kết quả từ 1 tới 8 trên 8
Ðề tài: [One-shot] Crazy love - move
-
14-06-2008, 01:00 AM #1
- Tham gia ngày
- Jan 1970
- Địa chỉ
- Nơi nào có thể chứa chấp được rắn
- Bài gởi
- 9,626
- Blog Entries
- 4
[One-shot] Crazy love - move
Author: Snake
Rating: [R] Restricted
Warning: Twisted + Deathfic
Note: Đang bệnh hoạn!
..::Crazy love::..
Sau khi tỉnh giấc, Season thấy cô đang ở trong một căn nhà kho được bóng tối bao trùm khắp nơi. Duy nhất ánh sáng hiếm hoi đựơc phát sáng từ bóng đèn treo lửng lơ trên trần nhà. Cô bị trói chặt, ngồi lắc lư trên một chiếc ghế mây trông thật cũ. Season muốn lên tíêng kêu cứu, nhưng những âm thanh từ miệng cô giờ chỉ là “Ứ….ứ….ứ”, vì lý do có một cái khăn ngăn chặn trước miệng cô. Cô dùng sức lực vùng vẫy để có thể thóat khỏi nơi tối tăm đầy đáng sợ này. Trong lúc đó, một bóng dáng cao to, gầy ốm bước tới gần cô. Ma…. Ma…. không, cái bóng dáng đó không phải là ma, đích thực đó là một con người. Nói chính xác, người đang tiến lại gần cô chính là người bắt cô giam vào cái nơi đầy ma ám này.
“Mày mà nhúc nhích thêm chút nào nữa, tao hứa với mày một mảnh da trên khuôn mặt xinh tươi của mày sẽ rớt xuống sàn đất, ngay lập tức!”
Lời dọa dẫm nghe thật dễ sợ, khiến Season không vùng vẫy thêm tí nào nữa. Mắt cô giờ đây đang đọng lại những giọt lệ sợ hãi, chân tay cô run rẩy lập cập.
Con tiện nhân, chính mày…. chính mày mà giờ tao biến thành như vậy. Tại mày, anh Rocky không còn yêu tao nữa. Tại sao mày lại xuất hiện trước mặt anh ta, tại sao? Mày có biết rằng, lúc chưa có mày xuất hiện, tao với anh Rocky sống một cuộc sống thật hạnh phúc. Như thường lệ, mỗi buổi sáng anh ấy dịu dàng bế tao xuống giường, một mực ôm chặt tao vào lòng nói rằng không muốn rời xa tao. Sau khi tan việc làm, anh ta chở tao đi chợ, mua đồ ăn đem về, rồi anh ấy đích thân xuống bếp làm. Một miếng thịt chia làm hai, một ly rượu vang hai người uống…. mày có biết rằng những thời khắc đó tao hạnh phúc biết mấy, mày có biết không? Anh Rocky rất yêu tao, anh ấy thề rằng trên thế gian này anh ta chỉ yêu mỗi mình tao. Tại mày, tại sao mày không xin vịêc ở mấy công ty khác, mà khăng khăng xin vịêc ở công ty dòng tộc của anh Rocky. Mày, thật là đáng chết, đáng nguyền rủa. Rocky yêu mày vì gì, vì sắc đẹp, không…. Không có chuyện đó xảy ra, so sánh giữa mày và tao, tao đẹp gấp ngàn lần hơn mày. Dịu dàng, không, cái gì chứ cái dịu dàng, có ai sánh bằng được tao. Tóm lại, mày chẳng có gì hơn tao…. Hay, vì cái đó, mày có cái đó, cái mà tao hằng ngày van xin anh ta, năn nỉ anh ta cho tao đi làm cái đó. Anh ấy khăng khăng không chịu, nói rằng dù tao ra sao, dù không có cái đó đi chăng nữa, anh ấy vẫn yêu tao. Mà giờ đây, vì cái đó, mà anh Rocky bỏ tao. Àh, hay tao cắt cái đó của mày, mày mất cái đó, là anh Rocky trở về với tao. Đúng rồi, sao tao không nghĩ ra sớm vậy…. Không đau đâu, chỉ cần mấy phút mà thôi, mày sẽ giống tao, vóc dáng tạo hình, mày sẽ giống tao, hahahaha….
“Dừng tay lại, Pete. Em….không thể làm chuyện đó được.”
Tôi quay lại khi nghe giọng nói trầm ấm của Rocky. Rocky, anh ấy gọi tôi. Rocky, anh ấy đã đến đây gặp tôi, anh ấy vẫn còn nhớ tôi.
“Không….Pete, mày hãy quên đi, anh ta đến đây vì con nhỏ tiện nhân này. Cái con đó đã quyến rũ cướp đi anh Rocky của mày rồi, mày tỉnh giấc đi, Pete!”
Pete quay sang nhìn Rocky với ánh mắt óan hận. Pete gầm hét như một con điên:
“Anh đến đây làm gì, vì nhỏ đàn bà bẩn thỉu này. Anh thương nó đến như vậy sao? Hãy trả lời câu hỏi của em: Giữa em và cô ta, anh yêu ai hơn?”
“Pete, bình tĩnh lại, chúng ta không thể nào tiếp tục cái mối tình oan nghiệt này. Từ lúc bắt đầu, chúng ta biết mối tình này mãi mãi không thể nào tiếp tục….”
“Cái gì, anh nói sao, tại sao chúng ta không thể tiếp tục hưởng cuộc sống hạnh phúc chung với nhau? Mối tình oan nghiệt, hahaha, tại sao mối tình của mọi người không oan nghiệt, của chúng ta lại oan nghiệt. Hai từ “oan nghiệt”, phụt, ai cũng có quyền nói hai từ này, nhưng anh, anh không thể được. Anh và em là loại người gì, chúng ta đều biết. Vì vậy, chúng ta đến với nhau. Anh nhớ không, dù bị người đời nguyền rủa, xỉ vả cách mấy…. chúng ta cũng quyết định đến với nhau. Giờ anh muốn rời xa em, vì sợ sự nguyền rủa của người đời, hay vì con này?”
Tôi không thể nào kiềm chế được bản thân của mình thêm giây nào nữa. Tim tôi tan nát khi nghe anh ta nói những lời cay đắng nào vào mặt tôi. Tại sao, sao mọi người đều có được tình yêu tươi đẹp, còn tôi, lại không? Tại sao, tại sao người đời lại xem chúng tôi là thứ đáng sợ như vậy? Chúng tôi có ăn tươi nuốt sống như mấy con thú dữ hay không, không! Chúng tôi có cầm dao cầm súng đi giết người như những kẻ sát nhân hay không, không! Chúng tôi chỉ cần một tình yêu, cái thứ đơn giản nhất mà thôi, chỉ vì tình yêu. Chúng tôi không có tất cả, kể cả tình yêu, vì chúng tôi là người đồng tính…. Đồng Tính!!!
Biết mọi chuyện trở nên căng thẳng, Rocky đã nghĩ ra cách dụ Pete thả Season ra trước. Anh chậm rãi bước tới gần Pete, nhưng Pete liền móc túi ra khẩu súng chĩa thẳng vào đầu anh, gầm gừ nói:
“Đứng yên, nếu không tôi sẽ bắn bể đầu anh liền! Tôi yêu anh, mà anh nỡ đối xử tôi như vậy…. Anh ngon lắm, tại sao anh không còn nhớ những lời thề yêu đương hồi xưa của chúng ta. Tại sao? Để tôi nhắc lại cho anh nhớ, anh nói mãi mãi yêu tôi, dù lên núi cao hoặc xuống địa ngục, anh vẫn mãi yêu tôi. Giờ thì sao, vì con nhỏ dâm phụ này, mà anh bỏ tôi. Hahaha, anh với nó trông tật xứng đôi; đứa dâm phụ còn đứa thì dâm phu, hahaha.”
“Không, em đã hiểu lầm, anh vẫn còn yêu em. Anh không yêu Season, anh mãi yêu em, Pete àh. Vì thế em hãy thả cô ta ra đi, cô ta không có tội gì hết.”
Khi nghe những lời ngọt ngào đó phát ra từ miệng Rocky, Pete quay sang nhìn anh với ánh mắt đắm đuối:
“Anh không gạt em chứ, Rocky, anh vẫn còn yêu em. Anh biết không, em có thể chết vì anh, thật đấy, anh muốn em làm cái gì cũng được. Em chỉ xin anh một điều, hãy ở bên cạnh em, em van xin anh đó.”
Rocky từ từ tiến lại gần bên cạnh Pete, hạ cây súng từ tay anh xuống sàn nhà. Rocky ôm Pete vào lòng, tiến tới cởi trói cho Season. Trong lúc đó, anh ra dấu hiệu bằng mắt kêu cô ấy chạy thật nhanh ra khỏi cái nơi đầy quỷ ám này. Season liền chạy, chạy thật nhanh, thế nhưng, một tiếng súng vang lên. Một bóng dáng người quỵ xuống, người đó không phải là Season, mà lại là Rocky. Thấy Rocky ra đỡ viên đạn cho Season, Pete hốt hỏang chạy đến bên cạnh anh, thì thầm nói:
“Tại sao, đến giờ phút này anh vẫn gạt em. Mà thôi, em sẽ bỏ qua mọi lỗi lầm của anh, em hứa đấy. Chờ em, anh hãy chờ em.”
Mới dứt lời, Pete chĩa mũi súng vào bụng anh rồi lập tức một tiếng súng lại vang lên. Pete quỵ xuống, anh không quên nắm chặt tay Rocky.
“Chờ em, em xuống đó chung với anh. Em đã nói, dù anh đi lên thiên đàng hay địa ngục, em tình nguỵên theo anh. Mãi mãi suốt đời cạnh anh.”
Đôi mắt của tôi dần dần ngắm nghiền lại, từ từ….trước khi đôi mắt nhắm thật chặt lại, tôi muốn nhìn khuôn mặt điển trai của Rocky. Cuối cùng, tôi đã rời xa trần gian.
Có ai ngờ rằng, viên đạn bay vào Rocky lại được hộp nhẫn mà anh mang định cầu hôn Season đỡ lại. Rocky còn sống, vui vẻ sống hạnh phúc bên người yêu. Buồn thay, cho Pete, đến phút cuối cùng tắt thở, tưởng đựơc hạnh phúc sống bên cạnh người anh yêu, nhưng lại không được.
****
Yêu một người thiệt là khó
Người thường không được, huống chi Đồng Tính
Tình yêu là cái thứ chi
Người đời có được, đồng tính lại không.
Biết yêu là khổ nhất đời
Vậy cũng có người, đâm đầu vào yêuthay đổi nội dung bởi: Witch_Fye, 22-03-2010 lúc 06:03 PM
Bobby Au Yeung VNFC
diễn đàn www.bobbyvnfc.forumvi.com ♥ Bobby Au Yeung VNFC ♥ đã chính thức đi vào hoạt động. Với mục đích tạo ra sân chơi cho những ai chưa iu, đang iu hay sẽ iu Bobby
-
14-06-2008, 11:10 AM #2
Ít khi vô DAN.Nghe nói là tổ chức gameshow viết fic.Trong lúc đang bùn chán vô đọc thử vài fic.Tới fic này,.Lại vấn đề nhức nhối đây mờ...Vô nói vài lời
Chời ạ...Chưa đọc hết fic..Nhưng nghe loáng thoáng là fic về những người đồng tính gòi..Ko bít đây là fic less hay gay nhưng khi đọc câu cuối cùng là gây mất cảm tình.
Cái này ko bít tác giả có ghê sợ hay ghét gì với người đồng tính ko nhỉ?Yêu một người thiệt là khó
Người thường không được, huống chi Đồng Tính
Tình yêu là cái thứ chi
Người đời có được, đồng tính lại không.
Thế nào là người thường ko dc,đồng tính lại càng ko dc?
Người đồng tính ko phải là người bình thường hở?Ấy chà chà...lại 1 tư tưởng cổ hữu lỗi thời đây mờ
Hehe..Nói thiệt nhén..Ko bít t/g nghĩ sao khi viết fic này..Chứ thấy những câu từ của tác giả làm cho những người đồng tính đọc vô dễ bị điên lắm
Tác giả chả khác gì mấy tay nhà báo VN lun đem chuyện đồng tính ấy ra rùi bôi bác họ bằng những vấn đề xã hội.
Ko bít t/g có ngụ ý gì khi cho mấy từ oan nghiệt lập đi lập lại nhỉ?Mối tình oan nghiệt, hahaha, tại sao mối tình của mọi người không oan nghiệt, của chúng ta lại oan nghiệt. Hai từ “oan nghiệt”, phụt
Riêng tôi thì thấy nó hơi nhảm,ko thích hợp lắm với câu cú này
Xin lỗi vì đã nói nặng lời nhén..Nhưng viết fic về thể loại này đầu tiên phải tìm hiểu thiệt kĩ về những người ấy.Tránh gây tổn thương cho người khác hén
Tóm lại 1 câu ngắn gọn,t/g chả hiểu gì về W3thay đổi nội dung bởi: oppayul_bi, 14-06-2008 lúc 11:28 AM
-
14-06-2008, 12:04 PM #3
- Tham gia ngày
- Jan 1970
- Địa chỉ
- Nơi nào có thể chứa chấp được rắn
- Bài gởi
- 9,626
- Blog Entries
- 4
Phim đó ai nói cho karin nói là phim về gay/less vậy?Ối dời ơi! Đi tin vào mấy thứ phim của VN về gay/les thì chỉ có càng không hiểu thôi. Mấy cái phim nhảm đó chỉ nhìn thấy được lộ thôi snake à.
Nhưng khi con trai/con gái chơi quá thân với mấy người cùng đồng tính, cha mẹ sẽ lo lắng con họ có bị đồng tính hay không? Mà hỏi thiệt, nếu có, thì karin sẽ cảm giác ra sao về họ?Trên đời, ở VN, có cha mẹ nào ngăn cản con mình chơi với người cùng giới tính vậy?
Bộ có á?
Có thực á?
Ừh, chắc vậy, hihi.Cách nói của karin ở đây là: dùng từ của snake quá kệch cỡm
Àh thì ra là khúc đó, ai biểu karin nói chung chung, rắn lại hiểu lầm ý của karin. Giờ ngẫm nghĩ lại, khúc đó của rắn hơi thừa>"<Không ai bảo khi bị phản bội thì không được ghen.
Cái karin muốn nói: vốn gaysexual và bisexual (Rocky) hoàn toàn không yêu người đã chuyển giới. Nên cái suy nghĩ của Pete về việc đi phẫu thuật để được Rocky yêu là sai. Vì dù Pete là kín hay lộ thì cũng biết thừa, khi đã chuyển giới sang nữ thì càng không bao giờ được Rocky yêu.
Nói vậy chả hiểu snake hiểu nổi ý ko ^^!
@bi: Rắn ko có ác cảm với người đồng tính, mà rắn còn thấy họ tội nghiệp đi nữa chứ. Chắc từ ngữ của rắn hơi thô đã làm cho bạn hiểu lầm về rắn. Dù sao cảm ơn những ý kiến đóng góp của bạn.
Những từ ngữ của rắn hình như làm bạn hiểu lầm rắn coi người đồng tính không phải người thường. Chắc bạn sống VN phải không, bạn có thấy người sống ở VN có coi người đồng tính là người bình thường hay không? Bạn có thấy người thầy cô giáo nào ở VN nhắc nhở la rầy học sinh của họ khi học sinh nói xấu về người đồng tính hay không? Mình thì không thấy đấy, nhưng ở Mỹ, khi có ai nói xấu về người đồng tính, thầy cô nghe được thì bảo rằng đừng nói về họ nữa, vì họ cũng là người, có khác biệt gì mình đâu. Hơn thế nữa, 1/3 dân số Mỹ hình như là người đồng tính(con số rắn có thể không nhớ chính xác)Cái này ko bít tác giả có ghê sợ hay ghét gì với người đồng tính ko nhỉ?
Thế nào là người thường ko dc,đồng tính lại càng ko dc?
Người đồng tính ko phải là người bình thường hở?Ấy chà chà...lại 1 tư tưởng cổ hữu lỗi thời đây mờ
Đấy, chính những chuyện đó người đồng tính không thể nào sống ở những nước Châu Á, nói riêng là ở VN đấy.Tác giả chả khác gì mấy tay nhà báo VN lun đem chuyện đồng tính ấy ra rùi bôi bác họ bằng những vấn đề xã hội.
Không sao, chỉ là những lời comment chân thật của bạn dành cho mình. Mình không cảm ơn, làm sao trách bạn được. Và mình không nói mình hiểu sâu gì về W3 hết, nhưng mình bức xúc cho họ khi bị người đời xem họ bằng một ánh mắt khác kỳ thị mà thôi.Xin lỗi vì đã nói nặng lời nhén..Nhưng viết fic về thể loại này đầu tiên phải tìm hiểu thiệt kĩ về những người ấy.Tránh gây tổn thương cho người khác hén
Tóm lại 1 câu ngắn gọn,t/g chả hiểu gì về W3
P/S: Àh quên, bạn có thấy tình yêu đồng tính có ai không coi đó là tình yêu oan nghiệt không vậy bạn? Điển hình là cha mẹ của họ thất vọng khi thấy con cái của mình đồng tính, và nghĩ rằng chắc hồi xưa họ làm điều ác lắm nên con mình mới đồng tính. Cái suy nghĩ tàn nhẫn đó mới làm W3 càng tránh xa đời hơn đấy.Bobby Au Yeung VNFC
diễn đàn www.bobbyvnfc.forumvi.com ♥ Bobby Au Yeung VNFC ♥ đã chính thức đi vào hoạt động. Với mục đích tạo ra sân chơi cho những ai chưa iu, đang iu hay sẽ iu Bobby
-
14-06-2008, 10:11 PM #4
•°dOnT lEt uR dReAm dIE•°
:¦:♥mOrE tHAn eNOuGh♥:¦:
¸ •gUd gAl gOnE bAd• .¸ -»-»wHaT wIlL bE wIlL bE-»-» (¯`†nEveR bAcK dOWn†´¯)
- Tham gia ngày
- Jun 2007
- Địa chỉ
- Ryo-chan's pAlAcE
- Bài gởi
- 3,729
- Blog Entries
- 72
Vào xem fic lâu òi,nhg mà lười cmt quá,thấy mọi người tranh cãi wuyết liệt wá,nên bon chen he he
^^Vài lời nhận xét cho fic của Rắn:
Fic của Rắn là viết về W3 à,cũng khá hay đấy.Hì hì,kana ko biết rõ lắm về nhiều loại genre của fic.Nhg mà đọc wa fic của Rắn,có fải Rắn lần đầu vik fic loại này ko nhỉ?
.Hì hì,nghiệp dư tí ấy mà.Tình tiết fic trôi qua khá nhanh,nên fải đọc từ từ mới hiểu=____=.Ngoài ra kana cg~ thấy hơi lẫn lộn các ngôi,ở fần đầu thì hình như là Pete dg nói,còn khúc dưới thì t/g dg kể chuyện?
->Thích cái kết thôiCó ai ngờ rằng, viên đạn bay vào Rocky lại được hộp nhẫn mà anh mang định cầu hôn Season đỡ lại. Rocky còn sống, vui vẻ sống hạnh phúc bên người yêu. Buồn thay, cho Pete, đến phút cuối cùng tắt thở, tưởng đựơc hạnh phúc sống bên cạnh người anh yêu, nhưng lại không được
@T/G:Chúc fic lần sau với genre này của Rắn sẽ khá hơn
P/S:@karin:lúc đầu thấy karin wen wen (nick á),sau này mò mẫm wài mới nhớ ra thì ra kana bik nick karin bên vnfiction,
hồi đó đọc vài fic của karin nên mới nhớ dc cái nick.Sao karin ko dự thi thế?
thay đổi nội dung bởi: .|Yu|., 14-06-2008 lúc 10:11 PM
Vốn dĩ tình yêu đầu không thành thì mới đẹp.
(IDID)
-
15-06-2008, 09:42 AM #5
@t/g:Này hén..VN như thế..Chả lẽ bạn ở USA cũng như ở VN sao?
May đây là forum của VN,chứ nếu forum của USA,bạn nghĩ sao khi viết fic này?
Đúng là ở VN ko chấp nhận tình yêu của đồng tính thiệt
Đa số những người ấy tìm đường..bay sang USA ở..Đúng hôn?
Mà cho hỏi bạn qua USA lâu chưa vậy?Mà sao vẫn còn tư tưởng phong kiến như thế nhể?
Nếu bạn cứ thế,V chắc chắn 1 điều,bạn khó sống đó
PS:Fic này là fic les hay fic gay thế?V đọc gòi mà cũng hem nhận ra
Tội nghiệp hở?@bi: Rắn ko có ác cảm với người đồng tính, mà rắn còn thấy họ tội nghiệp đi nữa chứ. Chắc từ ngữ của rắn hơi thô đã làm cho bạn hiểu lầm về rắn. Dù sao cảm ơn những ý kiến đóng góp của bạn.
Những người ấy có cần bạn tội nghiệp cho họ hem nhể?
Mắc gì phải tội nghiệp chứ?Người ta vẫn sống hạnh phúc đó thôi.Cũng giống như những người bình thường
Đúng là từ ngữ của rắn làm cho nhiều người hiểu lầm lắm đấy
Mà theo V. nghĩ thì chủ yếu là do cái tư tưởng của rắn mà ra
Bạn đang nói xấu người đồng tính đóMình thì không thấy đấy, nhưng ở Mỹ, khi có ai nói xấu về người đồng tính, thầy cô nghe được thì bảo rằng đừng nói về họ nữa, vì họ cũng là người, có khác biệt gì mình đâu. Hơn thế nữa, 1/3 dân số Mỹ hình như là người đồng tính(con số rắn có thể không nhớ chính xác)
Bạn có nhận ra hem..
Hehe..Dú sao đi nữa mình cũng nói hơi quá đáng..Cho mình xin lôi trước hén.thay đổi nội dung bởi: oppayul_bi, 15-06-2008 lúc 02:45 PM
-
1/3 hả? Tức là 1 trong 3 người mình gặp là người đồng tính hả?
Nguyên văn bởi Rắn

Nhận xét về fic đây:
Nguyên văn bởi wikipedia
Có những câu viết bị thô, điển hình là mới vào HH gặp câu này nì: Cô bị trói chặt, ngồi lắc lư trên một chiếc ghế mây trông thật cũ. Season muốn lên tíêng kêu cứu, nhưng những âm thanh từ miệng cô giờ chỉ là “Ứ….ứ….ứ”, vì lý do có một cái khăn ngăn chặn trước miệng cô.
Ai là "con" vậy: Pete gầm hét như một con điên
Đó là nói về cách hành văn, còn bây giờ nhận xét về nội dung nha: HH nghĩ Rắn nên chọn cho mình một nội dung rõ ràng hơn, đơn giản thế này, hãy thử tóm tắt fic của mình trong một câu (gọi là theme), và viết câu đó ra thử rồi đọc xem có vừa ý hay không. Điểm yếu chính của fic mà các bạn khác cũng đã nhận xét là fic nhạt quá, khi đọc một câu chuyện nào đó thường HH thử tóm tắt nó lại trong một câu ngắn gọn, nhưng fic này thì ... không tóm tắt được
Nội dung của nó là gì? Ca ngợi tình yêu đồng tính? Hay bày tỏ sự cảm thông/thương hại cho giới đồng tính? Hay đơn giản chỉ để nói một câu: "Tình yêu bình thường đã khó, tình yêu đồng tính lại khó hơn!" ? Tình yêu lúc nào cũng khó cả, có tình yêu nào là dễ dãi , dễ dàng đâu?
Một fic nếu viết vụng nhưng nội dung hay vẫn đọc được, HH nghĩ Rắn nên viết lại và nghĩ ra một nội dung mới cho fic, rồi sau đó viết tiếp, định hướng trước thì khi viết mới diễn tả được cái mình muốn nói.thay đổi nội dung bởi: HHND, 15-06-2008 lúc 01:38 PM
http://hhnd2002.wordpress.com - My blog on (mostly) films

-
15-06-2008, 01:30 PM #7
- Tham gia ngày
- Feb 2008
- Địa chỉ
- At the happiness place in the world
- Bài gởi
- 425
- Blog Entries
- 4
Thấy tựa đề của fic hơi trùng với tâm trạng crazy hiện giờ của Br nên Br bay cí vèo vô xem thử nhưng...than ôi!!! đang Crazy dữ dội đọc xong fic này còn crazy dữ dữ dội hơn nửa
Trời ạ, tác giả viết fic...thiệt...hỏang sợ. Nhân vật gì mà xưng hô lộn tùng phèo, chịu khó đọc dữ lắm mới hiểu lúc nào là độc thoại nội tâm của Pete, lúc nào là của Rocky. Bạn chịu khó edit lại cho rỏ ràng. Củng như nhận xét của mấy bạn khác, ngôi thứ 3 là của nhân vật xưng tôi, tức là củng của Pete??? Vậy bạn nên xem lại trong fic của mình đi nhé. Khổ, đọc xong fic phải uống 2 viên panadol.
Br không bàn luận về W3, chỉ muốn nhắn với bạn rằng: Muốn viết fic để tạo một ấn tượng đặc sắc, bạn nên chọn một thể loại ít có tác giả nào viết nhưng... một khi đã chọn thì phải chịu khó đầu tư, tìm hiểu, đào bới tư liệu. Fic của bạn không đạt đến mức độ này. Fic của bạn khá là....sơ sài và ( nói thiệt) Br có cảm giác như bạn chỉ muốn " chơi nổi" về thể loại trong cuộc thi lần này thôi.
Br suy sao nói vậy, có làm bạn buồn lòng xin đừng trách.
-
20-06-2008, 04:23 AM #8
Rén: nhìn tên fic thấy có chữ crazy xong, nhìn ngay tên tác giả là anh, em cũng chả thấy ngạc nhiên lắm
anh vẫn thế mà 
cảm nhận về fic này:
---> ko hiểu vì sao mà từ đầu tới cuối em vẫn có tư tưởng bênh Pete, và khi đọc đến kết thúc, thì có cảm giác vẫn ko thỏa mãn lắm, thấy có cái gì đó thật phũ phàng và bất công với Pete ... mặc dù hiểu rằng tình yêu giữa Rocky và Season hoàn toàn ko có lỗi, và tình yêu đó hoàn toàn có hậu hơn tình yêu ko dẫn đến đâu giữa Rocky và Pete ...
nhưng mà tình yêu ko có tội đúng ko? Pete yêu Rocky như vậy cũng đâu có tội gì? trớ trêu 1 điều, anh là gay bóng. Còn Rocky ko hoàn toàn gay nặng như Pete, anh vẫn có thể có được tình yêu với người con gái khác, nếu như anh thực sự rung động...
---> cái kết làm cho em chợt nhớ đến nhà văn mà mình yêu thích - nhà văn Mĩ O.Henry (nhớ đến vì cái kết trong truyện của ông, tưởng chừng như có hậu, nhưng bao giờ cũng trớ trêu, và thật buồn cười... chứ ko phải nhớ đến vì anh viết truyện hay đâu, đừng mơ
)
đó là đôi dòng cảm nhận...
SS501 HyunMin - The Love that I admire...
Kim Hyun Joong x Park Jung Min - born to belong together...
Thread Information
Users Browsing this Thread
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)









Đánh Dấu