[Truyền Hình] [2012, HK] On Call 36 Giờ [Completed 25/25 + MV] - Trang 28
Login now! Register Now!
Forgot Password?
Chào bạn! Bạn nhận được thông báo này do chưa đăng nhập vào DienAnh.Net.
Bạn vui lòng đăng nhập vào DienAnh.Net để sử dụng các tính năng của DAN đầy đủ hơn!
Trang 28/40 Trang ĐầuTrang Đầu ... 1824252627282930313238 ... Trang CuốiTrang Cuối
kết quả từ 406 tới 420 trên 599
  1. #406
    Tham gia ngày
    Jan 2012
    Bài gởi
    34

    Mặc Định

    Đợi link youtube thôi nên đành coi trễ hơn mọi người
    Cô Nam mà cặp với y tá Đồ thì bé Long có người chăm sóc rồi lúc đó ông Cô Nam có thời gian đi ôn tập thi cử để lên chức ý tá trưởng luôn rồi . Hi vọng cặp này đến được với nhau ......
    Đã 0:00 rồi nhưng :
    There are currently 50 users browsing this thread. (15 members and 35 guests)
    aloha1996 zupik nhh2511 Langella raymondwu pe_heo_mup hientrong Tweety2206 Twinke LynhĐan midosun HoangHD91 D4nd3lion bichthuy2312
    thay đổi nội dung bởi: aloha1996, 23-03-2012 lúc 11:56 PM

  2. #407
    Tham gia ngày
    Aug 2007
    Địa chỉ
    Lạc lối...
    Bài gởi
    1,400

    Mặc Định

    Ngày nào cũng vô trông ngóng topic, cuối cùng ngày nào cũng mãn nguyện với mỗi tập phim.

    Bực mình cái bạn Mỹ Tuyết quá, suốt ngày đi ganh tị, làm như cả thế giới này nợ bạn ấy vậy, làm quá chuyện thắng thua với bé Cá nữa chứ. Thương bé Cá chịu đựng bao nhiêu hiểu lầm, khó xử, giờ thêm căn bệnh quái ác nữa. Coi cái đoạn bé Cá ngồi trong phòng từ lúc nói chuyện với ba đến lúc ba đi ra khỏi phòng, sắc mặt thay đổi theo, nhìn mà thấy thương quá.

    Tập sau hi vọng Cá sẽ k giấu chuyện bị bệnh của mình nữa, coi đoạn giới thiệu thấy Kiện đá đang mổ mà khóc nữa... hấp dẫn !!!
    thay đổi nội dung bởi: Tweety2206, 24-03-2012 lúc 12:33 AM
    [CENTER][COLOR="#00FF00"][B]T[/B][/COLOR][COLOR="#0000FF"][B]V[/B][/COLOR][COLOR="#FF0000"][B]B[/B][/COLOR] [COLOR="#EE82EE"][B]Forever[/B][/COLOR][/CENTER]
    [B][COLOR="red"][CENTER]♥ Tavia Yeung - 杨怡 - Gái tài tưng ♥[/CENTER][/COLOR][/B]
    [COLOR="#800080"][I]Giá như trên đời có một điều ước[/I][/COLOR]
    [COLOR="#800080"][I]Cầu xin chẳng quen biết người làm chi.[/I][/COLOR]

  3. #408
    Tham gia ngày
    Nov 2009
    Bài gởi
    10

    Mặc Định

    Coi xong tập 20 càng thấy thương cá con nhiều hơn
    Mỹ Tuyết đúng là hiếu thắng , kể cả trong chuyện cứu người cũng vậy
    tại sao cứ phải so sánh mình với cá con kia chứ
    đâu có ai đem hai người họ so sánh với nhau , chỉ là tự cô ấy tạo đối thủ cho chính mình mà thôi
    lúc nào cũng hô hok cần chị quan tâm , đừng lo chuyện của tôi nhưng cuối cùng đều là nhờ cá con giúp đỡ mới yên ổn

  4. #409
    Tham gia ngày
    Aug 2011
    Địa chỉ
    Nơi có Anh [ Tồn Tại ] ♥
    Bài gởi
    87

    Mặc Định

    Trích Nguyên văn bởi lanuxuanthu View Post
    Coi xong tập 20 càng thấy thương cá con nhiều hơn
    Mỹ Tuyết đúng là hiếu thắng , kể cả trong chuyện cứu người cũng vậy
    tại sao cứ phải so sánh mình với cá con kia chứ
    đâu có ai đem hai người họ so sánh với nhau , chỉ là tự cô ấy tạo đối thủ cho chính mình mà thôi
    lúc nào cũng hô hok cần chị quan tâm , đừng lo chuyện của tôi nhưng cuối cùng đều là nhờ cá con giúp đỡ mới yên ổn
    cái đó gọi là muốn chứng tỏ bản thân mình đó bạn ~.~
    chỉ có tội nghiệp bệnh nhân thôi
    ai xấu số lắm mới rơi vào tay Mỹ Tuyết
    cho cô nàng thực tập tay nghề ~.~
    vì ganh tị tình cảm của Kiện Đá dành cho Cá Con
    nên mới có chuyện như thế ....
    .... Chỉ cần có anh bên cạnh là đủ rồi ...

  5. #410
    Tham gia ngày
    Jan 1970
    Bài gởi
    68

    Mặc Định

    Ui, hôm nay coi tập 20, nhạc nền nghe quen quen, mới nhớ là bản nhạc nền có trong phim "Anh em nhà bác sĩ" do Jang Dong Gun đóng á. Tại mới tuần trước ngồi coi lại phim này nên nhớ tới bản này.

  6. #411
    Tham gia ngày
    Apr 2007
    Bài gởi
    117

    Mặc Định

    Phim này nhạc dạo nghe quen quen, mới nhớ ra nhạc trong phim Thanh Kiếm Đồ Long ngày xưa . Đang xem đến tập 4, cũng khá hay .Thanks nhóm làm sub.

  7. #412
    Tham gia ngày
    Jan 2012
    Bài gởi
    34

    Mặc Định

    Nếu không chờ nổi nữa mấy bạn lên web xem lòng tiếng luôn đi.
    Nhưng mình thật sự thích DST hơn tại vì phim HD , sub tốt . Lòng tiếng thì đội ngũ lòng tiếng phim TVB bây giờ không còn hay như xưa nữa ...

    Vui lòng không quảng cáo link fim chỗ khác ở topic này.
    thay đổi nội dung bởi: mic2huang, 24-03-2012 lúc 12:29 PM

  8. #413
    Tham gia ngày
    Aug 2011
    Bài gởi
    29

    Mặc Định

    Khán giả Việt Nam đã quen với việc lồng tiếng cho phim TVB rồi...nhưng với đội ngũ lồng tiếng bây giờ thì coi sub của DAN hay hơn...k làm mất giá trị của bộ phim....nói thiệt mình coi lồng tiếng bây giờ phim có hay cỡ nào mình cũng thấy buồn ngủ à...Thôi thì hộc cách chấp nhận nghe tiếng Quảng để k làm mất giá trị của bộ phim . Lúc đầu coi tiếng Quảng cũng thấy khó nghe nhưng nghe lâu rồi giờ thích tiếng Quảng ghê ...

  9. #414
    Tham gia ngày
    Jan 2009
    Bài gởi
    2

    Mặc Định

    Cho mình hỏi bài hát mà cá con để nhạc đt là bài gì zây,ai bik cho mình xin cái nha.Thank nhìu .

  10. #415
    Tham gia ngày
    Jun 2010
    Địa chỉ
    nơi có màu pink, sapphire và red pha trộn
    Bài gởi
    160

    Mặc Định

    Phim lôi cuốn ko chỉ bởi diễn viên đóng tốt mà còn bởi những tuyến tình cảm rất hay, ko chỉ tình yêu mà còn cả tình cảm gia đình nữa. Tập 18 đoạn y tá Đỗ khuyên bảo bé Long, làm bé Long hiểu chuyện, thương bố, còn mang ra cây đèn thạc sĩ cho bố dùng, đoạn dì nhỏ bị bệnh mà bỏ đi hay đoạn Nhất Khang có thể đứng lên được, mình xem mà khóc luôn. Phim để lại nhiều dấu ấn quá!
    Quay lại chuyện của Kiện đá, Cá con và MT. Những ng đặc biệt luôn cần sự chăm sóc đặc biệt, gia đình Kiện đá có hoàn cảnh đặc biệt, nên nội tâm của Kiện đá cũng rất phức tạp và đa chiều, nhiều khi ko biết phải làm gì, chỉ có ng trưởng thành và thông minh như Cá con mới có thể cho những lời khuyên chân thành hữu ích nhất cho Kiện đã. Thử hỏi MT có thể làm đc những điều ân cần tỉ mỉ với tính cách bồng bột hiếu thắng của mình, hay cô ta có đủ kiên nhẫn tình thương để chăm sóc Nhất Khang ko?? Thích ng ta mà đã giở nhiều trò mèo ra, lại còn là với chị của mình, giấu thư ư, thật ấu trĩ, ko biết cách cạnh tranh thì chỉ còn đường về quê ăn cám thôi!!
    Càng xem càng thấy hay
    Cảm ơn đã sub và up phim nhiều nhiều

    càng xem càng thấy Cá con tuyệt vời
    nhìn đoạn cá con bị đau lưng, lại bị u nữa, thương quá à
    thay đổi nội dung bởi: mic2huang, 24-03-2012 lúc 12:30 PM
    [CENTER][FONT="Comic Sans MS"][COLOR="SandyBrown"]Instead of facing to the regret of losing you, I choose facing up to the pain of loving you...[/COLOR][/FONT][/CENTER]

  11. #416
    Tham gia ngày
    Jan 1970
    Bài gởi
    116

    Mặc Định

    Trích Nguyên văn bởi lanuxuanthu View Post
    mà sao bạn jerryfan1977 nói hóng phần 2 là thế nào vậy ??? bộ phim này có phần 2 ah cả nhà ???
    Trích Nguyên văn bởi abbynguyen View Post
    Nghe đồn là vậy thôi bạn. Trong 1 event ăn mừng của đoàn phim gần đây thì Kiện đá có nói mong phần 2 Tử Du sẽ trở thành bà xã của anh Còn có quay hay ko thì vẫn chưa có tin tức gì hết
    Mình nghe anh Ken nói bóng nói gió trong phỏng vấn, nhưng cũng ko biết có làm phần 2 ko nữa. Nếu có thì mình ủng hộ 2 tay 2 chân luôn
    bây giờ ngồi dán mắt vào vi tính ngâm cứu lại phần 1 và mơ tưởng về phần 2. hihi
    thay đổi nội dung bởi: jerryfan1977, 24-03-2012 lúc 03:24 PM
    [COLOR="blue"]Ta chưa biết nàng, nàng đã biết ta
    Ta biết nàng, nàng đã mến ta
    Ta mến nàng, nàng đã yêu ta
    Ta yêu nàng, nàng...rời xa ta.[/COLOR]

  12. #417
    Tham gia ngày
    Feb 2012
    Bài gởi
    42

    Mặc Định

    Tập 20
    thay đổi nội dung bởi: HoangHD91, 24-03-2012 lúc 03:30 PM

  13. #418
    Tham gia ngày
    Jan 2012
    Bài gởi
    34

    Mặc Định

    Trích Nguyên văn bởi trang_keo View Post
    Cho mình hỏi bài hát mà cá con để nhạc đt là bài gì zây,ai bik cho mình xin cái nha.Thank nhìu .
    http://mp3.zing.vn/bai-hat/On-Call-3.../IW8ADUWA.html
    Link đó bạn download về nghe đi
    thay đổi nội dung bởi: aloha1996, 24-03-2012 lúc 04:47 PM

  14. #419
    Tham gia ngày
    Mar 2012
    Bài gởi
    5

    Mặc Định

    Trích Nguyên văn bởi aloha1996 View Post
    http://mp3.zing.vn/bai-hat/On-Call-3.../IW8ADUWA.html
    Link đó bạn download về nghe đi
    bài này của Dung Tổ Nhi mà,sao lại của dương di đc

  15. #420
    Tham gia ngày
    Nov 2007
    Bài gởi
    110

    Mặc Định

    Phim xem cũng hay nhưng vẫn thấy ko bằng mấy bộ Bàn tay nhân ái ngày xưa. Dương Di nhìn rất cá tính, đẹp mặn mà hơn ngày trước .Thanks DST làm phim này

Trang 28/40 Trang ĐầuTrang Đầu ... 1824252627282930313238 ... Trang CuốiTrang Cuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Đánh Dấu

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền tạo chủ đề mới
  • Bạn không được quyền gửi bài trả lời
  • Bạn không được quyền gửi tập tin đính kèm
  • Bạn không được quyền chỉnh sửa bài viết
  •