kết quả từ 1 tới 11 trên 11
Ðề tài: [2011] Bẫy Cấp 3
-
22-06-2011, 06:06 PM #1
[2011] Bẫy Cấp 3

Tựa gốc:Bẫy Cấp 3.
Đề tài:Kinh Dị, Kịch Tính
Diễn viên:Hoàng Oanh, Trương Nam Thành, Saetti Baggio, Mi Minh, Khắc Duy, Thanh Thức, Quách An An, Tuấn Khải, Diễm Phương…
Đạo diễn: Lê Văn Kiệt.
Hãng sx: Cocoparis LLC.
Nước sx: Việt Nam
Độ dài: phút
Khởi chiếu: Noel 2011.
ND:Phim xoay quanh câu chuyện một nam sinh trung học tên Minh và Hằng - người bạn gái sắp đi du học của anh ta. Một ngày nọ, khi thầy giáo thông báo rằng cả lớp sẽ đi du ngoạn ở Ðà Lạt, Minh quyết định nhân cơ hội này trốn lớp để "đánh lẻ" với Hằng. Tuy nhiên, để giữ bí mật, họ phải cho người bạn thân nhất của Minh là Chấn và cô bạn gái tên Trang đi theo. Không ngờ cậu bạn Chuột - một học sinh lạ lùng, chuyên bị đám bạn trêu chọc, ăn hiếp - lại vô tình biết được ý đồ này. Thế là Minh và Hằng buộc phải kéo "cái gai" này đi theo. Chuyến đi tưởng chừng rất thuận lợi, nhưng lại gặp nhiều chuyện kì lạ liên tiếp xảy ra. Những cái chết đầy bí ẩn, những vụ mất tích không một dấu vết… Và không ai ngờ rằng, đằng sau đó là một cái bẫy…
Trailer:
nguồn: Mương14.vn
Tôi là worm và worm là tên.thay đổi nội dung bởi: wormnhoc, 24-04-2012 lúc 08:04 AM
-
05-10-2011, 01:20 PM #2
Trợ lý đạo diễn
- Tham gia ngày
- Jan 2009
- Bài gởi
- 726
“Bẫy cấp 3” hấp dẫn với dàn người đẹp, “hot girl”
- Phim điện ảnh đầu tay của đạo diễn trẻ Lê Văn Kiệt có dàn diễn viên gồm toàn người đẹp, “hot girl” như Quách An An, Hoàng Oanh, Diễm Phương, Mi Minh…
Cho đến nay, “Bẫy cấp 3” vẫn là bộ phim kín tiếng trước sự tò mò của khán giả dù thời điểm ra rạp dự kiến là giáng sinh năm nay. Những hình ảnh, đoạn phim ngắn đã tung ra cho thấy bộ phim mang màu sắc kinh dị, giật gân, nằm trong loạt phim mới khai phá thể loại này của điện ảnh Việt, như: Giữa hai thế giới, Ngôi nhà trong hẻm, Lời nguyền huyết ngải, Cột mốc 23…Điểm khác biệt của “Bẫy cấp 3” là câu chuyện khai thác theo hướng hình sự, tội phạm hơn là ma quái, siêu nhiên.

Với câu chuyện xoay quanh chuyến dã ngoại của nhóm bạn trẻ còn đang đi học, có thể thấy bộ phim phải bỏ qua một bên những ngôi sao thành danh nhưng “già cỗi” của điện ảnh Việt, để đi tìm những gương mặt mới thay thế.

Do vậy, khán giả tìm thấy ở bảng phân vai một loạt gương mặt vừa lạ vừa quen nhưng đầy tiềm năng như Saetti Baggio – từng xuất hiện trong Giải cứu thần chết, Trương Nam Thành – người mẫu, sinh viên Trường Sân khấu Điện ảnh TP.HCM và Mi Minh – ca sĩ độc quyền của MV Productions, từng tham gia phim Long Ruồi, Hát ca bềnh bồng.

Trương Nam Thành, Mi Minh vào vai Minh và Hằng – hai bạn trẻ muốn tìm một chốn riêng tư, cách xa thành phố ồn ào và bụi bặm trước ngày Hằng đi du học. Những lắt léo phức tạp khiến chuyến đi của họ đã phải có thêm những vị khách không mời là bạn học cùng lớp. Sau một khởi hành tốt, chuyến đi của họ bắt đầu xảy ra liên tiếp những điều không may…

Nhưng điều khiến bộ phim níu chân khán giả dừng lại xem qua nội dung phim có lẽ là dàn người đẹp, “hot girl” đông đảo.

Trong đó, người mẫu Hoàng Oanh tái xuất màn ảnh trong vai cô gái thành viên của chuyến đi oan nghiệt.

“Hot girl” Cherry Nguyễn

“Hot girl” Diễm Phương

Người nhiều kinh nghiệm nhất trong bảng phân vai có lẽ là Kiều Trinh, diễn viên chính của Bi, đừng sợ!, Rừng đen.
Khải Trí
vietnam.net
-
24-04-2012, 08:05 AM #3
Óp-fic-cồ trailer:
Tôi là worm và worm là tên.
-
"Bẫy cấp 3" có thể bị cấm chiếu
Thứ Tư, 09/05/2012 06:48
Nguồn: http://thethaovanhoa.vn/176N20120509...-cam-chieu.htm
(TT&VH) - Tối qua (9/5), một thành viên Hội đồng duyệt phim quốc gia tiết lộ với TT&VH, bộ phim mới của đạo diễn Lê Văn Kiệt: Bẫy cấp 3 đã không có được cái gật đầu của hội đồng này. Tuy nhiên, “số phận” của Bẫy cấp 3 vẫn còn chờ vào quyết định chính thức của Cục Điện ảnh.
Từ cuối tháng 4/2012, bộ phim Bẫy cấp 3 tung trailer được dư luận cho là nóng bỏng và rùng rợn trên mạng internet. Kèm theo đó, Megastar cũng công bố lịch khởi chiếu bộ phim này từ ngày 18/5 trên toàn quốc. Bẫy cấp 3 kể về chuyến du lịch Đà Lạt của một nhóm học sinh. Tuy nhiên, cuộc du ngoạn vui vẻ bất ngờ trở thành nỗi kinh hoàng khi từng người trong số họ bị sát hại… Chiều qua (9/5), lịch phim sắp chiếu trên trang web chính thức của Megastar đã không còn tên của Bẫy cấp 3.
Một thành viên Hội đồng duyệt phim quốc gia (đề nghị giấu tên) tiết lộ, phim đã không được Hội đồng này thông qua. Về lý do Bẫy cấp 3 không được duyệt, thành viên này cho biết, nội dung phim thiếu lô- gíc. Dẫn chứng: “hung thủ” giết chết sáu mạng người trong một căn nhà lại là
Poster Bẫy cấp 3 được công bố trên mạng internet.
Spoiler:Spoiler:
Về chất lượng nghệ thuật, thành viên này khá gay gắt khi cho rằng, phim mới chỉ là “bán thành phẩm” bởi hòa âm kém, âm thanh được thu trực tiếp nhưng lúc to, lúc nhỏ, thậm chí còn có ý kiến cho rằng phim chỉ được quay bằng máy ảnh!?… Cũng theo thành viên này, giả sử nội dung phim hời hợt nhưng chứng tỏ được sự đầu tư công phu, chăm chút cho phần hình ảnh, hoặc âm thanh thì một bộ phim còn có thể được chấp nhận cho ra rạp. Nhưng với một sản phẩm điện ảnh chưa hoàn thiện, Hội đồng duyệt lo ngại sẽ ảnh hưởng tới thị hiếu điện ảnh của khán giả. Hơn nữa, phim không hề có tính giáo dục như chia sẻ của các nhà làm phim trước đó.
Được biết, Hội đồng duyệt đã thảo luận khá kỹ càng, nhiều chiều trước khi đưa ra quyết định cuối cùng để gửi tới Cục Điện ảnh. Hội đồng kiên quyết không chấp nhận cho bộ phim này ra rạp, và cũng không yêu cầu cắt sửa gì. Tuy nhiên, “số phận” của Bẫy cấp 3 vẫn còn chờ vào quyết định chính thức cuối cùng từ Cục Điện ảnh. Nhưng nhiều khả năng, phim sẽ bị cấm chiếu.
Hà ChiTrailer:
MỘt trailer remake khác thấy làm hay và chuyên nghiệp hơn trailer gốc của nhà sản xuất
Cuối cùng thì số phận của phim này đã được định đoạt, CẤM CHIẾU.
Bạn Megastar năm nay xui xẻo quá, dính liền tù tì mấy phim bị CẤM CHIẾU.
Thật ra phim này thì Monk hồi hộp trông chờ nó từ khá lâu, vì thể loại này là đầu tiên ở VN "về một đám teen boy, teen girl hôn hít, khoe ngực ăn chơi rồi bị giết từng đứa một cách bi thảm" (Coi trailer sẽ thấy, cả cái đoạn một em bị nắm lôi đi xềnh xệch mà cũng áo hở hang lộ ngực nữa).
Nhưng sau khi coi Ngôi Nhà Trong Hẻm thì Monk bắt đầu nghi ngờ về tay nghề và phong cách của đạo diễn phim này.
Và sau khi coi trailer thì... đã nhanh chóng đưa phim này vào LIST B (những phim không nhất thiết phải xem).
Bởi vậy phim này có bị cấm chiếu thì Monk cũng không quan tâm lắm.
Cái mà Monk muốn nói đến trong bài báo ở trên, hội đồng duyệt quá ÁC khi công bố tên hung thủ chính của phim, coi như SPOIL nặng cái mục đích chính của khán giả khi xem phim này là tìm tên hung thủ, đồng nghĩa với việc phim này có cắt sửa hay làm gì nữa cũng coi như tiêu, vì khán giả biết "À! Cái thằng "bạn cùng lớp (nhân vật Chuột - NV), nhỏ bé, ít nói được rủ đi cùng để trông coi đồ" chính là HUNG THỦ".
Giả sử phim không làm khán giả sợ, không kinh dị, nhưng ít ra giấu được kẻ thủ ác thì khán giả cũng còn tò mò ráng coi đến cuối cùng để biết ai là thủ phạm, còn bây giờ vào rạp mà ngay từ đầu phim thấy mặt nhân vật đó và biết nó là hung thủ thì suốt phim họ chỉ chăm chăm để ý hành động của nhân vật đó mà thôi, và thế là sạn phim tha hồ bị khán giả bắt.
Ở VN thì khái niệm GIỮ BÍ MẬT HUNG THỦ CHÍNH của phim mang hơi hướng ly kỳ, trinh thám hầu như bằng không. Cụ thể là một vở kịch ma mới công diễn gần đây ở sân khấu thành phố HCM, "Am khuya", với nội dung khá gây cấn khi giấu tung tích kẻ thủ ác đứng phía sau toàn bộ âm mưu của vở kịch, đã được báo chí viết bài PR, khen ngợi "cô ấy diễn vai ác hay quá, khi nửa đầu tỏ ra hiền lành thánh thiện, nhằm che giấu bí mật của một kẻ mưu mô lúc sau". Thế là SPOIL luôn hung thủ, và khi xem kịch khán giả biết ngay "con nhỏ đó giả bộ hiền chứ ác lắm, lát nữa sẽ thấy" và vô hình chung đã tạo áp lực không đáng có cho diễn viên đóng vai đó, vì họ sẽ bị khán giả để ý và bắt bí suốt kịch.thay đổi nội dung bởi: monk, 09-05-2012 lúc 09:42 AM
-
Nhân sự vụ Bẫy cấp 3 bị cấm chiếu, các phóng viên nhiệt tình thăm hỏi các thành viên hội đồng duyệt mà Monk cũng được đọc 1 bài báo để mở rộng tầm mắt về suy nghĩ và quan điểm của những người duyệt phim, vốn bị cho là khắt khe, già cả.
Nguyên văn bài viết ở đây. Monk chỉ trích lại những gì cần biết về công tác duyệt phim.
Một người bạn của Monk từng làm công tác xin giấy phép phát hành phim (không liên quan phim chiếu rạp) có kể những lúc đi ăn với các bác ở bên kiểm duyệt, thì có nghe họ phàn nàn là nhiều lúc 1 ngày xem mấy phim bạo lực, kinh dị đầu rơi máu chảy mà ức chế, xem xong chẳng dám đi ăn trưa nữa. Bởi thế câu chuyện "cười" hội đồng duyệt xem xong phim 300 thì hoảng quá ra lệnh cấm chiếu toàn quốc không có gì là lạ.Vietnamnet.
Hội đồng không chỉ kiểm soát nội dung mà còn ngăn cả rác nữa!
Hội đồng duyệt phim quốc gia mới thành lập gồm 9 thành viên, đều là những nghệ sĩ có tiếng với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề. Mỗi tuần hai buổi hội đồng họp lại để xem các phim trình duyệt. Tuy nhiên, công việc gác cổng phim ra rạp không phải là chuyện đơn giản bởi "phim hay thì ít, phim dở thì nhiều, xem xong phim không khác gì bị tra tấn".
"Tôi hơi buồn khi thấy báo chí có vẻ đánh giá lao động của hội đồng không đúng lắm. Chúng tôi là những người làm nghề cả và rất thận trọng trong mỗi thẩm định của mình. Nếu phim không đạt độ chuẩn tối thiểu thì cũng phải dừng lại. Một số phim nhập cũng hấp dẫn đấy, làm cũng giỏi nhưng kích động thần kinh quá thì cũng phải xét lại. Quan trọng nhất là nếu phim không có được ý nghĩa nhân văn cần thiết thì cũng phải xem lại. Nhiều phim xem xong không thấy mang lại điều gì cả, chỉ gây ép phê về thần kinh quá mạnh thì thôi. Xem phim nhiều lúc rất mệt", NBK Trịnh Thanh Nhã nói.
Trên thực tế, chỉ những bộ phim vi phạm luật pháp VN, phạm vào những điều cấm trong Luật Điện ảnh và không có giá trị nhân văn mới bị xử lý không cho ra rạp. Do vậy, nhiều phim dù các thành viên hội đồng đánh giá là "nhạt", được coi là "rác" nhưng do không vi phạm các tiêu chí trên nên vẫn được ra rạp. Một thành viên hội đồng cho biết: "Không phải phim nào cũng là phim hay, phim có tính nhân văn cao chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lệ phí duyệt phim bao nhiêu năm nay vẫn là 600.000 đồng/phim, thấp như vậy nên họ cũng chẳng cần kén phim làm gì. Phim hay thì ít, dở thì nhiều, nếu phim nào bị ách lại thì kêu ca ầm ĩ, đổ cho hội đồng già và nghiêm khắc. Hội đồng không chỉ kiểm soát nội dung mà phải ngăn cả rác nữa. Có quá nhiều rác thải văn hóa".
Được biết, hiện nay thù lao của mỗi thành viên hội đồng duyệt phim cho mỗi phim trình duyệt chỉ có 40.000đồng. Mức thù lao này được duy trì hơn 10 năm qua trong khi việc xem phim rất mất thời gian và căng thẳng, chưa kể áp lực từ phía dư luận. Một vị sau buổi duyệt phim than trời: "phim dở thế này thù lao 1 triệu cũng không đáng". Do vậy, hầu hết các thành viên của hội đồng duyệt phim đều cho rằng họ ngồi vào vị trí này đều là do ân nghĩa với ngành và muốn giúp đỡ ngành điện ảnh trong giai đoạn khó khăn, cũng là muốn tư vấn để lọc bớt những bộ phim kém chất lượng trước khi nó đến với công chúng.
Nói chung, trên quan điểm dân mê phim, các bác hội đồng duyệt đã phá vỡ đi tính nghệ thuật của điện ảnh khi yêu cầu cắt xén và can thiệp thô bạo vào phim.
Nhưng nếu đứng ở phía ngược lại thì Monk thông cảm cho họ vì áp lực của 9 người họ là rất lớn khi duyệt phim, nếu lỡ 1 phim được chiếu ở VN rồi sau đó nảy sinh vấn đề gây dư luận xã hội (về nội dung, tư tưởng) thì coi như họ đi "đứt".
Bởi vậy không chỉ phim chiếu rạp, phim truyền hình hay kể cả chính kịch lẫn... tấu hài nhảm, yêu cầu cơ bản khi dàn dựng và trình chiếu là phải làm sao có nội dung gì đó gọi là giáo dục, nếu không các bác duyệt sẽ không có lý do gì mà xét duyệt cả. Chẳng hạn như phim Prom Night cũng về đề tài tương tự Bẫy Cấp 3 từng được duyệt chiếu và dư luận nổi sóng vì nội dung phim chỉ là chém giết, thì các bác hội đồng duyệt ấp úng trả lời phim được cho phép chiếu vì "cuối phim kẻ thủ ác phải đền tội".
Về phim Bẫy cấp 3 này cũng thế, cái dở đầu tiên là lấy đề tài học sinh cấp 3 (chưa đủ 18 tuổi) để dàn dựng nội dung giết chóc, mặc dù phim nhắm đến tuổi teen do có trai xinh gái đẹp, nhưng với Mỹ thì dễ chứ VN thì khó chấp nhận đề tài này, nếu tăng độ tuổi nhân vật lên trên 20 là SV đại học, có lẽ đỡ phản cảm hơn.thay đổi nội dung bởi: monk, 09-05-2012 lúc 02:11 PM
-
Có lẽ các bác duyệt phim kỳ này quá bức xúc do lâu nay bị báo chí lẫn dư luận chỉ trích vì quá khó tính mà kỳ này các thành viên hội đồng duyệt (đều giấu tên) cung cấp thông tin chi tiết cho phóng viên về trường hợp cấm chiếu phim này. Điều tuyệt nhiên không có ở các phim bị cấm trước kia.Phim "Bẫy cấp 3”: Đang lạc đường, bỗng dưng... tuột quần áo!
Thứ Sáu, 11/05/2012 11:20
Nguồn: http://nld.com.vn/20120511102218333p...ot-quan-ao.htm
(NLĐO) – Bạo lực và sex không để làm gì, nhân vật phát cáu vô lý, phim không mang giá trị giáo dục như được giới thiệu... là tất cả lý do để “Bẫy cấp 3” bị cấm.
Một thành viên Hội đồng duyệt phim, khi nhận xét bộ phim đã nói thẳng thắn, ngoài bạo lực và sex không để làm gì, Bẫy cấp 3 không nói lên được nỗ lực chống lại cái ác trong xã hội.
Cảnh trong phim Bẫy cấp 3
Thành viên này cho rằng, Mỹ có rất nhiều phim bạo lực, nhân vật phản diện xấu xa nhưng luôn có một người tuyệt vời chống lại nhân vật phản diện đó. Xã hội phải có khả năng tự làm sạch thì mới tồn tại được đến ngày hôm nay.“Ai cũng như đám thanh niên trong Bẫy cấp 3 thì xã hội sắp bị tuyệt duyệt rồi, không ai có khả năng tự vệ, cứu bạn bè trước cái ác. Mà nếu chỉ vì một phút tự ái mà người ta giết bạn bè, giết những người vô tội, xã hội như thế là kiểu gì?” - thành viên này nhận định.
Nhà làm phim khẳng định Bẫy cấp 3 mang ý nghĩa cảnh báo nhưng những người duyệt phim lại cho rằng “chẳng thấy cảnh báo gì, dọa nhau thì có”. Theo một thành viên khác của Hội đồng duyệt phim, cảnh báo như trong phim là không đúng cách. Cảnh báo là phải cho khán giả thấy làm ác thì anh phải chịu quả báo chứ không phải là giải thích về sự ác ấy để mọi người thông cảm.

Thêm vào đó, Bẫy cấp 3 còn bị đánh giá là một bộ phim thiếu logic, nhiều thứ vô lý. Một hội đồng duyệt phim cho biết: “Phản ứng đầu tiên của những người bị lạc là sợ hãi, phải tìm đường thoát nhưng các “cậu ấm cô chiêu” trong phim lại hồn nhiên cởi quần áo nhảy xuống nước khoe ngực. Xem cảnh này cả hội đồng ngớ người ra, đang sợ thế, sao lại tắm? Rồi một học sinh bị bố mẹ bỏ rơi, lấy tiền đâu ra mà thuê cả một cái biệt thự rồi lùa bạn bè vào đó để giết từng người một...”.
Chưa hết, bộ phim còn bị coi là “chưa thành phẩm” khi âm thanh lúc to lúc nhỏ, hòa âm rất kém. Khi được hỏi, có phải Bẫy cấp 3 bị cấm còn vì nhiều cảnh sex, những người tham gia duyệt phim khẳng định, không phải vì lý do đó.
Thành viên này cho biết: “sex đến như Chạm, Hội đồng cũng cho qua, và còn khen. Vì con người tìm đến sex để hiểu nhau, để thấy mình hạnh phúc. Những cảnh sex và bạo lực ở đây không có gì quá ghê gớm, vấn đề là nó không để làm gì cả, nó cho thấy một sự bế tắc mà thôi”.

Trong quyết định không đồng ý cho phép phổ biến bộ phim Bẫy cấp 3 của mình, Cục Điện ảnh nhận định: “Phim một mặt mô tả khát khao chuyện “giường chiếu” của một số người trẻ, mặt khác phản ánh sự thù hận của nam sinh đã ra tay giết người dã man, mất nhân tính, từ đó mang tính kích động bạo lực. Nội dung phim không phù hợp với đạo đức, lối sống VN, đặc biệt là đối với lứa tuổi của học sinh trung học”.
Yến Anh. Ảnh: Internet
Đọc xong bài báo trên Monk chỉ rút ra được vài điều:
- Phim có quyền giết người nhưng phải có 1 ANH HÙNG xuất hiện để tiêu diệt hết kẻ thủ ác.
- Không được lấy bất kỳ lý do nào để biện hộ hay thông cảm cho tội ác (kiểu như "Em có lỗi nhưng không có tội").
- Phim không có nội dung giết bạn học, người già cả (trên báo TTVH có đề cập chi tiết 1 bà già ngồi bên đường cũng bị giết ???).
- Sex lồ lộ ra, ôm ấp để "hiểu nhau" (như Chạm) thì được, cởi áo nhảy xuống nước tắm thì không.
Cái đoạn "Đang sợ sao lại nhảy xuống nước tắm thế kia?" dễ hiểu thôi mà, khi người ta sợ thì phải tìm làn nước mát để giảm bớt cảm giác sợ hãi chứ
(Vụ này làm Monk nhớ cái phim Scary Movies có cảnh 1 em gái xinh đẹp bị tên giết người rượt đuổi nhưng khi chạy ngang bãi cỏ bị nước bắn vào người ướt nhẹp thì đứng lại tạo dáng, xõa tóc
... rồi chạy tiếp).
-
26-05-2012, 12:16 AM #7
Trợ lý đạo diễn
- Tham gia ngày
- Jan 2009
- Bài gởi
- 726
Bất bình vì Trương Nam Thành "trở mặt" với "Bẫy cấp 3"
Á Vương Manhunt vô tư nói phim mình bị cấm chiếu là một điều... may mắn vì như vậy giúp anh giữ hình ảnh sạch.
Hôm qua (24/5), một trang thông tin đã đăng tải bài phỏng vấn Á Vương 3 Manhunt 2011 Trương Nam Thành, trong đó có đoạn anh chàng phát biểu cảm nghĩ về việc Bẫy cấp 3 - phim điện ảnh đầu tiên mình tham gia - bị Hội đồng duyệt phim Việt Nam cấm cửa như sau:
"Thực ra, Bẫy cấp 3 mới là phim điện ảnh đầu tiên của tôi. Tác phẩm đó được quay cách đây một năm, từng nhiều lần bị hoãn ra rạp. Vì thế, khi nghe tin phim sắp công chiếu, tôi rất hào hứng chờ đợi để thêm một lần nữa có cơ hội tiếp cận khán giả. Nhưng lúc biết Bẫy cấp 3 bị cấm, tôi không thấy hụt hẫng quá nhiều. Có thể yếu tố sex trong phim không nặng nhưng yếu tố bạo lực không phù hợp ở Việt Nam.

Tôi nghĩ lại và thấy rằng, bộ phim không được chiếu có khi lại là điều may. Tôi đang xây dựng cho mình hình ảnh một thanh niên chững chạc, không scandal nhưng nếu phim ra rạp, có thể vai diễn sẽ làm ảnh hưởng tới cách nhìn nhận của mọi người. Câu chuyện này có lẽ giống với "Tái ông thất mã"."
Không may, chia sẻ thành thật này của Trương Nam Thành lại gặp phải làn sóng phản đối không nhỏ từ cư dân mạng và khán giả theo dõi phim Việt.
Đại đa số cho rằng hành động của Á Vương Manhunt đáng bị liệt vào hàng "ăn cháo đá bát", bởi Nhà sản xuất Bẫy cấp 3 đã cho anh cơ hội đóng phim điện ảnh ngay cả khi anh chưa có tiếng tăm như bây giờ.

Mặt khác, nhận hay không nhận một kịch bản là do bản thân diễn viên. Nói đơn giản là "tiền trao cháo múc", nhà sản xuất trả cát-sê để Trương Nam Thành diễn chứ không "kề dao vào cổ ép diễn". Vậy nên khán giả cho rằng: nếu Trương Nam Thành thấy phim không "sạch" thì ngay từ đầu từ chối luôn đi, nhận lời làm chi rồi thở phào vì phim bị cấm chiếu. (?!)

Hơn nữa, là một diễn viên, lẽ ra Trương Nam Thành nên hiểu rõ: nhân vật trong phim không quyết định nhân cách con người thật của diễn viên. Rõ ràng khi nuôi suy nghĩ vai diễn trong Bẫy cấp 3 có thể làm ảnh hưởng đến nhìn nhận của mọi người về mình, Trương Nam Thành đã hết sức thiếu chuyên nghiệp.
Một số khác thì tỏ ra... tiếc cho Trương Nam Thành bởi rất có thể sau phát biểu "tuyệt tình" này, các nhà sản xuất phim Việt Nam sẽ gạch tên anh khỏi danh sách chọn lựa diễn viên cho phim mình. Bởi nhỡ đâu phim gặp "mệnh hệ" gì, anh chàng lại quay lưng, phủi tay chối bỏ.

Nhiều người còn bình luận mỉa mai rằng, Trương Nam Thành đang học theo trào lưu "nói thật" trong showbiz Việt hiện nay. Hài hước hơn, quyết tâm xây dựng hình ảnh "sạch" của Trương Nam Thành còn khiến khán giả chợt nhớ đến tiêu chí chọn diễn viên của phim Thạch Sanh 3D: "có đạo đức".
Trước phản ứng gay gắt của dư luận, Baggio - một diễn viên trong Bẫy cấp 3 - đã từ chối đưa ra bình luận về phát biểu "dại dột" của đồng nghiệp. Hot boy này cho biết chuyện đã qua rồi, phim bị cấm chiếu là việc nhạy cảm, không nên nói tiếp nữa.

Baggio và Trương Nam Thành trong "Bẫy cấp 3".
Bình Luận(30)
hix,mình thích TNT nhưng phải thừa nhận anh nói như vậy là không nên
giza4114@gmail.com (14:58 - 25/5/2012)
để xem sau này có ai can đảm mời ông ấy đóng phim nữa k
pe.chyp_miy (14:11 - 25/5/2012)
s thấy thất vọng qá, ngĩ s koa thể fat' biểu như z chứ haiz...
p3gaulokchok96@yahoo.com.vn (13:53 - 25/5/2012)
vậy thì từ đầu đừng có nhận va diễn, nếu phim đc chiếu thì chắc anh ấy lại nói: " tôi muốn thử sức ở vai diễn này" còn không chiếu thì " giũ hình ảnh trong sạch" ..
devil_angle (13:52 - 25/5/2012)
trời có sao đâu
zikzax95@gmail.com (13:2 - 25/5/2012)
Đủ gạch về xây nhà lầu luôn
YGBigBangVIPPRO (12:11 - 25/5/2012)
thế này thì khỏi đóng phim dài dài, chắc không ai dám mời đâu
blackmoon2204@gmail.com (12:3 - 25/5/2012)
tự mình hại mình............gậy ông đập lưng ông
camtien218@yahoo.com (11:58 - 25/5/2012)
ặc, chịu lun, người của công chúng sao lại thế này, chê phim sao còn nhận vai làm gì?
mualanhlung1705@yahoo.com.vn (11:50 - 25/5/2012)
thấy phim hay mà
kimbeomhl@zing.vn (11:35 - 25/5/2012)
-
09-06-2012, 11:54 AM #8
- Tham gia ngày
- Jun 2007
- Địa chỉ
- ♥The Tizzy Fam, Sunniers & Dark Queen Box♥
- Bài gởi
- 4,198
- Blog Entries
- 1
Phim bị cấm nên chỉ còn hi vọng vào đĩa lậu thôi

Mình thì cũng muốn xem xem nó kinh dị và sex đến cỡ nào dù cũng không ưa lắm ba cái kiểu giết người, máu me, điên cuồng và thác loạn.
Sau khi đọc xong mấy bài viết ở trên thì mình thấy nên thông cảm cho hội đồng duyệt phim hơn là chê trách, dù gì họ cũng là người trong ngành và nhiều kinh nghiệm nên những gì mà họ nói về phim có lẽ là thật, như là ngoài nội dung dở tệ thì mấy cái khác cũng tệ nốt như góc quay, âm thanh, âm nhạc,... cho đến diễn xuất thì không dám hi vọng gì rồi..."Hát đi em, hát lên những lời trái tim... Để với tiếng ca, bỗng như ta gần nhau thêm..."
-
11-06-2012, 08:06 AM #9
Hội đồng duyệt phim là người trong nghề nên chuyên nghiệp lắm. Nên họ cũng để cho mấy thứ rác như: Công chúa teen, Phát tài, hello cô Ba, Em hiền như masơ.... ra rạp đấy thôi. Nếu nói về kĩ thuật trong phim thì phim này có lẽ hơn những thứ đó gấp vài lần.
Tôi là worm và worm là tên.
-
11-06-2012, 07:05 PM #10
- Tham gia ngày
- Jun 2007
- Địa chỉ
- ♥The Tizzy Fam, Sunniers & Dark Queen Box♥
- Bài gởi
- 4,198
- Blog Entries
- 1
Bởi vì những phim đó là phim hài chiếu dịp Tết mà đã là Tết thì khán giả cần cười, cần giải trí nên mấy phim hài hài đó ra rạp cũng đâu có sao.
"Hát đi em, hát lên những lời trái tim... Để với tiếng ca, bỗng như ta gần nhau thêm..."
-
30-09-2012, 08:49 AM #11
Diễn viên nghiệp dư
- Tham gia ngày
- Apr 2011
- Bài gởi
- 144
..Bộ phim này nghe đặt tựa đã biết có ngày không được bình yên rồi, chỉ tiếc bộ phim quay rồi mà không có cơ hội được phát hành..
Thread Information
Users Browsing this Thread
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)








Đánh Dấu