[One-shot] Cafe Buồn !!! - move
Login now! Register Now!
Forgot Password?
Chào bạn! Bạn nhận được thông báo này do chưa đăng nhập vào DienAnh.Net.
Bạn vui lòng đăng nhập vào DienAnh.Net để sử dụng các tính năng của DAN đầy đủ hơn!
kết quả từ 1 tới 11 trên 11
  1. #1
    Tham gia ngày
    Feb 2008
    Địa chỉ
    ♂♥ћάмzαї - ћộї♥♂-♥Cat♥þħó Ğįáöċћû
    Bài gởi
    1,064
    Blog Entries
    5

    Mặc Định [One-shot] Cafe Buồn !!! - move

    Tác giả: white_black
    Rating: K+
    Thể loại : Sad ( cả đời chắc chả bao giờ viết fic vui được)
    Tình trạng: Đã hoàn thành
    Summary: Ấm áp và lạnh lẽo...Ngọt ngào và đắng cay...Ly cafe sóng sánh...Ly cafe cuộc đời!!
    _______________



    Cafe cái chất lỏng đắng ngắt nhưng lại thơm đến nao lòng!
    Tự lúc nào tôi đã mê đắm cái vị đắng mà tôi hằng ghét cay ghét đắng ấy.
    Trước tôi ghét cafe vì nó đắng. Nay tôi thích cafe cũng lại vì nó đắng.
    Cái vị đắng sau khi trôi xuống bụng vẫn đọng lại trên đầu lưỡi...Đắng lắm..nhưng sao vẫn thấy ngọt ngào!
    Người ta ví cafe giống như tình yêu...ngọt ngào nhưng cũng đắng ngắt! Tôi chưa yêu nên tôi không biết. Nhưng tôi thấy tình yêu không giống như tình yêu. Bởi tình yêu ngọt nhưng mà đắng. Còn Cafe đắng nhưng mà ngọt.
    Tại sao nhỉ? Tại sao tôi lại thích cái vị đắng của cafe. Đắng thật đấy! Cái vị đắng ấy cứ níu giữ ở đầu lưỡi mãi không biến mất. Nhưng tôi lại không thể từ bỏ được. Tôi nghiện cái vị đắng ấy mất rồi.
    Trời mưa! Lạnh..lạnh quá...!
    Ngồi trong phòng đưa mắt nhìn bầu trời xám xịt với những giọt mưa...Cả thể xác lẫn tâm hồn đều lạnh ngắt.
    Cô đơn!
    Bỗng dưng thèm một tách cafe đến lạ. Thèm cái mùi hương quyến rũ ngọt ngào bốc lên từ cách cafe nóng hổi. Thèm cái vị đắng trái ngược hoàn toàn với mùi hương ngọt ngào ban đầu.
    Thèm...thèm đến lạ!
    Bỗng dưng thấy cafe giống cuộc đời. Cái gì ngọt ngào lúc ban đầu thì về sau đều đắng ngắt. Biết là đắng nhưng vẫn không thể từ bỏ...vẫn lao vào! Giống như tôi...biết là đắng nhưng vẫn thèm cafe đến lạ !!
    Uống một ngụm cafe..đắng thật đấy..nhưng thấy thật ấm !
    Ấm...một cảm giác thật lạ lùng!
    Ấm...một cảm giác đã lâu không thấy!
    Ấm...liệu có đang ấm thật không hay lại là lừa dối bản thân!
    Ấm...một từ thôi sao thấy xa lạ quá!
    Ngụm cafe vừa trôi hết xuống cổ họng..cái cảm giác ấm áp vừa xuất hiện bỗng trôi tuột đi. Tôi vội vã uống thêm ngụm cafe nữa..Uống điên cuồng mong tìm lại cho mình chút hơi ấm mong manh.
    Lạnh...!!!
    Cafe đã lạnh đi từ lúc nào!
    Không còn ấm nữa!
    Chỉ còn đắng thôi!
    Dù tôi có uống nhiều thế nào cái cảm giác ấm áp ấy cũng không còn! Chỉ còn lại vị đắng đọng lại trên đầu môi!
    Uống một ngụm cafe...nhắm mắt...đợi thật lâu...đợi cái vị ngọt ngào sau cái vị đắng đầu tiên. Nhưng sao...không thấy ngọt ngào nữa!
    Vẫn chỉ là cái vị đắng ấy mà thôi!
    Hay cafe chưa bao giờ ngọt.
    Chỉ là tôi tự huyễn hoặc bản thân mình!
    Đắng...đắng quá!
    Nhưng sao tôi vẫn uống! Uống thật nhiều cái thứ chất lỏng đã nguội ngắt, không còn mùi thơm, cũng chẳng ngọt ngào.
    Tôi cứ uống!
    Uống điên cuồng!
    Tôi đang tìm gì!
    Tìm cái cảm giác ấm áp!
    Hay tìm cái vị ngọt ngào ẩn dấu sau vị đắng của cafe.
    Cũng có khi tôi tìm cả hai thứ ấy.
    Vẫn lạnh! Vẫn đắng !
    Đã qua rồi hơi ấm mong manh...đã qua rồi cái vị ngọt dối lừa.
    Vẫn chỉ còn cái lạnh lẽo cô đơn
    Và cái vị đắng đọng mãi trên đầu môi!
    Cafe!
    Đắng và lạnh !


    ____________
    Note: Không hẳn là fic...có lẽ là một chút cảm xúc mà thôi. Dạo này tự dưng nghiện cafe nặng...viết vào một lúc điên điên vừa uống xong tách cafe đắng ngắt....!!
    thay đổi nội dung bởi: white_black, 09-11-2008 lúc 12:10 AM
    [B][RIGHT]Hope to the end[/RIGHT][/B]

  2. #2
    Tham gia ngày
    Aug 2008
    Địa chỉ
    Bốn phương là nhà, ở đâu nhặt mình thì mình ở lại đó;))
    Bài gởi
    918

    Mặc Định

    Bóc tem nè!! Fic buồn thật đấy.!! Nhưng mà rất nhiều cảm xúc! Làm kathy đọc mà cảm thấy buồn luôn. Tg viết fic này hay lắm đó!!Làm cho kathy nghĩ hương vị cả phê sao mà nhìu tình cảm quá!.Tg cố gắng viết thêm nhìu fic như vậy nha!! Kathy sẽ ủng hộ hết mình!!
    thay đổi nội dung bởi: kathynhon30, 26-11-2008 lúc 05:17 PM
    [B][I]Mệt mỏi lắm rồi......!!!
    Không hiểu mỗi ngày mình trôi qua thế nào nữa??[/I][/B]

  3. #3
    Tham gia ngày
    Jan 2008
    Bài gởi
    1,300

    Mặc Định

    Nhi nè! Cafe đắng, thật ra tôi vốn thích cafe sữa hơn! Vừa ngọt vừa giống như Socola! Tui cũng đã từng uống rất nhìu Cafe, nhưng bây giờ thì gần như bỏ hẳn! Cuộc đời tôi không phải là một ly cafe mà là một ván bài thật sự! Thật ra thì tui cũng có suy nghĩ như bà về hương vị của Cafe, nó giống như tình iu vậy! Nhưng cúi cùng đối với tôi thì nó cũng chỉ là một chất gây nghiện mà khi quyết tâm mình chắc chắn sẽ bỏ được! Tuy nhiên, có đôi khi mình cũng cần phải nghiện nó phải không?
    thay đổi nội dung bởi: hangnhi, 26-11-2008 lúc 05:27 PM
    [CENTER][COLOR=magenta][B]Now is five years, what happen to me??? [/B][/COLOR]
    [/CENTER]

  4. #4
    Tham gia ngày
    Feb 2008
    Địa chỉ
    ♂♥ћάмzαї - ћộї♥♂-♥Cat♥þħó Ğįáöċћû
    Bài gởi
    1,064
    Blog Entries
    5

    Mặc Định

    Ủa bà bỏ cafe à...tôi giờ chắc không bỏ được.
    Thỉnh thoảng không uống cafe thấy kiểu gì ấy
    Nhớ cái vị cafe..haiz
    [B][RIGHT]Hope to the end[/RIGHT][/B]

  5. #5
    Tham gia ngày
    Jan 2008
    Bài gởi
    1,300

    Mặc Định

    Thật ra thì tui thỉnh thoảnh cũng nhớ nó! Nhưng thời gian đi học bận suốt nên chẳng còn thời gian để nhớ nữa! Rồi thành ra quên lun! Nếu bà muốn thì bà có thể bỏ đc! Trừ khi bà thật sự không muốn thôi!
    [CENTER][COLOR=magenta][B]Now is five years, what happen to me??? [/B][/COLOR]
    [/CENTER]

  6. #6
    Tham gia ngày
    Jul 2008
    Địa chỉ
    Texas =))
    Bài gởi
    812
    Blog Entries
    10

    Mặc Định

    Không biết ss có còn nhớ em không Em không qua TGFF, chắc là cũng được 2 tháng rồi nhỉ ...
    Thực ra là đọc cái "Fic" này của ss lâu rồi....nhưng không cm, vì chẳng biết nói gì cả. Có lẽ đây là cảm xúc, không nên nói về cái gì khô cứng như "cách viết" hay soi mói lỗi lặp từ, góp ý chỉnh đoạn này đoạn kia Đơn giản, ss viết cái fic này để tìm sự đồng cảm.
    Một thời gian dài em đã nghiện cafe. Như ss nói ấy, đắng trong ngọt, ngọt trong đắng, có cái gì đó huyễn hoặc và quyến rũ. Thích nhất là ngồi co ro trong phòng, ngắm mưa rơi ngoài cửa sổ, nghe những bài hát dễ chịu ...Lúc ấy thấy ấm áp lạ
    Còn khi thấy cafe đắng và lạnh, chỉ khi nào thất tình =.=" hoặc là đang cô đơn, điên điên vì 1 số lý do nhỏ nhặt nào đó =.="
    Linh tinh quá nhỉ
    [B][FONT="Palatino Linotype"][RIGHT][COLOR="MediumTurquoise"]It won't be me this time around to love in vain
    I said, goodbye to romance...[/COLOR][/RIGHT][/FONT][/B]

  7. #7
    Tham gia ngày
    Feb 2008
    Địa chỉ
    ♂♥ћάмzαї - ћộї♥♂-♥Cat♥þħó Ğįáöċћû
    Bài gởi
    1,064
    Blog Entries
    5

    Mặc Định

    Hì, tự dưng hôm nay vào lại thấy 1 cái comt.
    Ss đâu có quên em đâu. Vẫn nhớ chứ bộ. Nhớ những người thực lòng comt cho mình lắm chứ. QUên sao được. Hạnh phúc của người viết fic là có người comt những dòng chân thật như thế mà lại.
    Mà em nói là 1 thời nghiện cafe nặng, vậy là giờ bỏ rồi sao. Tiếc nhỉ? Nếu em còn uống liệu có ngày nào chúng ta cùng ngồi uống cafe ngắm mưa rơi ko ta. Thực sự ss cũng rất thích ngồi trong nhà, nằm trong đống chăn bông to sụ , uống cafe và ngắm trời mưa.
    Thích thì thích thật nhưng mỗi khi như vậy là ss thường nghĩ linh tinh...và hậu quả của việc đó là thấy bùn bùn rùi thì lại uống cafe nhiều hơn và lần sau thì cafe càng đặc hơn...
    [B][RIGHT]Hope to the end[/RIGHT][/B]

  8. #8
    Tham gia ngày
    Aug 2008
    Bài gởi
    200

    Mặc Định

    fic bun woa'....
    thanks cai'..

  9. #9
    Tham gia ngày
    Jul 2008
    Địa chỉ
    Texas =))
    Bài gởi
    812
    Blog Entries
    10

    Mặc Định

    @Ss: Em cảm động quá
    Em thì thôi cafe lâu rồi, thứ nhất là mọc nhiều mụn Thứ hai là uống thì mình hay suy nghĩ vẩn vơ, em còn bé, còn nhiều việc phải lo, nên cứ lãng đãng thế mãi không được, ss nhỉ
    Anyway,thanks vì 1 câu chuyện hay
    [B][FONT="Palatino Linotype"][RIGHT][COLOR="MediumTurquoise"]It won't be me this time around to love in vain
    I said, goodbye to romance...[/COLOR][/RIGHT][/FONT][/B]

  10. #10
    Tham gia ngày
    May 2008
    Địa chỉ
    ๑۩۞۩๑ Anti *Hôi nách* Hội ™ ๑۩۞۩๑
    Bài gởi
    1,295
    Blog Entries
    12

    Mặc Định

    Ngay từ những dòng đầu, lời văn đã có sức cuốn hút độc giả đến lạ.
    Nó bùn bùn.. và hình như càng đọc nỗi buồn càng lây lan.. nó trở thành hơi ấm..
    Quả thật, mình không thích coffe lắm.. mình ghét cái vị đắng của nó.. nhưng sau khi đọc những dòng văn bạn viết.. tự nhiên lại thèm cái vị của nó..
    Thanks bạn nhé... Đã cho mình đọc 1 bài văn hay.. ^^
    [B][CENTER][SIZE="1"][COLOR="SlateGray"]♥ I'm [COLOR="LightBlue"]SHINee World[/COLOR], [COLOR="RoyalBlue"]E.L.F[/COLOR], [COLOR="Plum"]T-Express[/COLOR], [COLOR="Red"]I Am Hottest[/COLOR], [COLOR="Pink"]Kamilia [/COLOR] ♥[/SIZE][/CENTER][/COLOR][/B]

  11. #11
    Tham gia ngày
    Nov 2008
    Bài gởi
    40
    Blog Entries
    1

    Mặc Định

    Đúng là bài này giống 1 entry trên blog hơn là fic bạn ạ!

    Nhưng đọc rồi, mình muốn thử uống lại một tách cà phê, để xem có cảm nhận được dư vị ngọt sau cái vị đắng ấy không. Mình thỉ chỉ cảm nhận được dư vị thơm ngọt của chén trà thôi. Cà phê thì đắng lắm, mình chỉ thích cà phê sữa thôi.

    Ngươì ta nói rằng những ai thích cà phê đen, đặc biệt cà phê đen không đường là những người từng trải với sóng gió cuộc đời rồi. Mình thì vẫn nhìn đời qua lăng kính màu hồng, ít va vấp, có lẽ vì vậy nên không thích cà phê đen cho lắm.

    Dù sao thì bài viết của bạn cũng khá thú vị!

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Đánh Dấu

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền tạo chủ đề mới
  • Bạn không được quyền gửi bài trả lời
  • Bạn không được quyền gửi tập tin đính kèm
  • Bạn không được quyền chỉnh sửa bài viết
  •