kết quả từ 2,221 tới 2,235 trên 3305
-
Kết cục e KQN này đã biết được trong tập 63 64 rồi đó bạn.... Từ tập sau là bạn này đâu xuất hiện nữa đâu....giam vào lãnh cung còn gì
[COLOR="Red"][CENTER]Chúc mừng SAM- RUBY
Chúc mừng Đế Hậu vinh quang trở về :X
Chúc mừng TeaHee - BumEun - A Sheh[/CENTER][/COLOR]
-
21-07-2012, 09:47 AM #2222
em Kì bi đánh chết giữa trời mưa trông thê thảm lắm
-
21-07-2012, 09:51 AM #2223
hình như tập 65, 66 gì đó, tộc Qua Nhĩ Giai Thị của bả có tội gì đó, bả bỏ trốn khỏi Lãnh Cung, chạy tới chỗ HT la làng gì đó đó, không ăn thua bèn đem Chân Hoàn ra chửi, Tô Bồi Thịnh kiu một đám thị vệ kéo ra đạp, đá, đánh trong mưa tới chết (thiệt là oanh liệt đó nha), sau đó bỏ lên cái xe kéo đưa xác đi chôn như nô tì ấy. Không bik spoil, mod giúp dùm nhé
[COLOR="#000000"][SIZE=5][CENTER][/CENTER][/SIZE][/COLOR]TOÀN PHI - TOÀN TẦN - TOÀN HOÀNG QUÝ PHI - HIẾU TOÀN THÀNH HOÀNG HẬU. Ngụ tại THỪA CÀN CUNG
-
21-07-2012, 10:19 AM #2224
Tham quan phim trường
- Tham gia ngày
- Jul 2012
- Bài gởi
- 16
-
21-07-2012, 10:48 AM #2225
ALD tàn ác, thâm hiểm nhất hậu cung, tàn ác cả với người không liên quan gì đến mình, tàn ác với người giúp đỡ mình, tàn ác cả với tấm thân thế của mụ ấy.
Nhớ ngày đầu tiên lên kinh "thi tuyển hoa hậu" bị bắt nạt, rồi đến ngày lên kinh chờ nhập cung không có nhà phải ở nhờ nhà Chân Hoàn, được bố mẹ Chân Hoàn cưu mang mà mụ còn nỡ tâm thả chuột gây dịch hạch cho "Chân Bá Phụ" được thì đúng là người ăn cháo đá bát hết chỗ nói rồi.
Thử tưởng tượng nếu ALD mà leo lên được ngôi HH nhỉ? Không chừng UC chết sơm vì mụ, giang sơn Ái Tân Giáp La mụ cũng muốn đổi thành giang sơn An Lăng thị cũng nên !!![SIZE=1][COLOR=#0000ff][B]THIỆN CĂN Ở TẠI LÒNG TA
CHỮ TÂM KIA MỚI BẰNG BA CHỮ TÀI[/B][/COLOR][/SIZE]
-
21-07-2012, 11:16 AM #2226
Ái Tân Giác La nha bạn. Ah, có dzụ này mình muốn hỏi, từ họ của người Hán muốn chuyển qua họ người Mãn thì hình như thêm chữ Giai sau họ cũ phải hem, lúc muốn đổi họ cho CH, HH nói chỉ cần thêm chữ Giai thành Chân Giai thị là được, sau này Gia Khánh chuyển họ của Lệnh Hoàng Quý Phi thành họ Mãn cũng đổi thành Ngụy Giai thị sau đó mới phong lên thành Hiếu Nghi Thuần Hoàng Hậu (hình như người Hán không được phong hậu)
[COLOR="#000000"][SIZE=5][CENTER][/CENTER][/SIZE][/COLOR]TOÀN PHI - TOÀN TẦN - TOÀN HOÀNG QUÝ PHI - HIẾU TOÀN THÀNH HOÀNG HẬU. Ngụ tại THỪA CÀN CUNG
-
21-07-2012, 01:32 PM #2227
-
21-07-2012, 01:35 PM #2228
-
21-07-2012, 02:07 PM #2229
Bạn nào tốt bụng share lại giúp mình tập 13 HD với, up lên host nào cũng được.
Links download died hết rồi, mà version download trên Youtube về bị mờ mờ, không rõ bằng bản gốc của subteam. Tập đó có cảnh Chân Hoàn múa đẹp lắm nên mình rất muốn tìm lại bản HD.
Please... anyone?!
-
21-07-2012, 02:42 PM #2230
Tham quan phim trường
- Tham gia ngày
- Jul 2012
- Bài gởi
- 3
híc, ngồi hóng từ sáng h...hnay st cho chờ mỏi mòn luôn
-
21-07-2012, 02:43 PM #2231
Diễn viên quần chúng
- Tham gia ngày
- Jul 2012
- Bài gởi
- 84
http://www.youtube.com/watch?v=d0xUyGscFRI
Bạn lên youtube có thấy cái hình cơ lê 6 cạnh dưới góc dưới phải màn hình ko? Bạn bấm vào đó chọn 720p HD rồi dùng pmem IDM down về máy
-
21-07-2012, 02:55 PM #2232
Mấy bữa nay subteam sáng sớm đã up bữa nay các tỉ muội chịu khó đợi vậy "tự an ủi bản thân hix".
Mưa tạnh, gió ngừng nắng sẽ lên?
-
21-07-2012, 03:13 PM #2233
Diễn viên quần chúng
- Tham gia ngày
- Nov 2009
- Bài gởi
- 44
Haizz, có mấy bạn thích vô topic viết mỗi 1 dòng hối sub hối phim nhỉ. Phim đang đi đến những tập cuối cùng rồi, ai chẳng ngóng chẳng chờ nhưng đọc những bài cmt 1 dòng vô nghĩa của mấy bạn, mình thấy sốt ruột lắm. Vừa không tôn trọng ST, vừa làm loãng topic.
-
21-07-2012, 03:28 PM #2234
Tham quan phim trường
- Tham gia ngày
- Jul 2012
- Bài gởi
- 23
hihi chính xác. mình tuy k thik viên san san tẹo nào nhưng bên kst mình cũng đăng kí làm pj này đó. hjhj. mình cực kì thik nhân vật đại ngọc nhi trong lịch sử. một ng phụ nữ can đảm thông minh nhưng có số phận k mấy hạnh phúc bank ah
-
21-07-2012, 03:33 PM #2235
Tham quan phim trường
- Tham gia ngày
- Jul 2012
- Bài gởi
- 23
cuộc sống trong chốn thâm cung ngoài vẻ hào nhoáng giả tạo bên ngoài thì bên trong còn được cái gì đâu. nhớ câu ch nói: chỉ là nhìn ơn quân vương như nước chảy mà k kịp ngoảnh đầu lại thôi,an thuốc độc tuy lòng dạ rắn rết nhưng lại cũng có cái khổ của thị. gia thế hèn hạ để sống được trong cung đâu phải chuyện dễ dàng. nói đi cũng phải nói lại con ng ta k thể vì thế mà đánh mất mình. mình k bên an thuốc độc cũng chẳng có ý phỉ báng thị. chỉ là muốn ns ra một số cảm nhận của mình thôi
Thread Information
Users Browsing this Thread
There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)










Đánh Dấu