Chuyện tình buồn - Đang cần câu trả lời
Login now! Register Now!
Forgot Password?
Chào bạn! Bạn nhận được thông báo này do chưa đăng nhập vào DienAnh.Net.
Bạn vui lòng đăng nhập vào DienAnh.Net để sử dụng các tính năng của DAN đầy đủ hơn!
kết quả từ 1 tới 15 trên 15
  1. #1
    Tham gia ngày
    May 2007
    Bài gởi
    2

    Mặc Định Chuyện tình buồn - Đang cần câu trả lời

    ai đã từng xem phim chuyện tình buồn roài thì hãy trả lời giùm tôi ;" tại sao phim lại trở nên buồn thế , kết thúc quá bi thảm " tôi yeu chuyện tình buồn và yêu cả .....

  2. #2
    Tham gia ngày
    Jan 1970
    Địa chỉ
    Ha Noi
    Bài gởi
    759

    Mặc Định

    Theo tớ phim này đúng là buồn thật nhưng kết thúc cũng ko đến nỗi bi thảm lắm dù sao Hana vẫn có con. Đó có thể coi là hy vọng mới cho cuộc sống.
    Tên phim nó đã thế nên sẽ buồn thôi . HQ mà
    Nghĩ đơn giản cho đời thanh thản

  3. #3
    Tham gia ngày
    May 2007
    Địa chỉ
    không phải nơi tôi đã từng rời bỏ và không phải nơi tôi sẽ đến
    Bài gởi
    30

    Mặc Định

    nếu phim không buồn có lẽ nó sẽ không đọng lại cảm xúc trong lòng chúng ta nhiều đến thế phải không bạn? mình không nghĩ kết thúc này là buồn vì trong tình yêu không bao giờ có điều gì trọn vẹn. hana và joon young ít ra cũng đã hạnh phúc vì họ đã từng có những phút giây vui vẻ bên nhau.
    nhưng cũng phải công nhận một điều rằng nó đã lấy không ít nước mắt của người xem. nhưng dẫu sao đây vẫn chỉ là phim. cuộc sống quanh mình còn có nhiều điều đáng buồn hơn thế nhiều........................................... ........

  4. #4
    Tham gia ngày
    Apr 2007
    Bài gởi
    4

    Mặc Định

    ghét cái lối sống khá ích kỷ ...và sự phiền phức đó...nhưng đúng là Hana có con cũng là một điểm tương sáng cho phim... không khoái lắm
    "Anh chưa từng bao giờ bảo em nhận trái tim của anh, anh cũng chưa từng xin ngọn gió trong tin em thổi về phía anh nhưng ít ra cũng đừng đẩy anh ra ngoài .
    Nếu em đẩy anh ra em sẽ làm anh buồn đấy, anh sẽ đợi đến ngày ngọn gió trong tim em thổi về phía anh."

  5. #5
    Tham gia ngày
    Jan 1970
    Bài gởi
    174

    Mặc Định

    Phim mà không buồn thì sao gọi là chuyện tình buồn? Mình không nghĩ kết thúc này là buồn. Mà phim HQ nên đầy nước mắt cũng phải thôi đúng ko các bạn?

  6. #6
    Tham gia ngày
    Jan 1970
    Địa chỉ
    San Francisco - CA
    Bài gởi
    703
    Blog Entries
    2

    Mặc Định

    boo coi phim nì vài mà...công nhận đúng bùn lun, nước mặt chảy hoài....
    riết ko dám coi lần 2
    sợ quá...mấy tập đầu cũng đũ thấy là đôi dv chính gặp trắc trở chắc lun!
    [B][CENTER]•—»|Cristy Le| ♥ | Jimmy Lin • Rayda • FungYi |»—•®
    •º———[ I love drama of Korea - Taiwan - HongKong ]———º• [/CENTER][/B]

  7. #7
    Tham gia ngày
    Jun 2007
    Bài gởi
    20

    Mặc Định

    một bộ phim vơi đúng tên gọi cua minh như vay thi phai gọi là thành công mi man chứ mac dù kết cục co buồn thật nhưng dù sao thì nỗi buồn đó cũng đã làm rung động được trái tim của nhiều người mê phim HQ ."phim HQ là vậy mà ,tình đến rồi đi vậy thôi"

  8. #8
    ThượngQuanHảiĐường vẫn chưa có mặt trong diễn đàn [♥YJ♥] Em chẳng cần thế
    giới khi mà em đã có anh
    Jae ngốc, Ho ♥ ngốc => ngốc hơn ! •^^•
    Nếu em cảm thấy không hạnh phúc

    Tham gia ngày
    Jan 1970
    Địa chỉ
    ღ Secret ღ ..:: Góc nhỏ trong trái tim anh Jay Chou ::.. ღ
    Bài gởi
    2,162
    Blog Entries
    3

    Mặc Định

    Xem phim này thực sự là rất buồn nhưng cũng để lại rất nhiều cảm xúc, tuy phải chịu nhiều đau khổ nhưng cuối cùng Hana cũng có 1 đứa con để làm điểm tựa, để hi vọng nhiều hơn trong cuộc sống.
    Bé yêu, đừng động đậy !

    Đừng động đậy ...

    Đừng động ...

    Đừng động vào ... tình yêu !

  9. #9
    Tham gia ngày
    Dec 2008
    Bài gởi
    153

    Mặc Định

    Mình xem phim này cũng hơi lâu rồi nhưng mà cái cảm giác đau thương tiếc nuối cho một chuyện tình đẹp kết thúc không như mong đợi vẫn còn động lại trong lòng mình.Tình yêu và sự hy sinh cao cả của những con người thật lòng yêu thương, trân trọng lẫn nhau là thông điệp mà tựa đề cũng như nội dung của bộ phim đã nói lên tất cả.Chuyện Tình Buồn mãi mãi vẫn là Chuyện Tình Buồn.

  10. #10
    Tham gia ngày
    Jan 1970
    Địa chỉ
    ~Tiệm xăm hình Takeko~Đối diện nhà Jade~Sát vách nhà Trân Trân ^^!
    Bài gởi
    749

    Mặc Định

    thật ra cái tựa đề phim đã nói lên tất cả , 1 câu chuyện tình bùn thì kết thúc bùn cũng là 1 điều đương nhiên , phim HQ mà mang đậm chất nước mới làm cho khán giả lây động làm cho khán giả cảm nhận sự đồng cảm trong diễn xuất của diễn viên
    I and R is the sweet couple
    Ngôi nhà hạnh phúc Isarain
    WELCOME YOU
    ____LEUNG GIA YEAH YEAH YEAH _____

  11. #11
    Tham gia ngày
    May 2009
    Bài gởi
    84

    Mặc Định

    tại tựa phim có chữ buồn nên đương nhiên nội dung sẽ buồn,kết thúc phim dù sao thì vẫn còn đứa con, như là món quà cuối cùng mà joon young dành tặng cho hana,đứa con là niềm an ủi dành cho hana,và cũng cho hana có cảm giác được gần gũi và ấm áp bên cạnh joon young vì đứa con chính là giọt máu duy nhất và cuối cùng của joon young đang có mặt trên thế gian này
    thay đổi nội dung bởi: trịnh an luân, 19-07-2009 lúc 08:29 AM
    [B]niềm vui và nụ cười[/B]

  12. #12
    Tham gia ngày
    Aug 2009
    Bài gởi
    145

    Mặc Định

    Kết thúc film này là buồn hay vui cũng do suy nghĩ của mọi người mà thôi
    Huống hồ ngay từ tên film đã đoán trước kết thúc thế rồi mà
    Film Hàn thường hay kết thúc buồn nhưng cũng nhờ vậy mà người xem nhớ mãi không quên đúng không nào ? Nỗi buồn thường dai dẳng chính là như thế mà

  13. #13
    Tham gia ngày
    Apr 2009
    Bài gởi
    100

    Mặc Định

    Thực ra xem phim này những tập đầu mình thấy hay nhưng về sau thì ko thấy hay nữa, cũng ko còn thấy cảm động như trước. Kết phim chẳng khiến mình thấy buồn mà cũng chẳng có ấn tượng gì =.=
    Có lẽ là mình ko thik những gì chỉ hướng người ta vào bi kịch
    [B]"You know, when you cut a fig in half, it looks like a heart. That's why they say its bittersweetness is the flavor of love. But to me, the flavor of love tastes like that lousy cookie you made" [/B]

  14. #14
    Tham gia ngày
    Apr 2012
    Bài gởi
    213

    Mặc Định

    Ôi, ngày trước xem phim này, nghe cái tựa đã biết buồn rồi, nhưng mà vẫn cố xem vài tập, càng xem càng ko dứt ra được , xem những tập cuối mà khóc quá trời luôn. Mãi một thời gian sau mới dám xem lại những phim dạng sad ending như thế
    [COLOR=#ff8c00][I]senior
    love
    super junior [/I][/COLOR]

  15. #15
    Tham gia ngày
    Apr 2012
    Bài gởi
    210

    Mặc Định

    Chuyện tình buồn, mội thời mình mê mẩn, xem và đau thương cùng phim !!
    Kết thúc quá buồn, thật tội nghiệp cho mối tình của cặp đôi chính trong phim. Kim Hee Sun đóng phim này hay thật
    [CENTER][COLOR=#008000][FONT=Arial] My thoughts you can’t decode[/FONT][/COLOR]
    [/CENTER]

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Đánh Dấu

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền tạo chủ đề mới
  • Bạn không được quyền gửi bài trả lời
  • Bạn không được quyền gửi tập tin đính kèm
  • Bạn không được quyền chỉnh sửa bài viết
  •