kết quả từ 1 tới 15 trên 54
-
09-03-2011, 08:43 AM #1
ღ A Love Evader ღ
Easy come, easy go
Giả Liên Tịnh Nguyệt Văn _ღ Tầm nhân bất ngộ ღ_ It's a long, long journey ♥ Let go lightly ♥
- Tham gia ngày
- Jan 1970
- Địa chỉ
- where the rain never stops falling
- Bài gởi
- 3,314
- Blog Entries
- 2
[2010] Phận Má Hồng | Giả Tịnh Văn, Huỳnh Thiếu Kỳ, Tôn Hưng
Tự Bản Đa Tình




Tên gốc:《侬本多情》 - Phiên âm: Nóng Bĕn Duo Qíng
Tên tiếng Việt (tạm dịch): Tự bản đa tình hoặc Tôi vốn đa tình hoặc Nàng vốn đa tình
Tên phim ở Việt Nam: Phận má hồng
Tên tiếng Anh: Entangling Love In Shanghai
Thời lượng: 40 tập
Chế tác: Dương Bội Bội
Đạo diễn: Lý Tuệ Dân - Dư Minh Sanh
Ngày khai máy: 25/04/2009
Ngày đóng máy: 20/7/2009
[B]Diễn viên:
Giả Tịnh Văn vai Hương Tuyết Nhi
Huỳnh Thiếu Kỳ vai Bạch Lãng
Tôn Hưng vai Kiều Hiển Nông
Liêu Hiểu Cầm vai Bạch Bình
Hà Trại Phi vai Hồ Anh
Trần Long vai Mã Hiền Lương
Cao Hâm vai Trương Quế Đình
Hứa Dong Chân vai Liêu Uyển Trinh
Phùng Thiệu Phong vai Trần Thông Minh
Lục Linh
Từ Kỳ Văn
Cùng một số diễn viên khác
Nguồn: Sina.com
http://ent.sina.com.cn/v/2009-06-23/16062577568.shtml
Lược dịch: tinhlinhtrang @ dienanh.net
Tóm tắt nội dung phim:
Những năm 1937 ở hầu hết mọi nơi tại Trung Quốc đều bị quân Nhật chiếm đóng, để trốn tránh chiến tranh rất nhiều gia đình những doanh nhân giàu có ở đây đã chạy vào nương nhờ ở tô giới Pháp. Trương Quế Đình mang theo thê tử, Hương Tuyết Nhi, cùng con trẻ theo dòng người tránh chiến tranh chạy nạn. Trong thời loạn lạc phải bôn ba ngược xuôi vì cuộc sống, con người trở nên thực dụng một cách tàn nhẫn và sự dửng dưng vô cảm đã lần hồi nuốt chửng lương tâm và lòng can đảm của con người, để thoát khỏi tình thế khó khăn của cuộc sống cực nhọc, Trương Quế Đình cũng không hề tiếc nuối vứt bỏ vợ con mình, quay về nối lại tình duyên với cô gái gia đình giàu có Liêu Uyển Trinh.
Hương Tuyết Nhi vô cùng đau đớn và tuyệt vọng, cô đã định tự sát nhưng may nhờ Bạch Lãng cứu được. Bạch Lãng thấy Tuyết Nhi đau lòng tiều tụy vì sự vô tình của người thân yêu duy nhất, trái tim với vết thương lòng to lớn, nên tới lui chăm sóc cho cô, theo thời gian được sự quan tâm lo lắng của Bạch Lãng, Tuyết Nhi thật sự cảm động sâu sắc, và cuối cùng con tim cô đã rung động trở lại. Tình cờ lúc này Tuyết Nhi có được cơ hội gia nhập vào làng diễn viên phim ảnh, dần dần bước lên tỏa sáng trên con đường sự nghiệp. Lãng ngày ngày ở bên cạnh Tuyết Nhi, đối với cô cũng nảy sinh tình cảm, đang lúc sự nghiệp diễn viên của Tuyết Nhi sáng chói nhất thì bị kẻ gian hãm hại, tiền đồ sụp đổ.
Người chồng phụ bạc bội tín bội nghĩa, người thân lần lược qua đời, cốt nhục bị phân ly cùng lúc đó là sự nghiệp suy sụp đã đả kích mạnh mẽ tới Tuyết Nhi, làm tan vỡ đi lòng tin của cô vào con người, tính tình của cô có sự thay đổi lớn, để bắt những kẻ gây đau khổ cho mình phải trả giá, cô sẵn sàng trở thành người mua vui cho những kẻ phú thương quyền quý, quyết ý phải bước lên vị trí tối thượng.
Nhưng bản thân Tuyết Nhi là một người với trái tim đầy lòng nhân ái, cuối cùng cô cũng vượt qua được nỗi oán hận và bất mãn trong lòng để đi đến từ bỏ ý định trả thù. Tuy nhiên, vì để cứu Lãng, Tuyết Nhi chấp nhận hi sinh cùng chết với tên đặc vụ. Ngay lúc đó, cuộc chiến tranh Thái Bình Dương chính thức bùng nổ, quân đội Nhật Bản tiến đến đóng quân ở Thượng Hải, những tô giới chính thức cùng với các kiến trúc danh tiếng ở Thượng Hải đã bị sụp đổ. Nhưng Lãng không còn quan tâm đến nữa, tất cả đều không còn quan trọng nữa bởi vì báu vật duy nhất của anh trên thế giới này là Tuyết Nhi đã không còn, chỉ còn lại nỗi mong nhớ bất tận, nỗi đau khổ và ăn năn…..
Nguồn: http://tieba.baidu.com/f?kz=562756677
Dịch: tinhlinhtrang @ dienanh.net
Trang web của phim bên Sina: http://ent.sina.com.cn/f/v/nbdq/index.shtml
Trailer chính thức của phim: http://dienanh.net/forums/showpost.p...&postcount=127
Theme & Endsong: http://dienanh.net/forums/showpost.p...&postcount=151
Bản tóm tắt nhân vật: http://dienanh.net/forums/showpost.p...2&postcount=71
Một Scene đã được làm vietsub: http://dienanh.net/forums/showpost.p...&postcount=160
Short trailer:
1. http://dienanh.net/forums/showpost.p...&postcount=140
2. http://dienanh.net/forums/showpost.p...&postcount=209thay đổi nội dung bởi: Lạc Bình, 09-03-2011 lúc 08:47 AM
Một đời người phải khóc bao nhiêu lần thì nước mắt mới thôi rơi?
Một đời người phải rơi bao nhiêu lệ thì trái tim mới thôi tan vỡ ?
-
10-03-2011, 03:58 PM #2
sao không ai vào ủng hộ thế này...Life bóc cái tem nhé...
Phim này chưa coi vì nghe nói buôn lắm nhưng được cái hay và co1 ý nghĩa...khoái cái tên nhân vật của ss Văn...cái tên hay tuyệt
Không dùng chữ ký anymore !!!
-
12-03-2011, 11:13 PM #3
ღ A Love Evader ღ
Easy come, easy go
Giả Liên Tịnh Nguyệt Văn _ღ Tầm nhân bất ngộ ღ_ It's a long, long journey ♥ Let go lightly ♥
- Tham gia ngày
- Jan 1970
- Địa chỉ
- where the rain never stops falling
- Bài gởi
- 3,314
- Blog Entries
- 2
@YL: phim chưa chiếu mà ss. Hơn nữa bản trước kia của Mã Cảnh Đào và Lưu Gia Linh cũng lâu rồi, chắc toàn các anh chị lớn mới biết đến phim này thôi. Tiếc là phim chỉ chiếu trên HN2 mới chán chứ
. Mai có phim rồi đấy ss, nhớ xem nhé
Một đời người phải khóc bao nhiêu lần thì nước mắt mới thôi rơi?
Một đời người phải rơi bao nhiêu lệ thì trái tim mới thôi tan vỡ ?
-
13-03-2011, 08:47 AM #4
- Tham gia ngày
- Jan 1970
- Địa chỉ
- Hãy đẩy mọi sự sợ hãi ra khỏi đầu tôi!
- Bài gởi
- 2,435
- Blog Entries
- 3
Hic, tại sao phim này lại chiếu trên đài HN2 vậy? Ở miền Nam mà có dùng cáp cũng đâu bắt được đài này đâu! Đây là lần thứ 2 Kỳ Văn hợp tác nên cực kỳ muốn coi, mà tại sao lại chiếu ở cái đài mà mình k xem được!
Ai mà có coi được thì nhớ kể cho mọi người nghe nội dung từng tập nhé! Thanks nhiều lắm! Hy vọng sau khi chiếu xong sẽ phát hành đĩa cho mọi người coi![CENTER][COLOR=#ff0000][/COLOR][COLOR=#ff0000][B]300 năm sau, tình duyên của nàng và Lee Gak đã được tiếp tục rồi đó![/B][/COLOR]
[B][COLOR=#FF0000]Hãy cười lên nàng nhé! Chỉ muốn được thấy nụ cười của nàng thôi![/COLOR][/B]
[B][COLOR=#800080]Cho hay hoa nở sớm tàn - Pháo càng kêu lớn càng banh xác nhiều![/COLOR][/B]
[/CENTER]
-
13-03-2011, 11:17 PM #5
ღ A Love Evader ღ
Easy come, easy go
Giả Liên Tịnh Nguyệt Văn _ღ Tầm nhân bất ngộ ღ_ It's a long, long journey ♥ Let go lightly ♥
- Tham gia ngày
- Jan 1970
- Địa chỉ
- where the rain never stops falling
- Bài gởi
- 3,314
- Blog Entries
- 2
@Lovelovelove: từ giờ sẽ cố gắng ngày nào cũng kể nội dung phim cho bạn nhé

Hôm nay mới tập 1 mà đã gay cấn lắm rồi. Vợ chồng Tuyết Nhi-Quế Đình gặp biến cố, lang thang khắp nơi. Đến một khu nhà thì có 1 gã cho 2 vợ chồng bát cơm thịt. Khi Quế Đình đang ăn thì hắn bảo là bát cơm này là do Tuyết Nhi vừa ngủ với hắn nên hắn mới cho đấy. QĐ nghe thế vứt bát cơm đi, chửi TN và bỏ đi. Hôm sau QĐ thấy 1 tiểu thư bước xuống xe, vội chạy giật lấy túi của cô ấy, bị bắt lại. Cô gái kia tên là Uyển Trinh, thật ra là bạn thanh mai trúc mã của QĐ, nhận ra QĐ và đưa anh ta về nhà. Sau đó thì 2 người nối lại tình cảm. QĐ trở lại khu nhà kia, đúng lúc gã kia đang giở trò với TN. QĐ tưởng hai người tư thông với nhau nên đánh tên kia và chửi TN. TN đau khổ bỏ đi, trên đường thấy ô tô của Bạch Lãng liền cố tình nhảy vào tự tử, nhưng BL tránh kịp và đưa TN vào bệnh viện. Hôm sau thì TN lên sân thượng bệnh viện định tử tự, BL thấy vậy cũng trèo lên đấy ngồi cạnh cô: "Cô tự tử để làm gì? Hắn sẽ không quay lại với cô đâu. Cô tưởng hắn sẽ ân hận ư? Không một chút nào đâu. Vì thế cô phải sống, để tìm được người đàn ông khác tốt hơn. Tôi sẽ giúp cô tìm người ấy. Tôi đã cá cược với bạn tôi là nếu cô nhảy thì tôi cũng nhảy. Tôi với cô không quen biết, cũng không thù không oán, cô không muốn vì cô mà tôi chết đấy chứ. Giờ tôi đếm đến ba, cô mà không đưa tay cho tôi là tôi nhảy đấy!" (anh chàng này ranh ma thật
). Sau đó thì...hết phim 
----------------
Công nhận đoạn Huỳnh Thiếu Kỳ hút thuốc và khuyên TN cool ko đỡ được. Từng câu từng chữ làm TN phải động lòng, nói như đánh trúng vào suy nghĩ của TN. BL phải nói là quá tốt, dù TN là một người không hề quen biết nhưng anh vẫn không ngại nguy hiểm hết lòng giúp đỡ cô, trái hẳn với tên QĐ vì vinh hoa mà bỏ mặc người vợ đầu ấp tay gối suốt mấy năm. Mình bị thích BL khủng khiếp
thay đổi nội dung bởi: Lạc Bình, 13-03-2011 lúc 11:19 PM
Một đời người phải khóc bao nhiêu lần thì nước mắt mới thôi rơi?
Một đời người phải rơi bao nhiêu lệ thì trái tim mới thôi tan vỡ ?
-
13-03-2011, 11:27 PM #6
á sao lại chiếu vào cái kênh đó hả trời. Nhà mình ko có
mà dù có cũng ko xem đc vì trùng giờ đi học thêm
đen đủi. Thực ra thì mình có xem qua phim ùi mà h mún xem lại..thế mà
Học, học nữa, học mãi
-
14-03-2011, 11:31 AM #7
- Tham gia ngày
- Jan 1970
- Địa chỉ
- Hãy đẩy mọi sự sợ hãi ra khỏi đầu tôi!
- Bài gởi
- 2,435
- Blog Entries
- 3
Cám ơn Lạc Bình nhiều nha,
đã tóm tắt phim dùm mình! Ui, mới tập đầu thui mà tội nghiệp TN quá à
. Bị người chồng mình yêu thương phụ bạc, đến nỗi tự tử
. Cũng may là nhờ có BL cứu giúp.
Mà nghe LB kể thì càng ngày càng thích BL hơn rùi đó
. Người đâu mà tốt quá trời luôn vậy đó
. Dù là lần đầu gặp mặt nhưng mà BL vẫn hết lòng giúp đỡ TN!
Fan của Kỳ kaka mà k xem được phim này ức chế thật
. Hic, phim này hình như lúc trước đã được chiếu trên đài HTV hay gì đó,
? mà k có ra đĩa, giờ lại chiếu trên đài HN2. Đau lòng quá đi!
Từ hôm nay sẽ đổi cách xưng hô cho giống là fan của Kỳ kaka, gọi BL là Lãng kaka.
[CENTER][COLOR=#ff0000][/COLOR][COLOR=#ff0000][B]300 năm sau, tình duyên của nàng và Lee Gak đã được tiếp tục rồi đó![/B][/COLOR]
[B][COLOR=#FF0000]Hãy cười lên nàng nhé! Chỉ muốn được thấy nụ cười của nàng thôi![/COLOR][/B]
[B][COLOR=#800080]Cho hay hoa nở sớm tàn - Pháo càng kêu lớn càng banh xác nhiều![/COLOR][/B]
[/CENTER]
-
14-03-2011, 02:04 PM #8
Hay hay...công nhận Kỳ ca này ma lanh thiệt nhưng nếu mà ss Văn không đưa tay ra...khoông biết kỳ ca có dám nhảy không nhỉ
Không dùng chữ ký anymore !!!
-
14-03-2011, 03:09 PM #9
- Tham gia ngày
- Jan 1970
- Địa chỉ
- Hãy đẩy mọi sự sợ hãi ra khỏi đầu tôi!
- Bài gởi
- 2,435
- Blog Entries
- 3
@YL: hehe, tình hình là Kỳ kaka nhà mình manly và ma lanh từ lâu rùi
, cả trong phim lẫn ngoài đời luôn đó
. Kaka nhà mình biết cách nịn fan lắm à nha
. Kỳ kaka chắc chắn 100% là ss Văn sẽ đưa tay ra mà
, nếu k chắc ăn thì kaka k dám mạo hiểm đâu
. Kaka làm vậy chỉ để giúp ss Văn hiểu rõ vấn đề hơn thui!
[CENTER][COLOR=#ff0000][/COLOR][COLOR=#ff0000][B]300 năm sau, tình duyên của nàng và Lee Gak đã được tiếp tục rồi đó![/B][/COLOR]
[B][COLOR=#FF0000]Hãy cười lên nàng nhé! Chỉ muốn được thấy nụ cười của nàng thôi![/COLOR][/B]
[B][COLOR=#800080]Cho hay hoa nở sớm tàn - Pháo càng kêu lớn càng banh xác nhiều![/COLOR][/B]
[/CENTER]
-
14-03-2011, 07:05 PM #10
ღ A Love Evader ღ
Easy come, easy go
Giả Liên Tịnh Nguyệt Văn _ღ Tầm nhân bất ngộ ღ_ It's a long, long journey ♥ Let go lightly ♥
- Tham gia ngày
- Jan 1970
- Địa chỉ
- where the rain never stops falling
- Bài gởi
- 3,314
- Blog Entries
- 2
Tóm tắt tập 2 này

TN được BL cứu, trở lại bệnh viện. QĐ và Uyển Trinh nối lại tình xưa, QĐ đến bệnh viện đòi ly hôn, kêu là em vì anh mà phải đau khổ, anh không xứng với em, blah blah...(giọng vẫn khốn nạn như trước
). TN đau khổ, buổi tối cùng BL ra đứng trên cầu khóc. BL thấy vậy liền dọa ném TN xuống sông. TN sợ nên càng khóc to hơn. BL vội xin lỗi TN: "Tôi chỉ dọa cô thôi mà, sao cô nhát gan quá vậy? Cô khóc thế này hắn cũng không quay lại đâu. Nếu tôi mà là cô thì tôi sẽ cười, thế thì hắn mới ân hận được. Bây giờ về đi nhé, về ngủ 1 giấc rồi sáng mai dậy quên hết tất cả." Sau đó BL đưa TN về nhà mình thì được tin chị của BL đã bị Kiều Hiển Nông bắt đi (thực ra chị của BL từng là người tình của KHN nhưng giờ bị hắn phụ bạc - chi tiết này có từ tập 1 nhưng vì ko liên quan đến ss Văn nên mình ko kể
). BL đến nhà KHN và phải tự đánh vào người mình để KHN tiết lộ tin tức của chị. KHN bảo là chị BL đang ở 1 khu nhà gì đó (đó là khu của người Nhật). BL chạy vội đến đó và bị bọn Nhật đánh. Trong lúc đó, chị của BL đang bị KHN nhốt ở 1 căn phòng và bị hắn ép làm theo lệnh hắn (cụ thể là gì mình ko nhớ). Chị BL ko chịu nên KHN tức giận và nói ra sự thật về chuyện hắn nói dối BL. Chị BL tức quá xông vào đánh KHN, chẳng may bị đập đầu chảy máu. Sáng hôm sau, KHN gọi điện cho Hải lục quân để cứu BL và cũng thả chị của BL ra vì hắn ko cần lợi dụng cô ta nữa. 2 chị em về nhà rồi cãi nhau, đúng lúc Tuyết Nhi ở đấy, liền bảo với BL là cô sẽ trở lại trại tị nạn (nơi mà có cái gã định làm nhục TN mà mình kể từ tập 1 đấy). BL đang cáu nên bảo cô thích đi đâu thì đi. Hôm sau TN về trại tị nạn, gã kia lại bắt cô ngủ với hắn. TN hận nên giả vờ đồng ý, nhân lúc gã đang ôm thì dùng dao đâm chết từ đắng sau. Hết phim
thay đổi nội dung bởi: Lạc Bình, 14-03-2011 lúc 09:13 PM
Một đời người phải khóc bao nhiêu lần thì nước mắt mới thôi rơi?
Một đời người phải rơi bao nhiêu lệ thì trái tim mới thôi tan vỡ ?
-
14-03-2011, 07:30 PM #11
- Tham gia ngày
- Jan 1970
- Địa chỉ
- Hãy đẩy mọi sự sợ hãi ra khỏi đầu tôi!
- Bài gởi
- 2,435
- Blog Entries
- 3
Ui, sao mà Lãng kaka ác quá vậy
, dọa ném TN xuống sông nữa, ăn hiếp người ta hoài à
. Mà đúng lúc cãi nhau làm sao mà để TN quay về nơi nguy hiểm đó được chứ
, có người cứ luôn chầu chực ăn hiếp TN hoài àgembom. Mà cái gã đó khốn nạn thật
, đã theo người tình cũ còn giở trò này nó đòi chia tay TN, khốn kiếp thật
. Mình mà là TN thì tặng cho hắn mấy cái tát rùi! Nóng thật! Sao TN lại giết tên kia rùi?
Chết rùi? TN giết người rùi k biết có bị gì k nữa đây? Muốn xem tập tiếp theo quá à!
Cám ơn LB nhiều lắm nha.
LB là mod bên nhà ss Văn phải k?
Thật sự muốn vào nhà của ss Văn lâu rùi, muốn làm quen với mọi người nhưng tại là người mới nên ngại k dám vào! Lúc trước nghe ss Tinhlinhtrang và ss Bạch Phát Ma Nữ còn định làm sub phim này nữa. Ui, ngưỡng mộ fan của ss Văn lắm!
[CENTER][COLOR=#ff0000][/COLOR][COLOR=#ff0000][B]300 năm sau, tình duyên của nàng và Lee Gak đã được tiếp tục rồi đó![/B][/COLOR]
[B][COLOR=#FF0000]Hãy cười lên nàng nhé! Chỉ muốn được thấy nụ cười của nàng thôi![/COLOR][/B]
[B][COLOR=#800080]Cho hay hoa nở sớm tàn - Pháo càng kêu lớn càng banh xác nhiều![/COLOR][/B]
[/CENTER]
-
15-03-2011, 07:28 AM #12
Mới tập 2 mà TN đã hé lộ 1 chút cá tính rất can trường, chết là cùng chứ gì .... chà, con người nhìn bên ngoài yếu liễu đào tơ thế mà gan liều cùng mình nhỉ ... lấy dao "phang" cha đồ tể 1 nhát nhớ đời!! ... coi tiếp đi bà con ơi , LĐ sẽ cho chúng ta ray rứt, nhức nhối từng giây, từng tập! ... Lãng ca thì quá cool ... thiệt đẹp đôi ghê!
-
15-03-2011, 12:00 PM #13
- Tham gia ngày
- Jan 1970
- Địa chỉ
- Hãy đẩy mọi sự sợ hãi ra khỏi đầu tôi!
- Bài gởi
- 2,435
- Blog Entries
- 3
Tình hình là TN đã lâm vào đường cùng, nên chẳng còn cảm thấy cuộc sống này ý nghĩa nữa, nên quyết định tìm đến cái chết. Mà người ta nói: "Cảm giác sợ chết còn đáng sợ hơn cả cái chết" nữa! Cũng may là gặp được Lãng kaka. Mà cách giúp người của Lãng kaka ngộ ghê nha, toàn dùng bạo lực k à! Ăn hiếp TN hoài à! K biết tập 3 sẽ như thế nào chứ!
Mà tình hình là kết phim lại để cho 2 người chết, chán ghê![CENTER][COLOR=#ff0000][/COLOR][COLOR=#ff0000][B]300 năm sau, tình duyên của nàng và Lee Gak đã được tiếp tục rồi đó![/B][/COLOR]
[B][COLOR=#FF0000]Hãy cười lên nàng nhé! Chỉ muốn được thấy nụ cười của nàng thôi![/COLOR][/B]
[B][COLOR=#800080]Cho hay hoa nở sớm tàn - Pháo càng kêu lớn càng banh xác nhiều![/COLOR][/B]
[/CENTER]
-
15-03-2011, 08:11 PM #14
ღ A Love Evader ღ
Easy come, easy go
Giả Liên Tịnh Nguyệt Văn _ღ Tầm nhân bất ngộ ღ_ It's a long, long journey ♥ Let go lightly ♥
- Tham gia ngày
- Jan 1970
- Địa chỉ
- where the rain never stops falling
- Bài gởi
- 3,314
- Blog Entries
- 2
Bạn nào ko xem được trực tiếp phim trên kênh HN thì cứ xem onl nhé! Mình sẽ cố gắng kể lại cho các bạn thật chi tiết
. Chỉ cần đoạn nào có ss Văn thì mình nhớ lắm 
Phim này Lãng kaka cool thật
. Suốt ngày dọa cùng chết rồi dọa ném
. TN đang đau khổ khóc lóc mà chàng cứ ăn nói bô bô kiểu gì ý
. Công nhận TN là 1 cô gái cứng rắn. Có điều hành động giết gã kia của cô mình nghĩ ko phải vì nghĩ 'chết là cùng chứ gì" mà là cô muốn trả thù người khiến vợ chồng cô chia ly. Lúc thù hận quá thì lý trí người ta không còn nữa. Không hiểu sao sau khi được Lãng kaka "dỗ dành" mình cảm thấy TN không có ý định tử tự nữa đâu. Mà lạ là không hiểu cậu con trai của người đâu mà chỉ có 2 vợ chồng lang thang ở trại tị nạn nhở
. Hôm nay trời mưa nên không có sóng, ko xem đc tập 3, tiếc đứt ruột
Một đời người phải khóc bao nhiêu lần thì nước mắt mới thôi rơi?
Một đời người phải rơi bao nhiêu lệ thì trái tim mới thôi tan vỡ ?
-
16-03-2011, 09:58 AM #15
- Tham gia ngày
- Jan 1970
- Địa chỉ
- Hãy đẩy mọi sự sợ hãi ra khỏi đầu tôi!
- Bài gởi
- 2,435
- Blog Entries
- 3
K được nghe tóm tắt tập 3 rùi
Chán quá đi mất!
Mình cũng nghĩ giống như bạn vậy đó! Sống trong thời loạn lạc, TN phải cứng rắng hơn, gặp nhiều nghịch cảnh như vậy thì càng phải kiên cường. Còn vụ giết người, chắc ngoài đường cùng rùi thì TN cũng có thù hận với gã đó, chắc cũng như bạn nghĩ là hắn đã hại 2 vợ chồng chia ly!
Còn Lãng kaka, dù k được coi nhưng nghe LB kể cũng đủ mê rùi. Suốt ngày nhiều trò, ăn hiếp TN hoài à, nhưng cũng may là có Lãng kaka khuyên nên TN cũng dũng cảm hơn nhiều!
Mà TN và chồng có con à? Thế con của 2 người đâu? Sao chỉ có 2 vợ chồng lang thang vậy?[CENTER][COLOR=#ff0000][/COLOR][COLOR=#ff0000][B]300 năm sau, tình duyên của nàng và Lee Gak đã được tiếp tục rồi đó![/B][/COLOR]
[B][COLOR=#FF0000]Hãy cười lên nàng nhé! Chỉ muốn được thấy nụ cười của nàng thôi![/COLOR][/B]
[B][COLOR=#800080]Cho hay hoa nở sớm tàn - Pháo càng kêu lớn càng banh xác nhiều![/COLOR][/B]
[/CENTER]
Thread Information
Users Browsing this Thread
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)










Đánh Dấu