kết quả từ 106 tới 115 trên 115
Ðề tài: tieu_zai | Love is in the air...
-
Nhưng mà phải dứt bỏ thôi, không thể chìm đắm như thế mãi được
Rồi tụi mình sẽ mỗi người mỗi nẻo
Chuyện hôm qua thành chuyện cũ xa mù
Bạn viết lại những dòng thơ ảo não
Giữa mỗi dòng là một lối hoang vu...
-
Ai trả lại Vitas của ngày xưa cho tui đi
Rồi tụi mình sẽ mỗi người mỗi nẻo
Chuyện hôm qua thành chuyện cũ xa mù
Bạn viết lại những dòng thơ ảo não
Giữa mỗi dòng là một lối hoang vu...
-
??????????????????????
thay đổi nội dung bởi: Thượng Quan Uyển Nhi, 04-07-2012 lúc 06:53 PM
Rồi tụi mình sẽ mỗi người mỗi nẻo
Chuyện hôm qua thành chuyện cũ xa mù
Bạn viết lại những dòng thơ ảo não
Giữa mỗi dòng là một lối hoang vu...
-
Westlife. Vâng, từ khi biết đến các anh thì em đã trải qua không biết bao nhiêu là cung bậc cảm xúc. Hạnh phúc tột cùng, lo lắng hồi hộp đến phát điên, trước giờ đọc mấy cuốn tiểu thuyết sụt sùi mùi mẫn thì em cứ thắc mắc là cái cảm giác đau đớn trong lòng nó như thế nào, trái tim (nếu không bị bệnh tim =.=") thì có thể có cảm giác đau đớn không, nhưng giờ thì em đã biết rồi. Cái ngày mà các anh tuyên bố tan rã em đã biết thế nào là cảm giác broken-heart, nên bây giờ heart có broken lần nữa thì cũng phải nhặt lên mà ghép lại thôi. Giống như là người đang yêu đột nhiên bị đá, rồi nối lại tình xưa rồi lại bị đá không thương tiếc thêm lần nữa. Cái ngày mà em "đua đòi" ra Hà Nội đi theo "tiếng gọi của tình yêu", em đã phải trả giá cho cái đam mê đó của mình, nhưng em chưa bao giờ hối hận.
Vốn dĩ ghét nhất từ "cuối cùng", lúc nào cũng phải nói là nhìn về phía trước nhưng bản thân chẳng bao giờ làm được...thay đổi nội dung bởi: Thượng Quan Uyển Nhi, 25-06-2012 lúc 02:22 AM
Rồi tụi mình sẽ mỗi người mỗi nẻo
Chuyện hôm qua thành chuyện cũ xa mù
Bạn viết lại những dòng thơ ảo não
Giữa mỗi dòng là một lối hoang vu...
-
Nói ít thôi, làm nhiều lên. Và làm ơn ngừng than vãn đi!!!
Rồi tụi mình sẽ mỗi người mỗi nẻo
Chuyện hôm qua thành chuyện cũ xa mù
Bạn viết lại những dòng thơ ảo não
Giữa mỗi dòng là một lối hoang vu...
-
Hôm nay bâng quơ viết hai từ Hòn Đá. Chỉ vì đó là đôi ba câu thơ tôi và em viết những lúc trời mưa tầm tã. Ở miền quê hương Sóc Trăng những ngày mưa buồn bã. Mà sao lòng tôi vẫn cứ thấy tươi đẹp lạ...
)))))))))))
thay đổi nội dung bởi: Thượng Quan Uyển Nhi, 09-08-2012 lúc 09:29 PM
Rồi tụi mình sẽ mỗi người mỗi nẻo
Chuyện hôm qua thành chuyện cũ xa mù
Bạn viết lại những dòng thơ ảo não
Giữa mỗi dòng là một lối hoang vu...
-
Đắng!.......................................... .............
Rồi tụi mình sẽ mỗi người mỗi nẻo
Chuyện hôm qua thành chuyện cũ xa mù
Bạn viết lại những dòng thơ ảo não
Giữa mỗi dòng là một lối hoang vu...
-
Thì ra cái cảm giác cô đơn là như vậy...
Rồi tụi mình sẽ mỗi người mỗi nẻo
Chuyện hôm qua thành chuyện cũ xa mù
Bạn viết lại những dòng thơ ảo não
Giữa mỗi dòng là một lối hoang vu...
-
Hic, nhìn tấm hình mấy khóa 12c5 sau này, tự dưng thấy nhớ trường cũ da diết
Rồi tụi mình sẽ mỗi người mỗi nẻo
Chuyện hôm qua thành chuyện cũ xa mù
Bạn viết lại những dòng thơ ảo não
Giữa mỗi dòng là một lối hoang vu...
-
Sắp có nguy cơ trễ tốt nghiệp vì một lý do vô cùng chuối củ
.
Rồi tụi mình sẽ mỗi người mỗi nẻo
Chuyện hôm qua thành chuyện cũ xa mù
Bạn viết lại những dòng thơ ảo não
Giữa mỗi dòng là một lối hoang vu...
Thread Information
Users Browsing this Thread
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)








Đánh Dấu