòng quả đúng là lần đầu tiên tôi gặp.
Thật ra có duyên phận với Đặng Siêu từ rất lâu rồi, không nhắc tới chuyện tôi thích "Thiếu niên Thiên Tử", chỉ với công lực đài từ trong "Yên Hoa Tam Nguyệt" (Đặng Siêu lồng tiếng vai của Trần Hạo Dân) cũng đã đủ khiến tôi hướng sự chú ý vào anh ấy. Vì thế, khi chọn diễn viên cho "Đại Thanh hậu cung", ngoài Hạo Dân ra, tôi chỉ nghĩ tới Đặng Siêu. Dưới sự sắp xếp của phó đạo diễn, tôi có gặp anh ấy một lần, hôm đó Đặng Siêu vô cùng mệt mỏi, có lẽ vì quay phim mấy ngày không được nghỉ ngơi, nên cuộc nói chuyện cũng không được như ý. Nhưng tôi vẫn thấy được vẻ mị lực toát ra từ những vai diễn của Đặng Siêu, diễn viên không phải chỉ đẹp trai là được, mà cần nhất là tố chất. Không chỉ cần nỗ lực bồi dưỡng từng ngày, ánh mắt tự nhiên thể hiện ra cũng rất quan trọng. Tôi nhìn vào mắt Đặng Siêu, dù là lúc đang mệt mỏi, cũng vẫn tỏa ra ánh sáng sắc sảo, như thiêu như đốt.
Sau đó khi xem "Hạnh phúc như hoa", tôi lại càng bội phục một điểm, trước diễn xuất xuất sắc của Đặng Siêu, nam diễn viên chính Tân Bách Thanh dường như chìm hẳn, hoàn toàn không thể hiện được mị lực của một diễn viên phái thực lực. Đây chính là nguyên nhân vì sao tôi lại yêu thích Đặng Siêu."
- 12/2009: "Tiếp xúc với Đặng Siêu không nhiều, nhưng tôi rất thích cậu ấy. Hiện giờ đã là tiểu sinh hàng đầu nội địa, nhưng vẫn tình nguyện bỏ ra thời gian không nhỏ chỉ để diễn một vở kịch nói, quả thật rất hiếm có. Hơn thế nữa, vở kịch này còn hay đến vậy, khiến tôi cũng nảy sinh ý muốn viết họa kịch rồi !"
7. Thạch Chung Sơn (Tác gia - Tác giả tiểu thuyết "Hạnh phúc như hoa")
"Đặng Siêu là một diễn viên rất thông minh, hơn nữa còn vô cùng kính nghiệp. Có thể nói trong "Hạnh phúc như hoa", cậu ấy đã nắm bắt và thể hiện nhân vật rất tốt, rất có sức cuốn hút. Hơn nữa trong cuộc sống lại là một người yêu ghét rõ ràng, vui tính và vô cùng thú vị."
8. Phan Hồng
Trong buổi tuyên truyền "Thiếu niên Khang Hy" tại quảng trường Ngô Sơn, diễn viên Phan Hồng liên tục khen ngợi hai vai diễn Thuận Trị và Khang Hy của Đặng Siêu không ngừng. Khi phóng viên truy hỏi quan hệ giữa hai người, Phan Hồng không hề giấu giếm cho biết, Đặng Siêu là người xuất sắc nhất trong số những diễn viên trẻ từng hợp tác với cô những năm qua, sau này chỉ cần trong phim có Đặng Siêu diễn, Phan Hồng nhất định sẽ tham gia. Có phóng viên đưa ra ý kiến, đề nghị Phan Hồng nhận Đặng Siêu làm con nuôi, cô cười nói: "Tôi đã coi Đặng Siêu như con rồi. Khi quay "Thiếu niên Khang Hy", những khi không phải diễn tôi vẫn thích gọi cậu ấy là Phúc Lâm (tên thật của Thuận Trị), vì cảm thấy chúng tôi thật sự đã là người một nhà. Cho nên khi Phúc Lâm tự vẫn vì một người con gái, tôi thật sự cảm thấy bi thương tuyệt vọng. Theo kịch bản lúc đó, khi nhìn thấy thi thể của Phúc Lâm, tôi sẽ phẫn nộ không nói nên lời, đánh cậu ấy một cái. Nhưng đến khi diễn thật, tôi đã không nhẫn nổi mà nói: "Không phải con đã đồng ý sẽ "tống chung" cho ta sao, vì sao lại đi trước ta một bước?". Những lời đó là thật sự xuất phát từ đáy lòng tôi."
9. Châu Tấn
"Lần đầu tiên hợp tác với Đặng Siêu, tôi cảm thấy rất bất ngờ. Anh ấy là một diễn viên tuyệt vời, tại trường quay luôn không ngừng suy nghĩ, tìm tòi, không bao giờ dừng lại, rất hiếm thấy trong số các diễn viên trẻ tuổi hiện nay."
"Đặng Siêu là một diễn viên tại trường quay luôn liên tục, liên tục suy nghĩ phải diễn như thế nào, bạn chắc chắn sẽ bị lòng nhiệt ái với diễn xuất của anh ấy làm cho cảm động. Anh ấy còn là một người rất tình cảm, chân thật và thoải mái. Tôi rất thích cảm giác đó ở Đặng Siêu, trầm định, đó không phải là ý muốn nhất định phải leo cao. Anh ấy không phải là một người ham danh lợi."
10. Tôn Lệ
- Trong công việc: "Đặng Siêu là một diễn viên bẩm sinh, là thầy giáo về diễn xuất của tôi. Đạo diễn Cao nói anh ấy có tiến bộ rất lớn, khiến cho tôi càng cảm thấy áp lực. Tôi luôn muốn Đặng Siêu giảng giải cho tôi về diễn xuất, vì anh ấy xuất thân từ khoa biểu diễn, kinh nghiệm diễn xuất cũng phong phú hơn tôi nhiều. Ngoài ra, anh ấy rất hâm mộ Al Pacino, luôn cố gắng học hỏi đài từ, xem đi xem lại đĩa phim của ông ấy rồi đọc cho tôi nghe, vô cùng chăm chỉ."
- Trong cuộc sống: "Đặng Siêu là một người rất tốt, rất biết quan tâm chăm sóc mọi người. Hơn nữa anh ấy còn rất quan tâm đến tâm trạng của tôi. Khi quay "Mật Ngọt", sức khỏe của tôi hơi yếu, Đặng Siêu đã đem tất cả áo ấm khoác lên người tôi. Nếu hôm nào tôi thấy buồn, không muốn nói chuyện, anh ấy sẽ nghĩ mọi cách để chọc cho tôi vui."
"Đặng Siêu là một người có tâm hồn rất đẹp, rất hài hước thú vị, rất có mị lực. Khuyết điểm ư? Tôi cho rằng Đặng Siêu gần như là một người hoàn hảo, anh ấy có tinh thần trách nhiệm, rất hiếu thuận. Cũng có thể vì "Trong mắt người đang yêu, đối phương cũng biến thành Tây Thi", tôi thấy Đặng Siêu không có khuyết điểm, chỉ có ưu điểm, haha, có phải khen ngợi hơi quá rồi không?"
- Về mặt tinh thần: Đặng Siêu tuyệt đối là nguồn vui của mọi người, vô cùng hài hước. "Khi Đặng Siêu không vui, anh ấy sẽ không nói cho tôi biết ngay. Nếu tôi không hỏi, anh ấy sẽ không nói, ngược hẳn với tôi, thường xuyên giận dỗi vô cớ."
Khi trả lời phỏng vấn của tạp chí MISS, Tôn Lệ cười nói: "Tôn Lệ yêu rồi ! Được ở bên Đặng Siêu là chuyện khiến tôi vui nhất, vui hơn tất cả những thành tích đạt được trong công việc. Bạn bè đều nói sau khi yêu anh ấy, tâm thái tôi bình hòa hơn, khai lãng hơn trước đây nhiều."
11. Phạm Băng Băng
"Thực ra trước đây tôi chưa hợp tác với Đặng Siêu lần nào, vừa rồi quay "Nhân gian tình duyên", các cảnh quay của hai chúng tôi cũng không dài, nhưng tôi cảm thấy anh ấy là một người vô cùng chân thành, bất kể là khi đóng phim cũng vậy, hay bản thân con người thật trong cuộc sống cũng vậy, đều rất chân thật. Với một người bạn như thế, tôi vừa muốn được nói chuyện giao lưu, vừa muốn được hợp tác trong công việc. Tôi cảm thấy những gì nhận lại từ anh ấy đều là sự chân thành, tạo cho đối phương cảm giác rất dễ chịu. Hơn nữa, vì cũng là diễn viên, nên tôi hiểu rằng thể hiện được một tình yêu như trong "Mật Ngọt" quả thật là điều không hề dễ dàng, thậm chí vô cùng khó khăn, khi phải trải qua bao nhiêu cách trở mới đến được với nhau."
12. Đỗ Thuần
"Nếu xét trong số các diễn viên trẻ nội địa hiện nay, cả diễn xuất lẫn ngoại hình đều tốt, tôi thấy rằng có thể kể đến Đặng Siêu. Dựa vào diễn xuất của bản thân, mỗi một bộ phim đều hoàn thành xuất sắc. Với vai Bạch Dương trong "Hạnh phúc như hoa", tôi nghĩ trước mắt trong số các nam diễn viên nội địa dưới 35 tuổi không mấy ai có thể vượt qua được anh ấy."
13. Ân Đào
"Trước khi hợp tác với Đặng Siêu trong "Hạnh phúc như hoa", tôi không biết anh ấy. Tôi chỉ biết đạo diễn phim chọn diễn viên rất kỹ, nhất là các diễn viên chính vì họ là nhân tố quyết định sự thành bại của bộ phim. Khi phim được bấm máy, tận mắt chứng kiến khả năng diễn xuất của Đặng Siêu, tôi mới hiểu tại sao đạo diễn tin tưởng giao vai chính cho anh ấy."
14. Thư Sướng
Nhận định về diễn viên sẽ vào vai Vi Tiểu Bảo trong Tân Lộc đỉnh ký, Thư Sướng cho biết: "Tôi thấy Huỳnh Hiểu Minh và Đặng Siêu đều là những ứng cử viên tiềm năng cho vai Vi Tiểu Bảo. Cá nhân tôi sẽ rất mừng nếu được hợp tác với một trong hai người, họ đều là những diễn viên giỏi, hợp tác với họ tôi sẽ học hỏi được rất nhiều."
15. Trương Hàm Dư
"Hiệu lệnh tập kết" là bộ phim đầu tiên tôi hợp tác với Đặng Siêu. Cậu ấy rất cởi mở, thân thiện, diễn xuất tốt, trong quá trình làm phim không hề gây áp lực cho tôi mà ngược lại còn hỗ trợ tôi rất nhiều. Tôi mong được hợp tác nhiều hơn với Đặng Siêu trong tương lai."
16. Đồng Đại Vĩ
Trong một cuộc phỏng vấn với đài BTV2, khi được hỏi ai là diễn viên trẻ có thực lực nhất hiện nay, Đồng Đại Vi đã nêu 2 cái tên Đặng Siêu và Lưu Diệp.
17. Hoắc Tư Yến
"Tôi đã từng được cộng tác với Huỳnh Hiểu Minh, Đặng Siêu, Nhậm Tuyền, có thể nói họ là đại diện cho thế hệ diễn viên trẻ ngày nay. Tôi học hỏi được rất nhiều điều từ họ. Đặng Siêu từ "Thiếu niên Thiên Tử", "Thiếu niên Khang Hy" rồi đến "Hạnh phúc như hoa" đã thể hiện bước tiến rõ rệt trong diễn xuất."
18. Trương Bác (vai Mạnh Vĩ trong "Ái tình gian nan")
" Trong phim Đặng Siêu và tôi là 2 anh em xung khắc với nhau, có rất nhiều điểm bất đồng, số phận cũng khác nhau. Đặng Siêu là một diễn viên giỏi, cả trong phim lẫn ngoài đời anh ấy đều rất quan tâm đến tôi. Với tôi, anh ấy như một người anh lớn vậy. Tôi rất ngưỡng mộ anh ấy".
19. Lý Tiểu Lộ
"Đã có rất nhiều diễn viên thể hiện hình ảnh Khang Hy hoàng đế trên màn ảnh nhỏ, nhưng cá nhân tôi ấn tượng nhất với Trần Đạo Minh trong "Vương triều Khang Hy" và Đặng Siêu trong "Thiếu niên Khang Hy".
(nguồn: Baidu + Sina, dịch bởi Iufilm và Bubikuki)thay đổi nội dung bởi: KhiTaBietYeuChanThat, 29-12-2010 lúc 10:44 AM
"Không nói, không lời, không nghĩ ngợi
Một lòng, một dạ, một chân tình
Thiên tiên tình thánh Diên An đỏ
Phàm trần ẩn sĩ Bách Khoa xanh"
-
Mật Ngọt trong phim Mật Ngọt ngoài đời
Một câu chuyện cảm động:
Hạnh Phúc Như Hoa-Ca ca muội muội lưỡng tình tương duyệt

Năm 2005, Tôn Lệ nhận lời mời tham gia phim truyền hình "Hạnh phúc như hoa" của đạo diễn Cao Hy Hy, diễn nữ chính Đỗ Quyên. Đến khi tới trường quay mới biết diễn nam chính Bạch Dương chính là người cô đã từng nhất diện chi duyên - Đặng Siêu. Đặng Siêu là một người con trai rất bình dị dễ gần, hay quan tâm người khác, các nữ diễn viên đều yêu quý, bình thường hay tìm anh ấy để chơi đùa nói chuyện. Một lần, Đặng Siêu trò chuyện với một nữ diễn viên khác nửa ngày, đột nhiên phát hiện thấy Tôn Lệ yên lặng ngồi ở một góc, ngẩng đầu lên ngắm trời cao. Thần sắc ung dung và tư thái dịu dàng của cô gái đã làm trái tim Đặng Siêu chấn động. Ngừng cười đùa, Đặng Siêu yên lặng tiến lại gần hỏi: "Em đang nhìn gì thế?" Lúc đó Tôn Lệ như bị giật mình, tỉnh lại sau giấc mơ, cười nói: "Chẳng nhìn gì cả, chỉ là tự nhắm mắt nghĩ ngợi thôi". Sau lần đó, Đặng Siêu phát hiện, Tôn Lệ căn bản không hề giống với những người con gái khác, cô ấy không thích ồn ào, cũng không hay tìm đạo diễn bộc bạch ý tưởng của bản thân, hay khiến đạo diễn phải tiếp nhận ý kiến của mình. Thời gian rỗi, cô ấy chỉ ngồi một mình ở một góc không có ai, yên lặng suy nghĩ. Bức họa trong vắt như màu trời này đã cảm động Đặng Siêu sâu sắc. Không hỏi Tôn Lệ nghĩ gì nữa, nhưng Đặng Siêu cảm thấy những chuyện mà cô ấy nghĩ, anh đều hiểu, đều có thể lý giải. Có lúc Đặng Siêu còn thương cảm mà cho rằng, người con gái trước mắt mình quả thật vô cùng đáng thương, cần phải có ai đó yêu thương và quan tâm đến.
Sau khi chia tay đoàn phim "Hạnh phúc như hoa", Đặng Siêu đã tin rằng mình sẽ quên Tôn Lệ rất nhanh, tiếp tục hoá thân vào những nhân vật, những kịch bản mới. Nhưng anh ấy ngay lập tức phát hiện, mình không thể làm được chuyện đó. Đôi mắt to xinh đẹp, dáng hình cao ráo của Tôn Lệ cứ xuất hiện trước mắt anh, có đuổi cũng không đi. Sau mấy ngày mấy đêm chịu đựng, cuối cùng Đặng Siêu không còn cách nào khác ngoài thừa nhận mình thật sự đã yêu Tôn Lệ mất rồi. Người con gái trong sáng mỹ lệ này chính là ái nhân trong mộng của anh.
Đặng Siêu là một người đã nghĩ là làm, ngay lập tức liên lạc với điện thoại của Tôn Lệ. Tôn Lệ nghe thấy Đặng Siêu cũng thập phần vui mừng: "Ai da, em cũng đang muốn tìm anh đây, chúng ta gặp nhau nhé". Đặng Siêu phấn khích nghĩ rằng Tôn Lệ cũng giống mình, đến gặp cô gái trong trạng thái tràn đầy vui sướng. Ai biết được là vừa gặp nhau, Tôn Lệ đã lôi ra một tập kịch bản đưa Đặng Siêu đọc, bảo anh đưa ra ý kiến giúp mình. Đặng Siêu đọc mà tâm trí để ở tận đâu, chỉ ngửi thấy hương thơm đặc biệt toả ra từ người Tôn Lệ, mơ mơ màng màng. Rất nhanh chóng đọc lướt qua một lượt kịch bản, sau đó để qua một bên, anh nói: "Kịch bản này không hay, đừng đóng". Tôn Lệ thật thà gật đầu: "Được, em nghe anh". Đặng Siêu liền mở to mắt: "Đừng, em đừng nghe anh. Anh còn chưa xem cẩn thận mà. Ngộ nhỡ bỏ lỡ cơ hội của em thì sao?" Tôn Lệ cũng mở to đôi mắt mỹ lệ: "Thế tại sao anh lại không xem cho kĩ? Em tin tưởng anh như thế, coi anh như Ca Ca nên mới nhờ anh giúp em nhận xét, sao anh lại thế này chứ?" Đặng Siêu ra sức xin lỗi, Tôn Lệ mới bớt tức giận. Nhớ lại câu nói vừa rồi của Tôn Lệ, không nghĩ ngợi gì Đặng Siêu liền hỏi: "Em coi anh là Ca Ca từ khi nào thế?" Tôn Lệ lại thật thà trả lời: "Ngay lúc nhìn thấy anh là em nghĩ thế rồi". Đặng Siêu liền giả vờ buồn bã: "Xong rồi, thế này là em đẩy anh ra xa thiên lý chi ngoại rồi. Làm sao mà ca ca theo đuổi muội muội được? Em không muốn cho anh theo đuổi em phải không?" Tôn Lệ đỏ mặt: "Em thật sự chưa từng nghĩ rằng anh sẽ theo đuổi em. Anh không biết à, em là người theo chủ nghĩa không kết hôn."
Thì ra, Tôn Lệ trưởng thành trong một gia đình không có đủ cả bố và mẹ, từ bé bố mẹ cô đã ly hôn. Dưới sự chăm sóc nuôi dưỡng của mẹ, cô bé Lệ Lệ 5 tuổi đã được đi học múa, lớn lên thi đỗ vào đoàn văn công Cảnh vệ khu Thượng Hải, bắt đầu con đường nghệ thuật gian nan. Thời gian khó khăn nhất, Tôn Lệ và mẹ đã từng phải đi "cầu cứu" nhà một người họ hàng, bị người ta vô tình đuổi ra khỏi cửa. Chuyện này đã để lại một vết thương rất sâu sắc trong lòng cô gái. Tôn Lệ đã thề rằng sẽ dựa vào chính sức của mình để làm nên sự nghiệp, để mẹ được sống những tháng ngày hạnh phúc. Trong con mắt của Tôn Lệ, mẹ luôn là người quan trọng nhất. Kể cả sau khi vào nghề, bên cạnh có không ít con trai theo đuổi, nhưng Tôn Lệ đều từ chối, kiên định với chủ ý không kết hôn, hai mẹ con sẽ dựa vào nhau mà sống.
Nghe Tôn Lệ nói, Đặng Siêu im lặng hồi lâu. Anh ấy không ngờ, người con gái bề ngoài mỏng manh yếu đuối này lại có một quá khứ bất kham như thế. Đặng Siêu rất muốn đến bên cạnh Tôn Lệ, nhẹ nhàng nói: "Để anh che chở cho em nhé". Nhưng nhìn khuôn mặt trong sáng của cô gái, anh chỉ thốt ra được duy nhất một câu: "Từ giờ anh sẽ chính là ca ca của em".
Sau lần đó, Đặng Siêu và Tôn Lệ thực sự trở thành anh em. Tôn Lệ gặp phải chuyện rắc rối, việc đầu tiên làm là gọi điện thoại cho Đặng Siêu, Đặng Siêu cũng sẽ ngay lập tức đến bên, giúp cô phân tích và giải quyết vấn đề. Trải qua một thời gian như thế, Đặng Siêu cảm thấy trong lòng Tôn Lệ cũng đã chấp nhận mình, liền đem hết dũng cảm biểu bạch tình cảm với cô gái. Nghe Đặng Siêu nói, Tôn Lệ bất ngờ xúc động đến chảy nước mắt, sà vào vòng tay của Đặng Siêu: "Cám ơn anh đã yêu em như thế, em cũng muốn được ở bên cạnh anh. Nhưng em không biết mình có làm được hay không nữa". Đặng Siêu cười: "Cái gì gọi là được với không được?" Tôn Lệ nức nở: "Em không biết mình có thể yêu người khác được nữa không". Đặng Siêu liền ôm lấy Tôn Lệ: "Em không cần làm gì cả, để anh yêu em là được rồi".
Đến Mật ngọt


Xin trích tâm sự của một thành viên forum này về Mật Ngọt
"Có thể Đặng Siêu ko có cái vẻ đẹp trai hào hoa, đa tình, ko có nụ cười chết người nhưng bù lại anh ấy có nét cứng cỏi của đàn ông, có cái phớt đời từng trải, có nụ cười thật ấm áp dành cho người mình yêu, có một chút táo bạo cần thiết khiến con gái phải thích, và hơn ai hết anh ấy có một trái tim ấm đủ để sưởi ấm cho người con gái vốn thiếu thốn tình cảm như Tôn Lệ, anh ấy biết con đường đi vào trái tim chị ấy, anh ấy biết cách nắm tay chị ấy, biết cách hôn lên đôi tay ấy, anh ấy biết làm cho chị ấy vui và xua đi những nỗi lo lắng về tình yêu, về hôn nhân trong lòng chị ấy. Đặng Siêu chắc chắn có những ưu điểm khiến cho Tôn Lệ muốn đồng hành cùng anh ấy, khiến cho chị ấy lựa chọn anh ấy mà không phải ai khác, hoặc đơn giản chỉ là hai con tim họ cùng chung nhịp đập và họ sinh ra là để dành cho nhau."
Và 2 bài thơ của một thành viên khác:
Tôi yêu trọn đời một bản tình ca không thể nào quên
Tôi yêu trọn đời một mối tình không thể nào quên
Hôm nay tôi bồi hồi
Ngày mai tôi bâng khuâng
Khắp quanh đây ai đang cùng hòa chung day dứt
Và anh Siêu nghẹn ngào xúc động
Nhớ Lôi Lôi trong chính tim mình
Và chị Lệ tuôn trào dòng nước mắt
Thấm uớt từng trang kịch bản đã thuộc lòng
Đẹp thay một mối tình ngọt ngào như mật
Sao thời gian chẳng làm phai nhòa tình yêu
Ánh trăng vẫn còn đó để kể thêm rất nhiều
Vì câu chuyện đã hết đâu,ai hỡi
Rồi anh Siêu bỗng giật mình thảng thốt
Khi nhận ra câu chuyện vẫn còn đây
Đã và đang viết tiếp tự lâu nay
Trong lòng mình,trong lòng bao khán giả
Chị Lệ cũng thấy lòng rất lạ
Chuyện lâu rồi sao vẫn chẳng nguôi ngoai
Rồi chị nhận ra môt điều cũng rất lạ
Bản tình ca ấy sẽ ám ảnh trọn đời
Nhiều khi lãng du hồn nghệ sỹ
Tôi đi tìm một cảm hứng làm thơ
Bản tình ca tôi yêu là bất tận
Vì tôi yêu nó tự bao giờ không hay.
Hãy tự hỏi lòng mình : "Ta đã yêu chưa?"
Cần chi thốt lên những lời thề, lời hứa
Vì có ý nghĩa chi đâu khi tâm hồn hết lửa
Chỉ có tình yêu đích thực mới trường tồn
Khi ta biết yêu chân thật
Những ánh mắt không ngại hòa vào nhau
Và nỗi lòng ta chẳng giấu được đâu
Cứ như thế tuôn trào như thác đổ
Khi ta biết yêu chân thật
Trước hiểm nguy ta chẳng thấy chùn lòng
Ta vững tin vì tình yêu là đúng
Theo lời trái tim,ta sẽ đi và tìm thấy tất cả
Khi ta biết yêu chân thật
Mỗi phút giây đều có ý nghĩa riêng
Khiến cho cuộc đời rộng cho tới vô biên
Cái mà lý trí chẳng thế nào đạt tới
Khi ta biết yêu chân thật
Cũng có nghĩa là ta xứng đáng với tình yêu
Với cuộc đời màu nhiệm biết bao nhiêu
Một kiếp sống xin hãy đừng hoang phế
Và một tình yêu sâu thẳm và thiêng liêng:
Sau đây là đôi dòng cảm nghĩ của riêng mình
Spoiler:
Topic chị Lệthay đổi nội dung bởi: KhiTaBietYeuChanThat, 21-01-2011 lúc 09:38 AM
"Không nói, không lời, không nghĩ ngợi
Một lòng, một dạ, một chân tình
Thiên tiên tình thánh Diên An đỏ
Phàm trần ẩn sĩ Bách Khoa xanh"
-
Các topic trao đổi về phim Đặng Siêu đóng:
Thiếu niên Thuận Trị

Thiếu niên Khang Hy
Hạnh phúc như hoa(cùng Tôn Lệ)
Thiếu niên bao thanh thiên phần 3(tiếp theo 2 phần Châu Kiệt,Lục Nghị đóng)
Phố tây lãng mạn
Như ánh sao rơi(nhiều người căm ghét nhân vật Kiến Bang do anh Siêu đóng)
Người đàn bà không khóc
Mật ngọt(cùng Tôn Lệ)
Ái tình gian nan(chàng tỷ phú tìm vợ)
Nhân gian tình duyên
Tân ỷ thiên đồ long ký
Tân ỷ thiên đồ long ký(ver2)
Suy đoán của Lý Mễ
Hiệu lệnh tập kết
Kiến quốc đại nghiệp
Ái tình tả đăng hữu hành
Những ngày "quan trọng" cần nhớ:
Sinh nhật anh Siêu: 8/2/1979
Sinh nhật chị Lệ: 26/9/1982
Sinh nhật topic anh Siêu: 19/5/2007
Sinh nhật topic chị Lệ: 2/5/2007
Ngày Mật Ngọt lên VTV2:24/3/2010
Ngày Bao Đại Ca rơi xuống vực,mọi người thương tiếc: 17/3 âm lịch
Ngày Bao Đại Ca tái xuất giang hồ: 17/9 âm lịch
MỤC LỤC TRA NHANH
Super Ca Ca và tôiSpoiler:thay đổi nội dung bởi: KhiTaBietYeuChanThat, 29-12-2010 lúc 11:17 AM
"Không nói, không lời, không nghĩ ngợi
Một lòng, một dạ, một chân tình
Thiên tiên tình thánh Diên An đỏ
Phàm trần ẩn sĩ Bách Khoa xanh"
-
Vô Kỵ Ca Ca
"Đặng Vô Kỵ"'

“Đạo mà có thể diễn tả được
thì không phải là đạo vĩnh cửu bất biến
Thiên hạ đều biết tốt là tốt,
Thì đã có xấu rồi;
Đều biết lành là lành;
Thì đã có cái chẳng lành rồi .
Bởi vậy,
Là vì “có” và “không” sinh lẫn nhau
Dễ và khó tạo nên lẫn nhau
Ngắn và dài làm rõ lẫn nhau
Cao và thấp dựa vào nhau
Âm và thanh hòa lẫn nhau
Trước và sau theo nhau.
Vậy nên, Thánh nhân
Dùng "Vô Vi" mà xử sự,
Dùng "bất ngôn" mà dạy dỗ,
Để cho vạn vật nên mà không cản,
Sống mà không chiếm đoạt .
Làm mà không cậy công;
Thành công mà không ở lại .
Vì bởi không ở lại,
Nên không bị bỏ đi…”

Spoiler:
Spoiler:
Spoiler:thay đổi nội dung bởi: KhiTaBietYeuChanThat, 14-12-2010 lúc 02:16 AM
"Không nói, không lời, không nghĩ ngợi
Một lòng, một dạ, một chân tình
Thiên tiên tình thánh Diên An đỏ
Phàm trần ẩn sĩ Bách Khoa xanh"
-

thay đổi nội dung bởi: KhiTaBietYeuChanThat, 29-12-2010 lúc 11:17 AM
"Không nói, không lời, không nghĩ ngợi
Một lòng, một dạ, một chân tình
Thiên tiên tình thánh Diên An đỏ
Phàm trần ẩn sĩ Bách Khoa xanh"
-
Điềm Mật Mật

Spoiler:
Spoiler:
Spoiler:thay đổi nội dung bởi: KhiTaBietYeuChanThat, 24-07-2010 lúc 11:01 AM
"Không nói, không lời, không nghĩ ngợi
Một lòng, một dạ, một chân tình
Thiên tiên tình thánh Diên An đỏ
Phàm trần ẩn sĩ Bách Khoa xanh"
-
Hạnh Phúc Như Hoa

"Lim dim khéo mắt hoe vàng
Anh đi sắp đến thiên đàng
Vừa lúc cô nàng biết yêu"
Hạnh phúc như hoa,có tươi thắm,có tàn lụi.Nhưng tình yêu chân thành sẽ như nguồn sống tươi trẻ, hoa rồi sẽ lại nở,sau này dù có tàn lụi,nhưng hoa vẫn sẽ nở,vẫn sẽ nở,vẫn sẽ nở, nở mãi...nếu như ở trong vũ trụ này còn có tình yêu.
Nhận được thư Siêu Siêu gửi, Lệ Lệ đọc suốt đêm:
thay đổi nội dung bởi: KhiTaBietYeuChanThat, 29-07-2010 lúc 05:37 PM
"Không nói, không lời, không nghĩ ngợi
Một lòng, một dạ, một chân tình
Thiên tiên tình thánh Diên An đỏ
Phàm trần ẩn sĩ Bách Khoa xanh"
-
Hiệu Lệnh Tập Kết
WHAT A GOOD-LOOKING SOLDIER!!!
"Mỗi người chúng ta ai cũng đều có quan điểm sống riêng,nhưng dù thể hiện ra ngoài như thế nào,dù người ta có hiểu hay không,thì cái cốt lõi bên trong của nó chính là một nụ hoa cần phải im lặng để tiếp tục lấy thêm sinh khí,chờ ngày bừng nở.Vì cái cốt lõi bên trong của cậu quá tốt nên những thứ thể hiện ra ngoài đã không còn nói lên điều gì.
Flapjack Zhao,Cốc Tử Địa tự hào về cậu "
Flash:
http://www.swfcabin.com/open/1279981710
http://www.swfcabin.com/open/1280030073
http://www.swfcabin.com/open/1280041119
http://www.swfcabin.com/open/1280044876
Spoiler:
Spoiler:
Spoiler:
Spoiler:
Spoiler:
Spoiler:
Kết luận:
Spoiler:thay đổi nội dung bởi: KhiTaBietYeuChanThat, 15-08-2010 lúc 08:29 PM
"Không nói, không lời, không nghĩ ngợi
Một lòng, một dạ, một chân tình
Thiên tiên tình thánh Diên An đỏ
Phàm trần ẩn sĩ Bách Khoa xanh"
-
Diên An Ái Tình
Đạo diễn Tào Bảo Bình cùng Đặng Siêu,Ân Đào tại cảnh quay khói lửa
Spoiler:
Những hình ảnh điển hình

Spoiler:
Spoiler:
Spoiler:thay đổi nội dung bởi: KhiTaBietYeuChanThat, 29-07-2010 lúc 09:12 AM
"Không nói, không lời, không nghĩ ngợi
Một lòng, một dạ, một chân tình
Thiên tiên tình thánh Diên An đỏ
Phàm trần ẩn sĩ Bách Khoa xanh"
-
28-07-2010, 02:01 AM #15
- Tham gia ngày
- Aug 2008
- Địa chỉ
- A brown backpack ~
- Bài gởi
- 1,732
- Blog Entries
- 2
@YeuChanThat: Cậu ơi đừng dùng text màu đỏ, màu đỏ chỉ dành cho mod thôi ^^
Với cả nếu được, cậu có thể cho thêm credit Người dịch: Iufim @ Dienanh.net vào những post cậu lấy từ top ver 1 sang đc ko? Thanks
Btw, profile đầy đủ và update hơn của anh Siêu: http://super-zone.webs.com/
Nhân tiện nữa
Diên An Ái Tình đã chính thức đóng máy xD
thay đổi nội dung bởi: bubikuki, 28-07-2010 lúc 02:09 AM
明年芳草绿 故人不同看
海内存知己 天涯若比邻
Thread Information
Users Browsing this Thread
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)


























Đánh Dấu