kết quả từ 3,181 tới 3,195 trên 3305
-
06-08-2012, 03:46 PM #3181
MV Kiếp hồng nhan
Diêu Bối Na
Hai tay nhường giang sơn
Cúi đầu say đắm hồng nhan
Họa phúc luân chuyển khôn lường
Là kiếp hay là duyên...

Translator: mic2huang
Timers: mic2huang, kawajj
Typesetter & Encoder: kawajj
Download
-
06-08-2012, 03:51 PM #3182
-
06-08-2012, 04:11 PM #3183
Diễn viên nghiệp dư
- Tham gia ngày
- May 2012
- Bài gởi
- 111
Lúc trước xem trộm bản tiếng Bông, mình có 2 điều hiểu nhầm về kết thúc phim:
1- Chân Hoàn bảo vệ bản thân độc chết Doãn Lễ.
2- Chân Hoàn lôi kéo Lan Y giết UC, cũng vì bảo vệ bản thân
Bây giờ không hiểu lầm nữa, không giận Hoàn Hoàn nữa. Mình luôn tin Chân Hoàn yêu Doãn Lễ, vậy mà đã không tin Hoàn Hoàn muốn uống rượu độc chứ không phải cố tình độc chết người yêu.
Mình đã giận nàng ghê gớm, bây giờ gánh nặng trong lòng được gỡ ra lại cảm thấy thương cho Doãn Lễ quá. Cả cuộc đời nhận được chân tình của nhiều người con gái đến như thế, cuối cùng chàng có hạnh phúc không? Đến lúc chết rồi có thấy vui không? Ánh mắt chàng buồn biết nhường nào, chàng biết chàng làm gì đó chứ, chàng biết chàng sai đó chứ, chàng biết kết cuộc của chàng đó chứ. Các bạn tưởng chàng ngu không biết hay sao mà trách chàng nặng lời đến thế!
Mình cũng không ngờ là Lan Y chính là người ra quyết định đầu độc UC từ sau cái chết của Doãn Lễ, nàng nói không bao giờ tha cho người đó. Từ điểm khởi đầu, dây oan của nàng và UC vốn không nên kết. Căm ghét UC đến nhường nào mà phải dịu dàng chăm sóc hằng ngày. Biết được Doãn Lễ có con, nàng vui mừng đến nhường nào, ánh mắt ấy rạng rỡ và vô cùng cương quyết. Nàng chỉ tặng cho UC 1 món quà đến thế giới khác sớm hơn thôi, ít nhất UC cũng biết được sự thật sau những nụ cười, biết được "cho gì nhận được gì" rồi. Lan Y đã hòan thành cuộc đời mà nàng muốn, chẳng lẽ người con gái xinh đẹp có tài năng như nàng chỉ sống đời người như thế hay sao...
Cả Chân Hoàn và Lan Y đều rất đáng thương...
UC giết bao người, biện bạch mình là vua, quên tình anh em, cha con, chồng vợ. Ai thông cảm được, chẳng qua là đứng ở bên ngoài nói như 1 người bàng quang thôi. UC là vua thì cũng là "con + người". Bao nhiêu người sống giữ được tình nghĩa, tại sao mình không thể. Nếu trách người khác, chi bằng hãy tự trách mình trước. Vì đối thủ có thể mạnh hơn mình và nên nhớ mình có những lúc rất yếu ớt, nên tốt nhất hãy sống trọn tình và tha thứ cho người khác!
-
06-08-2012, 08:04 PM #3184
Ko biết bao giờ mới có tiếp phần 2 các bạn nhỉ, Như Ý Truyện gì đấy có phải nói về Lệnh Phi ko nhỉ ? ( chứ nói về bà Kế Hoàng Hậu Thanh Anh kia thì chán chết ) , vì bà Lệnh Phi sau này chính là mẹ của vua Gia Khánh mà. Chỉ tiếc là bà mất sớm, con làm hoàng đế mà mẹ chưa một ngày được ngồi ngai vàng Thái Hậu.
-
07-08-2012, 12:36 AM #3185
Bây giờ xem lại tập 1 mới hiểu hết từng chi tiết nhỏ, phải công nhận phim làm rất kỹ. Bây giờ xem mới hiểu hết thâm ý của Hoàng Hậu khi nói chuyện với Hoa Phi, cũng như biết được tại sao lúc Chân Hoàn ngẩng mặt lên thì cả Thái Hậu lẫn UC đều giật mình, nhạc lên rất kịch tính (chắc do Hoàn Hoàn quá giống Thuần Nguyên). Các bạn nhớ phim có thể xem lại từ đầu cũng rất vui đó
-
07-08-2012, 05:51 AM #3186
Diễn viên chuyên nghiệp
- Tham gia ngày
- Jan 2011
- Địa chỉ
- denmark
- Bài gởi
- 375
Tôi it khi xem phim dài tập, nhất là các bộ phim về đề tài "cung đấu" chỉ thích những phim về đề tài lịch sử như "Vương triều Ung Chính" thôi. Tình cờ mà xem bộ phim này và đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Phim được làm kỹ đến không ngờ! Kịch bản hay, hấp dẫn, tình tiết vừa phong phú vừa hợp lý và chặt chẽ, dàn diễn viên quá hay, vai nào ra vai đó, kể cả những vai xuất hiện ít như ni cô Mạc Ngôn hay Thanh Anh, biên tập kỹ lưỡng, thiết kế tỉ mỉ, từ khung cảnh tới phục trang. Tác giả Lưu Liễm Tử có vốn kiến thức phong phú về văn học cổ điển Trung quốc nên xem phim thật thú vị. Thật hiếm khi được xem một bộ phim đáng xem như vậy. Không biết tới chừng nào VN mới làm được những bộ phim cổ trang hay như vậy!
-
07-08-2012, 07:40 AM #3187
coi lại từ đầu nhất là đoạn CH ngồi khóc ở tập 4 sau khi chứg kiến cái chết của Phúc Tử và Hạ Đôg Xuân mới hiểu rõ sâu sắc đc sự thay đổi của CH ở cuối phim
[B][/B][COLOR="#FF0000"][CENTER]ĐàO hOa Y cỰu TiẾu ĐôNg PhOnG[/CENTER][/COLOR]
-
07-08-2012, 10:39 AM #3188
Diễn viên nghiệp dư
- Tham gia ngày
- May 2012
- Bài gởi
- 111
"Hai tay nhường giang sơn
Cúi đầu say đắm hồng nhan
Họa phúc luân chuyển khôn lường
Là kiếp hay là duyên..."
Nhạc phim hay quá (subteam ơi tiếng hơi nhỏ)!
Ngày nào cũng log vào đây, cũng nhớ Hoàn Hoàn, lòng khẽ khàng hát bài nhạc mở đầu phim "có ai qua được ải tình đâu..."
Tương tư mất rồi ...
-
07-08-2012, 11:39 AM #3189
Diễn viên quần chúng
- Tham gia ngày
- Jul 2012
- Bài gởi
- 84
"Họa phúc luân chuyển khôn lường
Là kiếp hay là duyên..." - khiến mình nhớ đến câu nói đầy bi ai của CH với UC - "Yêu Tứ Lang - là Phúc hay là Nghiệt của thiếp đây?"
-
07-08-2012, 06:14 PM #3190
Tham quan phim trường
- Tham gia ngày
- Dec 2010
- Bài gởi
- 6
Một bộ phim hay,cảm ơn Subteam
-
07-08-2012, 07:00 PM #3191
My Trang cũng thay đổi rất nhiều, từ một cô gái truyền thống, học đủ cầm kỳ thi họa, thi thư lễ nghĩa để vào cung hầu hạ Hoàng thượng, làm vẻ vang gia tộc đến một người không màng vinh sủng, lại dám làm chuyện tày đình để sống hết mình vì tình yêu, nhưng tâm nàng vẫn trong sáng, thanh bạch như lúc nào.
ALD thì từ một cô gái ngây thơ đã thành một người hiểm độc, toan tính, chuyện gì cũng dám làm (riêng khoản tự ti thì trước sau không đổi). Nghe những câu nàng nói với CH lúc đầu "ơn này suốt đời không quên"... mà cũng buồn quá.
Xem lại tập đầu thấy Tôn Lệ diễn giỏi thật, nhìn CH ở những tập đầu đúng kiểu ngây thơ, trong sáng của thiếu nữ 16, 17 tuổi lần đầu vào cung. Tới tập cuối thì đã thành Thái Hậu từng trải, thông hiểu sự đời nhưng cũng đầy mệt mỏi sau bao tranh đấu nơi hậu cung. Cảm giác như Tôn Lệ sau 76 tập phim đã trải qua cả chục năm thật ấy.
-
07-08-2012, 09:53 PM #3192
Diễn viên quần chúng
- Tham gia ngày
- Jul 2012
- Bài gởi
- 84
Xem MV tuyên truyền phim thấy Tôn Lệ ngồi cùng Trần Kiến Bân cùng xem lại cảnh CH tuyên bố UC băng hà mà thấy Tôn Lệ rơm rớm nước mắt thật. chứng tỏ rất nhập vai nhé.
-
07-08-2012, 10:02 PM #3193
Diễn viên quần chúng
- Tham gia ngày
- Jul 2012
- Bài gởi
- 84
CH mỗi bước càng trở nên gai góc hơn sau khi chứng kiến từng cái chết một: lúc đầu là hoảng sợ trước sự tàn ác chốn thâm cung như: Hạ Đông Xuân, Phúc Tử, Dư Đáp Ứng, Hoa Phi...rồi sau đó là đau đớn khi những người thân cận lần lượt ra đi: Thuần Nhi, Lưu Châu, mất đứa con đầu lòng...rồi cuối cùng là những người mà nàng yêu thương hơn cả chính mình như My Trang và Doãn Lễ. Chính sự đau khổ tuyệt cùng đã làm thay đổi hoàn toàn con người nàng.
-
08-08-2012, 03:52 AM #3194
Diễn viên chuyên nghiệp
- Tham gia ngày
- Jan 2011
- Địa chỉ
- denmark
- Bài gởi
- 375
[QUOTE=meocon_1712;7167087]
ALD thì từ một cô gái ngây thơ đã thành một người hiểm độc, toan tính, chuyện gì cũng dám làm (riêng khoản tự ti thì trước sau không đổi). Nghe những câu nàng nói với CH lúc đầu "ơn này suốt đời không quên"... mà cũng buồn quá.
QUOTE]
Tui thì khg nghĩ ALD là 1 cô gái ngây thơ, ngày tuyển cung thì rất nhút nhát, khiêm tốn an phận, nhưng đủ thông minh lẫn thủ đoạn để gây chú ý nơi TH và HT, nhằm đạt mục đích được vào cung. xem sự mừng rỡ của ALD khi được trúng tuyển là biết. Khi xem lại phim, thì thấy tác giả khắc họa rất rõ, và hợp lý, sự tiến triển trong tâm lý ALD. từng chi tiết nhỏ đều cho thấy ALD là người thủ đoạn và giả dối, ngay từ khi còn thân thiết với TMT va CH
-
08-08-2012, 04:05 AM #3195
Diễn viên chuyên nghiệp
- Tham gia ngày
- Jan 2011
- Địa chỉ
- denmark
- Bài gởi
- 375
Tui rất thích cái kết phim, tất cả, tình yêu, đau khổ, danh vọng, phù hoa... tất cả chỉ như một giấc mộng. thật tội nghiệp cho một nữ nhân tài sắc. giá như Chân Hoàn được sinh ra làm trai trong xã hội phong kiến trọng nam khinh nữ ấy, hay không phải vào cung để phục vụ Hoàng đế, thì đời nàng đã không ngập nước mắt như vậy. sự thay đổi của CH là cách duy nhất để CH bảo vệ được gia đình, những đứa con và bản thân.
Thread Information
Users Browsing this Thread
There are currently 5 users browsing this thread. (0 members and 5 guests)












Đánh Dấu