kết quả từ 2,776 tới 2,790 trên 3305
-
29-07-2012, 03:52 PM #2776
Diễn viên quần chúng
- Tham gia ngày
- Jun 2012
- Bài gởi
- 39
f5 lại nhìn cái link là Chan- Hoan- Truyen-98-76 mà hết hồn...
thansk st nhé. hum nay mình vẫn lựa chọn Dev thui. còn bữa sau mà ko có thì đành ngồi ngóc mỏ nhìn fs nó lết vậy.
Không cần xinh- Chỉ cần người khác xấu hơn mình
-
29-07-2012, 04:00 PM #2777
Tham quan phim trường
- Tham gia ngày
- Jun 2012
- Bài gởi
- 8
Co film roi cho quyenchanel upload. Nua thoi hihu
-
29-07-2012, 04:07 PM #2778
Xé tem 69 nha mọi người, tks ST nhìu.
[B][I][CENTER]Chẳng trách gì đâu thuở thiếu thời
Mua vui không đủ những trò chơi
Tình yêu không đủ ngày để chín
Nên đã tàn theo tháng năm rồi./.[/CENTER][/I][/B]
-
29-07-2012, 04:23 PM #2779
Tham quan phim trường
- Tham gia ngày
- Mar 2012
- Bài gởi
- 20
~yaaa~ vừa ngủ trưa dậy là thấy có thứ hay roài. thanhks nhóm sub nhiu`
-
29-07-2012, 04:51 PM #2780
Tham quan phim trường
- Tham gia ngày
- Jul 2012
- Bài gởi
- 6
nếu ngày ấy ALD ko ra tay triệt để với CH...ko đuổi cùng giết tận thì chắc bây giờ CH cũng chừa cho ALD 1 con đường sống nhì
Hàm Hương-Hương Phi-Dung Phi-Đệ nhất công chúa A Lý Hòa Trác
-
29-07-2012, 05:10 PM #2781
Diễn viên quần chúng
- Tham gia ngày
- Apr 2012
- Bài gởi
- 58
link adrive mình không download được. Đành down ở Dev như cũ vậy. Down ở Dev là nhanh nhất mà cuối cùng cũng theo mediafire thì tiếc quá là tiếc
-
29-07-2012, 05:53 PM #2782
Tham quan phim trường
- Tham gia ngày
- May 2009
- Bài gởi
- 22
hình như vụ QQV làm rớt chiếc túi có hình giấy cắt của CH là do có người cố ý, nhưng hok lẽ người cố ý làm nó rớt lại là HB...hok hỉu lắm mí bạn giải thích dùm
-
29-07-2012, 06:01 PM #2783
Anh Quý Nhân thiệt là xinh quá đi, tội nghiệp em này, tự nhiên bị cha Tam A Ka hại chết, dù ngta chưa làm gì hết, tập sau sẽ rất gay cấn đây. Hum bữa lúc em Dung chết nói GIẾT HOÀNG HẬU tưởng đâu là ý nguyện của em ý nhờ CH thực hiên, ai vè đâu là HOÀNG HẬU GIẾT HOÀNG HẬU, ngày mai CH sẽ nhận ra điều đó, hý hý, ko có y spoil nhé. ngày mai anh Ôn sẽ lại xuất hiện
[COLOR="#000000"][SIZE=5][CENTER][/CENTER][/SIZE][/COLOR]TOÀN PHI - TOÀN TẦN - TOÀN HOÀNG QUÝ PHI - HIẾU TOÀN THÀNH HOÀNG HẬU. Ngụ tại THỪA CÀN CUNG
-
29-07-2012, 06:32 PM #2784
mình dùng adsl của FPT nên bị giới hạn băng thông, down = Dev-host hay Adrive cũng chỉ được ~200 KB/s
mà adrive thì luôn báo lỗi "Public File Busy"
-
29-07-2012, 06:34 PM #2785
Diễn viên quần chúng
- Tham gia ngày
- Sep 2009
- Bài gởi
- 63
Dev host file 001 thì lỗi không down được. Fshare đợi 50s bấm vào thì lại dẫn đến trang chủ của nó. Adrive thì luôn busy
-
29-07-2012, 06:35 PM #2786
-
29-07-2012, 06:42 PM #2787
Tham quan phim trường
- Tham gia ngày
- Jul 2012
- Bài gởi
- 2
tình hình là không download được bằng Host nao het trơn, thiệt là đao lòng
-
29-07-2012, 06:43 PM #2788
Tham quan phim trường
- Tham gia ngày
- May 2012
- Bài gởi
- 21
tà tà, giừ này mà chưa tìm được linh youtube. hu hu
-
29-07-2012, 07:01 PM #2789
Tham quan phim trường
- Tham gia ngày
- Jun 2012
- Bài gởi
- 3
Bác nào up dùm lên youtube đi !!! Chẳng down được link nào cả
Ngày dài mới thấy mình ngây dại
Đêm trường càng thấu nỗi cô đơn
Gió lạnh thổi hồn ai vương vấn
Mây buồn nhung nhó mảnh trời riêng !...
-
29-07-2012, 07:19 PM #2790
Diễn viên quần chúng
- Tham gia ngày
- Jul 2012
- Bài gởi
- 84
Chuyện của Anh QN với 3 Aka là lấy từ 1 tích của Hoằng Lịch hay sao ý nhỉ?
Câu chuyện bắt đầu từ thời Ung Chính hoàng đế. Ung Chính có một người vợ bé dung mạo vô cùng xinh đẹp. Khi đó Càn Long mới 15 tuổi, còn là thái tử, được ở bên cạnh bà phi này. Một lần Càn Long nhìn thấy phi tử này chải đầu, không cầm được lòng mới từ phía sau bịt mắt bà để trêu đùa. Bà phi không biết đó là thái tử nên vùng một cái rồi thuận tay gõ cái lược ra phía sau, đập trúng ngay mặt của Càn Long, khiến thái tử phải buông tay ra.
Ngày hôm sau, Ung Chính thấy trên mặt con trai có vết đỏ mới hỏi vì sao, Càn Long không dám nói. Sau đó bị quở trách rất nghiêm khắc, Càn Long mới nói ra sự thật. Thái hậu nghe xong nghi ngờ rằng người phi tử nọ đình đùa bỡn với thái tử, lập tức ban cái chết cho người phi tử dung mạo kiều diễm kia. Càn Long khóc lớn, lấy một ngón tay nhuộm đỏ bôi vào cổ người phi tử kia nói: “Là do ta hại chết nàng, nếu như linh hồn nàng linh thiêng, hai mươi năm sau chúng ta sẽ gặp lại nhau”.
Dưới triều đại do Càn Long trị vì, Hòa Thân xuất thân từ một trường đào tạo quan chức của Mãn Thanh, được vào cung giữ chức Loan nghi vệ, công việc cụ thể là khiêng kiệu. Có một ngày, Càn Long muốn ra ngoài, trong lúc vội vã tìm không thấy cái lọng vàng, mới hỏi: “Đây là lỗi của ai”. Lúc đó Hòa Thân vội vã nói: “Người giữ điển lễ không thể tránh khỏi trách nhiệm”. Càn Long quay lại nhìn thì thấy gương mặt Hòa Thân rất quen như là mình đã gặp qua ở đâu rồi.
Sau khi về cung, nhớ lại những sự việc khi còn nhỏ, bất giác vua cảm thấy Hòa Thân và vị phi tử vì mình mà chết năm xưa dung mạo rất giống nhau, vì thế mới bí mật gọi Hòa Thân vào cung, xem kỹ cổ của anh ta thì phát hiện ra một vết ngón tay màu đỏ. Càn Long cho rằng trước mắt mình là người phi tử thuở trước đầu thai. Từ đó sự sủng hạnh của Càn Long đối với Hòa Thân ngày càng gia tăng.
Link: http://baodatviet.vn/Home/doisong/Ho...149415.datviet
Thread Information
Users Browsing this Thread
There are currently 5 users browsing this thread. (0 members and 5 guests)









Đánh Dấu