kết quả từ 1 tới 15 trên 15
-
01-05-2011, 10:26 PM #1
•°dOnT lEt uR dReAm dIE•°
:¦:♥mOrE tHAn eNOuGh♥:¦:
¸ •gUd gAl gOnE bAd• .¸ -»-»wHaT wIlL bE wIlL bE-»-» (¯`†nEveR bAcK dOWn†´¯)
- Tham gia ngày
- Jun 2007
- Địa chỉ
- Ryo-chan's pAlAcE
- Bài gởi
- 3,729
- Blog Entries
- 72
[SBS 2011] While You Were Sleeping - Tình yêu không ngủ yên/ Lee Young Eun, Oh Yoon Ah, Lee Chang Hoon, Choi Won Young | SCTV4 20h30 hàng ngày từ 15/5/2012
While You Were Sleeping

Tựa đề: 당신이 잠든 사이 / Dangshini Jamdeun Sai
Thể loại: Tâm lý, Tình cảm
Số tập: 120 tập
Kênh phát sóng: SBS
Thời gian phát sóng: 2011-May-16 to TBA
Giờ chiếu: T2-T6 19:15
Nội dung:
Bộ phim là câu chuyện về số phận và tình yêu của hai gia đình. Hyun Sung là một phụ nữ tự tin, quyết tâm thực hiện ước mơ của mình. Vì gia đình đã hi sinh chia tay mối tình 9 năm với Min Joon để kết hôn với Hyun Jin – Giám đốc, con một gia đình giàu có. Cô mang theo giọt máu của người yêu mình và sống một cuộc hôn nhân không tình yêu với bao nỗi kiềm nén, cô là một bác sĩ giỏi, tự tin và cá tính.
Min Joon sau khi chi tay mối tình đầu đã kết hôn với Shin Young, bác sĩ dinh dưỡng với tính tình hiền lành, hay giúp đỡ người khác.
Một sự ngẫu nhiên Hyun Sung và Shin Young làm cùng bệnh viện, và Hyun Sung là bác sĩ phụ trách theo dõi khi Shin Young mang thai song sinh. Có sự sơ suất trong quá trình phẫu thuật cho Shin Young, và trong thời gian Shin Young nằm viện, Hyun Sung đã gặp lại Min Joon và đứa bé con của hai người…. Sự yêu thương, trách nhiệm, thù hận, tha thứ giữa hai cặp vợ chồng và gia đình bắt đầu xảy ra, nhưng cuối cùng đọng lại trong chúng ta rằng, trong cuộc sống, dù có thù hận hay ganh ghét đến đâu, thì tình người với nhau vẫn là tất cả và từ đó ta có thể tha thứ cho nhau để vui sống hơn.
(theo SCTV)
Diễn viên:
Chang Hoon as Chae Hyuk Jin
Choi Won Young as Yoon Min Joon
Oh Yoon Ah as Go Hyun Sung
Lee Young Eun as Oh Shin Young
Hyuk Jin's family
Jung Dong Hwan as Chae Dae Pil
Park Joon Geum as Mrs. Jang
Baek Min Hyun as Chae Woo Jin
Kim Jin Woo as Chae Hwan Hee
Min Joon's family
Kim Ha Kyoon as Yoon Hwang Goo
Song Ok Sook as Na Pil Boon
Lee Sung Yeol (이성열) as Yoon So Joon
Hyun Sung's family
Kim Hak Chul as Go Kyung Ho
Ahn Hae Sook as Lee Hye Ja
Shin Young's family
Kang Ye Sol as Oh Shin Hye
Lee Duk Hee as Shin Sook Hee
Other people
Ahn Ji Hyun (안지현) as Maeng Hyun Joo
Sơ đồ quan hệ:

Source: DWthay đổi nội dung bởi: Sharon Vineyard, 15-05-2012 lúc 04:28 PM
Vốn dĩ tình yêu đầu không thành thì mới đẹp.
(IDID)
-
Sơ đồ quan hệ của các nhân vật


Spoiler:
Soompi.:Chủ tịch hội những người hâm mộ thầy hiệu phó:.
Nay anh bỏ ra đi
Đèn đêm hiu hắt sầu ngơ ngẩn buồn... buồn nào nguôi.
-
-
16-05-2012, 10:41 AM #4
Đang theo dõi phin này trên SCTV4, tình hình là thấy phim này coi bộ rất hay và gây cấn.
tối tối phải đón coi mới được.
Mọi người có ai coi phin này rồi kể cho mình nghe với. Mún biết kết thúc có hậu hay không quá.
-
23-05-2012, 11:22 AM #5
Mình đang theo dõi phim này nè. Càng coi càng thấy khó chịu về Min Chul, anh chồng của Sin Young. Anh này quá quắt đến nỗi vợ bụng mang dạ chữa như thế mà vẫn bỏ bê để tìm hiểu chuyện iu đương ngày xưa với cô bác sỹ. Và khi SY mất 2 đứa bé và phải cắt nỏ tử cung, trông anh ta cũng chẳng đau dớn và biểu hiện gì bao nhiêu mà tâm trạng vẫn như đang dằn xé và vẫn muốn nhớ lại mối tình xưa. Khi nghe cô bs nói SY có thể đã nghe thấy câu chuyện, vậy mà trông anh ta chẳng có chút ân hận hay liên tưởng gì vì sao vợ đang bình thường lại xảy ra chuyện đau lòng như vậy. Coi mà tức điên với sự... vô số tội làm ra vẻ ngây thơ không biết gì của anh này và cô bs, làm như chỉ có 2 người này bị hại và là nạn nhận vậy. Thế còn SY và 2 đứa bé chỉ còn 1 tháng nữa thì chào đời thì sao? Cuộc sống sau này không thể làm mẹ của SY nữa, ai trả giá cho cô đây? Chỉ mong SY mau li dị anh chồng vô nhân tính này để thoát khỏi mớ bòng bong tiếc nuối của anh chồng đáng kinh tởm kia thôi.
-
23-05-2012, 04:44 PM #6
Coi phim này tức Min Joon kinh khủng. Vì anh ta mà làm cho Sin Jeong có chiện. Vậy mà tỉnh như không, làm như mình vô tôi. Không chút hối hận áy náy khi nghĩ đến chiện đi thanh toán với tình cũ cả đêm mà bỏ mặc vợ con mình. Người như anh này mình nghĩ cũng không xứng đáng có tới 2 bé sinh đôi xinh đẹp ngoan hiền đâu. Chiện quá khứ đã là quá khứ, sao không cho qua mà lo cho vợ con trước mắt. Tức tối chiện cũ có giải quyết được gì mà cuối cùng ra cơ sự. Chỉ tội Sin Jeong vì chồng hết lòng đau lòng thế mà cuối cùng phải cắt bỏ tử cung thành vô sinh. Thương quá đi mất. Ghét bà bác sỹ và ông MJ hơn cả ghét Hyuk Jin và cô em gái Sin Jeong nữa.
-
24-05-2012, 04:44 PM #7
hix
thấy SCTV đang chiếu bộ nì nhưng chưa có time coi, tính hum ni ngồi bắt đầu với phim (tại thấy poster đẹp, tên phim cũng hay hay nữa) thì ...
thui, mình đã nghe thầy rùi thì ko "đủ sức" để coi phim nì nữa (dễ điên lắm, tại "vô số tội" nó lại trúng ngay 2 nv chính mới ác chứ >"< giống các phim có nv thần tượng wá - mình cực ghét)
[CENTER] [COLOR="darkred"][B]Cuộc đời tôi thật có nhìu tham vọng
Nhưng tôi tự hào mình đã chọn đường Tài chính Ngân hàng[/B][/COLOR]
[COLOR="green"][B]Yes ^.^ Dân finance and sales muôn năm ^.^// [/B][/COLOR]
[/CENTER]
-
24-05-2012, 04:59 PM #8
Ẹc, là phim thể loại tình cảm gia dình không giống thần tượng đâu bạn. Nhưng dễ điên thì cũng dễ lắm nha. Mình mới có mấy tập mà thấy tội cô vợ quá trời, còn anh chồng thì cứ vô tư mà nhớ rồi tiếc chuyện tình cũ, cứ nửa này nửa kia, trong khi vợ mình bị mất khả năng sanh em bé trong tay cô tình nhận cũ. Chán anh này hết sức. Lại thương Shin Young lắm.
Tập hôm qua coi thêm. lại thấy giận thím bác sỹ này, Min Chul quả là có cô tình nhận ác cũng lợi hại lắm á. Ngày xưa tham phú phụ bần với tình cũ, giờ trong lúc mổ cho Shin Young thì lại chần chờ để nên nông nỗi, cuối cùng làm hại Shin Young phãi cắt tử cung. Quá đáng nhất là cảnh trong lúc mổ, cô ta cứ đứng thừ người ra mà lo sợ chuyện này chuyện kia xấu xa từ đứa con rơi với Hyuk jin, sợ mẹ chồng phát hiện ra... Oi thôi nói tới cô này là phát bực. Nhìn mặt cứ thấy ang ác sao đó, chịu hok thấu lun.
Nói chung là phim lấy nước mắt khán giả lắm. Mỗi khi chiếu tới SY là thấy ngu ngơ tội nghiệp so với anh chồng và cô tình nhân cứ quá trơ tráo trơ trẽn.
-
25-05-2012, 04:32 PM #9
Đang coi phin này.
Máu dồn lên não rui
Coi mà tức ứa gan ông Min Chul với bà Go Su Hyun gì đó.
Hai người này đáng ghét quá.
Tối phải coi tiếp coi sao.
-
25-05-2012, 11:04 PM #10
Tiếc nhỉ, không được coi phim này
Bác nào có link coi online sctv4 cho mình xin với, sao kiếm hoài không được chứ
Thấy mọi người 8 cũng hóng coi lắmLove [B][I][COLOR="darkorchid"]Chan-hyuk _ Hyo-kyung _ Chan-woo[CENTER][/CENTER][/COLOR][/I][/B]. Mãi là Mối Tình Đầu
-
08-06-2012, 10:51 AM #11
Phim hay vầy mà ít người coi ghê ta.
Mong biết kết cục phim sao quá à.
Chứ coi mà tức anh ách lão Mi Yun với mụ Hyun Sung này không dễ nỗi điên quá.
Sao trên đời này lại có hai thứ người như hai ông mụ này chứ.
Dã man con ngan. Mụ HS thì chơi cho SY bị sa thải, còn lão Min Yun thì bắt SY nghỉ việc để lão yên. Chịu đời nỗi hông? Sao 2 cái thứ ấy không biến đi, không cút xéo đi khi thấy SY mà đường hoàng làm còn bắt SY không sai trái gì lại phải cun cút mỗi khi nhìn thấy 2 thứ ấy.
Thế trên đời này không có công lý à? Sao tồn tại loại người như thế nhỉ?[B][I]Full House chính là tinh yêu - My Girl là niềm đam mê vĩnh cữu - Goong mãi mãi trong trái tim - Thiên đuờng tình yêu là sự chung thủy - Boys over Flowers, bầu trời lấp lấp lánh ánh nắng mai. [/I][/B]
-
09-06-2012, 11:21 AM #12
Ui, coi phim này mình cũng tức xịt khói.
Mấy tập này đang tức nổi khùng với cặp rổ rá Min Chun, Su Hyun.
Trên đời này sao lại có những loại người mặt dày như thế nhỉ? Chỉ tội cho Sin Yeong thôi.
Không làm gì sai mà hễ cứ gặp cặp rổ rá này là bị chúng nó xài xể rồi đuổi như đuổi tà.
Chúng nó làm sai mà sao không biết đường xấu hổ cút đi, cứ bảo người ta nghỉ việc vì chúng nó là sao?
Phim này mà kết thúc cho 2 cái đứa điên ấy hạnh phúc thì tui thề hông coi phim này nữa.
Đúng là trời sinh 1 đôi. Thú tính và chai mặt y như nhau
Thèng cha Min Chun sống với vợ nó mà bao lâu mà đồng sàng dị mộng hay sao ấy?
Người như Sin Yeong mà hèn hạ như lời pà điên Huyn Sung kia nói sao?
Người như Sin Yeong mà đi hại Wan Hee sao? Không biết hai đứa nó có phải là con người không?
Coi phim này tui đang lên cơn tam bành nên chỉ mún rủa sảng thoai.
Trong quá khứ pà điên Hyun Sung ấy chẳng phải đã từng làm cho thèng cha Min Chun phải vào tù rồi bỏ mặc đi lấy chồng khác sao?
Cho dù là vì cha mẹ thì đó cũng đã chẳng có tình nghĩa gì, huống hồ bây giờ lại quay lại phá tan hạnh phúc gia đình của Sin Yeong mà thèng cha Min Chun này pà điên ấy nói gì là nó tin sái cổ mà nghi ngờ Sin Yeong ác như thế?
Nhìn cái mẹt thèm con Wan Hee của nó, tui không cảm nhận được tình thương của nó dành cho Ean Hee như Hyuk Jin dành cho thẳng bé. Tui chỉ cảm thấy nó đang tức vì ngày xưa thua về tay Huyk Jin nên mún dành cho bằng hết lại thôi. Thương gì cái ngữ người như nó, cặp song sinh còn chưa chào đời đã chít và vợ nó đang mang thai suýt toi mạng mà nó bỏ đó để đi tiếc nuối, nắm tay nắm chân pà điên kia đi nối lại tình xưa thì bít gì là tình cha con thương yêu chứ?
Quá khứ Huyk Jin có giành người iu của nó, nhưng tình thương con và gia đình của Hyuk Jin là không thể chối cãi. Nhìn Hyuk Jin nằm bên thằng bé mà đau khổ vì sắp mất nó mà thương quá.
Hai cái đứa điên kia phải cho chúng vào trại cải tạo mới hả dạ. Không yêu mà lấy người ta rồi nói bỏ đi là bỏ đi, còn mong muốn người ta gặp mình ở đâu phải trốn chui trốn nhủi như chuột chũi, như kẻ phạm tội ở đó. Thật không còn gì để nói.
Chỉ mong Sin Hee, em gái của Sin Yeong thay bà chị hiền lành này mà cho tụi kia một trận cho biết mặt. Phải dạy cho những thứ mà phần con nhiều hơn phần người ấy biết rằng, trên đời, không phải lúc nào cũng có thể lấn lướt người hiền lành, không phải lúc nào cũng sai trái mà đòi hơn người khác được. Phải cho chúng biết rằng cuộc đời này còn có công lý chứ không phải trò đùa.
Ngày nào cũng tức mà ngày nào cũng phải coi. Chỉ mong kết quả đừng làm tui... đập cái TV là được gòi.
-
11-06-2012, 09:28 PM #13
mình cũng có sn như mấy bạn..càng xem càng thương SY
...ghét cay ghét đắng con mụ trưởng khoa sản,...chỉ muốn sau này nó bị nhận quả báo thôi
-
12-06-2012, 11:10 AM #14
Hềnh như sau này Hyuk Jin thích Sin Young
Min Chun và Hyun Sung sau này dẫn nhau ra tòa li hôn
Hyun Sung sau này hình như cũng bị bệnh gì đó. Rồi cũng quì xuống xin Sin Young tha tội nhưng Sin Young cũng khỉnh khỉnh coi thường ko thèm đếm xỉa
Nói chung kết cục phim này coi thỏa lòng. Kẻ ác cuối cùng chẳng còn gì. Đúng luật nhân-quả cuộc đời.[I][B]Khi quả báo hiện ra ; Kẻ ác liền than khóc ; Đâu biết rằng đời sau ; Còn đau khổ vạn lần.
Khi phuớc lành hiện ra ; Kẻ thiện nhiều hoan hỉ ; Đâu biết rằng đời sau ; Còn sung suớng vạn lần[/B][/I]
-
12-06-2012, 02:44 PM #15
wOW, Kết thúc vậy thì nhứt định phải xem
Bỏ công ngồi nguyr62n rủa cặp đôi láo toét Chun- Sun kia
Chỉ mong Sin Young hạnh phúc.
Tập tối qua coi nóng máu dẫ sợ
Con HS nó lại thuê người hại SY. Chịu hết nỗi
Bác sỹ gì mà một chút đạo đức con người còn không có chứ đừng nói lương y
Lúc trước lại còn thuê người bắt cóc giam cầm Shin Hye nữa chứ.
Làm cho Sin Hye cũng bị xẩy thai
Hai chị em SH, SY bị con đó nó hại te tua. Thật ghê tởm loại người như con này.
Vậy mà Hyuk Jin biết lại còn chung sống mà năn nỉ con đó đừng bỏ mình, bỏ con
Đến bi giờ vẫn còn tiếc nuối mong nó quay về êm đẹp nhà cửa lắm đây
Trên đời này.... haizzzzzzz... cứ hễ là tôi đẹp, tôi có quyền sao?
Cứ đẹp là sai mấy, ác mấy thì cũng bỏ qua không kể gì hết sao?
Thật đáng sợ. Mình ghê tỡm con này, cũng ghê tởm 2 thèng đàn ông mê muội con này
Đến nỗi không phân biệt đúng sai mà dung túng. nghe lời nó sái cổ
Chỉ đến khi nào bị nó đá thì mới tỉnh ra mà đối phó với nó
So với con này thì người dung túng cho con này làm điều sai là 2 thằng đàn ông cũng đáng hổ thẹn và đáng ghê sợ.
Nếu từ lúc biết con này bắt cóc SH giữa ban ngày mà Hyuk Jin có hành động can thiệp và chỉnh đốn cô ta thì đã không đến cơ sự lại tiếp tục hại SY cắt bỏ đi tử cung, làm mất đi thiên chức làm mẹ của SY như thế.
Con này mà ở thời Bao Công, đem nó ra cẩu đầu trảm mới hả. Liên tiếp giết hại những sinh linh bé nhỏ chưa kịp thành hình hài. Tội ác tày trời còn hơn cầm thú.
Vậy mà mở miệng nó nói nó thương con nó, thương WH, rằng không có WH thì không sống nỗi. Thế mà sao đang tâm đi giết hại con người ta?
Xem phim tức ói cơm lun. May mà kết thúc có hậu. Không thì miễn xem lun.
Mình không thích nét mặt của cô dv đóng vai HS tí nào. Cô này đóng nhiều phim rồi mình cũng không thích. Nét mặt trông xương xương lại có vẻ rất hỗn hào. Đóng qua phim này thì đúng là nhìn kinh rĩ. Cả anh chàng đóng vai Min Chun nữa, nét mặt nhìn rất đáng ghét. Nói chung dv hợp với vai quá nên nhìn dv hay vai diễn ghét tuốt luốt.thay đổi nội dung bởi: Ni Da Len, 12-06-2012 lúc 02:47 PM





















Đánh Dấu