Tin tức điện ảnh Quốc gia tháng 9/2007
Login now! Register Now!
Forgot Password?
Chào bạn! Bạn nhận được thông báo này do chưa đăng nhập vào DienAnh.Net.
Bạn vui lòng đăng nhập vào DienAnh.Net để sử dụng các tính năng của DAN đầy đủ hơn!
kết quả từ 1 tới 6 trên 6
  1. #1
    Tham gia ngày
    Jan 1970
    Bài gởi
    162

    Mặc Định Tin tức điện ảnh Quốc gia tháng 9/2007

    Vi Cầm không thích nổi tiếng



    Diễn viên Vi Cầm
    Những ai đã từng yêu mến nhân vật Hà của "Chuyện phố phường" hẳn đều bất ngờ khi gặp lại Vi Cầm trong bộ phim truyền hình "Phóng viên thử việc".


    Cô Hà mong manh, “cổ kính”, thầm lặng với biết bao ẩn ức, biết bao nỗi niềm đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một cô phóng viên nghịch ngợm, ăn nói thẳng băng và cực kỳ cá tính. Qua những tập phim đầu tiên, nhân vật Hồng Quyên đã đem đến cho khán giả một góc nhìn mới về Vi Cầm.

    Hơi ngỡ ngàng khi Vi Cầm ra mở cửa. Đang quen quen với cô Hồng Quyên nói cười ồn ã, võ nghệ đầy mình, trực tính và đôi lúc... quá khích, tôi đâm ngẩn người ra trước một “cô Hà” với mái tóc thướt tha, nụ cười rạng rỡ, ánh nhìn dịu ngọt.

    Căn phòng màu hồng trang nhã, những đóa ly thơm ngát, chén trà cúc thoảng hương và tiếng violon vẳng nhẹ từ phòng bên càng khiến tôi có cảm giác, mình đang ở trong bầu không khí trầm tư, bảng lảng, giàu chất thơ của Chuyện phố phường. Thế là tự nhiên bật ra một câu hỏi vô duyên hết sức: Không hiểu, đạo diễn Quốc Trọng nghĩ sao mà dám “chấm” em cho vai Hồng Quyên nhỉ? Cầm cười giòn tan...

    Hai chú cháu quen biết nhau khá lâu rồi, còn đóng chung trong một bộ phim nữa. Em vào vai một cô bé nhí nhảnh, chú Trọng thì vai ông bố. Chắc chú nghĩ, “cô Hà” cũng có thể xoay qua một góc độ khác được.

    Chú Trọng là người rất thích khám phá, thích “đẩy” diễn viên sang một dạng vai khác hẳn với sở trường. Như chị Thu Hà toàn đóng vai hiền dịu, thế mà khi làm phim Đường đời, chú Trọng lại dành cho chị ấy một nhân vật “đanh đá”. Và chị Hà đã vào vai rất ngọt.

    Hồi đóng Chuyện phố phường, trước khi được nhận vai Hà, Cầm đã phải diễn thử một cảnh rất khó. Còn lần này, được đạo diễn tín nhiệm ngay từ đầu, đi “casting” chắc thoải mái hơn nhiều?

    Phim này em không phải diễn thử như Chuyện phố phường. Chỉ có “casting” trang phục thôi. Em hẹn gặp chú Trọng ngoài quán cà phê và “ra mắt” Hồng Quyên: áo thể thao màu hồng, tóc búi, quần bụi.

    Em muốn chú Trọng góp ý xem nên tăng thêm hay giảm bớt độ nghịch ngợm của trang phục. Ngắm nghía một hồi, chú bảo: Cũng được đấy, nhưng thêm ít dây rợ nữa càng hay. Trong kịch bản tả “cô này” mặc quần lùng nhùng và có nhiều dây dợ mà. Thế là đi may mấy cái quần có dây.

    Nghe qua thì có vẻ như với Cầm, vai Hồng Quyên nhẹ nhàng hơn vai Hà. Nhưng để diễn cho ra một nhân vật có cá tính mạnh mẽ, bộc trực, hướng ngoại, khác hẳn với tính cách của mình, “cô Hà” có đêm nào mất ngủ không đấy?

    Thực ra thì nhân vật Quyên không quá mạnh mẽ như chị tả đâu. Hồng Quyên là cô gái cá tính, quả quyết chứ không hề đanh đá hay ngổ ngáo. Thậm chí còn khá yếu mềm nữa. Có những lúc cũng ngồi khóc hu hu đấy. Nếu nói đoạn nào khó diễn, thì đấy là một vài cử chỉ, hành động hơi bất thường của Quyên.

    Chẳng hạn, nhận được lương mừng quá rú lên một tiếng, hay xả stress bằng cách hét toáng ngoài phố. Em thì chưa từng ồn ã như thế bao giờ. Không tưởng tượng được là khi hét, mình phải hét to cỡ nào, vẻ mặt mình lúc ấy phải ra sao, rồi chân tay để như thế nào nữa. Cũng phải tập “hét” nhiều lần ở nhà. Chỉ sợ “làm” hơi quá hoặc chưa tới, nhân vật sẽ thành ra vô duyên.

    Chắc là em “hét” đủ độ vì nhân vật Hồng Quyên rất dễ thương. Chỉ có điều, một vài hành động của Hồng Quyên đúng là có phần hơi... quá khích so với người thực, việc thực.

    Em cũng thấy Hồng Quyên trong kịch bản có chút gì mang hơi hướng phim Hàn Quốc, không phải là một vai “đời thường” mà hơi bất bình thường. Khi diễn, em đã cố gắng giảm tối đa mức độ bất bình thường đi, để Hồng Quyên gần hơn với đời thường.

    Tuy nhiên, ý đồ của đạo diễn không phải là tạo ra một nhân vật hoàn toàn đời thường. Chú Trọng muốn “làm” hơi quá một chút để mang lại sự trẻ trung, vui vẻ và cuốn hút. Không nhất thiết cô Hồng Quyên trên phim cứ phải trăm phần trăm giống “người thực” đúng không?

    Điểm nổi bật của Hồng Quyên là cứ hễ ở đâu thấy cảnh bất bình liền tả xung hữu đột. Ngoài đời, Vi Cầm có... dũng mãnh thế không?

    (Cười). Chắc em sẽ chạy đến núp sau gốc cây, rồi lấy điện thoại gọi cho... công an. Còn mấy cú song phi ấy là công lao của con chú Trọng đấy. Anh ấy dạy em mấy buổi pencak silat. Lẽ ra trong phim còn có cảnh Hồng Quyên biểu diễn một bài quyền.

    Em cũng tập được khoảng 2/3 bài. Nhưng đợi mãi vẫn chưa quay cảnh ấy. Tới lúc quay thì “võ” thầy đã trả gần hết cho thầy rồi. Đạo diễn hô “múa quyền”. Em cũng múa, nhưng tay, chân cứ mềm oặt ra. Thế là phải chuyển thành... tập thể dục.

    Trước đây, Cầm rất ngại những vai “dữ dằn”. Còn bây giờ, đã tự tin để vào vai phá cách chưa?

    Nếu như đấy là nhân vật em yêu thích. Bây giờ thì không “mặc định” cho mình một vai diễn nào cả. Em chỉ ngại những nhân vật mà tính cách, lối cư xử, hành động không thuyết phục được chính mình thôi. Em có cái dở là làm gì cũng theo cảm xúc. Phim nào thích thì đóng rất hay, còn phim nào đã không thích là mặt mũi lên phim cứ đơ đơ ra.

    Vậy thì tại sao không từ chối?

    Nhiều khi em cũng cả nể. Nhưng chắc từ nay phải quyết liệt thôi.

    Tới giờ, Cầm đã có một vốn liếng điện ảnh kha khá. Sau từng ấy vai, nghệ thuật thứ bảy đã là một phần cuộc sống của em, giống như cây vĩ cầm chưa, hay vẫn chỉ là nghề tay trái?

    Em không coi đó là nghề tay phải hay tay trái, mà là một công việc mình yêu thích. Có thể chưa đến mức sống chết vì nó. Nhưng lâu lâu không đóng phim thì cũng nhớ đấy!

    Nghe nói, Cầm rất kén phim và cũng không ham chạy đua với công việc?

    Một người muốn nổi tiếng thì mới phải cố gắng làm thật nhiều, xuất hiện thật nhiều để được nổi tiếng. Em lại không có nhu cầu ấy.

    Em luôn khẳng định: không thích danh tiếng và không muốn bị người khác chú ý. Nhưng suy cho cùng, danh tiếng đâu có gì xấu. Ngược lại, nó rất cần thiết đối với người làm nghệ thuật...

    Đối với em, điện ảnh cũng là một nghề như bao nghề khác. Nhưng nó có điểm đặc biệt là, nếu như mình thành công với vai diễn thì danh tiếng sẽ tự nhiên đến với mình, dù muốn hay không. Và đôi khi, nó cũng kèm theo những điều phiền phức.

    Chẳng hạn...

    Những bài báo viết sai lệch, biến tấu lời mình nói. Nhưng đúng là, sự nổi tiếng chút xíu cũng mang lại cả lợi ích nữa.

    Câu hỏi cuối, Cầm thích được viết về mình như thế nào?

    Em không thích những lời khen ngợi, thổi phồng quá mức, nhưng em cũng không phải là người tự ti hay quá khiêm tốn. Em biết mình đạt và chưa đạt được điều gì.

    Cũng như 3 năm trước, câu chuyện của chúng tôi rốt cuộc lại xoay về âm nhạc và văn chương, những thứ vô cùng quan trọng trong cuộc sống của Vi Cầm. Chỉ có điều, “gu” âm nhạc của tôi với Cầm hơi khác nhau.

    Nếu như tôi thích những bản giao hưởng nhẹ nhàng, mềm mại của Vivaldi, Mozart thì Cầm lại “kết” nhất Giao hưởng định mệnh của Beethoven, cái bản mà vừa nghe tới điệp khúc “tưng tưng tưng từng” tôi đã muốn sởn da gà.

    Hình như, tôi có đọc ở đâu đấy rằng, những ai thích Beethoven thường là những người cá tính, mạnh mẽ và có thế giới nội tâm vô cùng phong phú. Điều đó có đúng không với cô gái có gương mặt trong veo này nhỉ?

    Còn nhớ, 3 năm trước, Cầm kể với tôi rằng, cứ mỗi khi gặp chuyện không vui, cô bé lại chúi mũi vào Lẵng quả thông của Pautopxki và thế là mọi nỗi buồn tan biến. Còn khi ta 25? “Chắc là mình phải tự vượt qua thôi chị nhỉ!”. Cô gái trả lời với nụ cười rạng rỡ.


    (theo thanhnien)
    Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
    Vô duyên đối diện bất tương phùng

  2. #2
    Tham gia ngày
    Jul 2007
    Địa chỉ
    .. Gia đình Khả Di ..
    Bài gởi
    3,022
    Blog Entries
    1

    Mặc Định

    “Ngoài đời em cũng bình thường thôi”_Cuộc phỏng vấn Dịu trong phim NKVA!
    Khánh Ly, cô bé 17 tuổi vào vai Dịu “cong cớn” trong bộ phim ăn khách “Nhật ký Vàng Anh” ngoài đời trông dễ thương, xinh xắn và “hiền” hơn trong phim nhiều. Ly mỉm cười tâm sự: “Ai gặp em cũng bảo: Sao trông thế này mà lên ti vi ghê gớm quá vậy?”.

    Khánh Ly hiện đang học lớp 12 trường PTTH Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội, và để nhận được vai diễn cá tính - Dịu, cô đã phải vượt qua hơn 2000 bạn trẻ khác.



    Sau khi đóng Nhật ký Vàng Anh (NKVA), hẳn là Ly đã trở nên nổi tiếng?



    Vâng, ra đường em hay được mọi người nhận ra lắm. Nhiều người bảo em: “Bên ngoài trông thế này mà lên ti vi kinh thế”. Em rất vui vì mọi người nhớ đến em, như vậy nghĩa là em đã hoàn thành tốt vai diễn của mình.
    Bản thân Ly thích nhất nhân vật nào trong NKVA?



    Em yêu nhân vật của em - Dịu đanh đá, xấu tính, có lẽ vì em thích đóng vai phản diện hơn chăng? (cười) ngoài ra em cũng thích nhân vật Thu (do Diễm Hằng đóng), nhân vật ấy cũng đa tính cách.



    Bố mẹ Ly phản ứng thế nào khi thấy con gái mình trên phim đanh đá đến thế?



    Bố mẹ em thấy buồn cười, bạn bè em cũng vậy. Thực ra, ở ngoài đời, em là người sống nội tâm, vui vẻ và rất dễ gần, em không giống bạn Dịu đâu!



    Mối quan hệ của Ly với các bạn diễn khác thế nào?



    Rất tốt, mọi người đã làm việc với nhau nhiều ngày nên đều hiểu tính nhau. Chúng em thường cùng đi ăn trưa hay uống nước. Sau những giờ quay phim bận rộn thì đi chơi với nhau khiến ai cũng cảm thấy thư giãn hơn. Em rất thân với chị Linh (Vàng Anh), anh Mạnh Quân, anh Đức Anh Hugo. Ngoài ra em còn có thói quen trêu chọc mọi người trong đoàn làm phim…
    Cát xê của Ly có cao không?



    Cũng bình thường nhưng em hài lòng với mức thù lao đó. Ở tuổi của em, kiếm được tiền như vậy là đã tốt lắm rồi!



    Ly nghĩ sao khi nghe nhận xét, NKVA chưa gần với học đường Việt Nam?



    Chắc mọi người nói vậy vì thấy cuộc sống của các bạn trẻ trong phim giàu có và sung sướng quá… Tuy nhiên, em nghĩ, hãy coi cuộc sống trong NKVA là một hình mẫu lý tưởng, là một bức tranh đẹp để mọi người vươn tới, vậy không tốt sao?
    Ly có gu thời trang rất cá tính, vậy hàng ngày Ly mặc đồ như thế nào?



    Trước đây em luôn theo đuổi style Harajuku (một kiểu thời trang mang đậm chất nổi loạn, sáng tạo) và bạn bè của em đều nhớ đến em với phong cách như vậy, nhưng gần đây em quá bận và không còn thời gian để ăn mặc cầu kỳ nữa. Em chỉ mặc những bộ đồ đơn giản thôi.



    Khi rảnh rỗi Ly thích làm gì?



    Em thích ngồi đọc lại Blog của mình hoặc đi chơi với bạn, đó là khi vui, khi buồn thì em lại thích đi bộ một mình, vừa đi vừa suy nghĩ, khi đọc Blog của em, nhiều người nói rằng, em suy nghĩ hơi bị già so với tuổi.
    Kế hoạch tương lai của Ly?



    Năm nay em thi đại học nên trước mắt sẽ tập trung nhiều cho việc học hơn. Chỉ khoảng 2 tháng nữa là NKVA đóng máy và em sẽ có nhiều thời gian để học thật nghiêm túc. Em định thi vào ĐH Ngoại ngữ và ĐH Sân khấu điện ảnh, nhưng em thích học ĐH Ngoại ngữ hơn dù rất yêu nghiệp diễn. Em luôn muốn được thử sức trong nhiều lĩnh vực.



    Xin cảm ơn Khánh Ly!

    Nguồn: Dantri.com.vn
    thay đổi nội dung bởi: Love7F4ever, 29-09-2007 lúc 01:00 PM

  3. #3
    Tham gia ngày
    Jul 2007
    Địa chỉ
    .. Gia đình Khả Di ..
    Bài gởi
    3,022
    Blog Entries
    1

    Mặc Định

    Kim Thư trở lại phim trường_29/9/2007
    Sau thời gian dài vắng bóng trên phim trường, nữ diễn viên Kim Thư bất ngờ trở lại trong bộ phim Tết mang cái tên cũng rất Tết - Phát tài (ĐD Lê Bảo Trung).
    Sau thời gian dài vắng bóng trên phim trường, nữ diễn viên Kim Thư bất ngờ trở lại trong bộ phim Tết mang cái tên cũng rất Tết - Phát tài (ĐD Lê Bảo Trung).

    Vắng mặt trên phim trường và mất hút khỏi các hoạt động của đời sống văn nghệ Sài Gòn, Kim Thư gây nên nhiều luồng tin đồn khác nhau. Thực tế, Kim Thư chỉ tạm ngưng hoạt động nghệ thuật để sang Mỹ sinh con.
    Tái xuất hiện ở Việt Nam với vẻ đẹp mặn mà của gái một con, song Kim Thư lại có phần rụt rè khi thỏ thẻ: "Trong phim Phát tài, Thư vào vai một tiểu thư con nhà giàu".
    Nhỏ nhẹ cho có vẻ hợp cảnh chứ trên phim trường Phát tài, nhân vật do Kim Thư thủ diễn tả xung hữu đột giữa đám xã hội đen, trong khi anh chàng người yêu của cô do Minh Đạt đóng, lại bị đo ván.
    Trả lời thắc mắc của mọi người vì sao vừa mới sinh con xong, vừa phải chăm sóc chồng bị đột quỵ, đã đi đóng phim ngay, Kim Thư chỉ cười. Ca sĩ Phương Thanh (vào vai đồng tính nữ trong phim này) đỡ lời: "Phương Thanh tôi đây sinh con mới 39 ngày đã đi đóng phim, quay cảnh đụng cột điện được, nói gì Kim Thư sinh con đã bốn tháng rưỡi".
    Phim truyện nhựa hành động hài Phát tài do... bố của con trai cô - nhà sản xuất Phước Sang bỏ tiền ra thực hiện, nên sự góp mặt của Kim Thư cũng là điều bình thường. Kim Thư vừa giúp mình trở lại phim trường, vừa giúp một tay để phim của chồng cạnh tranh với hai phim Nụ hôn thần chết và Thủ tướng của các đối thủ trong mùa Tết năm nay.


    Nguồn:24h.com.vn
    thay đổi nội dung bởi: Love7F4ever, 29-09-2007 lúc 01:09 PM

  4. #4
    Tham gia ngày
    Jul 2007
    Địa chỉ
    .. Gia đình Khả Di ..
    Bài gởi
    3,022
    Blog Entries
    1

    Mặc Định

    Đỗ Hải Yến: 'Vợ chồng tôi đều thích có con'
    Sau "Chuyện của Pao" với những giải thưởng và những lần chu du qua các LHP quốc tế, chưa thấy sự trở lại ấn tượng nào của Hải Yến. Cô cho biết đang rất bận rộn với những dự án kế tiếp.
    - Khán giả không thấy vai diễn mới nào của chị trong thời gian này. Vậy chị đang chuẩn bị cho kế hoạch gì?
    - Mỗi ngày mới đều ẩn chứa một điều bất ngờ, tôi đang cố gắng thực hiện công việc của mình. Vì chúng tôi mới thành lập công ty Vimax Film, lại đang sản xuất series phim truyền hình Chít & Pi và phim truyện nhựa Mùa hè lạnh nên chúng tôi rất bận rộn trong khoảng thời gian này.
    - Chị sẽ tiếp tục chinh phục điện ảnh nước nhà hay còn dự định tiến xa hơn?
    - Sắp tới, tôi sẽ học sản xuất phim và cố gắng chạy tốt công việc của công ty mới mở. Dù bận rộn nhưng tôi luôn tận dụng khi cơ hội đến. Tôi luôn bám sát nghiệp diễn, đại diện của tôi ở bên Mỹ sẽ gửi kịch bản về nếu bên đó có nhu cầu hợp tác với tôi.
    - Từ những trải nghiệm của riêng mình, chị nói gì về những dễ dàng và khó khăn trong công việc của diễn viên?
    - Làm diễn viên không dễ dàng như nhiều người tưởng. Mỗi vai diễn là một cuộc sống với nhiều cung bậc tình cảm khác nhau. Không có sự đồng cảm và kỹ năng thể hiện cảm xúc thì bạn không thể sống được với nhân vật. Vì vậy, bạn đừng ngại học hỏi, thử sức mình, hãy cống hiến bằng tất cả khả năng có thể. Hào quang, danh vọng sẽ luôn đứng sau nếu bạn làm tốt công việc.
    - Với vị trí hiện nay trong làng điện ảnh, chị đặt giá cát-xê như thế nào trước những lời mời?
    - Tôi không đặt giá cát-xê cho vai diễn của mình. Những bộ phim hay, những nhân vật có chiều sâu luôn tạo nên sức hút để mỗi diễn viên muốn thử sức, khám phá khả năng của mình. Tôi cũng vậy.
    - Điều gì đã khiến chị quyết định từ múa chuyển sang điện ảnh, trở thành diễn viên chuyên nghiệp?
    - Trong mắt tôi ngày ấy, diễn viên múa đẹp tựa những nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích. Tất cả cử chỉ, dáng điệu, trang phục của họ đều khiến tôi say mê, thích thú. Và 4 tuổi tôi đã theo đuổi niềm say mê này.
    Nhưng học đến năm thứ 6 trong trường múa thì tôi có cơ hội tham gia phim Mùa hè chiều thẳng đứng của đạo diễn Trần Anh Hùng, tôi không ngờ đây là một bước ngoặt lớn trong đời, giúp tôi bén duyên với điện ảnh. Cũng chính trong năm đó tôi quen anh Hải, người đã giúp đỡ và truyền cho tôi ngọn lửa đam mê điện ảnh, giúp tôi tự tin và mạnh dạn thử sức mình ở lĩnh vực mới này.
    - Nhiều người đến với điện ảnh để mong được nổi tiếng, còn chị thì sao?
    - Tôi nghĩ việc đầu tiên để bắt đầu một công việc đó là sự đam mê, nếu cứ nghĩ đến hào quang và sự nổi tiếng thì làm việc gì cũng khó, nhất là diễn viên. Đâu phải diễn viên nào vào nghề cũng có được những vai diễn hay để đời và được vinh danh, có khi cả đời cũng chưa tìm được vai diễn như ý.

    Làm diễn viên là một nghề vất vả nhưng hấp dẫn, thử sức trong mỗi vai diễn tôi thấy mình tình cảm và sâu sắc hơn trong cuộc sống. Cũng như những người khác không thể đứng mãi một chỗ, phải tiến lên bằng nội lực, tôi đã đem hết sức lực, tinh thần để hoàn thành công việc và mong những cố gắng đó sẽ mang đến cho mình những cơ hội thử sức tốt hơn.
    - Cuộc sống gia đình của chị và Quang Hải phải sắp xếp ra sao giữa bộn bề công việc?
    - Bát đũa còn có lúc xô huống chi cuộc sống vợ chồng. Công việc căng thẳng đôi khi không tránh được những bất hòa, nhưng may mắn là hai vợ chồng ý chí giống nhau, luôn cố gắng để cùng hướng về một phía.
    - Nếu có người nói chị và Quang Hải yêu nhau vì công việc, chị sẽ trả lời họ như thế nào?
    - Từ khi quen anh Hải đến nay đã hơn 9 năm và tôi chưa bao giờ đặt nghi ngờ cho mình, bởi anh Hải là chỗ dựa tốt nhất của tôi trong cuộc đời. Chúng tôi đã cùng nhau chia sẻ, trải qua những niềm vui cũng như những vất vả trong công việc và cuộc sống.

    Nếu không yêu nhau, muốn được sống với người mình yêu thì chúng tôi đã không thể bên nhau đến bây giờ. Không ai yêu nhau vì công việc, sự căng thẳng không bao giờ mang lại hạnh phúc!
    - Vậy đến khi nào anh chị mới cho mọi người biết “tin vui”?
    - Nhiều bạn bè cũng hỏi chúng tôi sao không sinh em bé. Thực ra, cả hai đều thích có con nhưng công việc phải đi suốt nay đây mai đó, nên có em bé thì sẽ không chăm sóc được chu đáo. Nhưng cũng có thể chúng tôi sẽ có “tin vui” vào năm sau, cuộc sống luôn có nhiều bất ngờ mà...
    Theo Thế Giới Nghệ Sĩ_VNEP

  5. #5
    Tham gia ngày
    Jul 2007
    Địa chỉ
    .. Gia đình Khả Di ..
    Bài gởi
    3,022
    Blog Entries
    1

    Mặc Định

    Hồng Ngân bị ngưng quyền đạo diễn 'Tôi là ngôi sao'
    Hãng phim HK vừa tuyên bố ngừng vai trò của đạo diễn này trong giai đoạn làm hậu kỳ, do Hồng Ngân không đảm bảo tiến độ công việc và nội dung phim không theo đúng kịch bản đã duyệt.
    Đạo diễn Trinh Hoan, Giám đốc HK - hãng phụ trách phần nội dung phim, cho biết, bản dựng hiện tại của Tôi là ngôi sao do đạo diễn Hồng Ngân gửi cho hãng hoàn toàn chưa có ý kiến thông qua của biên tập phim. Thêm vào đó, thời gian đạo diễn giao bản dựng lại chậm trễ, làm thay đổi lịch phát sóng bộ phim vốn đã sắp xếp trước đó là vào ngày 3/10.

    "Theo quy định, những vấn đề liên quan đến hợp đồng ký kết giữa HK film và Hồng Ngân không được tiết lộ với bên thứ ba, nên tôi không muốn đề cập quá chi tiết về vấn đề này. Tôi chỉ có thể nói mọi quyết định của HK hoàn toàn theo đúng hợp đồng ký kết", ông Trinh Hoan phát biểu.
    Đại diện hãng phim HK hai lần gửi cho đạo diễn Hồng Ngân công văn đề nghị dựng lại 30 tập phim Tôi là ngôi sao theo ý kiến của người biên tập, dựa theo kịch bản, đường dây câu chuyện được các bên duyệt. Tuy nhiên, theo ông Hoan, hai bên đã không đạt được thỏa thuận. Do đó, HK phải cử một đạo diễn khác của hãng làm công việc này.

    Đạo diễn Hồng Ngân cho biết rất bất bình với quyết định trên, vì "Tôi không chỉ là đạo diễn mà còn là tác giả kịch bản của phim. Dựng phim là một công đoạn trong việc sáng tác của tôi. Việc không để tôi tiếp tục thực hiện công việc ảnh hưởng lớn đến chất lượng bộ phim cũng như tên tuổi của tôi". Trong lá đơn gửi cho hãng HK, Hồng Ngân khẳng định "sẽ khởi kiện HK để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp" nếu hãng tiếp tục thực hiện phim mà chưa đạt được thỏa thuận từ chị.

    Bà Huỳnh Yến, Giám đốc Công ty M&T Pictures - đơn vị chịu trách nhiệm phát hành bộ phim, phát biểu: "Chúng tôi tôn trọng mọi nhận xét và quyết định mà hãng HK film đưa ra. Việc dựng lại phim phải thực hiện ngay, đảm bảo tiến độ để kịp lịch phát sóng".

    Hiện tại, Tôi là ngôi sao đang trong giai đoạn hoàn tất hậu kỳ. Dự kiến, bộ phim truyền hình dài 30 tập này sẽ lên sóng Đài truyền hình TP HCM trong tháng 11.

    Khởi quay từ giữa tháng 4, bộ phim nhận được khá nhiều sự quan tâm của khán giả vì có sự tham gia của dàn diễn viên đẹp: Thanh Hằng, Quách An An, Đức Hải, Ngọc Thuận... Tuy nhiên, đến đầu tháng 7, khi phim quay được 90% phân cảnh, diễn viên chính Thanh Hằng viết đơn gửi lên Sở Văn hóa - Thông tin TP HCM kiện đạo diễn Hồng Ngân, và yêu cầu nữ đạo diễn này giải thích rõ ràng về việc tự ý thay đổi cảnh quay, thay đổi kịch bản và cắt bớt phân cảnh diễn của cô.

    Còn Hồng Ngân khẳng định, ngay từ ban đầu chị không muốn Thanh Hằng đóng phim của mình, nhưng vì bị nhà sản xuất ép nên phải chịu. Đạo diễn này từng tuyên bố, sẽ ngừng quay bộ phim nếu nhà sản xuất không chấp nhận thay diễn viên. Dù vậy, Hồng Ngân vẫn tiếp tục thực hiện Tôi là ngôi sao.

    Thoại Hà_VNEP

  6. #6
    Tham gia ngày
    Jul 2007
    Địa chỉ
    .. Gia đình Khả Di ..
    Bài gởi
    3,022
    Blog Entries
    1

    Mặc Định

    Ca sĩ Cao Thái Sơn "đam mê" đóng phim
    Thời gian này, Cao Thái Sơn vô cùng bận rộn với lịch làm việc rất căng: sáng đến trường quay, tối lên sàn diễn. Anh đang đảm nhiệm một trong bốn vai chính của bộ phim có đề tài ca nhạc "Đam mê". Bộ phim 40 tập này dự kiến sẽ được phát sóng 15 tập đầu trên HTV7 vào tháng 10 tới.
    Tuy đã từng tham gia Nhật ký Vàng Anh, nhưng lần này, Cao Thái Sơn mới thực sự “nếm mùi” vất vả của phim trường. Đây sẽ là những kỷ niệm khó quên trong cuộc đời làm nghệ thuật của chàng ca sĩ có gương mặt điển trai.
    Tìm được đồng cảm
    Cao Thái Sơn thường chụp hình ở chỗ một người bạn. Khi biết đạo diễn Đinh Đức Liêm làm phim Đam mê, người bạn này đã giới thiệu Sơn với đạo diễn. Và Sơn chính thức được đạo diễn mời vào vai Lữ, một thanh niên có hoàn cảnh khó khăn theo đuổi nghiệp ca hát.

    Ban đầu, Cao Thái Sơn cũng băn khoăn không biết có thể đảm nhiệm được vai này không. Thời gian để tham gia một bộ phim truyền hình rất dài, Sơn lại chưa hề qua một trường lớp nào về diễn xuất. Sơn đọc kịch bản thấy nhân vật Lữ là nhân vật có nhiều tâm trạng nên càng cảm thấy đắn đo. Nhưng kịch bản phim rất hay, nhân vật Lữ tuy không hoàn toàn giống Sơn, nhưng cũng cùng theo đuổi nghề ca hát và phải trải qua những khó khăn để thực hiện ước mơ của mình. Sơn cảm thấy một số điểm gần gũi với cuộc sống của nhân vật Lữ nên đã quyết định nhận lời.

    Một điều đặc biệt nữa là Đam mê là phim ca nhạc. Trong phim có rất nhiều ca khúc. Có một bài hát chủ đề chung và bốn nhân vật chính đều có những ca khúc riêng do nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung sáng tác. Ngoài ra, trong phim còn có một số ca khúc Cao Thái Sơn đã từng thể hiện và được nhiều người yêu thích.
    Đạo diễn là người truyền nhiệt huyết
    Những ngày đầu, Sơn gặp nhiều khó khăn, những lúc cảm thấy mình đóng không đạt thì lúng túng và không biết phải diễn thế nào cho tốt hơn. Nhưng mọi người trong đoàn phim nói Sơn cứ diễn đến khi nào đạt thì thôi, giúp Sơn thấy thật thoải mái mới quay. Sau này, Sơn đã hòa nhập được với công việc và được mọi người khen là đóng rất tốt những cảnh buồn.

    Trước đây, Sơn đã nghe nhiều người nói về đạo diễn Đinh Đức Liêm, nhưng khi làm việc với anh mới tận mắt chứng kiến. Đạo diễn Đinh Đức Liêm là một người rất tế nhị với mọi người, ở hoàn cảnh nào cũng tìm ra cách giải quyết. Anh luôn nhẹ nhàng khiến mọi người không những không cảm thấy tự ái hay bị quê mà cần phải cố gắng và có trách nhiệm hơn nữa với công việc của mình. Cho dù chính đạo diễn có lúc rất mệt mỏi nhưng anh luôn động viên diễn viên và những người trong đoàn.

    Có những lúc nhìn mọi người mệt quá, mỗi người lăn qua một góc nghỉ ngơi, Sơn mới cảm nhận thấy sự vất vả của công việc làm phim. Sơn tưởng rằng nghề ca sĩ của mình đã cực, nhưng hóa ra vẫn còn có nghề cực hơn. Nhưng điều đó không ngăn cản Sơn nuôi dưỡng trong mình lòng yêu thích công việc này. Nghiệp hát vẫn là chính nhưng có cơ hội và kịch bản phù hợp, Sơn sẽ tiếp tục đóng phim.
    Bài học cuộc sống từ chính vai diễn
    Cao Thái Sơn dường như rất tâm đắc với bộ phim đầu tiên với vai diễn viên chính của mình. Trước hết, đây là bộ phim về đề tài ca nhạc, rất gần với cuộc sống của Sơn.

    Mọi người thường có cái nhìn hơi khắt khe với những người làm nghệ thuật, nhưng lại không thấy được hậu trường, những khó khăn riêng mà người nghệ sĩ phải chịu đựng. Ánh hào quang của sân khấu làm lu mờ tất cả, khiến người ta chỉ nhìn thấy những cái đẹp, cái hoàn hảo bên ngoài. Nhưng đằng sau đó, người nghệ sĩ còn có cuộc sống gia đình, có những chuyện buồn mà người ngoài không thể hiểu. Bộ phim ít nhiều cũng chuyển tải được những hậu trường của cuộc sống người nghệ sĩ.
    Trong phim có bốn chàng trai với bốn cá tính và con đường lập nghiệp khác nhau. Họ cùng gặp nhau ở niềm đam mê ca hát và lập thành một nhóm nhạc. Nhóm nhạc này trở nên nổi tiếng rồi xảy ra những khúc mắc khiến mọi người tách nhau ra để gây dựng sự nghiệp riêng. Bốn chàng trai là bốn sự lựa chọn, bốn số phận, bốn kết cục khác nhau. Người xuất thân từ gia đình giàu có, người bị nhiễm HIV,… Vai Lữ của Sơn là một chàng trai nghèo, tính tình rất hiền lành nhưng bằng sự vươn lên, nỗ lực đã đạt được thành công. Cuộc sống có rất nhiều cám dỗ dẫn người ta đến những bi kịch, nhưng nếu có lòng tự trọng và nỗ lực thì sẽ vượt qua tất cả.
    Theo 24h.com

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Đánh Dấu

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền tạo chủ đề mới
  • Bạn không được quyền gửi bài trả lời
  • Bạn không được quyền gửi tập tin đính kèm
  • Bạn không được quyền chỉnh sửa bài viết
  •