Chuyện cười bốn phương
Login now! Register Now!
Forgot Password?
Chào bạn! Bạn nhận được thông báo này do chưa đăng nhập vào DienAnh.Net.
Bạn vui lòng đăng nhập vào DienAnh.Net để sử dụng các tính năng của DAN đầy đủ hơn!
Trang 1/146 123451151101 ... Trang CuốiTrang Cuối
kết quả từ 1 tới 15 trên 2189
  1. #1
    Tham gia ngày
    May 2012
    Bài gởi
    250

    Mặc Định Chuyện cười bốn phương

    Nhà hàng kinh dị


    Có một nhà hàng thường đông khách, vì vậy việc nấu nướng phải thuê rất nhiều người và phải được chuyên môn hóa công việc. Một hôm, trên bảng phân công làm món thịt chim bồ câu, người đầu bếp đã ghi như sau:

    "Cô Lan cắt tiết anh Hùng nhổ lông cô Ngọc luộc trứng anh Sơn mổ bụng cô Đào lột da anh Hải rửa chim cô Lài bóp mềm cô Thắm bằm nhừ cô Tuyết xào giòn".

    Nhìn bảng, mọi người cười vỡ bụng. Chỉ vì thiếu các dấu phẩy.

  2. #2
    Tham gia ngày
    May 2012
    Bài gởi
    250

    Mặc Định

    Có 1 con muỗi đang bay thì đâm vào 1 con đom đóm. Muỗi tức mình chửi: mài mài mài điếc hay sao mà không nghe thấy bố mày vừa đi vừa ấn còi ah (vo ve).
    Con đom đóm chửi lại: kụ mài chứ thế mài mù hay sao mà không nhìn thấy tao vừa đi vừa bật xi nhan ah

  3. #3
    Tham gia ngày
    May 2012
    Bài gởi
    250

    Mặc Định

    Tham thì chịu


    X muốn chén 1 em cùng làm. Nhưng em này có người yêu rồi. X nản quá đến mặc cả thẳng với em ý: "Nếu em cho anh "ấy" anh sẽ cho em 100 đô".
    Em này kiên quyết nói không. X vẫn cố thuyết phục: nhanh thôi. Anh để tiền xuống sàn, em cúi người xuống, em nhặt xong đứng dậy là anh xong. Em này xuôi xuôi, bảo rằng cần phải hỏi ý kiến ku bồ đã. Điện thoại. Ku bồ bảo: "Đòi nó 200 đô đi. Nhặt nhanh vào, nó không kịp hạ quần xuống đâu"
    Thế là em này đồng ý. Nửa tiếng chờ đợi, bồ của em vẫn chưa thấy em gọi lại.
    45 phút trôi qua, cuối cùng ku bồ cũng gọi điện hỏi han sự tình: "Hic, thằng đốn mạt nó dùng tiền xu anh à"

  4. #4
    Tham gia ngày
    May 2012
    Bài gởi
    250

    Mặc Định

    tặng gì giờ

    Chàng trai nói với người yêu:
    - Sắp tới là sinh nhật bạn thân nhất của anh, anh chẳng biết tặng quà sinh nhật gì nữa?
    - Sao thế anh?
    - Bởi nó quá đầy đủ rồi, giám đốc một công ty lớn đang ăn nên làm ra, đẹp trai, có du thuyền và cả chiếc xe thể thao xịn...
    Người yêu thỏ thẻ:
    - Hay anh tặng... số điện thoại của em cho anh ấy đi.

  5. #5
    Tham gia ngày
    May 2012
    Bài gởi
    250

    Mặc Định

    Một đôi đang hẹn hò trong rạp chiếu phim. Trong phim, người vợ đang tức giận, quát mắng chồng vì anh ta ngoại tình.
    - Anh nghĩ gì mà thừ ra thế?
    - Không có gì, anh đang nghĩ là sau này, khi là chồng em, anh có bị mắng như vậy ko nhỉ?
    - !!?!!???

  6. #6
    Tham gia ngày
    May 2012
    Bài gởi
    250

    Mặc Định

    Hú vía

    Một sinh viên ngoại tỉnh hay bị mộng du, đêm hôm đó cả Ký túc xá đang chìm trong giấc ngủ, đang ngủ liền bật dậy, anh ta cũng lại chạy xuống bếp cầm con dao. Anh ta đi khắp phòng, sờ ...........(cái đó của) từng người rồi quay trở lại bếp, cất dao, đi ngủ tiếp.
    Sáng hôm sau, mọi người lại vây lấy anh ta, hỏi tối qua mơ thấy gì mà có hành động lạ vậy. Anh ta trả lời:
    - Tôi mơ lạc vào vườn DƯA CHUỘT nhưng tìm mãi không được quả nào ngon, toàn quá héo, bé tí.
    Cả phòng nghe xong ....!

  7. #7
    Tham gia ngày
    May 2012
    Bài gởi
    250

    Mặc Định

    Mồi ngon

    Một con dơi bay về hang sau một buổi tối bay đi kiếm mồi, miệng dính đầy máu. Bọn dơi trong hang kéo nhau lại hỏi xem nó kiếm mồi ở đâu mà ngon lành quá vậy. Mệt mỏi, con dơi kia chẳng thèm trả lời.
    Nhưng lũ đồng loại cứ léo nhéo mãi. Bực mình, nó gắt “Bay theo tao!” Cả đàn dơi bay nghịt cả trời. Chúng bay qua không biết bao nhiêu con sông, bao nhiêu ngọn núi. Cuối cùng, đến một cái cây lớn, con dơi kia hỏi “Chúng mày thấy cái cây kia không?”.
    Cả đàn nhao nhao lên “Thấy! Thấy! Thấy...”
    Con dơi kia uể oải trả lời “Thế mà tối qua tao không thấy....

  8. #8
    Tham gia ngày
    May 2012
    Bài gởi
    250

    Mặc Định

    Chúc...

    Trẻ trung như heo sữa,

    Bốc lửa như heo hơi,

    Chịu chơi như heo nái,

    Hăng hái như heo con,

  9. #9
    Tham gia ngày
    May 2012
    Bài gởi
    250

    Mặc Định

    Buồn buồn


    Buồn buồn 5 chục xé chơi, xé lộn 5 triệu buồn ơi là buồn
    Buồn buồn tự tử chết chơi, ai dè chết thiệt buồn ơi là buồn.
    Buồn buồn lấy vở đốt chơi, ai dè cháy thiệt buồn ơi là buồn
    Buồn buồn đánh đập ấy chơi, bi giờ ấy bỏ buồn ơi là buồn
    Buồn buồn viết nhảm post chơi, ai mà ráng đọc...khùng ơi là khùng ^_^

  10. #10
    Tham gia ngày
    May 2012
    Bài gởi
    250

    Mặc Định

    - Các-mác mất năm nào?

    - Các-mác đã mất! Một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến Người!

    Cả hội đồng đứng dậy tưởng niệm một phút. Giáo sư hỏi tiếp:

    - Lê-nin mất năm nào?

  11. #11
    Tham gia ngày
    May 2012
    Bài gởi
    250

    Mặc Định

    Vòng chung kết nhịn đói

    Cuộc thi nhịn đói thế giới vòng chung kết gồm 3 nước Anh, Nhật và Việt Nam. Mỗi người bị nhốt trong 1 cái hộp sắt và có gắn chuông, hễ ai ko chịu nổi thì nhấn chuông "reng...reng" sẽ được ra ngoài, ai chịu đựng lâu nhất sẽ thắng!
    Thằng Anh chịu được 3 ngày thì "reng...reng" thằng Nhật chịu được 5 ngày phải bò ra, qua tới ngày thứ 7 thấy thằng VN vẫn im hơi lặng tiếng. Ban tổ chức quyết định cho VN thắng. Nhưng khi mở hộp thì thấy thằng VN nằm chết từ lúc nào rồi, trên vách còn ghi dòng chữ bằng máu "Chuông hỏng"

  12. #12
    Tham gia ngày
    May 2012
    Bài gởi
    250

    Mặc Định

    Lũ con kẹo kéo


    Cha sắp mất, thằng Út bàn với các anh chị:
    - Em tính thuê 50 cái xe hoa, mời 500 người đi đưa đám tang thật linh đình cho linh hồn cha vui lòng. Chị Bốn nó la:
    - Em phung phí quá! Tổ chức đám tang gia đình, mời vài ba người thân quen thì chỉ cần mướn một chiếc xe là đủ. Anh Ba vội can thiệp:
    - Xe hoa làm chi? Cứ mỗi người một bó hoa là đẹp rồi. Anh Hai gật gù:
    - Chú Ba nói cũng có lý, anh thấy ông cụ có bao giờ thích hoa đâu? Bưng một bình hoa tượng trưng là đủ...
    Bất chợt có tiếng rên khẽ, rồi một giọng nói yếu ớt:
    - Tụi bay tính toán như thế tốn kém quá! Đưa giùm cây gậy cho tao tự đi bộ ra nghĩa trang cũng được.

  13. #13
    Tham gia ngày
    May 2012
    Bài gởi
    250

    Mặc Định

    Hậu vàng anh


    Trong thời đại thông tin ngày nay , nếu như bạn muốn lấy vợ mà được sự chấp nhận của gia đình 2 phía , điều mà ngày xưa để thực hiện được là rất khó khăn chẳng hạn như phải lấy lòng bố mẹ người iu nè , rồi phải trải qua 1 quà trình tìm hiểu rất chi là lâu dài nè . Nhưng mà đấy chỉ là quá khứ , còn trong hiện tại, điều đó rất đơn giản , bạn chỉ cần đưa cho bố mẹ nàng 1 chiếc DVD phim... của 2 người kèm theo 1 lời nhắn: "Cưới hoặc là phim này sẽ được up ngay lên mạng". Đảm bảo bố mẹ nàng đồng ý ngay

    (...pó toàn thân)

  14. #14
    Tham gia ngày
    May 2012
    Bài gởi
    250

    Mặc Định

    Có hai con đại bàng đang bay với nhau. Bỗng nhiên nó thấy một chiếc máy bay phản lực bay ngang qua.

    Đại bàng A : Làm sao mà mấy thứ đó có thể bay nhanh thế nhỉ ?

  15. #15
    Tham gia ngày
    May 2012
    Bài gởi
    250

    Mặc Định

    Bố Vợ Và Con rể Đi lên huyện.
    Tới Bờ Sông, 2 bố Con nhìn thấy 1 con chó bơi ở dưới Sông.

    Bố vợ: Con có biêt bơi không?
    Con rể: dạ! Không ạ!
    Bố Vợ: Ui! Mày không cả bằng con chó nữa à?
    Con rể: Thế Bố biêt Bơi không ạ?
    Bố Vợ: Ta Có Chứ!
    Con rể: Thế Bố cũng chỉ ngang Với Con Chó Thôi! hehehe

Trang 1/146 123451151101 ... Trang CuốiTrang Cuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Đánh Dấu

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền tạo chủ đề mới
  • Bạn không được quyền gửi bài trả lời
  • Bạn không được quyền gửi tập tin đính kèm
  • Bạn không được quyền chỉnh sửa bài viết
  •