View Poll Results: Chọn những nhân vật bạn ưa thích trong phim
- Voters
- 25. Bạn không được quyền bỏ phiếu trong chủ đề này
-
Trịnh Gia Dĩnh - Đường Thập Nhất
18 72.00% -
Lý Thi Vận - Tề Bách Huy (Donna - Don)
11 44.00% -
Huỳnh Hạo Nhiên - Tất Gia Thành
2 8.00% -
Đường Thi Vịnh - Nhậm Hảo Cầu
4 16.00% -
Huỳnh Đức Bân - Cao Vĩ Đình
1 4.00% -
Quách Thiếu Vân - Trang Bảo Lâm (Polly)
0 0% -
Cung Gia Hân - Trang Bảo Kỳ (Vicky)
2 8.00% -
Lưu Giang - Nhậm Quốc Long
0 0% -
Trần Quốc Bang - Chu Tế Tường
1 4.00% -
Hồ Định Hân - Đinh Ân Từ
7 28.00% -
Trần Chí Kiện - Đới Tử Lực
1 4.00% -
Tiêu Chính Nam - Lương Ân Hoa
3 12.00%
Multiple Choice Poll.
kết quả từ 226 tới 239 trên 239
-
01-06-2012, 12:23 PM #226
Film này mình thấy hay mà,vai diễn của Trịnh Gia Dĩnh cool quá chừng.Phong trần,bụi bậm,rất đàn ông!Diễn xuất của anh ấy trong film cũng rất ổn
Đúng là về khúc cuối buồn thiệt áh.Cá nhân mình thấy film này đất diễn của Huỳnh Hạo Nhiên nhiều nhưng mà lại ko hay bằng Lang Quân Như Ý
Mình rất là thích Đường Thi Vịnh,mặc dù cô ấy ko được giao những vai lớn.Nhưng mà nụ cười và những vai diễn ngổ ngáo của cô ấy rất dễ thương.Vai diễn của cô ấy trong film này cũng vậy nhưng mà khúc gần cuối film thì rất tội nghiệp...
Cung Gia Hân rất xinh đẹp (hình như ai tên Gia Hân cũng đẹp hết,hehe mai mốt chắc đặt tên con gái là Gia Hân).Ấn tượng khi xuất hiện cũng giống như Chung Gia Hân,đẹp ko tỳ vết ấy.Mà ko hiểu sao cô nàng luôn được giao những vai tính tình kì cục,khó ưa.Film Lang Quân Như Ý cũng có mối tình với Huỳnh Hạo Nhiên.Film Quyền Vương cũng vậy.Vai Vicky của cô nàng thiệt là biến thái hết chỗ nói![I][COLOR="#00bfff"]Any moment, everything can change. Feel the wind on your shoulder...
And when you're down and feel alone. Just want to run away...
Forget about the reasons why you can't in life...[/COLOR][/I]
[COLOR="#ff00ff"]❄❄❄ Time to fly ❄❄❄[/COLOR]
-
01-06-2012, 03:37 PM #227
mới luyện xong fim này,phải nói là dù mình iu a Wallace lém nhưng vai Tất Đệ mình ko ưa nổi
.Dù là vai chính,nhưng từ đầu đến cúi fim cứ như là 1 kẻ ko bít suy nghĩ gì cả,chỉ bít bản thân mình,lun cho mình đúng.Cũng như ban đầu á,hiểu lầm Thập Nhất,vu oan cho TN,sau này đang học bên The Champ lại nói xấu Cao Vĩ Đình,mình là là CVD mình cũng chơi cho thua trận,cho bít ai mới là sư phụ.Sau này đc làm Quyền vương thì dương dương tự đắc,cũng khác gì CVD,CVD dù sao cũng chỉ lập trường khác với sư phụ,nhưng khi quyền quán có chuyện thì vẫn giúp đỡ,còn Tất Đệ.cứ tưởng 1 bước lên mây,nói thật chứ,ko có Thập Nhất huấn luyện,ko có Ba Ba hi sinh và ủng hộ thì đừng mơ.Cái con người đó là kẻ hại chết Ba Ba,làm tổn thương BB.Tình yêu với BB,tình cha con với Dung Dung mà cũng vứt bỏ,chỉ vì 1 Vicky.Dù cúi phim cho Tất Đệ way đầu,nhưng mình ko chấp nhận,nếu ko phải Vicky ko mang thai,thì a ta way lại ko?Mình nghĩ là ko.1 con người ko lập trường,ko suy nghĩ,ko bít trước bít sau,là 1 nhân vật mà mình ghét ko thua gì Tế Tường.
-
01-06-2012, 06:54 PM #228
Diễn viên quần chúng
- Tham gia ngày
- Apr 2012
- Bài gởi
- 45
phim này có đĩa rồi đó!
ai muốn xem có thể mua a.......
mình mới "luyện" xong bộ này ..........
-
01-06-2012, 07:04 PM #229
Xem xong phim này lần đầu tiên mình muốn đánh Tất Đệ 1 trận, con người tưởng thông minh nhưng rốt cục lại không có đầu óc để suy nghĩ, luôn cho rằng mình đúng. Nghi ngờ lung tung, làm hại hết bao nhiêu người. Vai chính này mình ghét nhất từ trước đến giờ. Không có TN thì TĐ ko thể trở thành Quyền Vương rồi. lúc nào cũng hồ đồ, vì VIcky mà bỏ BB vì tiền tài danh vọng mà bỏ TL.
Vai TN quá hay, anh ấy có tình nghĩa, nhưng lại lý trí quá, phải chi anh ấy dẫn Gia Huy đi thì đã tốt hơn, chồng của GH đã không phải chết. Anh ấy luôn lựa chọn những gì tốt nhất cho người khác mà không nghĩ rằng việc đó có thể sẽ hại họ. Nhưng mình thích nhất anh trong phim vì anh vị tha, không để chuyện gì trong lòng, có gì sai anh làm rồi bỏ qua. Nhưng chuyện đánh CVD cũng vậy, anh giận lắm nhưng cuối cùng cũng bỏ qua cho VĐ. ^^
Vai diễn Đinh Định của Hân tỉ cũng rất hay, ánh mắt co hồn, luôn nghĩ về người khác. Tuy bị câm điếc nhưng không mặc cảm.[COLOR="magenta"]Đệ nhất ma nữ: Nancy Wu
Hảo bằng hữu: Thi-Ca-Hoằng
Gái Tài Tưng: Tavia Yi
Thiếu Niên Ngũ Hổ Tướng: Ray, Ron, Ken, Sam, Bosco
Hảo Song Nhi: He Zhuo Yan.[/COLOR]
-
02-06-2012, 01:02 PM #230
Diễn viên chuyên nghiệp
- Tham gia ngày
- Jul 2007
- Bài gởi
- 349
phim này hay thế mà , lúc đầu hơi nhạt nhưng về sau càng hay ấy chứ gây cấn nhiều bi kịch và éo le, TGD đóng vai này thì quá đạt cái đầu rất đẹp hehe, Còn HHN gần về cuối phi gét gê ko biết suy nghĩ nóng nãi nhưng cuối phim vẫn là người tốt và biết nhận sai nhưng Ba ba chết thì hơi sốc đã gần hết còn làm bi kịch đúng gét luôn.
thích vai của A đình , A đinh ( trong phim để tóc đẹp phết các cử chỉ rất tự nhiên y như người câm thật ấy).
Phim này hơn điệu vũ trường an nhiều , phim quá hay .
Mà em bé dung dung kei61m ở đâu trông bụi bẫm dễ thương cực kỳ .
Cung Gia Hân ah đúng biến thái nhưng đóng rất đạt , phim này trnag điểm mắt đen viền nên thấy đẹp hơn mấy phim khác.
Vẫn ko gét anh HHN chút nào chỉ gét trong phim thôi nóng quá mất khôn. Thích vai của A lực nữa là bạn tốt với tất đệ cả 2 rất tốt với nhau like mà anh ấy trông đô thiệt cơ bắp đẹp hơn HHN nhà mình hihi.thay đổi nội dung bởi: Trình Lượng, 13-06-2012 lúc 08:01 AM
-
05-06-2012, 08:14 PM #231
- Tham gia ngày
- Jan 2009
- Địa chỉ
- E.L.F's Family+Box KC+Box Jun+2pic Junmi & Ash
- Bài gởi
- 389
- Blog Entries
- 20
Tiêu Chính Nam diễn cũng khá hay.Tập 5 có Super Junior nữa.
Hồ Định Hân đóng vai câm điếc.Nhưng mình ghét nhất ông bạn trai của A Đinh làm nhìu chuyện quá đáng,ko cho A Đinh đc tự do
Lý Thi Vận tội nghịp quá,bị chồng hành hạ
=>Phim hay[B][CENTER]L'heure entre chien et loup[/CENTER][/B]
-
Mới xem đến tập 6 thôi, thích vai của Selena và Kevin
Vai của Nat cũng ok, diễn tự nhiên. Chưa thấy Nan & Katy xuất hiện nữa T.t
Thích anh Trần Chí Kiện từ BCT3, fim này vai A Lực có nhiều đất diễn hơn tí cũng vui
William vai Báo đen chắc thua trận rồi không xuất hiện nữa quá T.T
Khá khó chịu nhân vật Tất Đệ @@[FONT="Book Antiqua"][COLOR="#2e8b57"][CENTER][LEFT]Thiên sứ của địa ngục :-*[COLOR="#f4a460"][/COLOR][/LEFT][/COLOR]
[/FONT][COLOR="#4169e1"][FONT="Lucida Sans Unicode"]I [COLOR="orange"]♥[/COLOR] TVB
http://www.facebook.com/w.dolcevita[/FONt][/CENTER][/COLOR]
-
18-06-2012, 06:54 PM #233
Tham quan phim trường
- Tham gia ngày
- Jun 2012
- Bài gởi
- 1
Mình cũng vừa xem xong phim này , rất hay , nhưng coi đến kết phim thì mình lại bị ức chế hết 1 đêm vì phim có cái kết không hoàn mỹ cho lắm , tội nghiệp nhứt là pa-pa chết oan quá , cũng tại Tất Đệ ấu trĩ quá bị người khác xỏ mũi lợi dụng mà vẫn đâm đầu vào , mình kết nhứt là mối tình đẹp của Thập Nhất và Don nhưng tự nhiên Don bị thoái hóa não , tuy kết phim 2 người nhìn nhau cười nhưng cái kết khuyết mỹ như vậy xem xong thấy pùn pùn sao đâu ấy . Anh Kevin mới đăng quang ảnh đế 2011 diễn xuất ko chê vào đâu được , nhưng đọc báo thấy ảnh bị '' ném đá '' zữ quá , hy vọng anh ý sẽ duy trì phong độ như thế ở Tòa Án Lương Tâm 2 , mình đang rất háo hức chờ nó đấy
-
19-06-2012, 10:13 PM #234
Không ngờ KK được vote nhìu phiếu nhất nhể. Mình cứ nghĩ rằng vai diễn của ss Lý Thi Vận và của ss Hồ định Hân sẽ được nhìu hơn í chứ. Chúc mừng KK được nhìu fan iu thik
[CENTER]
[COLOR=navy][B][I]Ke[/I][/B][/COLOR][COLOR=red][B][I]vin[/I][/B][/COLOR] [B][I][COLOR=darkolivegreen]Ch[/COLOR][/I][/B][COLOR=darkorange][B][I]eng[/I][/B][/COLOR]
[COLOR=indigo][B][I]Ni[/I][/B][/COLOR][B][I][COLOR=olive]ki[/COLOR][/I][/B] [B][I][COLOR=darkred]Ch[/COLOR][/I][/B][B][I][COLOR=magenta]ow[/COLOR][/I][/B]
[/CENTER]
-
30-06-2012, 04:14 PM #235
fim này phải công nhận là Kevin diễn quá đỉnh,ko điểm nào để chê đc
.Nancy cũng vậy,càng lúc Nancy càng khiến mình thêm iu quý,Nancy ko diễn vai chính nhìu,những vai phụ cô ấy diễn ko vai nào giống vai nào nhưng đều để những ấn tượng với người xem.Selena lẫn Nat cũng thế,iu quá là iu
-
30-06-2012, 06:19 PM #236
Trong phim thích nhất là vai của Selena, sau đó là vai của Nancy. Xem xong phim này càng thấy rõ khả năng diễn xuất của Selena và Nancy nhưng ở TVB hình như 2 người này không được nổi, không được TVB lăng xê cho lắm thì phải???
TVB - Một tình yêu bất diệt
I love TVB forever!!!
-
06-07-2012, 03:33 AM #237
Trời mất một ngày 1 đêm xem phim, cuối cùng kết thúc như mơ không thể hiểu cái kết luôn, thảm quá, cuối cùng chẳng có hạnh phúc nào là trọn vẹn. Tiếc cho mối tình của Don và Thập Nhất
Love [B][I][COLOR="darkorchid"]Chan-hyuk _ Hyo-kyung _ Chan-woo[CENTER][/CENTER][/COLOR][/I][/B]. Mãi là Mối Tình Đầu
-
01-08-2012, 10:17 AM #238
Mình vừa xem xong phim hôm qua. Một trong những suy nghĩ thật nhất, ám ảnh nhất của mình là: sao kẻ chết không phải Tất Đệ mà lại là Hảo Cầu.
- Tất Đệ: nhân vật Tất Đệ trong Quyền Vương tạo cho mình cái cảm giác là nhân vật này hết sức thiếu iốt. Hắn không phải người ác, cũng không phải kẻ bất tài nhưng tất cả những việc hắn làm đều cho thấy kẻ này hời hợt, bản lĩnh tâm lý kém cỏi, ăn cháo đá bát, xứng đáng bị gọi là kẻ phản đồ (Mình rất khoái những ý kiến của @-arigatou-). Những hành động ban đầu như vu oan Thập Nhất, lồng lộn đòi học Muay Thái rồi sau đó lại rút lui bằng cách giả bị thương ở tay, lảng tránh Hảo Cầu khi biết cô có thai, ... tất cả những điều đó mình đều cho là có thể bỏ qua. Nhưng cực điểm phẫn nộ là khi hắn mở quyền quán - trong lúc tất cả anh em đều quay lưng, chỉ có 1 mình Thập Nhất nghĩ tình anh em kéo mọi người tới ủng hộ thì lại được nghe những lời tâm huyết, những lời cảm tạ mát gan mát ruột của hắn dành cho một thằng cha vừa mới dốc tiền cho hắn mở quyền quán ngày hôm qua. Cay đắng đến thế là cùng. Hám lợi trơ trẽn.
Nhưng còn ghê tởm hơn khi hắn phản bội Hảo Cầu. Đàn ông ngoại tình thường vin vào cớ này cớ khác nhưng Tất Đệ có một gia đình rất yêu thương hắn, chưa khi nào bỏ rơi hay khiến hắn có cảm giác lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình, có người vợ tốt lúc nào cũng vì hắn mà cố gắng trở thành dâu thảo vợ hiền thì vì cớ gì hắn "phải" đi ngoại tình? Chứng kiến Hảo Cầu từ một kẻ ăn không ngồi rồi biến đổi thành người phụ nữ đảm đang, có lúc giật mình quên mất cô ấy từng là fan cuồng của nhạc Hàn, phim Hàn. Vì cái gì mà cô ấy như vậy? Chẳng phải vì cái tên Tất Đệ ăn no rửng mỡ hay sao! Tại sao Vicky không cám dỗ được Cao Vĩ Đình? Đừng nói là vì anh ta biết bản chất thật của Vicky mà vì trong lòng anh ấy lúc nào cũng chỉ có Polly. Suy cho cùng Tất Đệ hợp với Vicky ra phết, "chẳng phải cả hai ở với nhau cũng rất vui vẻ hay sao?" (trích lời em Vic
).
Cao Vĩ Đình từng bán rẻ bạn, từng phản bội thầy; Tế Tường còn đê tiện hơn, Vicky thì hoàn toàn biến thái nhưng bọn họ không khiến cho mình có cảm giác nhạt nhẽo, vô vị như Tất Đệ. Nếu mình là đạo diễn, mình cho nhân vật này làm được việc gì đó tốt đẹp rồi héo đi cho lành (lúc nào tức cái chi tiết gì thì lại ước làm đạo diễn
)
- Don: Don gây ấn tượng khi cô ấy xuất hiện với đôi giày cao chót vót, với thái độ cực cứng rắn khi sa thải nhân viên nhưng lại hết sức lụy tình khi cứ cố níu kéo với gã nghị viên vừa xấu vừa có gia đình; cô ấy khá thú vị khi vừa nôn ọe sản phẩm hỗn hợp trong dạ dày xong đã ôm chặt lấy Thập Nhất - 1 gã bảo vệ quen sơ sơ - mà hôn; cô ấy cũng rất cá tính khi hạ quyết tâm theo đuổi một gã gà trống nuôi con vừa nghèo vừa già. Nhưng sau này khi cô ấy kết hôn, với mình, cô ấy thay vì thú vị là hết sức đáng thương.
- A Đinh: A Đinh thì tốt rồi: Một cô gái thiếu một số giác quan nhưng lại thừa tình thương và lòng tốt; đủ bản lĩnh và quyết tâm để đạt tới mơ ước hầu như ngoài tầm với. Hồ Định Hân cũng như Quách Chính Hồng, khi họ đóng vai thứ thì lại cho tớ cảm giác tuyệt hơn là vai chính.
- Thập Nhất: Thập Nhất trước hết là một võ sĩ không chỉ có nắm đấm thép mà còn là một võ sĩ mang tinh thần võ đạo, có tầm quan sát và tư duy của 1 HLV tài ba. Hãy nhìn anh ấy đấu với quyền vương trẻ tuổi của Thái, hãy nhìn những năm tháng ân hận vì nghĩ mình giết người của anh ấy; nhìn cách anh ấy dạy Tất Đệ, hướng dẫn A Lực, cầm tay một cô gái vừa câm vừa điếc như A Đinh dẫn tới bục vinh quang. Tất cả những điều đó đủ để phản ánh tài năng của TN.
Thập Nhất còn là một người cha hết sức yêu thương con nhưng cũng rất cứng rắn. Anh thương con bằng tình thương của cả cha và mẹ, bằng việc kiếm tiền bán mạng mong con có cuộc sống vật chất tốt nhất, bằng việc tạo cho con cảm giác thoải mái "như giữa 2 người đàn ông" với nhau nhưng không phải là không có bạo lực xen lẫn
Nhìn bé Cát biết thương người già, biết đi làm kiếm tiền mua găng cho bố ai dám nghi ngờ nhân cách của người dạy dỗ nó. Mình nhớ nhất là lúc Cát nói: cha không đấu quyền, con không học đàn. Cái cảnh người cha nổi nóng quát tháo trong bất lực, đứa con vừa khóc vừa đàn - nó thật tới mức mình nghĩ chẳng trường đào tạo nào có thể khiến diễn viên làm tốt hơn thế.
Nhưng điều mà mình thích nhất ở Thập Nhất là ngoài trái tim hồn hậu, nồng nhiệt ở anh còn có một thái độ rất lý trí với các quyết định tình cảm: Anh có thể hết sức giúp đỡ A Đinh nhưng trên cương vị một người thầy, một người bạn chứ không phải một người đàn ông có thể cho cô lòng thương hại. TN cũng nói rằng khi anh biết A Đinh thích mình, anh không thể coi như không biết. Không trốn tránh, không bỏ rơi A Đinh nhưng không vì thế mà đón nhận một người anh không yêu. Mình thích người như vậy
Với Don cũng thế. Bà chủ trẻ, đẹp, giàu có và rất tốt với anh nhưng cái mà người xem thấy được là gã trung niên nghèo nàn mới luôn là người giúp đỡ đối phương. Trong phim nếu có một gã hoàng tử và một cô nàng lọ lem xuất hiện thì kẻ giàu có mới là kẻ dắt tay cô gái nghèo vào với thế giới xa hoa. Don và Thập Nhất lại hoàn toàn ngược lại. TN chưa từng lột xác thành 1 quý ông để bước vào thế giới của Don, từ đầu phim tới cuối phim vẫn là 1 người đàn ông bụi bặm đầu húi cua, quần bò rách gối đứng cạnh một bà chủ giàu từ trứng nước giàu đi. Thế nhưng TN chưa bao giờ mặc cảm với hoàn cảnh của mình khiến người khác phải thương hại, chưa bao giờ là người tạo cơ hội phát sinh tình cảm giữa mình và Don. Nếu Don không tâm sự trên sóng phát thanh, nếu không thấy Don khóc vì mình, nếu không thấy Don ra mặt theo đuổi chắc TN chẳng bao giờ tự hỏi mình: liệu ta có thích cô gái này hay không?
Cũng lâu lắm mình không thấy một nhân vật nam nào mạnh mẽ về thể chất và tinh thần như Thập Nhất
Anh ta cứ như một thân gỗ xù xì thô ráp nhưng vô cùng ấm áp và chắc chắn.
Bắt đầu thích vai diễn của Kevin trong Bức họa cuộc đời, Only you và mất cảm tình trong Thiết mã nhưng bây giờ vai TN của anh làm mờ đi hình ảnh của những nhân vật trước đó anh đóng rồi thì phải
thay đổi nội dung bởi: thuyvuhoangsam, 01-08-2012 lúc 11:28 AM
[B]Cứ mỗi độ tháng năm, khi mùa xuân về, linh hồn những chiến sỹ Xô Viết đã hy sinh trên các chiến trường Ba Lan và Tiệp Khắc, Hungari và nước Đức, tất cả lại tìm về với Đất Mẹ. Tìm về với mảnh đất mà họ đã hiến dâng cả cuộc đời để Người mãi mãi mùa xuân nở hoa[/B]
-
16-08-2012, 09:16 AM #239
hôm qua mới chỉ xem hết tập 3. Nhưng cũng đủ thấy chán gã Tất Đệ rồi, hời hợt, lúc nào cũng coi mình là đúng, đã sai lè lè ra đến lúc người ta góp ý, nhắc nhở lại bị chửi rùi còn bị gã đổ vạ (tội nghiệp Thập Nhất=>ghét),
Còn Thập Nhất thì... tuyệt quá, một người cha hết lòng vì con, một người đàn ông chân chính, dễ tha thứ cho người khác và hòa đồng nhưng lại không thể tự tha thứ cho bản thân để thoát khỏi ám ảnh trong quá khư :'(
Vai diễn của TV cũng khá hay, một người phụ nữ hiện đại, trong công việc thì ..tuyệt.. nhưng tình cảm thì...
Đọc mấy bài của các bạn mà chỉ muốn bật luôn tập cuối lên coi thôi, nhưng mà... không được... phải kiềm chế, xem từ từ...
Vạn cổ thiên thu yêu là khổ,
Thiên sầu vạn cổ khổ vẫn yêu...
Thread Information
Users Browsing this Thread
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)








Đánh Dấu