View Poll Results: chọn những nhân vật bạn yêu thích trong phim
- Voters
- 87. Bạn không được quyền bỏ phiếu trong chủ đề này
-
La Gia Lương - Phương Thụ Căn
41 47.13% -
Châu Hải Mị - Lưu Á Thể
45 51.72% -
Trương Triệu Huy - Quan Thiên Âm
23 26.44%
Multiple Choice Poll.
kết quả từ 1 tới 15 trên 126
-
09-12-2007, 02:30 PM #1
Mối Tình Nồng Thắm (1995 - đã phát hành)
Mối tình nồng thắm
tên tiếng Anh: Plain love
tên gốc: tình nồng đại địa
số tập: 20
ngày phát sóng trên TVB: 3/4/1995
năm phát hành ở VN: 1995
giám chế: Lưu Sĩ Du
diễn viên:
La Gia Lương - Phương Thụ Căn
Châu Hải Mị - Lưu Á Thể
Trương Triệu Huy - Quan Thiên Âm
Quan Hải Sơn - Quan Học Nho
Ngải Uy - Quan Thiên Phú
Thôi Gia Bảo - Triệu Nhược Lan
Tưởng Văn Đoan - Quan Song Song
Lương Bảo Trinh - Thái Thục Hiền
Quách Thiếu Vân - Chung Uyển San
Lưu Giang - Phương Quý Tường
Lý Lệ Lệ - A Anh
Trần Bội San - Phương Lập Xuân
Vương Vỹ Lương - Quan Đại Mễ
Ngũ Vệ Quốc - Lưu A Thuận
Trần Mỹ Kỳ - thể mẫu
Phùng Tố Ba - má Phùng
Ngô Lệ Châu - vợ Quan Học Nho
Lương Kiện Bình - Hứa Văn Hiên
Vương Duy Đức - Mã Điền
trailer: http://youtube.com/watch?v=jpu2p6ACzX0
DienAnh.Net YouTube Player
Nếu ko chạy vui lòng bấm Play để xem

Tóm tắt: credit: thầndânTVB @ tvb vnfc.net
Lưu A Thể vào năm 8 tuổi chứng kiến cha mẹ bị chết , đứa em trai bị thất lạc . A Thể bị bán vào nhà họ Quan đại điền chủ trong làng làm con dâu cho tam thiếu gia còn ẵm trên tay ,thực chất A Thể cũng chỉ là người hầu bị nhà họ Quan sai bảo chửi mắng . Chỉ có cậu ba Thiên Âm lại luôn binh vực giúp đỡ cô .Từ nhỏ Thiên Âm đã có lý tưởng ra ngoài học tiếp cận thế giới bên ngoài .
8 năm sau A Thể trở thành thiếu nữ xinh đẹp luôn bị cậu hai Thiên Phú dòm ngó có ý đồ xấu ,còn bị kẻ trên người dưới nhà họ Quan hành hạ đủ điều A Thể không một lời than van phản kháng vì nhớ ơn năm xưa Quan lão gia chôn cất cha mẹ cô .Thiên Âm trở về làng sau những năm đi học xa , anh vẫn luôn giúp đỡ A Thể mỗi khi cô gặp chuyện .Không muốn thấy A Thể bị nhà họ Quan sắp đặt cuộc đời.
Dân trong làng đều nhờ mướn ruộng của nhà họ Quan để cày cấy . Nhưng thuế quá cao ,mùa màng thất bát , dân làng không cô miếng ăn , cử Phương Thụ Căn điều đình với nhà họ Quan . Phương Thu Căn là người nghĩa khí ,tính tình thô lỗ cộc cằn , không khuất phục nhà họ Quan . Vì một số hiểu lầm Thụ Căn cho rằng A Thể là người lăng loàn . Thành kiến với Thiên Âm .
Thiên Phú phá gia chi tử , còn Thiên Âm ,muốn tiếp tục ra ngoài học không muốn trong coi ruộng đất của cha . Quan lão gia buộc phải lấy vợ cho Thiên Phú mong Thiên Phú tu chí làm ăn , nhưng Thiên Phú vẫn để mắt tới A Thể tìm cơ hội .
Tam thiếu gia vì té sông mà chết . A Thể bị buộc vào chùa giữ trinh tiết . Thiên Âm định dẩn A Thể cùng bỏ trốn .Bị Thiên Phú bắt được . Nhà họ Quan khép tội dụ dỗ Thiên Âm . A Thể trốn chạy nhảy xuống sông . Tưởng A Thể đã chết , Thiên Âm đau khổ rời làng đi xa .
Thực ra A Thể chưa chết , nhờ Thụ Căn vô tình cứu được . Nhân đó Quan lão gia gả A Thể cho Thụ Căn làm vợ . Sống trong gia đình Thụ Căn . Dần dần A Thể chấp nhận thực tại , cùng Thụ Căn ra ruộng cày cấy . Thụ Căn bị Thiên Phú gạt mua miếng ruộng xấu , nhờ vợ chồng đồng lòng . Ruộng trở nên xanh tốt . Thụ Căn không phải mướn ruộng cày cấy .
Mùa lúa kế tiếp , ruộng đồng hạn hán , dân trong làng rời bỏ ruộng đồng lên tỉnh kiếm ăn . Thụ Căn , A Thể dẫn con trai & mẹ già lên tỉnh . Tại đây A Thể phải đi chăm trà , Thụ Căn kéo xe vẫn không sống nổi . A Thể tình cờ gặp lại cậu ba Thiên Âm , anh vẫn theo giúp đỡ cô hết lòng .Điều này khiến cho Thụ Căn ghen tuông mù quáng, tính tình thay đổi , cờ bạc . Trong lòng Thiên Âm vẫn không quên A Thể , muốn dẫn cô rời bỏ Thụ Căn , một lần nữa đi tìm hạnh phúc cho mình .A Thể sẽ quyết định ra sao ? Mời bạn coi phimthay đổi nội dung bởi: -daniel-, 04-06-2008 lúc 01:39 AM
Tình Yêu là phép màu nhiệm, chúng ta nên thông cảm trong tình yêu và tin tưởng nhau nhiều hơn.
Tình Yêu sẽ chỉ là ranh giới mong manh nếu như chúng ta không trân trọng nó.
-
09-12-2007, 04:42 PM #2
Fairy In My Heart
- Tham gia ngày
- Jan 1970
- Địa chỉ
- Nghi Lâm Chi Luyến
- Bài gởi
- 952
Sao bạn k lấy tên là Mối tình nồng thắm như vậy mọi người dễ nhận biết hơn.Một bộ phim hay của Châu Hải My,rất vui vì kết cuộc CHM đã yêu thật sự Gallen
Just In Luv
-
18-01-2008, 01:29 AM #3
Diễn viên quần chúng
- Tham gia ngày
- Jan 1970
- Bài gởi
- 43
Mình ngưỡng mộ cậu ba trong film này ! Mối tình mà anh dành cho A Thể cũng nồng thắm không kém gì LGL , có thể nói còn hơn rất nhiều ! Anh không ngại thân thế của cô , không màng cô đã có chồng con , khi bị từ chối vẫn làm người bạn tốt của cô và giúp đỡ cho tận cuối đời .....Thật đúng là mối tình nồng thắm !!!
Let me rest in peace ... O---(
)---O
website của anh Trần Quán Lâm
http://guanlinfc.ning.com/
-
18-01-2008, 04:37 PM #4
Phim này coi hay và cảm động lắm, dv nào cũng diễn xuất hay, nhạc phim thì khỏi chê. Cả ba nhân vật mình đều thix hết
Lạc quan k lo âu
-
19-01-2008, 01:31 AM #5
Diễn viên quần chúng
- Tham gia ngày
- Apr 2007
- Bài gởi
- 95
coi phim này thấy hay dễ sợ, Châu Hải Mi trong phim này rất đẹp, La Gia Lương thì cực kì handsome... Có điều tạo hình nhân vật lúc về già thì ko đẹp lắm, nhưng điều này ko đáng nói lắm vì nội dung phim wá hay, mọi thiếu sót đều có thể bỏ wa
love Carman, Jessica, Gigi, Kenix, Linda Chung, Sonija, Bernice, Sung Yuri, Yoon Eun Hye, Song Hye Kyo, Kim Ha Nuel ... so much
-
20-01-2008, 09:52 PM #6
Chuyên gia điện ảnh
- Tham gia ngày
- Apr 2007
- Bài gởi
- 1,561
Trailer:
DienAnh.Net YouTube Player
Nếu ko chạy vui lòng bấm Play để xemhttp: //gallenharbour.tkn-portrait.net/
Hữu xạ tự nhiên hương
-
28-03-2008, 12:36 PM #7
http://www.thegioifilm.tv/movies/ind...showtopic=7584
Các bạn có thể xem Online phim tại đây , trọn bộ do FFVN lồng tiếng .[FONT=palatino linotype][SIZE=2]
[/SIZE][/FONT][CENTER][FONT=Palatino Linotype]Idols: [COLOR=darkorange]HuGe | Kim Hyun Joong | Jung Il Woo | Kim Bum | Sheren Tang | Jessica Hsuan | Hwang Jung Eum[/COLOR]
Now watching: [COLOR=green]High Kick 3 | Queen In-Hyun's Man
[/COLOR][/FONT][/CENTER]
-
04-04-2008, 11:42 AM #8
công nhận là bộ này hay quá chừng
lồng tiếng có nhiều giọng cũ hay quá
-
03-06-2008, 09:46 PM #9
^^ I love Charmaine Sheh ^^
永远喜欢TVB
- Tham gia ngày
- Jan 1970
- Bài gởi
- 334
20 h 15 ngày t4 4/6/08 đài THVL chiếu lại phim này đó, bà con nhớ đón xem, phim này cũ wá rồi, h coi lại thấy vui ghê ^^
在我们的地球 除了我家庭和我朋友以外, 有一个人永远在我的心中, 她是 佘诗曼
。
阿佘 我很喜欢你吧 !!!
我的梦想就是 : 有很多钱,去香港, 跟阿佘见面 !!!
-
04-06-2008, 03:37 PM #10



thay đổi nội dung bởi: Julian-TVB, 16-06-2008 lúc 10:22 PM
-
04-06-2008, 09:38 PM #11
Diễn viên nghiệp dư
- Tham gia ngày
- Apr 2007
- Bài gởi
- 133
Huhuhu đài VL chiếu phần 2 vậy mà lúc giới thiệu là phần 1 . Buồn wa' đi. K biết có cách nào nhờ đài VL chiếu lại phim MTNT 1 và phim Đại nào quảng xương long k ta ???
-
04-06-2008, 10:07 PM #12
Tham quan phim trường
- Tham gia ngày
- Jan 1970
- Bài gởi
- 11
Đài Vĩnh Long ngộ ghê đã chiếu p2 mà kết thúc phim lại giới thiệu dàn dv cùng với nhạc phim của p1.Bó tay
-
04-06-2008, 10:31 PM #13
^^ I love Charmaine Sheh ^^
永远喜欢TVB
- Tham gia ngày
- Jan 1970
- Bài gởi
- 334
trời ơi đài THVL lừa đảo, ko phải phim của Gallen đóng mà là phim của Gordon, bó tay đài THVL này lun, giới thiệu phần 1 mà đem chiếu phần 2 ...
在我们的地球 除了我家庭和我朋友以外, 有一个人永远在我的心中, 她是 佘诗曼
。
阿佘 我很喜欢你吧 !!!
我的梦想就是 : 有很多钱,去香港, 跟阿佘见面 !!!
-
09-06-2008, 10:18 PM #14
^^ I love Charmaine Sheh ^^
永远喜欢TVB
- Tham gia ngày
- Jan 1970
- Bài gởi
- 334
hihi tối nay đài VL lại chíu phần 1, haha may là kip thay đổi...ặp lâi cô Châu, xinh thật ^^
在我们的地球 除了我家庭和我朋友以外, 有一个人永远在我的心中, 她是 佘诗曼
。
阿佘 我很喜欢你吧 !!!
我的梦想就是 : 有很多钱,去香港, 跟阿佘见面 !!!
-
09-06-2008, 10:21 PM #15
Tham quan phim trường
- Tham gia ngày
- May 2008
- Bài gởi
- 22
Mối tình nồng thắm I
Từ ngày 09/06/08 đài truyền hình LA 28 sẽ chiếu phim này vào khung 20g15 ngày thứ 2 và 20g30 ngày thứ 3, 4. Lúc mình viết topic này là vừa chiếu xong tập 1,2 nhưng chỉ mới đoạn cô này vừa lớn lên 16 tuổi thôi, coi còn hay chán. Phim có sự góp mặt của Châu Hải Mỵ và LA Gia Lương ngoài ra là dàn DV quen thuộc của TVB. Một phim rất hay, diễn xuất chân thật không nên bỏ qua
Thread Information
Users Browsing this Thread
There are currently 6 users browsing this thread. (1 members and 5 guests)








Đánh Dấu