kết quả từ 1 tới 15 trên 261
-
26-04-2007, 08:11 PM #1
[KBS 2005] Only You - Chỉ riêng mình em / Han Chae Young, Jo Hyun Jae
link tới topic cũ :http://dienanh.net/luutru/showthread.php?t=11353

Official site: http://tv.sbs.co.kr/onlyyou/
Title: 온리유 / On-ri Yu
Episodes: 16
Broadcast network: SBS
Broadcast period: 2005-06-04 to 2005-07-24
Air time: Saturday & Sunday 9:45 PM
Sơ lược:
Eun Jae (Han Chae Young) rất kiên cường, là 1 cô gái cứng đầu (hehe!) - người say mê nấu ăn . Vì cô ko có hứng thú với việc học, cô bay đến Ý trước khi tốt nghiệp cao trung và ghi danh và trường dạy nấu ăn. Bạn học ở trường cao trung, yêu cô và muốn chia sẻ với cô nềm đam mê nấu nướng, đã đến bên cô.
Han Yi-Joon (Jo Hyun Jae) là con 1 gia đình giàu có, chủ 1 khách sạn và nhiều nhà hàng. Anh đến Ý để dự đám cưới người mẹ kế, sau đến với với Eun Jae, người cũng thiếu vắng mẹ, biết chuyện về đầu bếp , bí mật của mì ống... Cô an ủi anh, người như mất trí khi mẹ cưới lần nữa, và họ đến với nhau. Cô vẫn giũ lại đứa con trong bụng, tiếp tục giấc mơ của mình mà ko nói với Yi-Joon.
6 năm sau, họ trở về Hàn Quốc, Eun Jae làm nghề nấu ăn với mức lương ít ỏi.Yi-Joon tiếp tục công việc ở nhà hàng cụa gia đình, và bạn của Eun Jae làm đầu bếp ở đó với sự ủng hộ của gia đình Eun Jae.....
Yi - Joon vẫn còn yêu thương Eun Jae, và cô cũng vậy....
các dv chính
Jo Hyun Jae vai Han Yi-joon

Han Chae Young vai Cha Eun-jae

Lee Byung Joon vai Cha Jin-sol ( con trai của Cha Eun-jae và Han Yi-joon )

Hong Soo Hyun vai Ji Soo-yeon
Lee Chun Hee vai Jung Hyun-sungthay đổi nội dung bởi: Pícasa, 26-04-2007 lúc 08:12 PM

Píc asa là cogaithongminh^_^ cogaithongminh là Píc asa........
Tuy 2 mà 1.. Tuy 1 mà 2
-
27-04-2007, 04:27 PM #2
Tưởng VN ko dám chiếu phim này
Vậy mà VTV1 chiếu mới ghê chứ
Coi trên đài TH sướng, họ dịch rõ ràng nên phải coi lại mới được, khoái JHJ
thay đổi nội dung bởi: Andrea, 27-04-2007 lúc 04:28 PM
-
27-04-2007, 06:46 PM #3
Phim này hồi trước coi đĩa rùi!!! Hay lém áh!!! SS Han Chae Young quả là Búp Bê Barbie của HQ! Xinh wá trùi lun!!! Táhng 5 này lên xe hoa rùi còn jì!!! Chúc mừng ss nhé!!
[B][I]Em là liều thuốc ma túy dành riêng cho anh [/I]- Edward[/B]
-
27-04-2007, 08:58 PM #4
Phim này có kết cục vui vẻ, hạnh phúc, nên ko cần lo chết chóc, nhưng có điều nó cụt cụt sao á, giống như bị cắt bớt nhưng ko phải
-
28-04-2007, 10:02 AM #5
Diễn viên quần chúng
- Tham gia ngày
- Jan 1970
- Bài gởi
- 57
-
28-04-2007, 02:22 PM #6
Thực ra thì theo mình cũng chẳng có gì, nhưng nói chung vấn đề "ăn cơm trước kẻng" vẫn là vấn đề nhạy cảm của người phương Đông, nên cũng có người nói này nói nọ về nội dung phim, nhưng theo mình để giải trí thì phim như vậy là tốt rồi, còn ai ko thích thì cũng coi thử cho biết, dù sao đây cũng chỉ là phim thôi mà, vả lại cũng ko nên áp đặt điều mình nghĩ vào hoàn cảnh của hai nhân vật chính trong phim, tư tưởng của họ khá thoáng, và họ yêu nhau. Han Yi Joon cũng xem là dân Tây rồi vì anh này sống và làm việc tại Mĩ, với lại lúc đó anh ta cũng có chuyện đau lòng, và anh đã yêu người con gái đồng cảm với anh - Eun Jae, vậy thôi, đừng ai suy nghĩ sâu xa chi, vì nội dung phim này rất giản đơn, các vai diễn cũng dễ thể hiện, nhưng cũng đáng để xem
thay đổi nội dung bởi: Andrea, 04-05-2007 lúc 08:34 AM
-
29-04-2007, 02:18 PM #7
Đọc nội dung cũng được đấy chứ. Lúc đầu nghe bạn Andrea nói tưởng có j đấy
nhg bây giờ nội dung nhiều phim cũng thoáng rùi mà 
Chiếu lúc 5h thế này chả hỉu có xem được đầy đủ ko nữa
Nghĩ đơn giản cho đời thanh thản 
-
01-05-2007, 04:27 PM #8
Diễn viên quần chúng
- Tham gia ngày
- Jan 1970
- Bài gởi
- 68
Phim Này TM Đã Coi 2 Lần Roài...Phim Hay Thứ Nhì Của Han Chae Young Sau Cô Nàng Bướng Bỉnh ChunHyang...Vẫn Sẽ Coi Thêm Lần Nữa Vì Có Han Chae Young Xinh Đẹp,Yêu Quý...Ehhehhe!!!
-
02-05-2007, 01:44 AM #9
phim này coi cũng ok lắm chỉ có 1 chỗ MM ko thích là theo ý đồ của tác giả là Eun Jae là 1 người mẹ rất thương con nên khi bố Han Yi-Joon bảo là nếu cô giao đứa bé cho nhà bên họ thì đứa bé sẽ có 1 cuộc sống sung túc hơn nhưng vì nghĩ con có thể sẽ ko hạnh phúc trong gia đình mới nên cô quyết định ko giao đứa bé
nhưng khi MM coi phim MM ko cảm nhận được tình thương của Eun Jae đối với con , coi phim MM chỉ thấy suốt ngày Eun Jae đi làm , bỏ đứa con ở nhà với ông bà ngoại sáng sớm con đi học thì cô chưa ngủ dậy còn tôtis đi làm về thì con đã ngủ rùi ........ điều này đã làm cho phim có cái gì đó ko suông cho lắm
MM chỉ thích Han Yi-Joon & đứa con thui , nhìn 2 cha con họ thật dễ thương , tình yêu của Han Yi-Joon dành cho Eun Jae cung dễ hương ko kém
-
02-05-2007, 02:42 PM #10
- Tham gia ngày
- Apr 2007
- Địa chỉ
- Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên
- Bài gởi
- 2,754
- Blog Entries
- 39
Có thể là phim này hay nhưng mà xem ra ko có tiếng tăm lắm thì phải, cũng giống như ngày trước có Bão mùa hè đấy, cũng chẳng có tiếng tăm gì nhưng khi chiếu trên VTV vẫn thu hút đông đảo bạn xem truyền hình, để chờ xem chiều nay chiếu ra làm sao nữa.
There is still a dream...

-
03-05-2007, 10:35 AM #11
Phim này cũng nổi tiếng lắm mà bạn (???) Đặc biệt khi chiếu bên Philippin rating càng về sau càng cao, nghe nói gần 40% lận
thay đổi nội dung bởi: Andrea, 03-05-2007 lúc 10:43 AM
-
03-05-2007, 09:29 PM #12
Diễn viên quần chúng
- Tham gia ngày
- May 2007
- Bài gởi
- 41
film nì có ra đĩa rùi hả bạn
ra hồi nào zậy? lâu chưa? bạn nào bít có thể coi fin nì ở đâu chỉ cho mình với. thãn nhìu nhìu
-
04-05-2007, 04:12 PM #13
nghe mọi người nói thì hum nay phải xem mới đc,hơi bị tiếc vì hai tập đầu bận đo học ko xem đc,chưa bao giờ xem phim Han Chae Young đóng,ko bít cô ấy diễn xuất như thế nào
-
05-05-2007, 01:54 AM #14
^_^, phim ji mà vừa coi vừa ..... bịa ^_^(tại coi w mami mà)
hai nhân vật chính chưa ji mà đã .....
lý do ko thuyết phục ji hết áh, thà nói rằng 2 người say rượu còn đỡ, ặc.... ặc, lý do bỏ đi còn nhảm hơn
dzi coi w mami, mừ mami thì vừa nấu bếp vừa coi nên khúc dc khúc mất, lúc mami hỏi "đoạn vừa rồi thía nào hả con?"
là myo ngồi bịa ^_^,hổng lẽ kể mami ui, hai anh chị này vừa wen nhau dc 3 ngày thì ..... là mami cấm coi lun chứ chả chơi
thía là ngồi bịa, dựa theo chuyện romeo and juliette mà nhân vật nữ đã bịa
, kể w mami là hai người bị gia đình ngăn cấm nhưng dau này vì nhà có việc nên thất lạc nhau, iu nhau mất năm gòi ..... ặc.... ặc ,bịa của bịa
, coi phim riết rùi bịa như phim lun
phim này khá hay, nhưng cũng mix giữa my name is Kim Sam Soon and life wondeful, gặp nhìu nét wen but ok, interesting
nhưng hình như cô chị trong phim này cũng là chị của sam soon fai ko? myo nhin trông hơi giống ^_^
coi w parent khốn khổ thía đấy
, nghe nói htv7 sắp chíu phim ji of vicky thì là mami đòi xem, khốn khổ myo, xem phim thôi mừ, sao rầy vi tróc vẩy thía ko bít, mấy cái đài truyền hình chít tiệt, lúc thì chẳng có cái gì xem, lúc thì lại dồn dập, sớm ko chiếu, muộn ko chíu, lại chiếu trùng h, lại còn vào lúc nước sôi lửa bỏng trong thời gian này mới chít.
đúng là chít tiệt
-
05-05-2007, 11:57 AM #15
Trợ lý đạo diễn
- Tham gia ngày
- Jan 1970
- Bài gởi
- 700
Thread Information
Users Browsing this Thread
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)











Đánh Dấu