kết quả từ 16 tới 30 trên 273
-
08-05-2008, 05:02 PM #16
Hehhêh, cũng chỉ 25 thôi mà!!!
Đang muốn tích cóp xiền cho vài dự định tới nên KB ngắn cũng OK - Nhanh gọn, đỡ mất time - hehhêhh
Vậy liên lạc sau nha!!!http://dienanh.net/forums/showthread.php?t=23585 TOPIC [CALVIN'fans]
http://dienanh.net/forums/showthread.php?t=262 TOPIC em KingKong Ngũ Hùng(Thái Nghi Trân)- KO.One
http://dienanh.net/forums/showthread.php?t=28332 TOPIC em Hàn(Cai Han Cen)-XFamily
-
08-05-2008, 07:30 PM #17
Diễn viên nghiệp dư
- Tham gia ngày
- Apr 2007
- Bài gởi
- 187
Ôi bác Kun ơi! Bọn em ít tiền lắm ạ! Như thông báo ở trên tổng kinh phí làm phim là 10tr. Nên phần kịch bản khoảng 500k- 1tr là hết cỡ rồi. Thế có được không ạ?
-
08-05-2008, 08:49 PM #18
Hehhhêh, sao lại bàn chuyện xiền nong trên này vậy bác??
Tôi cũng phải gặp bác, hỏi kĩ về nội dung KB - chủ đề gì và tính mỗi tập bao phút tôi mới biết được là có OK không chớ!!!
(Nhưng nếu dự án và đề tài thực sự hấp dẫn thì nhuận bút có e o eo - tờ eo ... TEO một chút em vẫn có hứng thú làm mừ!!!
)
http://dienanh.net/forums/showthread.php?t=23585 TOPIC [CALVIN'fans]
http://dienanh.net/forums/showthread.php?t=262 TOPIC em KingKong Ngũ Hùng(Thái Nghi Trân)- KO.One
http://dienanh.net/forums/showthread.php?t=28332 TOPIC em Hàn(Cai Han Cen)-XFamily
-
09-05-2008, 09:07 AM #19
Diễn viên quần chúng
- Tham gia ngày
- Oct 2007
- Bài gởi
- 35
^^ em thì không quan trọng chuyện tiền nong lắm. Chỉ là rất muốn được tham gia và học hỏi mọi người thôi. Nếu ra phim làm tốt một chút mà mọi người thấy thích là ok rồi. Sướng nhất là cái đó thôi! ^^ hi vọng mọi việc sẽ tốt đẹp. Yêu SS KUN và mọi người ghê! Dạo này trời phật thương tình, mình hay có quý nhân phù trợ ghê há!
Sướng! Suớng!Khiêm tốn
, phải khiêm tốn
, rất cần phải khiêm tốn.
Mong mọi người giúp đỡ, chỉ bảo nhiều hơn.
Cảm ơn, chân thành cảm ơn!
Vâng, xin cảm ơn!
-
@Hachi_man: Bạn Hachi_man ui, đến ngày hôm nay thì phim đã có kịch bản chưa bạn. Nếu vẫn còn tuyển người viết kịch bản thì cho mình xin một vé nhé.
nick của mình là : huabangthanh@yahoo.com
"Phút chốc, tôi rùng mình cảm nhận được thứ được tạo nên trên màn ảnh hóa ra đang phản chiếu chính thế giới này. Chúng ta thỏa mãn với tính thuần ác, bạo lực, đơn côi và sự đớn đau thể xác trên phim, khi thực tế chúng ta vẫn đang đối mặt." - Rv TDKR
-
09-05-2008, 06:04 PM #21
Tham quan phim trường
- Tham gia ngày
- May 2008
- Bài gởi
- 19
hiện tại mình đang rất quan tâm đến lĩnh vực này nên nếu còn chỗ trống thì cho mình tham gia với nhé! email: fullmoonpumpa@yahoo.com
-
09-05-2008, 09:45 PM #22
Diễn viên nghiệp dư
- Tham gia ngày
- Apr 2007
- Bài gởi
- 187
@Zel: Hachi có đuợc số điện thoại của Zel rồi. Hẹn gặp cuối tháng 5 - đầu tháng 6 tại Hải Phòng (hoặc Hà Nội cùng với Kun)
@trust và full : Nếu hai bạn ở thành phố Hồ Chí Minh thì cho Hachi một cái hẹn gặp mặt. Rất vui vì đã nhận được sự ủng hộ của hai bạn...
-
10-05-2008, 10:04 AM #23
Diễn viên nghiệp dư
- Tham gia ngày
- May 2007
- Địa chỉ
- Mặt Trời
- Bài gởi
- 103
Hachi cho mình tham gia nữa nhé, mình có trong đầu rất nhiều ý tưởng, nhưng ko biết kiếm chỗ nào để chứa, giờ thấy bạn có chỗ chứa nên mình tới nè hii
(lettok@yahoo.com)
Mình ở TPHCM luôn
-
10-05-2008, 02:53 PM #24
Tham quan phim trường
- Tham gia ngày
- May 2008
- Bài gởi
- 19
Người xưa hay nói:"con trai là phải hơn con gái 1 cái đầu". "Cái đầu" ở đây là về học thức, về trình độ văn hóa, hay cũng có thể là về chiều cao nhưng tôi thấy cái lý do thứ nhất đúng hơn.
Vậy mà thời nay, tui lại thua "ấy" của mình có khi đến gần 2 cái đầu cũng nên! tức thiệt là tức! Mà tức cái nỗi gì chứ, tôi cũng học không được giỏi thiệt mà!
Nói thiệt lòng là tôi không đẹp "dữ dội" tới mức xứng danh "hotboy" nhưng thiệt ra cũng không tới nỗi nào!Còn nhỏ là học sinh giỏi mấy năm liền, không đứng nhất thì cũng nhì, lại cái khoản dễ thương nữa chứ, mỗi khi nhỏ cười, để lộ cái răng khểnh là tôi như bị ai bắt mất hồn vậy, cứ đứng đực ra đó, như 1 thằng ngu!
Vậy mà tôi cũng quen được với nhỏ, thế mới tài(chắc có lẽ vì tôi trông khờ khờ, hiền hiền nên nhỏ mới để ý). Bọn bạn cứ thi nhau nể phục, hâm mộ tôi ra mặt. Kể ra có "ấy ơi" học giỏi, dễ thương cũng thiệt là đã, mình vừa vui, lại vừa tự hào. Nhưng ai ơi! Kẻ trong chăn mới biết chăn có rận, ai mà hiểu được nỗi niềm cực khổ của tôi chứ.
Sau khi quen nhỏ được chừng 3 tuần, nhờ sự "chỉ dạy nhiệt tình" của nhỏ các bài kiểm tra của tôi tiến bộ vượt bậc, từ 3,4 lên được 5 hay...5,5, vậy mà nhỏ nỡ làm mặt giận, ra yêu sách " nếu trong tháng có hơn 2 bài kiểm tra dưới 5.0, dù môn chính hay phụ, cũng sẽ "say goodbye" với tôi.Hức....
Vì sỹ diện nam nhi, vì không muốn mất "ấy"(mất người này chưa chắc tôi đủ may mắn để kiếm thêm người khác, lý do thì....đoạn đầu á.) Tôi lao vào học, nhờ nhỏ làm gia sư, nghe lời nhỏ răm rắp, đã vậy tôi còn thỉnh giáo thêm mấy thằng mọt sách, sự siêng năng học tập đột ngột của tôi khiến ba mẹ cũng phải giật mình.
Tháng đầu tiên, Số bài kiểm tra trong mức "báo động đỏ của tôi" nằm ngay lằn ranh giới :hai bài. Nhỏ phì cười nhìn cái bảng điểm:"hên đó nha!". Hên là sao, công sức của tôi đổ vào đây đâu phải là ít, từ khi tôi biết đi học là gì đến giờ, đây là kết quả tốt nhất tôi từng có. Nhưng tôi không cãi với nhỏ vì nhờ nhỏ tôi mới được tuyên dương giữa lớp, từ một thằng học trò có nguy cơ ở lại, giờ đã có tương lai hơn chút đỉnh.haha...vui thiệt đó nha!
Mọi việc sẽ cứ hên như thế nếu không có một sự cố xảy ra. Tối hôm trước, sau khi học bài xong, hai mắt tự nhiên díp lại, buồn ngủ quá mà còn bài địa lý chưa học, tôi nhủ thầm" dù sao cũng trả bài rồi, chắc không gọi nữa đâu." sáng hôm sau, cô Địa cho tôi một đòn bất ngờ, cô không gọi tôi, nhưng cô trả bài giấy toàn lớp, vậy là tiêu đời cò!hức.....
Phiếu điểm tháng 2 phát ra, ba con điểm dưới trung bình được giáo viên chủ nhiệm khoanh tròn bằng viết đỏ. Nhỏ cầm tờ phiếu, xem qua một lượt rồi đưa cho tôi, nhún vai:"Vậy là làm như thỏa thuận nha, Bye!"
Nhỏ quay lưng bước đi, tôi gào lên:"chơi gì kì vậy?"
_"thì đã thỏa thuận rồi mà." nhỏ ngoái đầu
_" tôi biết là vậy nhưng trên đời đâu có ai chia tay nhau chỉ vì điểm kém đâu, hơn nữa tôi đã tiến bộ nhiều lắm kể từ khi quen ấy mà! Nếu ấy không thích tôi nữa, muốn chia tay thì cứ nói thẳng ra chứ đừng có làm vậy!"
Sau khi tuôn ra một tràng những lời tâm huyết, tôi hùng dũng bỏ đi, mãi về sau tôi vẫn không hiểu nỗi sức mạnh nào đã khiến tôi can đảm thốt ra những lời đó nữa!
Tôi ôm cục tức về nhà, nằm lăn ra giường, ngủ luôn một mạch tới tối, không cơm nước chi hết. Đang ngon giấc, cái điện thoại reo lên, cả nhà hình như đi đâu hết rồi, tôi uể oải leo xuống giường, nhấc điện thoại, nói bằng giọng ngái ngù:
_"alô"
_"dạ chào bác ạ! Cháu là bạn của Khoa, xin phép bác cho cháu gặp Khoa ạ!"
_"Tui nè. Nguyên đó hả? mai mốt điện qua đừng có dài dòng văn tự như vậy, chào rồi xin gặp, vậy thôi, nghe chưa?"
_"ủa, bữa nay dám lên lớp tui nữa hả? giỏi hen! Mà Nguyên điện qua xin lỗi việc hồi trưa. "
_"......."
_"Nguyên bắt Khoa học bài kĩ vậy là tại vì sợ năm nay, lỡ Khoa ở lại thì......Nguyên lên lớp một mình thì....buồn lắm! Còn cái quy định là chỉ để ép Khoa ráng học thôi, hơn nữa cái quy định đo là để làm Khoa bực mình....
_" hả! tự nhiên Nguyên đi làm chuyện chọc Khoa bực mình, điệu này bực thiệt đó nha!"
_"Thì tại Khoa hiền quá, không có chủ kiến gì hết, lúc nào cũng nghe lời Nguyên, nên Nguên phải làm vậy để Khoa đàn ông hơn và còn cái này nữa nè, Nguyên phải làm vậy để Khoa thấy Nguyên không....hiền quá mà bắt nạt Nguyên."
Tôi cầm ống nghe, lời của nhỏ nói hình như là có gì không đúng lắm, tự nhiên sao bữa nay đổi thái độ kì vậy? Nếu đây là phim hoạt hình chắc là trên đầu tôi có cả trăm dấu hỏi màu đỏ đang chập chờn bay rồi. Tôi nói nhỏ
_" Nè! Phải Nguyên không dzậy hả? Sao bữa nay nói chuyện......lạ vậy?"
_"Khoa đừng giận Nguyên nha! Ngày mai tụi mình tiếp tục đi học chung ha? Nguyên đợi Khoa ở cửa nhà, nhớ tới sớm đó! À, học bài chưa mà ngủ vậy, mai kiểm tra 15' lịch sử đó, ôn bài kỹ đi! Bye"
Từ nãy giờ cõ lẽ là tôi hơi lờ mờ về việc khám phá ra cái người đang cầm đầu dây bên kia nhưng sau khi nghe lời căn dặn học bài của nhỏ thì tôi biết đó chắc chắn đó là ấycủa tôi, không sai đi đâu cho được. Mà phải đi học bài thôi, rồi ngủ sớm, sáng mai còn phải qua chở nhỏ đi học nữa mà. HIHIHI......thay đổi nội dung bởi: fullmoonpumpa, 10-05-2008 lúc 03:26 PM
-
10-05-2008, 03:24 PM #25
Tham quan phim trường
- Tham gia ngày
- May 2008
- Bài gởi
- 19
con trai và "cái đầu"
Người xưa hay nói:"con trai là phải hơn con gái 1 cái đầu". "Cái đầu" ở đây là về học thức, về trình độ văn hóa, hay cũng có thể là về chiều cao nhưng tôi thấy cái lý do thứ nhất đúng hơn.
Vậy mà thời nay, tui lại thua "ấy" của mình có khi đến gần 2 cái đầu cũng nên! tức thiệt là tức! Mà tức cái nỗi gì chứ, tôi cũng học không được giỏi thiệt mà!
Nói thiệt lòng là tôi không đẹp "dữ dội" tới mức xứng danh "hotboy" nhưng thiệt ra cũng không tới nỗi nào!Còn nhỏ là học sinh giỏi mấy năm liền, không đứng nhất thì cũng nhì, lại cái khoản dễ thương nữa chứ, mỗi khi nhỏ cười, để lộ cái răng khểnh là tôi như bị ai bắt mất hồn vậy, cứ đứng đực ra đó, như 1 thằng ngu!
Vậy mà tôi cũng quen được với nhỏ, thế mới tài(chắc có lẽ vì tôi trông khờ khờ, hiền hiền nên nhỏ mới để ý). Bọn bạn cứ thi nhau nể phục, hâm mộ tôi ra mặt. Kể ra có "ấy ơi" học giỏi, dễ thương cũng thiệt là đã, mình vừa vui, lại vừa tự hào. Nhưng ai ơi! Kẻ trong chăn mới biết chăn có rận, ai mà hiểu được nỗi niềm cực khổ của tôi chứ.
Sau khi quen nhỏ được chừng 3 tuần, nhờ sự "chỉ dạy nhiệt tình" của nhỏ các bài kiểm tra của tôi tiến bộ vượt bậc, từ 3,4 lên được 5 hay...5,5, vậy mà nhỏ nỡ làm mặt giận, ra yêu sách " nếu trong tháng có hơn 2 bài kiểm tra dưới 5.0, dù môn chính hay phụ, cũng sẽ "say goodbye" với tôi.Hức....
Vì sỹ diện nam nhi, vì không muốn mất "ấy"(mất người này chưa chắc tôi đủ may mắn để kiếm thêm người khác, lý do thì....đoạn đầu á.) Tôi lao vào học, nhờ nhỏ làm gia sư, nghe lời nhỏ răm rắp, đã vậy tôi còn thỉnh giáo thêm mấy thằng mọt sách, sự siêng năng học tập đột ngột của tôi khiến ba mẹ cũng phải giật mình.
Tháng đầu tiên, Số bài kiểm tra trong mức "báo động đỏ của tôi" nằm ngay lằn ranh giới :hai bài. Nhỏ phì cười nhìn cái bảng điểm:"hên đó nha!". Hên là sao, công sức của tôi đổ vào đây đâu phải là ít, từ khi tôi biết đi học là gì đến giờ, đây là kết quả tốt nhất tôi từng có. Nhưng tôi không cãi với nhỏ vì nhờ nhỏ tôi mới được tuyên dương giữa lớp, từ một thằng học trò có nguy cơ ở lại, giờ đã có tương lai hơn chút đỉnh.haha...vui thiệt đó nha!
Mọi việc sẽ cứ hên như thế nếu không có một sự cố xảy ra. Tối hôm trước, sau khi học bài xong, hai mắt tự nhiên díp lại, buồn ngủ quá mà còn bài địa lý chưa học, tôi nhủ thầm" dù sao cũng trả bài rồi, chắc không gọi nữa đâu." sáng hôm sau, cô Địa cho tôi một đòn bất ngờ, cô không gọi tôi, nhưng cô trả bài giấy toàn lớp, vậy là tiêu đời cò!hức.....
Phiếu điểm tháng 2 phát ra, ba con điểm dưới trung bình được giáo viên chủ nhiệm khoanh tròn bằng viết đỏ. Nhỏ cầm tờ phiếu, xem qua một lượt rồi đưa cho tôi, nhún vai:"Vậy là làm như thỏa thuận nha, Bye!"
Nhỏ quay lưng bước đi, tôi gào lên:"chơi gì kì vậy?"
_"thì đã thỏa thuận rồi mà." nhỏ ngoái đầu
_" tôi biết là vậy nhưng trên đời đâu có ai chia tay nhau chỉ vì điểm kém đâu, hơn nữa tôi đã tiến bộ nhiều lắm kể từ khi quen ấy mà! Nếu ấy không thích tôi nữa, muốn chia tay thì cứ nói thẳng ra chứ đừng có làm vậy!"
Sau khi tuôn ra một tràng những lời tâm huyết, tôi hùng dũng bỏ đi, mãi về sau tôi vẫn không hiểu nỗi sức mạnh nào đã khiến tôi can đảm thốt ra những lời đó nữa!
Tôi ôm cục tức về nhà, nằm lăn ra giường, ngủ luôn một mạch tới tối, không cơm nước chi hết. Đang ngon giấc, cái điện thoại reo lên, cả nhà hình như đi đâu hết rồi, tôi uể oải leo xuống giường, nhấc điện thoại, nói bằng giọng ngái ngù:
_"alô"
_"dạ chào bác ạ! Cháu là bạn của Khoa, xin phép bác cho cháu gặp Khoa ạ!"
_"Tui nè. Nguyên đó hả? mai mốt điện qua đừng có dài dòng văn tự như vậy, chào rồi xin gặp, vậy thôi, nghe chưa?"
_"ủa, bữa nay dám lên lớp tui nữa hả? giỏi hen! Mà Nguyên điện qua xin lỗi việc hồi trưa. "
_"......."
_"Nguyên bắt Khoa học bài kĩ vậy là tại vì sợ năm nay, lỡ Khoa ở lại thì......Nguyên lên lớp một mình thì....buồn lắm! Còn cái quy định là chỉ để ép Khoa ráng học thôi, hơn nữa cái quy định đo là để làm Khoa bực mình....
_" hả! tự nhiên Nguyên đi làm chuyện chọc Khoa bực mình, điệu này bực thiệt đó nha!"
_"Thì tại Khoa hiền quá, không có chủ kiến gì hết, lúc nào cũng nghe lời Nguyên, nên Nguên phải làm vậy để Khoa đàn ông hơn và còn cái này nữa nè, Nguyên phải làm vậy để Khoa thấy Nguyên không....hiền quá mà bắt nạt Nguyên."
Tôi cầm ống nghe, lời của nhỏ nói hình như là có gì không đúng lắm, tự nhiên sao bữa nay đổi thái độ kì vậy? Nếu đây là phim hoạt hình chắc là trên đầu tôi có cả trăm dấu hỏi màu đỏ đang chập chờn bay rồi. Tôi nói nhỏ
_" Nè! Phải Nguyên không dzậy hả? Sao bữa nay nói chuyện......lạ vậy?"
_"Khoa đừng giận Nguyên nha! Ngày mai tụi mình tiếp tục đi học chung ha? Nguyên đợi Khoa ở cửa nhà, nhớ tới sớm đó! À, học bài chưa mà ngủ vậy, mai kiểm tra 15' lịch sử đó, ôn bài kỹ đi! Bye"
Từ nãy giờ cõ lẽ là tôi hơi lờ mờ về việc khám phá ra cái người đang cầm đầu dây bên kia nhưng sau khi nghe lời căn dặn học bài của nhỏ thì tôi biết đó chắc chắn đó là ấycủa tôi, không sai đi đâu cho được. Mà phải đi học bài thôi, rồi ngủ sớm, sáng mai còn phải qua chở nhỏ đi học nữa mà. HIHIHI......
Lâm Xuân Nguyệt
-
10-05-2008, 08:49 PM #26
Diễn viên nghiệp dư
- Tham gia ngày
- Apr 2007
- Bài gởi
- 187
truyện dễ thương đó bé Nguyệt à. Hẹn gặp em chiều thứ 2 nghen!
-
hmm tiếc thật, tớ ở Australia nên đành... pótayđứngnhìn.com thôi hem tham gia được.
Cám ơn những thăng trầm của cuộc sống, đã cho tôi nếm đủ mọi mùi vị ngọt bùi, cay đắng của cuộc đời, để nhận ra cuộc sống này là vô thường... để từ đó bớt dần "cái tôi"- cái ngã mạn của ngày nào.
-
11-05-2008, 11:42 AM #28
Diễn viên nghiệp dư
- Tham gia ngày
- Apr 2007
- Bài gởi
- 187
uhm! Vậy bao giờ Hachi qua Úc thì tụi mình hợp tác nhen!
-
11-05-2008, 12:36 PM #29
- Tham gia ngày
- Aug 2007
- Địa chỉ
- thiên đường chuột chết.
- Bài gởi
- 307
- Blog Entries
- 1
Thienbrand
Mình có post một truyệnRyE Eyes - mắt Của RyE, ở trong topic này nè, chỉ mới viết vol 1 thử nghiệm thôi nếu bạn thích thì tôi sẽ cố gắng viết tiếp đến hết tgrong thời gian sớm nhất!
thay đổi nội dung bởi: thienbrand, 11-05-2008 lúc 12:51 PM
-
11-05-2008, 05:47 PM #30
Tham quan phim trường
- Tham gia ngày
- May 2008
- Bài gởi
- 2
Mình cũng rất muốn tham gia nhưng mà mình lại ở tận Hà Nội cơ liệu có thể tham gia được hok ?????Mình cũng đã từng viêt kịch bản truyện ngắn cho lớp.Trường mình thường xuyên diễn ra các chương trình giao lưu của khối cấp 3 nên nếu có dịp thì mời bạn đến xem các chương trình giao lưu được tổ chức vào hàng tháng. Khi nào bạn ra Hà Nội thì nhớ pm cho mình naz'.njk name của mình là: congchuakieu_tieutientrieu_92
Thread Information
Users Browsing this Thread
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)











Đánh Dấu