[An_Thụy] Một kẻ vô cùng nhạt nhẽo
Login now! Register Now!
Forgot Password?
Chào bạn! Bạn nhận được thông báo này do chưa đăng nhập vào DienAnh.Net.
Bạn vui lòng đăng nhập vào DienAnh.Net để sử dụng các tính năng của DAN đầy đủ hơn!
kết quả từ 1 tới 11 trên 11
  1. #1
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gởi
    11

    Mặc Định [An_Thụy] Một kẻ vô cùng nhạt nhẽo



    (Cre: @Famous_Jae twitter)

    Hội người già tự kỉ trưng dụng phòng tập của công ty làm nơi vui chơi.

    Thành viên hội bao gồm:

    1. Người bị hội chứng cuồng guitar TRAX Kim JungMo
    2. Kẻ cầm đầu không có mặt vì đang chụp ảnh Black beat Shim JaeWon
    3. Người dùng ké phòng tập của công ty 2 kẻ trên
    Schizo Stephen Zoo

    Nghe đồn còn có thành viên thứ 4, hiện tại đang xác minh làm rõ.


    __________________

    Sự khác nhau giữa kẻ chuyên nghiệp và người không chuyên :'>


    (Cre: perolinha@tumblr)



    (Cre: heespyuk@tumblr)
    thay đổi nội dung bởi: An_Thụy, 31-12-2011 lúc 08:03 PM

  2. #2
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gởi
    11

    Mặc Định

    Vì TWT không vào được nên mới mở cái topic Nhật kí ở đây để viết loanh quanh về TRAX. Tự dưng hôm qua nhớ ra mình còn cái LJ bỏ đấy. Thôi thì cứ coi như là cái LJ để đăng những thứ ngay ngắn tử tế như review album, dịch fanfic hay là vietsub.

    Hiện tại cũng chẳng biết làm gì với cái Nhật kí này nữa, cảm giác của Dear diaries khác lắm.



    Nhìn thấy cái này tự dưng muốn đổi cả loạt ava.
    Hôm nọ mới đổi ava TWT nhưng giờ TWT không vào được nên bỏ qua. Còn ava 360kpop, KST... May quá hồi trước không đổi được ava ở YAN, không thì sẽ phải nhìn mặt héo úa của Ming bò hôm GDA 10 đến hết năm rồi.
    _______________

    Mình là một đứa kĩ tính. Mình ghét những ai viết mà không suy nghĩ, câu cú lủng củng, trình bày lộn xộn; ghét những ai dịch mà không chỉn chu, nhìn vào biết ngay dùng GG dịch, có chỗ sửa không hết còn sai chính tả; ghét những ai trước một sự việc chưa gì đã oang oang giãy nảy lên mà không nghĩ cho kĩ càng; ghét những ai viết những bài "bạo động" như một thứ trò vui.

    À mà thôi bản thân cũng chẳng hơn gì ai.
    Rút cục thì chúng ta vẫn là những con cá mắc trong một mẻ lưới thôi.
    ______________



    Đẹp quên sầu
    thay đổi nội dung bởi: An_Thụy, 01-01-2012 lúc 09:27 PM

  3. #3
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gởi
    11

    Mặc Định



    Đây là chân dung Hội người già tự kỉ

    Kẻ thứ 4 là Black beat Hwang Sanghoon. Thế mà hôm nọ không nghĩ đến =]]
    _____________

    Vừa xem Inception, tự hỏi lạc lối trong giấc mơ và lạc lối trong thế giới ảo liệu có giống nhau?

    Thế giới thực của mình là mai - ngày nghỉ cuối cùng, thứ 3 đi học. Điểm thi vừa rồi mới dám xem, coi để biết có phải thi lại/ học lại môn nào không. Đủ điểm qua tất cả, kể cả GDQP, đủ điểm đăng kí cái này cái kia, học bổng không có.

    Tỉnh dậy nào.

  4. #4
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gởi
    11

    Mặc Định


    Kì lạ nhỉ. Lúc nào nghe thấy người khác khen JungMo đẹp trai thấy nổi hết cả da gà da vit. Kể ra trong mắt mình thì anh ta xếp bét về ngoại hình ở The TRAX, còn xếp trong SM cũng an phận đứng top dưới.

    Nhưng mà khi có guitar lại khác. Giống như guitar với anh ta là một phần sinh khí. Cho dù anh ta có thể chơi Bass, trống, keyboard... nhưng chỉ guitar thôi.

    "Chỉ cần có guitar là JungMo sẽ không cô đơn"
    (Oppa band)



    (trax-jungmo.com)

  5. #5
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gởi
    11

    Mặc Định

    The problem is that Heechul becomes famous for his inability to sing and his witty retorts, and Jay is better known to the general public as an actor rather than an idol. The problem is that, technically, they both fail.

    The problem is mostly that Heechul’s okay with that, and Jay never will be.

    (canttakeabreath@LJ)

  6. #6
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gởi
    11

    Mặc Định



    Con người này nếu không làm ca sĩ thần tượng thì sẽ làm một chính trị gia.

    Vừa tham vọng

    Lại vừa thông minh.

  7. #7
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gởi
    11

    Mặc Định

    Mấy hôm nay gần Tết ở nhà dọn dẹp chơi bời, xem ti vi, buổi tối rảnh ngồi chơi Angry birds với Đông bẹt, không lên mạng nữa. Thực ra có lên TWT nhưng cũng chỉ nói vài câu.

    Hồi gì đọc Đại Mễ tiểu Mạch có một chi tiết rất thích là khi sống chung với Mễ Hi Huy rồi, lúc Mễ Hi Huy hỏi sao dạo này anh không lên mạng nữa, bác sĩ Mạch trả lời là mật khẩu của mấy tài khoản QQ đó, quên hết cả rồi.

    Người lên mạng nhiều là người rất cô đơn.

    Không lên mạng cảm giác cũng không đến nỗi nào. Thỉnh thoảng bật ti vi lên vẫn thấy các chú, vì thích các chú chỉ như một người hâm mộ nên có lẽ cũng chỉ cần hưởng niềm vui nho nhỏ của người hâm mộ thế thôi. Thời gian còn lại nấu ăn, dọn dẹp, tối ngồi dưới nhà xem thời sự thỉnh thoảng nói chuyện linh tinh với bố mẹ. Hôm nọ hỏi bố rõ ràng không xem mà cứ bật ti vi, bố bảo "Để cho có tiếng nói". Thực sự chỉ muốn khóc thôi.


    Đây là nhà mình. Chương trình dự báo thời tiết vẫn xếp vào vùng trung tâm thành phố Hà Nội đó nhe~


  8. #8
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gởi
    11

    Mặc Định

    Lâu lắm rồi không đọc fanfic, tự dưng giờ nghĩ lại cảm giác như Inception vậy. Trong Inception là mơ trong mơ, mấy tầng giấc mơ, fanfic là ảo trong ảo, chỉ là thỉnh thoảng cái ảo này giống thật quá, khiến người ta đau.

    Những fanfic cùng mình lớn lên ;">

    F a l l i n g S l o w l y
    http://vnfiction.com/viewstory.php?sid=2631

    Đường một chiều
    http://vnfiction.com/viewstory.php?sid=2956

    Thế thân và sự hoàn hảo
    http://www.yeuamnhac.com/music/twosh...c-t728834.html
    (Một thời lao đao vì cái này, ôi YAN những ngày xưa cũ)

    Đã có thời mê mẩn fic của ss Reishi_F, fic của ss không phải là non-Au, mặc dù vẫn thấy một Min quá thực.
    thay đổi nội dung bởi: An_Thụy, 02-02-2012 lúc 12:19 PM

  9. #9
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gởi
    11

    Mặc Định

    Hồi trước, lúc mà um sùm vụ Hạ Hà với Chul/ Petalz, Lyn có viết một bài dài dài bênh Hạ Hà, thực lòng chẳng nhớ gì mấy vì biết thừa tính Lyn vốn thế, nhưng có một câu không quên được.

    Anh ta gay nhưng anh ta không mặc váy.


    Cũng chả biết Lyn vì quá tức giận và khó chịu nên viết ra hay thực lòng nghĩ như vậy, nhưng thấy đau lòng.





    Mặc dù có rất nhiều thành viên trong Super Junior nhưng hãy nhớ rằng có những người yêu quí con thật lòng, những người sẽ yêu quí sự đáng yêu của con, tấm lòng của con, khả năng của con... những người mong muốn nhìn thấy con trên sân khấu và hạnh phúc vì những lời con nói trên truyền hình.


    Những câu này không phải chỉ dành cho cậu Ming-bò-ngu-ngốc-hay-tự-kỉ kia đâu mà dành cho cả anh đấy Shin-Phờ-ren-sừ-tốt-bụng-và-cũng-tự-kỉ-không-kém.

    Tha cho 2 anh đợt này, tôi sẽ không giận đâu. *chạy ra đá đít Hiếc Dê*

  10. #10
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gởi
    11

    Mặc Định



    Xem concert bằng tình yêu của một cô gái dành cho một chàng trai thì vẫn tốt hơn là của một fan girl dành cho idol và couple.

    Vì một fan girl sẽ vui vẻ với những gì nhìn qua màn hình ti vi/ máy tính, những hình ảnh đẹp và những giai điệu ngọt ngào.

    Vì một cô gái sẽ cố gắng tìm hiểu mọi thứ về người kia, chăm chú nhìn người ấy giữa bao người, sẽ vui mừng chỉ vì một khoảnh khắc nho nhỏ của người kia. Một cô gái sẽ mỉm cười khi nhớ lại hình ảnh người ấy tóc bù xù, miệng làu bàu gì đó (chửi thề chăng?) lúc mới xuống máy bay hơn là hàng giờ đẹp long lanh lóng lánh hát những bài tình ca. Bởi biết rằng lúc mới xuống máy bay, chưa có nhiều fan, anh sẽ không phải diễn.

    Liệu rằng có ngu ngốc quá hay không?
    thay đổi nội dung bởi: An_Thụy, 25-02-2012 lúc 07:25 PM

  11. #11
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gởi
    11

    Mặc Định

    Anh ta, khi ko đứng trên sân khấu, lúc ko nhất thiết phải thể hiện đúng thân phận của 1 ngôi sao, thì sẽ là 1 con người khác. Ko ân cần chu đáo ko thân thiện dịu dàng ko đáng yêu đáng mến như những gì vẫn thường thấy …
    Ko ấm áp như vẫn nghĩ.
    Ko có nụ cười chữ nhất quen thuộc vẫn hiện diện.
    Lạnh nhạt như thế, bất cần như thế, mệt mỏi như thế, chán nản như thế, … mình đã nhìn thấy một-anh-ta như thế …

    .
    .
    Sau 12 tiếng đồng hồ lang thang vật vã chịu đói chịu lạnh chờ đợi bên trong terminal để có lần gặp mặt thứ 3, … Thiếu ngủ choáng đầu, chân tay phát run, toàn thân đau nhức, … lúc ấy khi lấy hết sức bình sinh chạy theo bóng dáng lưng lạnh lùng bước đi thoăn thoắt ấy, nếu, nếu như thôi vì may mắn đã ko xảy ra, nếu mình ngã sóng soài trên nền thảm đắt tiền khô ráp giữa đám đông xa lạ, hiển nhiên anh ta sẽ ko chút mảy may để ý đến việc quay đầu lại đỡ mình lên và hỏi han thương tích ân cần như hôm fansign nào đó ở Hàn anh ta đã từng làm như thế với 1 fan đang đứng ở tận hàng queue up của 1 thành viên khác trong nhóm
    Đó mới là thái độ thực của anh ta!
    Giả dối và ích kỉ?
    À ko đâu, có hơi nghiêm trọng rồi đó
    Cùng lắm là cộc tính và cáu bẳn thôi.
    Rõ ràng chỉ là con người thôi, khi chính mình bệnh hoạn mệt mỏi lẽ đương nhiên ko màng đến sống chết của người khác rồi.
    Mình cũng chỉ mong anh ta sống thật dc như thế, sống cho bản thân dc như thế, vậy quá tốt.
    Chỉ là đôi khi, khác hẳn với bề ngoài trông (có vẻ) dễ thương, anh ta có thể lạnh lùng và tàn nhẫn đến ko ngờ …



    Trích từ blog của Sungdaiya
    Idol là đồ chơi của fan, là nhân viên công ty dịch vụ, các cậu đơn thuần là biết cách nắm bắt.

    Cũng chẳng phải thực dụng hay tệ hại.

    thông minh.
    thay đổi nội dung bởi: An_Thụy, 09-03-2012 lúc 08:36 PM

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Đánh Dấu

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền tạo chủ đề mới
  • Bạn không được quyền gửi bài trả lời
  • Bạn không được quyền gửi tập tin đính kèm
  • Bạn không được quyền chỉnh sửa bài viết
  •