kết quả từ 1 tới 15 trên 316
-
16-05-2007, 09:17 PM #1
- Tham gia ngày
- Sep 2004
- Địa chỉ
- Huyện Đằng tỉnh Quảng Tây 太平天国
- Bài gởi
- 1,501
- Blog Entries
- 2
[2000] Thái Bình Thiên Quốc | Khúc bi ca hùng tráng
Ko thể để topic 1 thời vang bóng DAN bị mất dấu hoàn toàn được, mà nhất là khi tớ mới thu lượm thêm vài thứ, chả biết quăng vào đâu!
Topic cũ:
http://www.dienanh.net/luutru/showthread.php?t=2342
Blog của phim, thông tin tổng hợp:
http://my.opera.com/amychan/blog/
1 số thông tin cơ bản:

Phong trào Thái Bình Thiên Quốc xảy ra vào thế kỷ 19 là phong trào đấu tranh giữa nông dân Trung Quốc và các thế lực trên thế giới. Ðây là một phong trào chưa từng có về số lượng các tài và dân chúng tham gia, sự to lớn về qui mô đấu tranh, sự hoàn chỉnh về bộ máy lãnh đạo và mức độ ảnh hưởng của nó. Thái Bình Thiên Quốc là một trong những tác phẩm lớn nhất ở thế kỷ 20 của Trung tâm sản xuất phim truyền hình Ðài Truyền hình TƯ TQ. Những người tham gia đóng phim đều là những người đoạt giải thưởng lớn cấp quốc gia. Bộ phim dài 50 Thái Bình Thiên Quốc là bài ca về tinh thần chiến đấu của những người dân TQ.
Bối cảnh phim là thời gian sau cuộc chiến tranh nha phiến năm 1840. Không chịu được sự đàn áp tàn khốc của triều đình nhà Thanh và sự bóc lột đến tận cùng của bọn xâm lược nước ngoài, nhiều người dân trên khắp đất nước TƯ đã anh dũng vùng lên kháng cự. Ngày 11/1/1851, Hội Bái Thượng Ðế do Hồng Tú Toàn đứng đầu đã tuyên bố khởi nghĩa tại thôn Kim Ðiền, huyện Quế Bình, tỉnh Quảng Tây, tự xưng là Thái Bình Thiên Quốc. Sau 2 năm 3 tháng tuyên bố khởi nghĩa, nghĩa quân đã chiếm gọn vùng Trường Giang, cắt đứt mọi con đường vận chuyển lương thực của triều Thanh và nhanh chóng tiến quân vào Nam Kinh. Khi đó, Thiên vương Hồng Tú Toàn đã nghe theo đề nghị của Ðông vương Dương Tú Thanh định đô ở đây và lấy tên là Thiên Kinh. Triều đình Mãn Thanh điên cuồng quyết tâm dốc toàn bộ quân chủ lực để đánh quân Thái Bình, trong đó có quân tinh nhuệ của Tăng Quốc Phiên, một người dân tộc Hán, cầm đầu. Nhưng cho dù đội quân của Phiên có mạnh đến đâu cũng không thể thắng được đội quân bách chiến bách thắng của Thái Bình Thiên Quốc. Ðiển hình là hai trận đại bại ở Hồ Nam và Cửu Giang khiến cho Tăng Quốc Phiên phải hai lần trầm mình xuống sông tự vẫn.
Tuy nhiên, sau chiến tranh, phong trào Thái Bình cũng bị tổn thất nặng nề đến nỗi nội bộ lục đục, chính vì thế đã bị những thế lực đen tối từ nước ngoài lợi dụng... Sau này, tuy có sự phấn đấu gian khổ của Trần Ngọc Thành và Lý Tú Thành - hai vị tướng dũng cảm của Thái Bình Thiên Quốc, nhưng cuối cùng vẫn không chống chọi lại được trước sự tấn công của thù trong giặc ngoài. Tháng 4/1864, Hồng Tú Toàn bị bệnh qua đời. Tháng 6 năm đó, Thái Bình Thiên Quốc tan rã.
Mỹ Hạnh
(Báo Pháp luật số 8)
Banner by Bướm Mùa Đông
TRY MY BEST, AMY
-
16-05-2007, 09:28 PM #2
- Tham gia ngày
- Sep 2004
- Địa chỉ
- Huyện Đằng tỉnh Quảng Tây 太平天国
- Bài gởi
- 1,501
- Blog Entries
- 2
Nội dung chính
http://my.opera.com/amychan/blog/gioi-thieu-phim
Diễn viên tham gia trong phim
Theo link để theo dõi thông tin cụ thể về 1 số dv:
Cao Lan Thôn - Hồng Tú Toàn
Trương Trí Trung - Dương Tú Thanh
Vương Thi Khôi - Thạch Đạt Khai
Lưu Bình - Vi Xương Huy
Tôn Phi Hổ - Tăng Quốc Phiên
Vương Thanh Hoa- Hồng Tuyên Kiều
Dương Đồng Thư- Phó Thiện Tường
Hoàng Hà - Trần Ngọc Thành
Soái Tiểu Hồng - Lý Tú Thành
Lôi Dũng - Lâm Phượng Tường
Vũ Đức An - La Đại Cương
Từ Hồng Hạo - Đàm Thiệu Quang
Lưu Dục Bình - Tả Tông Đường
Lý Kiến Quần - Tô Tam Nương
Kim Ngọc Đình - Tăng Vãn Muội
Châu Tấn- Thạch Ích Dương
Giới thiệu nhân vật:
Giới thiệu nhân vật- Anh hùng như hổ
Giới thiệu nhân vật 2- Thái bình chi hoa
Download
Nhạc phim 1
Nhạc phim 2
Xem phim online
Topic Vietsub và download trọn bộ phim
Tổng hợp nhạc phim Thái Bình Thiên Quốc [update link]
Các trích đoạn dịch (@ lithoitran | Dienanh.net)
Chương 1: Link
Chương 13: Phần 1 - Phần 2
Chương 14: Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 - Phần 4thay đổi nội dung bởi: Spring Love, 02-11-2010 lúc 10:55 PM

Banner by Bướm Mùa Đông
TRY MY BEST, AMY
-
16-05-2007, 09:35 PM #3
- Tham gia ngày
- Sep 2004
- Địa chỉ
- Huyện Đằng tỉnh Quảng Tây 太平天国
- Bài gởi
- 1,501
- Blog Entries
- 2
Hết phần cũ, sang phần mới!
Ảnh anh Hoàng Hà của tớ trong phim mới nhất "Lục quân đặc chiến đội"- 陆军特战队
Mọi người thông cảm, dạo này bận ko dịch dã được j, post hình chay vậy!


Trông anh ấy cứ phụng phịu thế nào ấy nhỉ, già thế rồi còn j


Cái ảnh này làm tớ nhớ đến cảnh đêm hôm nào, anh ấy ôm em gái mà nhe răng cười...đắc ý


Nếu mà so với Đình Đình, thì rõ ràng là anh ấy trẻ lâu hơn


Cái này thì tớ ứ thích 1 chút nào, vì anh ấy làm... bố


Banner by Bướm Mùa Đông
TRY MY BEST, AMY
-
16-05-2007, 09:38 PM #4
- Tham gia ngày
- Sep 2004
- Địa chỉ
- Huyện Đằng tỉnh Quảng Tây 太平天国
- Bài gởi
- 1,501
- Blog Entries
- 2
Hik hik, ặc ặc



cái này bụm miệng, trông yêu nhể


Thi thoảng lại lọt vào mấy cái xấu thía ko biết









Báo cáo, hết!!!

Banner by Bướm Mùa Đông
TRY MY BEST, AMY
-
16-05-2007, 09:41 PM #5
- Tham gia ngày
- Sep 2004
- Địa chỉ
- Huyện Đằng tỉnh Quảng Tây 太平天国
- Bài gởi
- 1,501
- Blog Entries
- 2
Bi h sang phần Lí lão soái- Tô Tam Nương. Sản phẩm của các fan








ảnh ở đâu ấy nhể




thay đổi nội dung bởi: amychan, 16-05-2007 lúc 09:43 PM

Banner by Bướm Mùa Đông
TRY MY BEST, AMY
-
17-05-2007, 03:42 PM #6
- Tham gia ngày
- Sep 2004
- Địa chỉ
- Huyện Đằng tỉnh Quảng Tây 太平天国
- Bài gởi
- 1,501
- Blog Entries
- 2
vui vui cái, hôm nay ngồi buồn vô lại cái Bar của bọn Baidu về Thái Bình Thiên Quốc, ngồi đọc bập bõm được mấy thứ cũng hay hớm
1. Bọn hắn bầu chọn các mĩ nữ trong TBTQ, các em cu di tỉ muội kiểu Tạ Mãn Muội hay Dực Vương nương hay tâm phúc của Dương Tú Thanh
cũng được lôi ra làm ứng cử viên tuốt, nhưng tất nhiên là người được bầu chọn chỉ có các em chủ điểm mà ai cũng biết là ai đấy thôi!~
điều bất ngờ là Vãn Muội đáng iu của mình cũng đứng trong top đầu bình chọn, ko ít tên gào lên thống thiết "Vãn Muội, Vãn Muội, Vãn Muội". Sau đó bọn hắn chuyển sang cãi nhau Tăng Vãn Muội và Thạch Ích Dương có phải là nhân vật có thật trong lịch sử ko. Tên quản lí Bar vừa nói như đinh đóng cột "Ko có", thì ko ít đồng chí nhảy vào "Ích Dương ko có, nhưng Vãn Muội có". Thế rồi bọn hắn ngồi cãi nhau "TBTQ cũng có nữ quán, tại sao Tăng Vãn Muội phải vất vả giả trai làm j?" "Lịch sử chưa từng nhắc đến vợ của Trần Ngọc Thành có họ Tăng".
Tiếc là tớ chả rành tiếng Trung, nên ko đọc đến nơi đến chốn được! Chỉ đắc ý 1 điều, Muội Nhi của tớ cũng được mọi người quan tâm ra phết. Chẹp, sướng râm ran! Sướng nhất là em ấy cũng chả xinh lắm (nếu so trong phim), thế mà vẫn được các fan tung hô ầm ĩ
2. Bàn về nhân vật Trần Ngọc Thành và Lí Tú Thành được xây dựng trong phim, dưng mà anh Trần Ngọc Thành được nói đến nhiều hơn. Đau ruột nhất là đoạn này "Trong lịch sử chưa từng thấy nói TNT đẹp trai, lại hào hoa, thế mà trong phim anh ấy đẹp giai thế, lại còn có đến 3 mối tình lận!". Thế là 1 tên vào phản bác "Ai bảo thế, TNT từng được quân Thanh cũng như người dân xưng tụng là "Mạo chân tú mĩ, sắc vô sát khí" (khuôn mặt đẹp, ko có sát khí), người ngoại quốc khi gặp anh thì nhận xét là "nếu người TQ đều giống thế này thì quả thật là đẹp"
(chuyện, anh zai của tớ mà). dù trong lịch sử anh ấy được gọi là Tứ Nhãn Cẩu (chó bốn mắt
), thì trong mắt cô gái, anh ấy vẫn là 1 người "đáng để chờ đợi".
Thú vị ko? Thi thoảng đi lang thang, cũng vớ được vài cái hay ra phết, nhể
3. Special: 1 clip các fan làm riêng cho Nam Vương Phùng Vân Sơn (chẹp, bao h mới có được clip của 2 thằng ngố nhỉ). Bài hát trong này nghe hay phết, nghe vang vang, xa xa, có âm hưởng hoài niệm, lời cũng ý nghĩa nữa! Để kiếm link down nào
http://souxou.com/u/0235d7c771ea49889c45b1ae43253f5a
Link down flash:
http://d72.chinamofile.com/14JNxCT7j...by1bLH1qqq.flvthay đổi nội dung bởi: amychan, 17-05-2007 lúc 10:27 PM

Banner by Bướm Mùa Đông
TRY MY BEST, AMY
-
31-05-2007, 05:19 PM #7
- Tham gia ngày
- Sep 2004
- Địa chỉ
- Huyện Đằng tỉnh Quảng Tây 太平天国
- Bài gởi
- 1,501
- Blog Entries
- 2
sắp đóng cửa bản lưu trữ, nên phải chuyển hết dữ liệu sang beê này! Thế có chết con người ta ko cơ chứ! Tớ đào đâu ra thời gian bây h hả giời. Thôi thì vẫn còn tí rảnh, tớ vớt nốt mấy bài cảm xúc và capture vậy! Còn thì mọi người vào tạm Blog để theo dõi.
cũng may là hồi hè cũng làm được 1 ít. Phỉ phui nhà cái DAN này!
Phần 1: Thái Bình Thiên Quốc- theo dòng cảm xúc
Nguyên văn bởi Tkp
Nguyên văn bởi tramy87
Nguyên văn bởi amychan
Nguyên văn bởi tramy87

Banner by Bướm Mùa Đông
TRY MY BEST, AMY
-
31-05-2007, 05:26 PM #8
- Tham gia ngày
- Sep 2004
- Địa chỉ
- Huyện Đằng tỉnh Quảng Tây 太平天国
- Bài gởi
- 1,501
- Blog Entries
- 2
Series về các nhân vật của tramy87 thu thập và post lên
. Dài thấy sợ, làm tớ cũng kinh
Thái bình chi hoa - Phó Thiện Tường
Nguyên văn bởi amychan
Nguyên văn bởi Spring Love
Nguyên văn bởi Leo
Nguyên văn bởi tramy87
Hoa bất tử - Hồng Tuyên Kiều
“Nhân vật nữ chính xuyên suốt bộ phim, cô hi sinh ở tập cuối cùng. Hồng Tuyên Kiều là em gái của Thiên Vương Hồng Tú Toàn, tài sắc vẹn toàn và là chỗ dựa lớn nhất của những bậc nữ lưu khác trong Thiên Quốc. Ở người con gái này toát lên rõ rệt nhất chính khí của một con người Thái Bình Thiên Quốc, anh dũng, can trường trên chiến trường, và là người phụ nữ mẫu mực, chăm lo cho tinh thần của những chiến sĩ Thái Bình. Cô có một mối tình sâu nặng với Lâm Phượng Tường, nhưng do dự sắp đặt của người anh, cô đã làm vợ của Tây Vương Tiêu Triều Quý. Khi Tây Vương qua đời, cô vẫn không hề đi bước nữa mà giữ đúng đạo làm vợ và giữ tấm gương chung thuỷ cho những người khác. Khi Lâm Phượng Tường bị đem ra xử, cô đã đến pháp trường đưa tiễn anh, nguyện chết theo anh những vì đại cuộc đã không làm như vậy. Cô xứng đáng là bông hoa thơm ngát nhất trong những bông hoa ở Thái Bình. Trong tập phim cuối cùng, cô đã hiên ngang đứng trước mặt quân Thanh, cùng các tướng sĩ châm đuốc tự thiêu và hô vang “Hẹn gặp lại tại Thiên Quốc”.
“Gặp lại tại Thiên Quốc.” Phải rồi, câu nói đó làm cho tôi thực sự mong muốn có thiên đường, có kiếp sau, có một Thiên Quốc cho chính họ ở một nơi nào đó, một Thiên Quốc mà ở đó, họ được quay trở về với ngày xưa, với thuở hàn vi tuy kham khổ, vất vả nhưng đoàn kết, đồng tâm đồng lòng và sẵn sàng vượt qua mọi gian khó. Ở Thiên Quốc ấy, Tuyên Kiều anh dũng, bất khuất, quả cảm sẽ được gặp lại những con người Thái Bình đã ra đi trước cô, gặp lại anh trai, gặp lại Tây Vương, Lâm Phượng Tường, Đông Vương, Dực Vương, La Đại Cương, Tô Tam Nương, Trần Ngọc Thành, Tăng Vãn Muội, Đàm Thiệu Quang.. Những con người đã xả thân và cống hiến cả cuộc đời mình oanh liệt của mình cho Thiên Quốc.
Nguyên văn bởi SL
Nữ tặc anh hùng - Tô Tam Nương
Từng làm sơn tặc cùng La Đại Cương. Gia nhập Thái Bình quân và trở thành nữ thừa tướng. Khi bị quân Thanh bao vây, nàng đã nhảy xuống hố chông tự vẫn. Một cái chết anh hùng vào bậc nhất nhì phim.
Dực công chúa - Thạch Ích Dương
Nguyên văn bởi SL
Thông minh lanh lợi, giàu tinh thần chính nghĩa, được Dực vương Thạch Đạt Khai nhận làm con gái và hết sức yêu thương. Tuy tuổi nhỏ nhưng cũng là một nữ tướng thiện chiến. Yêu Trung Vương Lí Tú Thành nhưng vì tuổi tác quá chênh lệch nên ông già này ko chịu tiến tới. Khi quân Thanh chiếm Thiên Kinh, Thạch Ích Dương bị bắt cùng Lí Tú Thành và cùng bị xử tử với ông.
Lúc đầu mình cũng không thích nhân vật này của Châu Tấn, vì mình cho là lấn át Tăng Vãn Muội – nhân vật mình thích nhất. Nhưng khi xem lại lần 2, mình cũng cảm thấy thương cho Dực Công Chúa, và hình như khi lần này xem lại, vì đã trưởng thành hơn và có những suy nghĩ khác, nên mình nhận ra nhiều điểm đáng để suy ngẫm hơn. Thạch Ích Dương yêu Trung Vương Lý Tú Thành, nhưng hai người không hề có một sự công nhận. Nếu như những nhân vật nữ khác có quyền tự hào về cái chết của người mình yêu, và cả cái chết của chính bản thân mình thì Ích Dương lại không có được niềm hạnh phúc đó. Cô và Lý Tú Thành bị quân Thanh bắt, nhưng Lý Tú Thành có ý đầu hàng giặc và chiêu hàng những tướng sĩ còn lại. Hành động này đã xóa đi hình ảnh một người anh hùng trung nghĩa mà lâu nay cô hằng ngưỡng mộ. Cô muốn có một cái chết huy hoàng như của Trần Ngọc Thành – Tăng Vãn Muội nhưng với Lý Tú Thành thì không. Thậm chí cô cũng không được tiễn đưa người mình yêu quý ra pháp trường. Xét một cách sâu xa thì Ích Dương rất bất hạnh, trong cả gia đình và tình yêu. Cô là người cuối cùng chứng kiến sự diệt vong của TBTQ, lần lượt chứng kiến sự ra đi của những con người anh dũng nhất.
Hoa mộc lan - Tăng Vãn Muội
Nguyên văn bởi amychan
Nguyên văn bởi SL
Nguyên văn bởi amychan
Nguyên văn bởi machineguns
Nguyên văn bởi amychan

Banner by Bướm Mùa Đông
TRY MY BEST, AMY
-
31-05-2007, 05:33 PM #9
- Tham gia ngày
- Sep 2004
- Địa chỉ
- Huyện Đằng tỉnh Quảng Tây 太平天国
- Bài gởi
- 1,501
- Blog Entries
- 2
Trần Ngọc Thành - Vạn cổ anh hùng, vạn cổ chung tình
Tiểu sử
-->amychan viết:Thực ra, bản tư liệu lịch sử này chỉ mới nói đến những nguyên nhân về phía ngoại địch (mấy thằng Tây xì xồ với thằng tướng Thanh bất tài vô tướng, cả cái tên phản chủ Miêu Bái Lâm nữa chứ. Tui mà gặp thằng này, tui giết Bức xúc quá!), còn những nguyên nhân từ chính phía nội bộ TBTQ dẫn đến thất bại của TNT thì lại ko đề cập đến một cách cụ thể. Từ tội lỗi của Thiên Vương HTT đến sự bất hòa trong quan hệ giữa Anh Vương và Cán Vương, sự suy đồi của một bộ phận tướng tá dưới quyền của TNT, tất cả đều bị bản này (và phim nữa cắt đi một cách trắng trợn). Đặc biệt, theo thiển ý của em (em là người dễ bị chi phối về tình cảm) thì tội to nhất thuộc về Trung Vương Lí Tú Thành. Các bác biết ko, thật ra, có một đoạn là khi An Khánh gặp nguy hiểm, LTT có kéo quân qua, hoàn toàn có thể qua sông hội quân cùng TNT. Nhưng mà hắn, một phần vì còn ấm ức quả bị phong vương chậm (do em đoán thể) một phần do nhìn thấy trước An Khánh sẽ ko giữ được (do sách sử bảo thế) nên đã ko sang giúp NT. Em ko biết là vì việc chung hay việc riêng, nhưng hành động như thế là quá cạn tàu ráo máng rồi. Để đến nỗi TNT chết thảm, mà hậu quả LTT sau này phải hứng chịu cũng ko ít (khi hắn ta gặp khó khăn, do ko còn sự trợ giúp của TNT nữa nên đã thảm bại. Đáng đời) Dù gì đi chăng nữa thì hai cái đầu thiên tài vẫn hơn một cái đầu thiên tài chứ. Giúp TNT lúc này, thiệt một tí, nhưng sẽ bảo toàn toàn cục về sau. Thiển cận hẹp hòi. Chỉ tội nghiệp TNT, cúc cung tận tụy
Nguyên văn bởi amychan
với Thiên triều thì bị thằng Thiên Vương nó trù dập, hết lòng với bạn bè thì bị gã Trung Vương này ghen tức. Thế mà cuối cùng vẫn một lòng với TBTQ. (nói vậy thôi, chứ NT mà phản bội, em đã ko yêu quý dường này)
Câu thơ mà TNT đọc trước khi chết :
"Xưa nay ai chẳng thành tro bụi
Ngời tấm lòng son lưu sử xanh"
hay quá là hay luôn! Nguyên văn là một câu của Văn Thiên Tường :"nhân sinh tự cổ thùy vô tử/Lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh"
TNT xuất thân nông dân, tham gia TBTQ hơn 10 năm mà cái tính thật thà chất phác của một anh nông dân chả thay đổi gì cả, chắc tại cả đời chỉ biết lăn lộn ngoài chiến trường, Ko như bọn kia, chiến công thì chẳng có mấy, vừa bước vào triều chính đã tối hết cả mắt rồi, để rồi lại đấu đá, ghen ghét lẫn nhau (LTT với Thạch Đạt Khai cũng chung một giuộc. Đáng ghét đáng ghét lắm) Cứ thẳng thắn như NT với VM lại hay. Tiện nói luôn đến TVM. NT chết, cô nhóc này cũng chết theo luôn. Hôm trước bác Leo cho một bài dài về chuyện tình yêu giữa PTT với ĐV và ĐTQ. hay thì hay thật, nhưng mà đau đầu quá! Nói gì thì nói, em vẫn thích kiểu tình yêu của TNT với TVM hơn. Đơn giản cực kỳ. Nói một câu "em sẽ cưới anh" thế là cả đời đi theo anh chàng ngốc kia luôn. Còn chàng ngốc kia, được cô nhóc "cọc đi tìm trâu" này quyết định thay cho chuyện trọng đại, thế là cũng yên tâm có vị hôn thê, sau này nhất quyết ko tơ hào đến ai nữa. Đáng yêu ghê, ai bảo đơn giản lại ko hay chứ. Mà lại làm người ta phục nữa chứ "Bình sinh, Anh Vương có 3 điểm tốt: Thứ nhẩt, ham đọc sách. Thứ hai yêu bách tính. Thứ 3, ko háo sắc" (made in HTT)
Tại sao TNT phải chết cơ chứ? Có phải vì anh ý quá tài hoa, tinh hoa phát tiết hết ra ngoài nên bị cái gọi là "trời ghen" ko? Mà ko hiểu, nếu anh ý còn sống thì còn gì mà thể hiện nữa ko nhỉ? Nói chung, vẫn thật là đáng tiếc cho một tài năng sinh nhầm thời, các bác nhỉ?
Nguyên văn bởi tramy
Đông Vương - người anh hùng thứ 2 của tôi(aka tramy)
Nguyên văn bởi tramy
Nguyên văn bởi Leo
Dực Vương
Nguyên văn bởi amychan
Nguyên văn bởi tramy
Nguyên văn bởi Leo

Banner by Bướm Mùa Đông
TRY MY BEST, AMY
-
31-05-2007, 05:38 PM #10
- Tham gia ngày
- Sep 2004
- Địa chỉ
- Huyện Đằng tỉnh Quảng Tây 太平天国
- Bài gởi
- 1,501
- Blog Entries
- 2
Trung Vương Lý Tú Thành - Ngu trung
Nguyên văn bởi amychan
Thiên Vương Hồng Tú Toàn
Nguyên văn bởi tramy87
Đẩy ông Thiên Vương này xuống cuối có vẻ như bất trung quá. Nhưng quả thật tớ không thể thích nổi nhân vật này. 90% sự sụp đổ của TBTQ là do ông ta.
Nguyên văn bởi Leo
Nguyên văn bởi Tkp
Nguyên văn bởi amychan

Banner by Bướm Mùa Đông
TRY MY BEST, AMY
-
31-05-2007, 05:48 PM #11
- Tham gia ngày
- Sep 2004
- Địa chỉ
- Huyện Đằng tỉnh Quảng Tây 太平天国
- Bài gởi
- 1,501
- Blog Entries
- 2
Dưới đây là trích dẫn 1 số bài amy còn lưu lại của topic cũ. Đọc để nhớ về 1 thời
By: Leo
Càng xem càng thấy rõ sự thối nát đến cùng cực của bộ máy lãnh đạo TBTQ. Tập hôm qua, Đông vương đã xử đẹp em Phó Thiện Tường. Còn Thiên vương thì sau khi cho em yêu Trình phi của mình 1 liều thuốc chuột vì cái tội cắm cho lão 2 cái sừng to đùng đã toan dở trò với Tô Tam Nương. Cái đoạn mà lão quỳ xuống chân Tô Tam Nương, thật... không thể chấp nhận được. Bị nàng mắng cho 1 câu, đau còn hơn hoạn: "Bệ hạ, vua phải ra vua. Tôi phải ra tôi. Bệ hạ làm thế còn thể thống gì nữa"... kaka
Nói chung, TBTQ vẫn còn tư tưởng rất mực nông rân. Không thể đi đến cùng. Cái kiểu chỉ mới có chút thành công đã vội lo hưởng lạc & đấu đá lẫn nhau. Mình phục nhất anh Thiên vương, tâm tàn bất lộ. Vãi cả ra! Đã quyết định thí tốt là Tăng Thủy Nguyên, nhưng khi ông đến từ biệt, lão liền chặn họng ông bằng 1 câu: "Khanh muốn trẫm cứu khanh không?"... Thử hỏi 1 chiến tướng như Tăng Thủy Nguyên còn nói được gì nữa. Chẳng nhẽ lại lạy ầm ầm và la: "Bệ hạ cứu thần!"...kaka. Bắc vương cũng thâm, nhưng không hiểm bằng Thiên vương.
Chỉ tội cho những sĩ tốt, những người xả thân vì lũ đấy như Lâm Phượng Tường, Lý Khai Phương, Tăng Thủy Nguyên, Trần Ngọc Thành, Đàm Thiệu Quang... mà thôi! Còn Tăng Quốc Phiên, ai ghét ông nhưng tớ vẫn chỉ thấy thương. Suy cho cùng, sự tồn tại của ông gắn liền với TBTQ. Còn TBTQ, ông còn được trọng dụng, diệt được TBTQ... ông lủi thủi bước ra khỏi Tử Cấm Thành... còn gì đau bằng. Tăng Quốc Phiên có thể không phải là 1 tướng tài, nhưng ông là 1 nhà chiến lược tài ba, có cái nhìn rất rộng và hiểu rõ về Thái Bình quân. Nói ở 1 khía cạnh nào đó, ông cũng giống như đám Trần Ngọc Thành, Lâm Phượng Tường... chẳng khác gì cả. Vẫn 1 cái tư tưởng trung quân mù quáng. Biết những thối nát của cái mình phục vụ, nhưng vẫn không thoát ra được. Đáng thương thay!
By Torque
Hồi xửa hùi xưa cũng có xem Thái Bình Thiên Quốc, lâu quá gòi không nhớ gì cả. Theo dõi topic của em amy chan từ lâu rồi, không biết nói gì vì chẳng nhớ gì nên không lên tiếng, bây giờ thấy em nhắc lại Tây Hạ Hoàng Triều, nhớ đôi chút, nên bất giác vào nói vài câu.
Hùi xưa xem Tây Hạ Hoàng Triều mê nhất Một Tàng Hắc Vân (Lý Kiến Quần). Mê cô này từ Võ Tắc Thiên kia, rồi Triệu Phi Yến trong cung nhà Hán, sang đến mấy phim này mê tiếp. Em xinh quá, rất có nét, mê nhất cái nốt ruồi đậm đặc làm duyên của em.
Trong Tây Hạ Hoàng Triều, Một Tàng Hắc Vân yêu cái ông tướng nào đó (quên gùi), hồi đó cái thằng bé vương tử cứ luôn mồm gọi tỉ tỉ, cái gì cũng tỉ tỉ. Hắn còn hái hoa gì đó (nhớ là màu trắng, to đẹp lắm) kết lên đầu tỉ tỉ. Sau này hắn lớn lên, yêu đương tùm lum, cưới vợ tùm lum, sinh con tùm lum, nhưng rốt cuộc, lúc hắn tức giận chỉ có tỉ tỉ là bình cam lộ giúp hắn bình yên. Khi nào hắn nổi điên lên, người ta lại gọi MTHV đến. Lúc đến, nàng mặc áo đen, chùm kín đầu nhưng ai cũng thừa biết đó là MTHV. Xem mấy đoạn này mà iu thế . Thế mới gọi là tình yêu chứ. Và rồi, chuyện gì phải đến cũng đã đến. Lúc sắp chết (bị con trai ám sát vì cướp vợ của con ), hắn làm cho MTHV có thai. Ông chồng tức giận lém, mà không làm gì được (ông này hình như cuối cùng chết trận thì phải). Thế mới có đoạn cuối phim MTHV vừa sinh con xong đã mang con ra ngoài giơ lên, coi như là Tây Hạ đã có người nối dõi.
Hồi tưởng lại THHT thế đủ gòi, góp vài câu cho TBTQ của em amy chan chứ nhỉ . Xem TBTQ, ngoài Tô Tam Nương ra kết nhất em Tuyên Kiều. Em này nữ nhi mà hào khí hơn cả nam nhi, khâm phục lém. Lại xinh xắn nữa. Hứ, thế mà cha Lâm Phụng Tường không biết phúc, lại bỏ em . Hồi đó ghét cái nhà Thanh thế, nhất là ông vua Hàm Phong ốm yếu, bị hoàng hậu Từ Hy thao túng, tiếc cho Tăng Quốc Phiên nhân tài không gặp thời... Nhớ nhất một câu phán của Hàm Phong: cái gì mà"Cơ hội ngàn năm có một...". Bác nào nhớ nhắc lại hộ được không? "Là câu nói nhớ nhất trong phim, vì nó dễ nhớ, nhưng nhớ cũng không ra đầu ra đuôi" .
Rốt cuộc cũng chết hết, phong trào nông dân Thái Bình Thiên Quốc cũng sụp đổ. Hồi phim mới hết, cũng hơi tiếc cho cái Thiên quốc ấy, nhưng mà sau nghĩ lại, thấy nó tàn cũng phải. Phản ánh một giai đoạn của Trung Hoa, khi mà vương triều Thanh đang trong thời kì lụi tàn. Mới là thời kì mở đầu của tàn thôi, vì Từ Hy lúc này còn trẻ.
Amy định để mấy bài phát biểu cảm nghĩ về 2 thằng ngố của mình ra 1 khúc riêng. AI dè Tramy đã nhanh nhảu post roài! Chẹp. Đành phải post mấy bài cuối vậy. Thật ra, hồi đó chỉ mình amy quanh quẩn ở topic này, nên coi như là chỉ viết cho mình. Bây h đem công khai hóa thế này, cũng ngượng.
Ai nhắc đến hạnh phúc mắt chẳng buồn da diết
Tôi vừa đọc những dòng bạn viết về cuộc tình của Trần Ngọc Thành và Tăng Vãn Muội. TÌnh cờ làm sao, tôi lại nhìn thấy những dòng chữ" Ai nhắc đến hạnh phúc mắt chẳng buồn da diết" ? Có phải chăng là như thế? Hạnh phúc, bao người khát khao nó, nhưng có mấy ai đạt được. Có những người cả cuộc đời khắc khoải đi tìm hạnh phúc, mà cứ tìm hoài tìm mãi, mỏi mòn vô vọng. Lại có những người, tưởng ngập sâu trong vũng bùn bất hạnh, lại cứ luôn ngẩng cao đầu, "hạnh phúc". Ai có thể nói Vãn Muội hạnh phúc hay bất hạnh? Hạnh phúc ư, khi cuộc đời cứ từng bước từng bước cướp dần trong tay cô những người cô yêu thương? Bất hạnh ư, khi cô đã có được một tình yêu mà bao người ước vọng, có được một người tình mà vạn cổ liệu có còn gặp được? Trước khi chết, bàn tay cô nằm gọn trong tay người yêu, đôi mắt cô sáng rực niềm tin, cùng hướng về một thiên đường mong ước. nhưng cô có biết rằng thiên đường ấy không hề tồn tại. và cô có biết rằng, thiên đường mà cô và người yêu góp công dựng nên cũng sắp sụp đổ tan tành. CÒn Ngọc Thành, anh có hạnh phúc ko? Hoài bão của anh là làm cho muôn dân được hạnh phúc, quốc gia được thái bình. Vì hoài bão ấy mà anh đã lãng quên cả hạnh phúc của mình, đã vô tình đẩy người con gái anh yêu vào con đường lang thang đi tìm hạnh phúc. Lúc nhận ra điều đó cũng là lúc anh chuẩn bị lìa bỏ cõi đời. Có lẽ trước lúc chết, anh ko ân hận gì về con đường mà mình đã đi, nhưng anh sẽ đau lòng lắm về con đường mà Vãn Muội đã phải trải qua. Hai con người ấy, nắm tay nhau đi về cõi vĩnh hằng, nhưng liệu có phải cả hai đều cảm thấy hạnh phúc? Hay chỉ có một người mãn nguyện, hay vẫn còn có một người ôm nỗi day dứt về với ngàn thu. Hạnh phúc, hai tiếng ấy mới chua xót làm sao!Sang phần bàn linh tinh nèAmychan và giấc mộng tình yêu thuở nhỏ
cuộc sống đầy những thăng trầm, lúc được lúc mất, lúc vui sướng đến phát điên, lúc buồn nản đến độ chỉ muốn buông xuôi tất cả. "Đừng lãng phí thời gian cho việc nuối tiếc về quá khứ hay lo nghĩ tới tương lai. Hãy sống hết mình cho hiện tại" Điều đó ai cũng biết, ai cũng muốn làm, nhưng lại chẳng hề dễ dàng chút nào. Nhìn lại quá khứ, thấy những ngày ấy sao đáng yêu đáng nhớ, chỉ mong được 1 lần quay lại, được 1 lần sống cảm giác hạnh phúc đó. Nhưng...vô vọng! Trông về tương lai, thấy được điều gì cơ chứ. Bấp bênh, mờ mịt, chỉ biết trông chờ vào 1 cơ hội mong manh như bong bóng xà phòng. Muốn nắm giữ nó, nhưng lại sợ nó tan biến, muốn buông xuôi nó, nhưng niềm đam mê và khát vọng chiếm lĩnh lại kìm giữ ta lại. Ôi những lúc như thế này, chỉ mong được chui vào chiếc kén của chính bản thân mình, không ai biết đến, không ai hay tên, không nói chuyện và không tiếp chuyện, không làm phiền bất kỳ ai và cũng chẳng muốn ai làm phiền mình. Những lúc như thế này, lại mơ màng nghĩ đến câu chuyện tình yêu mà mình hằng ấp ủ. Có những lúc con người ta chỉ cần sống vì một người khác là quá đủ. Sống để yêu thương, sống để được yêu thương. Cái mình đánh mất hay cuộc đời đã cướp đi của mình sẽ được trả lại bằng một thứ lớn lao hơn, đáng quý hơn vô ngần: tình yêu. Chỉ có điều, mình có dám bước tới mà nhận lấy nó, có dám đương đầu với gian khổ mà giữ lấy nó.
"vì sao anh lại tốt với em như vậy" Vì em là người "dám cho và dám nhận". Có cho đi mới có thể nhận về, đừngbăn khoăn vì điều đó, bởi chắc chắn thứ mà ta sẽ ko hề thua thiệt trong cuộc "trao đổi" này. " vì sao em ngốc vậy" Vì trên đời này chỉ có anh là người tốt với em nhất! Người đối với ta như vậy, ta chỉ có thể mang sự "ngốc nghếch" của mình mà thể hiện tấm lòng tri ân!
Cả đời này con người ta có thể chỉ nặng đem 1 bóng hình hay ko? Khó lắm, bởi vì tình cảm là thứ dễ đổi thay nhất của con người. Nhưng tại sao cô ấy lại làm được? Dù cô là 1 người con gái đặc biệt: phóng khoáng, tự tin và mạnh mẽ. Cô yêu quý tất cả mọi người và được mọi người yêu quý lại. Cô là nhân vật đựơc sủng ái nhất của cả một hàng ngũ những con người anh hùng. Cô là nữ anh hùng ngây thơ nhất và đáng yêu nhất! Tại sao anh ấy lại làm được như vậy? Dù anh là một chàng trai đặc biệt: sâu sắc, tài ba và tràn đầy nhiệt huyết. Anh được tất cả coi trọng. Những người hơn tuổi anh nhìn anh như một thiên tài ngàn năm có một. Những người kém tuổi anh coi anh là thần tượng, là niềm tự hào, là mục tiêu vươn tới. Anh là người anh hùng giản dị và tuyệt vời nhất? Tại sao họ làm được? Vì họ là những người đặc biệt, và trong mắt nhau, họ là những người bình thường nhất.
Trong mắt anh, cô là ai? là 1 đồng đội chí cốt nhất, trung thành nhất và liều lĩnh nhất. Là một người bạn gắn bó nhất, tâm giao nhất và ngang bướng nhất. là một cô gái dễ thương nhất, nũng nịu nhất và cũng phiền phức nhất. cô bất hạnh nhưng cô lại luôn ngẩng cao trước cuộc đời. Không khó khăn nào có thể quật ngã được cô, không gian khổ nào có thể làm cô nản lòng. cô luôn thách thức ông trời, như thể càng dồn cô vào đau khổ, cô càng biết cách vượt qua. Lúc nào trên môi cô cũng là một nụ cười rạng rỡ, nụ cười hồn nhiên nhưng đầy tự tin. Cô anh hùng ngay trong chính sự ngây thơ và vô tư của mình. Anh trọng cô vì tài năng ko thua kém bất cứ một đấng nam nhi nào, phục cô vì khí phách hào sảng và trái tim dũng cảm, và yêu cô vì tâm hồn cô không có chỗ cho nỗi buồn, cho lòng hận thù hay hiềm tị. Anh ở bên cô vì ước mơ của chính anh: ước mơ được bảo vệ cho nụ cười hồn nhiên, tâm hồn thánh thiện ấy!
Trong mắt cô, anh là ai? là một đại ca chín chắn, đáng tin cậy và vô cùng khó tính. Là một chủ tướng tài ba, quảng đại và cũng thật nghiêm khắc. là một chàng trai đẹp trai (tất nhiên rồi, cô là con gái mà), đáng yêu và giỏi giang. Anh có rất nhiều thứ và cũng không có nhiều thứ. cô trọng anh vì những gì anh có và muốn ở bên cạnh anh để bù đắp những gì anh không có. cô hiểu nỗi cô đơn trống trải, hiểu cảm giác thèm khát một mái ấm gia đình của anh, vì cô cũng mang trong mình những tình cảm như vậy, và cô biết chỉ có cô mới có thể xoa dịu nỗi đau âm ỉ đó trong lòng anh. cô thích được ở bên cạnh anh, vì đó là nơi bình yên nhất của cô, là nơi cô được thỏa sức nũng nịu, thoả sức mơ tưởng và thỏa sức sống với chính con người thật của mình. cô suốt đời đi theo anh vì ước mơ của chính cô: ước mơ có một mái ấm, một hạnh phúc vĩnh hằng.
Họ nắm tay nhau đi vào cõi chết, nụ cười nở trên môi, dòng nước mắt chảy dài trên gò má. Hối hận, tiếc nuối, yêu thương, mãn nguyện, ai có thể kể hết những cảm xúc mà họ đang mang trong lòng. chỉ biết một điều, họ đang tự nhủ với mình- cũng là một lời hứa với người còn lại: "Nếu phải đi trở lại, tôi lại đi con đường này! Nếu được sống trở lại, tôi lại sống và yêu như mình đã sống và yêu trong kiếp này!"
Giấc mơ mãi chỉ là giấc mơ, con người có một năng lực tưởng tượng thật vô cùng phong phú. Nhưng những điều tưởng tượng ấy ko hoàn toàn là ảo tưởng, bởi nó xuất phát từ ước mơ thật ẩn giấu trong tâm trí mỗi người, mà có khi chính họ cũng không hề biết tới. Nhìn lại những giấc mơ là để nhìn lại chính bản thân mình, nhìn lại giấc mơ xa xưa để xoa dịu nỗi buồn chán trong hiện tại, để tìm cho mình một chút hứng khởi mà hướng tới tương lai. Ai có thể khẳng định, những điều trong mơ ấy không thể xảy ra trong thực tại?????????????
Nguyên văn bởi Tkp
.
Nguyên văn bởi amychan
Nguyên văn bởi amychan
Nguyên văn bởi SL
Nguyên văn bởi Perfume
Nguyên văn bởi Tkp
Nguyên văn bởi SL
Nguyên văn bởi tramy87
Nguyên văn bởi amychan
thay đổi nội dung bởi: amychan, 31-05-2007 lúc 05:49 PM

Banner by Bướm Mùa Đông
TRY MY BEST, AMY
-
31-05-2007, 05:59 PM #12
- Tham gia ngày
- Sep 2004
- Địa chỉ
- Huyện Đằng tỉnh Quảng Tây 太平天国
- Bài gởi
- 1,501
- Blog Entries
- 2
Nguyên văn bởi SL
Nguyên văn bởi SL
Công cuộc down phim- những tháng ngày sóng gió. Phải lưu cho bằng hết để con cháu đời sau còn biết
Nguyên văn bởi Tkp
Nguyên văn bởi amychan
Nguyên văn bởi Tkp
Nguyên văn bởi Tkp
Nguyên văn bởi Tkp
Nguyên văn bởi Tkp
Nguyên văn bởi amychan
Nguyên văn bởi amychan

Banner by Bướm Mùa Đông
TRY MY BEST, AMY
-
31-05-2007, 06:08 PM #13
- Tham gia ngày
- Sep 2004
- Địa chỉ
- Huyện Đằng tỉnh Quảng Tây 太平天国
- Bài gởi
- 1,501
- Blog Entries
- 2
Nguyên văn bởi amychan
Nguyên văn bởi amychan
Nguyên văn bởi Tkp
Nguyên văn bởi amychan
Dở hơi thía, sao mà ko post được bài thế này cơ chứ
Nguyên văn bởi SL

Banner by Bướm Mùa Đông
TRY MY BEST, AMY
-
31-05-2007, 06:15 PM #14
- Tham gia ngày
- Sep 2004
- Địa chỉ
- Huyện Đằng tỉnh Quảng Tây 太平天国
- Bài gởi
- 1,501
- Blog Entries
- 2
Mĩ nhân như mộng- mạn đàm về các nữ anh hùng của TB quân
chả bít phải gọi tên bài này thế nào nữa. Đầu tiên định là mạn đàm về nhan sắc, nhưng khổ nỗi amy cũng là... con gái, nói sợ ko khách quan, mà cũng chẳng tinh tường được như các bạn giai mà PB nổi. Sau đó nghĩ đến diễn xuất, dưng cũng chẳng phải là chuyên gia, xem phim cũng chưa nhìu, chỉ sợ nói ra lại bị cười thối mũi! Rốt cuộc lại, chỉ còn là "cảm nghĩ về các mĩ nhân trong phim". Chẹp, cái này rõ ràng tramy giỏi hơn amy nhìu. Dưng hôm nay lại nổi hứng ngồi down phim, trong lúc ngồi đợi, viết tạm mấy dòng.
Hồng Tuyên Kiều- nữ cường nhân
Ngoại hình sắc sảo và có nét chín chắn của Vương Thanh Hoa đặc biệt phù hợp với vai diễn Hồng Tuyên Kiều. Giai đoạn đầu của nhân vật, khi cô còn là 1 cô gái trẻ trung, trong sáng, tuy có vẻ đẹp "chết người", nhưng lại chưa để lại ấn tượng thực sự sâu sắc cho người xem. AMy chỉ thật sự có cảm thấy vai diễn của cô "có da có thịt" khi cô bắt đầu bước ra pháp trường đưa tiễn Lâm Phượng Tường. Cảnh ấn tượng trong phim là khi Phó Thiện Tường đến thăm cô, nói với cô việc mọi người xưng tụng cô là Thái bình chi hoa. "Tôi già rồi", lời của 1 cô gái mới 28 tuổi, thật sự khiến cho người ta phải đau xót! Cô trở thành chỗ dựa cho thế hệ trẻ của TB quân, ngay cả PTT- người con gái thông minh bậc nhất TBTQ cũng tìm đến cô như tìm đến 1 người chị đáng tin cậy. Gọi cô là "nữ cường nhân" quả ko có j quá đáng, cô là hình ảnh hào hùng nhất của người phụ nữ trong thời đại mới, tự khẳng định mình và được người đời mến phục.
Phó Thiện Tường- khuynh thành
Tạo hình của Bông hoa Thái Bình quả thật rất đẹp, đẹp đến nỗi có thể làm cho người ta phải choáng váng từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng ko hiểu sao, amy có cảm giác cái đẹp đó có cái j ko vững bền. Khuôn mặt đó, nếu ngắm rất lâu, rất kỹ, sẽ có cảm giác thiếu cân đối, còn nét nào đó chưa thật hài hòa. Nhìn ở góc độ này, cái mũi của cô chưa đẹp, nhìn góc khác, nụ cười của cô lại có phần hơi lệch. Đẹp, nhưng buồn đến nao lòng, nhìn cô người ta dễ nghĩ tới những mĩ nhân xưa "hồng nhan họa thủy". Tất nhiên, cô ko giống những mĩ nữ ngày xưa, chỉ biết làm đẹp và... gây họa, cô còn là 1 nữ trạng nguyên tài trí hơn người. Đôi mắt rất sáng, khuôn mặt đặc biệt sáng ngời trên nền trang phục tối, và khi cô đã nở 1 nụ cười thực sự rạng rỡ, ngay cả những người xem khó tính nhất cũng bị chinh phục!
Tô Tam Nương- Hồng nhan, liệt nữ
Phải nói 1 điều rằng Lý Kiến Quần rất đẹp và... chỉ đẹp trong trang phục cổ trang, khi cô phục sức theo hình ảnh những mĩ nhân cổ đại. Điểm đẹp nhất trên gương mặt của cô chính là nụ cười được điểm thêm nốt ruồi son, buồn và xao xuyến đến lạ lùng. Khuôn mặt cô luôn mang 1 vẻ u hoài xa xăm, khiến người ta ko khỏi chạnh lòng nghĩ tới bi kịch "hồng nhan bạc mệnh". Những vai diễn của LKQ khá đa dạng, nhưng tựu chung lại, số phận các nhân vật cũng ko thoát khỏi cái vòng nghiệt ngã đó. Tô Tam Nương cũng là 1 nhân vật như thế! AMy cảm thấy hơi đáng tiếc là sắc thái bi kịch của nhân vật được khắc họa hơi đậm, có lẽ là vì đây là sở trường của LKQ. Ngay trường đoạn cự tuyệt Hồng Tú Toàn, cái hùng của nhân vật cũng ko nổi rõ bằng cái bi, trong khi Tô Tam Nương vốn là 1 nữ anh hùng, và điểm nhấn của nhân vật này cũng chính là khí phách thời đại đó. Tuy nhiên, hình ảnh cuối cùng của nhân vật, khi cô hy sinh cùng La Đại Cương đã tạo nên 1 ấn tượng hoàn toàn khác, đã tạo cho Tô Tam Nương 1 dấu ấn riêng biệt. Chỉ 1 phút giây ngắn ngủi, đã đủ để người đời tặng cho cô 2 chữ "liệt nữ".
Thạch Ích Dương- nhi nữ xuất anh hùng
Thật ra, ko có nhiều điều để nói về nhân vật này! có thể là do, lần xem trước đây, bị ảnh hưởng quá đậm nét bởi Tăng Vãn Muội, lần xem này, lại bị chi phối bởi các vai diễn xuất sắc của Châu Tấn. Vai diễn TID ko có j đặc sắc, điểm nổi bật duy nhất của nhân vật chính là sự đáng yêu. Và dường như ko có sự trưởng thành của nhân vật từ đầu đến cuối tác phẩm. Đến đoạn cuối, khi xuất hiện bên cạnh Lý Tú Thành, vẫn hoàn toàn là khí chất trẻ con của cô bé xuất hiện hồi tập 9 cạnh Dực Vương, chứ ko có được cảm giác về 1 người phụ nữ trưởng thành, đã kinh qua trận mạc, dù tạo hình đã già dặn hơn. có lẽ đòi hỏi như thế là quá cao với 1 nữ dv trẻ như CT lúc bấy h, nhất là với ngoại hình ko lớn nổi của cô (còn bây h thì... quá đỉnh, ko cần phải nhận xét!). Tuy nhiên, cũng có thể khẳng định rằng, vai diễn TID hầu như ko có điểm j đáng chê trách, và sự đáng yêu của TID đã khiến cho nhân vật có 1 chỗ đứng quan trọng trong lòng người xem.
Tăng Vãn Muội- ngọc càng nhìn càng sáng
So với các nhân vật nữ chính khác trong phim, TVM là người "kém sắc" nhất, và dường như cũng ít được chăm sóc nhất về ngoại hình. Đó cũng là 1 điều dễ hiểu, vì vai diễn của cô mang những đặc thù riêng. Sự chăm chút về ngoại hình đôi khi lại tạo ra phản cảm, nhất là có những đoạn, nhìn cô người ta phải thắc mắc, chẳng hiểu ngày xưa mắt mũi ra sao mà 1 nhân vật mặt hoa da phấn thế này lại ko bị phát hiện là... con gái. Tất nhiên, dựng phim chỉ mang tính ước lệ mà thôi. Quan trọng là KNĐ đã làm được 1 điều: tạo nên hình ảnh 1 cô gái dám yêu dám hận, mạnh mẽ lạ thường, hỷ nộ ái ố đều đến mức mãnh liệt (để rùi sau đó, hình như cô ý rất có duyên với những vai có thần kinh... ko bình thường. Ít nhất amy đã được xem 2 phim như thế rùi). Tạo hình đơn giản hóa đến tối đa của nhân vật, giúp cô bộc lộ được cảm xúc thoải mái nhất, và ở 1 góc độ nào đó, làm bộc lộ vẻ đẹp rất tự nhiên của cô. Ngắm TVM, cảm giác đầu tiên là ko có j đặc biệt. mặt nhỏ, cằm nhỏ, đường nét bình thường, nếu có nét nào khả thủ thì chỉ là cái miệng nhỏ nhắn! Song đó chỉ là cảm giác ban đầu, càng ngắm, càng cảm thấy ở cô toát ra vẻ duyên dáng kỳ lạ. Ko cầu kỳ, mà trái lại, càng đơn giản lại càng đẹp. Bởi thế người xem có cảm giác, càng về cuối phim, cô càng xinh đẹp hơn trẻ trung hơn. Và sẽ ko có j là lạ, khi đến 1 lúc nào đó, ta bất giác thốt lên rằng "Cô gái này thật đáng yêu làm sao!"
(cứ nghĩ là viết được cái j hay ho hơn cơ, ai dè dở tệ!. Đừng cười nhé, chẳng lẽ lại del hết những j bỏ công ra viết!)
=================
Nguyên văn bởi tramy87
Nguyên văn bởi tramy87
Nguyên văn bởi Tkp
Nguyên văn bởi tramy87
Nguyên văn bởi amychan
Nguyên văn bởi Tkp
Nguyên văn bởi amychan

Banner by Bướm Mùa Đông
TRY MY BEST, AMY
-
31-05-2007, 06:23 PM #15
- Tham gia ngày
- Sep 2004
- Địa chỉ
- Huyện Đằng tỉnh Quảng Tây 太平天国
- Bài gởi
- 1,501
- Blog Entries
- 2
Nguyên văn bởi amychan
Nguyên văn bởi amychan
Chủ đề mới
Nguyên văn bởi tramy87
Nguyên văn bởi lithoitran
Nguyên văn bởi SL
Nguyên văn bởi Tkp
Nguyên văn bởi tramy87
Nguyên văn bởi amychan
Nguyên văn bởi Tkp
Nguyên văn bởi amychan

Banner by Bướm Mùa Đông
TRY MY BEST, AMY
Thread Information
Users Browsing this Thread
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)







Amen, ko tưởng tượng lung tung nữa.
) ( cũng được - xem cho bít )



. Cho nên bác có thương có xót, bác cứ up đều đều lên, em down được tập nào thì down, coi như là an ủi cho 1 linh hồn tội nghiệp
! Hôm qua cũng phần này, em down ở ND, nó chơi tốc độ 1,72 k/sec, vái luôn! Hôm nay lên đây, tốc độ đã khác, có khả năng down được, rõ là kỳ thú, nếu ko lại phải nhờ bác lần nữa
, nếu thế thì coi như tập 45 này là kỷ niệm cuối của mình với DAN mất!). Sau đó, có thể sẽ quay lại mần thịt đám link theo yêu cầu ở trên kia! Bác Tkp có rảnh rũi lúc nào, cứ việc up típ, đảm bảo ko chóng thì chày, em xơi sạch!
Đánh Dấu