Ngày xửa ngày xưa, tại một thành phố nọ mang tên là Sài Gòn. Thời tiết rất khác thường, quanh năm quanh quẩn cũng chỉ có 2 mùa mưa nắng.
Ai ai cũng biết đó là do Chàng mặt trời ngày ngày đi gieo ánh nắng khắp mọi nơi, tuy nhiên anh chàng rất cô đơn, lâu lâu lại tủi thân than thở: "Ối trời, sao tôi lại nóng bức thế này! Hức hức…"Những lần tâm trạng buồn như vậy, áng nắng từ chàng lại tắt đi và những giọt nước mắt tạo thành những cơn mưa khắp thành phố.Mọi việc càng trở nên trầm trọng hơn khi mùa hè đến và mặt trời càng lúc càng thất thường. Có lúc chàng tỏa nắng sáng chói chang, không khí nóng đến cháy da nhưng có lúc lại khóc mưa xối xã . Tất cả mọi người đều biết nguyên nhân là do chàng buồn chán và cô đơn. Tuy nhiên, dân Sài Gòn bắt đầu cảm thấy khó chịu và không còn yêu nơi đây vì họ không có chỗ đi chơi, không có gì mới lạ với cái thời tiết như thế.
Họ bắt đầu cầu nguyện: “Ước gì thời tiết mát mẽ hơn, để chúng tôi thoải mái chơi đùa cùng mùa hè”.Lời ước ấy được gió mang đi khắp nửa vòng trái đất và đến tai nàng Hoa Tuyết của đất Mỹ . Nàng suy nghĩ mãi và cuối cùng nàng thì thầm với gió: "Gió ơi, hãy gửi lời ta đến tất cả người dân của thành phố Sài Gòn, rằng ngày 16/06/2012 ta sẽ tặng cho họ một món quà thật bất ngờ mang lại niềm vui cho mọi người.”
Để biết điều gì sẽ xảy ra vào ngày 16/06/2012, hãy truy cập:Website: www.baskinrobbins.vnFacebook: www.facebook.com/baskinrobbins.vietnamMimo: www.mimo.vn/Baskinrobbins