kết quả từ 1 tới 15 trên 69
-
31-10-2011, 04:06 AM #1
[2012] Hình Danh Sư Gia l Ngô Kì Long, Hoắc Kiến Hoa, Hà Trác Ngôn

Tên phim đầy đủ: Hình Danh Sư Gia - Chi Mê Tình Song Long
Tên tiếng Trung: 刑名师爷之迷情双龙
Tên tiếng Anh: Legal Advisers of Criminal Law (Xing Ming Shi Ye)
Thời lượng: 36 tập
Nguyên tác: Mộc Dật
Đạo diễn: Viên Hiểu Mãn
Biên kịch: Chu Trí Dũng
Chủ nhiệm: Cố Tử Anh
Đề tài: trinh thám, tiểu thuyết cải biên
Địa điểm quay phim: Sơn Đông
Khai máy: 3/10/2011
Dự kiến khởi chiếu: 2012
Các diễn viên chính:
Ngô Kì Long - Đoạn Bình
Hoắc Kiến Hoa - Mạnh Thiên Sở
Hà Trác Ngôn - Hạ Phượng Nghi
Vương Văn Kiệt - Tân Cách
Phí Vĩ Ny - Phi Yến
Đỗ Hiểu Đình - Tả Giai Âm
Vương Kiến Quốc - Hạ Nhất Đao
Sơ lược nội dung:
Mạnh Thiên Sở từ nước ngoài trở về thời nhà Minh (Trung Quốc) để tìm kiếm cha mình, trong quá trình đó đã giải quyết nhiều vấn đề, và nhiều vụ án bí ẩn với Đạo Binh (Hứa tri huyện sư gia, có vẻ ngoài hiền lành nhưng lại là người rất cương quyết). Hai người dùng cách khác nhau để điều tra án và thường hay va chạm với nhau vì cùng yêu một người con gái, Hạ Phượng Nghi, con gái của một đồ tễ.
-
31-10-2011, 04:21 AM #2
Lễ khai máy (3/10/2011)

Spoiler:
credit to weibothay đổi nội dung bởi: coca91, 31-10-2011 lúc 04:25 AM
-
31-10-2011, 04:41 AM #3
Tạo hình của các nhân vật
Ngô Kì Long - Đoạn Bình
Spoiler:
Hoắc Kiến Hoa - Mạnh Thiên Sở
Spoiler:
Hà Trác Ngôn - Hạ Phượng Nghi
Spoiler:
Phí Vĩ Ny - Phi Yến (nha hoàn của Hạ Phượng Nghi)
Spoiler:
Vương Kiến Quốc - Hạ Nhất Đao (cha của Hạ Phượng Nghi)
Spoiler:
Đỗ Hiểu Đình - Tả Giai Âm (nữ Cẩm Y Vệ)
Spoiler:
Vương Văn Kiệt - Tân Cách (người hầu của Mạnh Thiên Sở)
Spoiler:
credit to baidu
thay đổi nội dung bởi: coca91, 31-10-2011 lúc 12:16 PM
-
31-10-2011, 05:06 AM #4
Một số hình hậu trường và cảnh trong phim:
Spoiler:
Cảnh của Nicky, Yan Yan, Wallace:


Spoiler:
credit to weibo
-
31-10-2011, 08:24 AM #5
Cô nàng ngổ ngáo
.

Spoiler:
Credit to weibo
thay đổi nội dung bởi: NguyenY, 31-10-2011 lúc 08:30 AM
Tạm biệt nhé
-
31-10-2011, 08:55 AM #6
- Tham gia ngày
- Oct 2008
- Địa chỉ
- http://vn.360plus.yahoo.com/kim_ngan_2308
- Bài gởi
- 1,176
- Blog Entries
- 1

Spoiler:
[CENTER][B][COLOR="#ff00ff"]
我非常爱你
[/COLOR]
[COLOR="blue"]31101970 - VN panda
wu panda's full house[/COLOR][/B][/CENTER]
-
31-10-2011, 09:56 AM #7
Diễn viên chuyên nghiệp
- Tham gia ngày
- Dec 2008
- Bài gởi
- 274
Truyện này hay lắm, hay hơn "Nạp Thiếp Ký", nhưng anh Long không được đóng vai chính ah, có tý buồn
-
31-10-2011, 10:31 AM #8
Hé hé .Có thớt rồi ,
,PR cho Yan béo nhà mềnh cái nào 

Phượng Nghi -Yan Yan
cô nàng hổ báo 

Lãng mạn
thay đổi nội dung bởi: songnhivuongyenvu, 31-10-2011 lúc 10:42 AM
[COLOR="#9932cc"]Love Yan Yan 4ever
[/COLOR]


-
31-10-2011, 10:47 AM #9
Tính cách của các nhân vật (theo weibo):
- Đoạn Bình (Ngô Kì Long): 25 tuổi, khiêm tốn lịch sự, thông minh và có năng lực, qua sát tốt, là dưỡng tử của 1 nhà buôn giàu Hạ Nhất Đao, là danh sư gia nổi tiếng của Từ tri huyện. Đối với Đoạn Binh, cả việc điều tra án và ra làm quan chính là học làm người. Là 1 quân tử đơn thuần, tốt bụng, có lễ nghĩa, tằn tiện và biết nhường nhịn. Đối diện với thân thế, sự nghiệp, ái tình thì trong khi rối ren trở nên tự tin, trải qua mê muội, hoài nghi, lựa chọn, chuyển hướng, cuối cùng đã hoàn toàn trưởng thành.
- Mạnh Thiên Sở (Hoắc Kiến Hoa): 25 tuổi. Là 1 người thần bí xuất hiện trong huyện. Gương mặt nhìn như người Trung Quốc nhưng mặc đồ ngoại quốc. Cầm kì thi họa đều không biết, nhưng trẻ và anh tuấn, lại xuất thân từ nhà cực giàu. Giỏi ở nhiều thứ nhưng những thứ này lại ko được coi trọng bởi người thời Minh. Cá tính lạc quan, tư duy linh động, dũng cảm bước tới làm những chuyện mà người ta tưởng là không thể, không chịu gò bó, tính cách kiên định, dám làm dám chịu.
- Hạ Phượng Nghi (Hà Trác Ngôn): con gái của 1 chủ tiệm thịt, 20 tuổi, tính cách hiếu thắng, tình cảm chân thành, nội tâm lương thiện trong sáng, có bạn hàng xóm là 1 người xấc xược, có vận khí tốt.
- Phi Yến (Phí Vĩ Ny): là 1 đứa bé mồ côi trong huyện, lớn lên cùng Hạ Phượng Nghi; 2 người giống như là tỷ muội, không phân biệt chủ tớ, được Hạ Nhất Đạo đối xử như con gái, rất đáng yêu và ngớ ngẩn.
- Hạ Nhất Đao (Vương Kiến Quốc): xuất thân là 1 đồ tễ, nương tử qua đời đã lâu. Hạ Phượng Nghi như là minh châu đối với ông ấy. Mù chữ, tính tình thô lỗ, cố trở thành nho nhã khi trở nên giàu có. Một người cha mới phất có thân phận thần bí.
- Tân Cách (Vương Văn Kiệt): là người hầu của Mạnh Thiên Sở. Được cứu bởi nhà họ Mạnh từ tay bọn buôn người Ả Rập. Là 1 người ít nói, trung thành, chăm chỉ và biết võ công của nhiều nước. Tân Cách giả vờ làm 1 người ngốc và người Trung Quốc tưởng anh ấy không biết tiếng Hoa. Thật ra, anh ấy là 1 người khôn (dạng lăn lộn ở ngoài đường), và có thể ăn ở với nhiều hạng người.thay đổi nội dung bởi: coca91, 31-10-2011 lúc 12:23 PM
-
31-10-2011, 11:38 AM #10
@ Coca : " Hạ Phượng Nghi (Hà Trác Ngôn): con gái của 1 đồ tễ " : 2 chữ đồ tể nghe sợ quá bác ơi ,

bác chuyển thành con gái của chủ tiệm thịt hay j` đó cho nó nhẹ nhàng ,đằm thắm 


Clip trường quay

thay đổi nội dung bởi: songnhivuongyenvu, 31-10-2011 lúc 11:42 AM
[COLOR="#9932cc"]Love Yan Yan 4ever
[/COLOR]


-
31-10-2011, 11:51 AM #11
Diễn viên chuyên nghiệp
- Tham gia ngày
- Dec 2008
- Bài gởi
- 274
Thế cái này nó không giống cái Hình Danh Sư Gia mình đọc ah? Trong đó thì Mạnh Thiên Sở xuyên không đúng đêm tân hôn với Hạ Phượng Nghi. Nhưng Hạ Phượng Nghi không cho hắn động phòng vì tên này xấu tính chả được cái nết gì, nhưng cha mẹ lỡ hứa hôn nên đành thế. Hạ Phượng Nghi giao hẹn cưới 1 năm rồi li dị. Sau đó Mạnh Thiên Sở xin cha Hạ Phượng Nghi ( là 1 viên ngoại) viết thư tiến cử cho hắn xin làm hình danh sư gia ở huyện khác, hai người lên đường, trên đường đi hai người cãi nhau, thư tiến cử hắn trả lại Hạ Phượng Nghi, quần áo cũng trả lại tất tần tật, được một Tần phu nhân (còn trẻ) tặng ít quần áo để đỡ phải khỏa thân. Rồi hắn phá án thành công khiến cô vợ hờ Hạ Phượng Nghi phải dần thay đổi cách nhìn.
-
31-10-2011, 12:13 PM #12
Nghe nói là trong phim 2 anh Long ka và Bông ca sẽ dùng nhiều thủ đoạn để tranh nhau Yan
Nghe nói Sở Thiên tìm đủ mọi cách để lấy lòng nàng, nhưng mà Đoạn Bình cũng giở ra lắm mưu nhiều mẹo để phá đám. Sở Thiên thả diều thì bị diều bị bắn xuống; tặng hoa thì bị Bình ca đem bò tới ngốn mất bó hoa
Khi mà định làm mưa pháo bông thì bị Bình đưa dù ra che cho Phượng Nghi
Khi mà ảnh định hát cho Phượng Nghi nghe thì từ đâu có tiếng pháo làm cho Phượng Nghi sợ chạy té khói 
@ Lony: Chính phủ TQ đã ban lệnh hạn chế phim làm chủ đề xuyên không rồi nên đạo diễn phải chuyển lại một chút, thay vì xuyên không thì thành đến từ 1 nước ở ngoại quốc (hình như là đến từ Italy thì phải). Chắc là phim cũng thay đổi khá nhiều so với truyện và vai Đoạn Bình chắc cũng đóng vai trò chính hơn so với nguyên tác
@ songnhivuongyenvu:
uh, để mình sửa lại
Đúng là nghe kinh thật. Mà bạn đem mấy hình của Yan trong phim qua đây post đi (có cái hình 2 tay nắm tay 2 anh á
)
-
31-10-2011, 12:42 PM #13
Diễn viên quần chúng
- Tham gia ngày
- Oct 2011
- Bài gởi
- 48
Bác giải thích xuyên-không là gì dùm cái, e tìm trên mạg rồi nhưng chẳng hiểu mấy. Mà tại sao chính phủ lại hạn chế phim xuyên không.
-
31-10-2011, 12:55 PM #14
Xuyên không là phim trong đó nhân vật từ hiện đại trở về quá khứ
Trong truyện Hình Danh Sư Gia này thì là Mạnh Thiên Sở trở về quá khứ.
Chuyện vì sao chính phủ TQ hạn chế phim xuyên không là 1 câu chuyện dài, bắt đầu từ phim Cung Tỏa Tâm Ngọc
, trong phim này nữ chính cũng quay trở về quá khứ, đạo diễn của phim (Vu mama) đã cải biên lịch sử đến hết mức có thể ----> các bác chính phủ rất ko ư vừa lòng vả lại cũng có nhiều nguyên nhân chính trị khác nữa nên các bác ấy phán rằng ko những hạn chế phim xuyên không mà còn là những phim thể loại thần thoại dựa theo truyện thần thoại của TQ
-
31-10-2011, 02:36 PM #15
Diễn viên quần chúng
- Tham gia ngày
- Oct 2011
- Bài gởi
- 48
@coca91: Ah, thì ra là vậy. Thanks bác nha. Mà công nhận nv MTS nhìn xa xa giốg Jack Sparrow quá
Thread Information
Users Browsing this Thread
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

























































































Đánh Dấu