kết quả từ 661 tới 675 trên 1030
-
21-07-2012, 05:02 PM #661
-
21-07-2012, 05:03 PM #662
Diễn viên nghiệp dư
- Tham gia ngày
- Apr 2007
- Bài gởi
- 119
Cuối cùng thì tập 35 cũng có rồi. xé tem thôi. Thanks subteam. Xem xem bọn Khai, Tuyết đối phó với lão Ứng Thiên như thế nào
Coi xong rồi, xin cho mình thêm cái bình loạn.
Bình Loạn tập 35:
- Tưởng là dù Tây Vực Vương Tử có tới cũng khó vạch trần Hứng ứng Thiên, ai dè ông vương tử này đem mấy cái xác ướp tới nên mọi chuyện cũng dễ dàng. Bà Chưởng môn Nga Mỹ ở tập này cho chúng ta thấy kinh nghiệm giang hồ của bà khá rộng, thấy mấy xác chết đó bà liền phán về các vết cắn ở cổ các nạn nhân rằng: “Chắc chắn bị cắn đứt mạch máu, hút sạch máu mà thành như thế, hung thủ này thật quá hung tàn”. Nhớ tới tập 34 khi Tuyết Và Khai đột nhập vào hiệp khách sơn trang, bị vu là giết ông chưởng môn phái Không Có Động, cổ ông này cũng có vết cắn, lúc đó bà cũng hùa theo mấy người kia nói là Khai, Tuyết giết ông này, sao lúc đó ko thấy bà phán ông chưởng môn Ko Động bị “cắn đứt mạch máu, bị hút máu” vậy ? Ông này với mấy cái xác do vương tử tây vực mang đến cũng có vết cắn y chang nhau, sao tập này bà phán là họ bị cắn bị hút máu, còn lúc kia bà im re ko phán gì hết vậy ta ? nếu lúc đó bà phán như hôm nay thì Tuyết và Khai chắc cũng sẽ ko bị hiểu lầm là giết chưởng môn phái Không Có Động. bó tay bà chưởng môn Nga Mỹ.
- Vương tử tây vực Hắc Băng Liền là Tước Nô. Lão này lùn xịt mà mặc cái áo giáp dài thòn, đã vậy còn đánh lộn dữ dội nữa, ko biết lão điều khiển cái áo giáp đó như thế nào ? Đúng là cái gì từ Tây Vực thì nó huyền bí khác thường, thứ nhất là Mi Ảnh đao kiếm chém ko chết, thứ 2 là lão Hắc Băng Liền lùn gấp 3 lần cái áo giáp mà mặc vào đánh đấm ầm ầm 1 cách dễ dàng. Bó tay với các loại hàng có xuất sứ từ Tậy Vực
- Phút thứ 31 Ziệp Khai bay lên trời giơ tay lên đột nhiên cây đao của Phó Hùng Tuyết trước đây hiện ra trên tay Ziệp Khai. Cái này hơi bị xạo. Lúc Ziệp khai tới sơn trang hiệp khách có thấy đem cái đao này theo đâu, đi tay ko mà, lúc đánh nhau với Mi Ánh cũng đánh bằng tay không. Tự nhiên sau khi đánh nhau với Mi Ảnh xong đó nhảy lên trời giơ tay một cái thì đao xuất hiện ? chẳng lẽ dấu đao trong áo giờ mới lấy ra ? thanh đao bự , bằng sắt nặng như vậy mà giấu trong áo được sao ? giấu 1 cây đũa trong áo thì đã thấy khó khăn, đi lại bất tiện, vậy giấu một thanh đao to bự nặng trong áo như Diệp Khai, lại còn đánh nhau bay qua bay lại với Mi Ánh nữa ? ghê quá nhỉ. rõ là xạo mà. Những điều trên cho thấy bác đạo diễn muốn cho đao xuất hiện lúc nào thì cho, ko cần tính toán đến sự logic.
- Thêm 1 cái xạo nữa nè, đó là Thất bước đoạn hồn tán ( trúng độc này đi thêm 7 bước thì hồn lìa khỏi xác bay tứ tán trong không khí). Khi hứng ứng thiên đã bị vạch trần, các chưởng môn các phái định bước lên đánh thì bước mới có 2 bước đã trúng độc. 5 bước còn lại chưa đi mà ? vậy là chưa đủ 7 bước mà ? À, Ứng Thiên nói trước đó đã bỏ độc vào trà trong bữa ăn lúc sáng của họ. Mà ăn sáng thì ăn trong phòng riêng của mỗi người ở hiệp khách sơn trang. Vậy suy ra ăn sáng xong các chương môn đi từ phòng riêng của mình ra cái sân diễn ra đại hội tru Thiên là 5 bước chân. Sau này ở cái sân đó họ định đánh Ứng Thiên nên đi 2 bước nữa thì trùng độc, như vậy là đủ 7 bước, đúng chuẩn của “thất bộ đoạn hồn tán”. Cái hiệp khách sơn trang bự như vậy , liệu đi 5 bước chân từ phòng riêng tới cái sân đó có nổi ko ? rộng như vậy đi cả trăm bước mới tới làm sao mà 5 bước được. 7 bước đi khoảng 3 mét là đủ. Như vậy nếu từ phòng riêng của mỗi người đi ra khoảng 3 mét nữa là đủ 7 bước - lúc ấy chưa tới sân là đã Die vì độc phát rồi, đằng này vẫn thấy mấy ông bà chưởng môn đứng tranh luận rôn rả trong đại hội. Vậy ko biết thất bước đoạn hồn tán trong trường hợp này là tính từ lúc nào đây ? Vậy là tập này có thêm 1 cái xạo nữa.
- Khúc cuối của tập này Hưởng Ứng Thiêm chạy vào nhà, Hồng Tuyết vào theo với bịch thuốc nổ, sau đó bay ra và cái nhà nổ cái bùm. Vậy Ứng Thiên chết vì thuốc nổ ? chắc lão chưa chết đâu, cáo già như lão làm sao mà chết lãng nhách, dễ dàng như vậy được.
- Thì ra người đàn bà bí hiểm mà Hứng ứng thiêm hay gặp trong căn nhà bí ẩn tại khu rừng huyền bí lại là Dương Phu Nhân. Bà này tới cùng công tử Võ, lại biết Thiên Nữ Phi Ty của Nam Cung Thế Gia. Nhớ hồi đó Nam Cung Bắc nói với Linh Linh rằng mẹ Linh Linh cũng biết Thiên Nữ Phi Tiêu. Nhìn Linh Linh nhìn bà Dương phu nhân này với ánh mắt như nhìn người quen, ánh mắt rất trìu mến thì có thể đoán ra bà này chắc là mẹ của Linh Linh. Vậy mối quan hệ giữa Diệp Khai, Linh Linh, Công tử Võ là gì ?
+ Diệp khai là con của Hoa Bạch Phượng với Dương Thừa Phong. Bà Dương phu nhân là vợ của Dương Thừa Phong, lại cũng là vợ Nam Cung Bắc. Hôm nay Dương phu nhân đến cùng công tử Võ ,vậy Công Tử Võ chắc là đứa con của bà năm xưa cùng bà thoát chết trong cuộc huyết chiến 20 năm trước. Mà Linh Linh cũng là con bà Dương Phu Nhân này. Suy ra Linh Linh với Công tử Võ là anh em cùng mẹ khác cha ?
+ Suy ra tiếp được cái nữa là Ziệp Khai với Công Tử Võ là anh em cùng cha khác mẹ (mẹ của Ziệp Khai là Hoa Bạch Phượng, mẹ công tử Võ là Dương Phu Nhân – 2 cháu nó có cùng bố là Dương Thừa Phong).
Vậy quan hệ giữa Linh Linh với Ziệp Khai là quan hệ gì ?
Tiếp tục tính ta có:
+ Ziệp Khai là con Hoa Bạch Phượng với Dương Thừa Phong, Linh Linh là con riêng của Dương phu nhân với Nam Cung Bắc. Sau này bà Dương phu nhân bỏ Nam Cung Bắc để lấy Dương Thừa Phong
+ Vậy xét theo quan hệ hôn nhân thì Linh Linh là con riêng của Dương phu nhân trước khi bà lấy Dương Thừa Phong. Còn Ziệp Khai là con riêng của Dương Thừa Phong với bồ nhí của mình là Hoa Bạh Phượng. Theo quan hệ hôn nhân thì Linh Linh và Diệp Khai là con ngoài hôn thú của Dương Phu Nhân và Dương Thừa Phong (tức là trước khi 2 người này lấy nhau đã có con riêng với người khác). Vì thế theo quan hệ huyết thống thì Linh Linh và Ziệp Khai ko cùng dòng máu.
Suy ra : Linh Linh và Ziệp Khai có thể lấy nhau được.
Ko biết mình tính toán và suy đoán cái quan hệ hôn nhân , quan hệ anh chị em giữa những người này có đúng ko ta ? Mời các bạn nhân sĩ võ lâm kiểm chứng dùm.
Tập này xuất hiện quan hệ chồng chéo nên bình loạn hơi mệt, càng bình thì càng loạn. hic.thay đổi nội dung bởi: kiemthienvuong, 21-07-2012 lúc 09:41 PM
-
21-07-2012, 05:06 PM #663
Tham quan phim trường
- Tham gia ngày
- Sep 2010
- Bài gởi
- 1
Thanks subteam. xem phim thôi....
-
21-07-2012, 05:12 PM #664
hay wa có tập 35 oài
phim hiên viên kiếm xem cũng đc mà
-
21-07-2012, 05:22 PM #665
Diễn viên quần chúng
- Tham gia ngày
- Jul 2012
- Bài gởi
- 35
cứ tưởng không có tập 35, đang buồn vì hụt hẫng. vào thăm thêm cái nữa thấy có rồi
vui qua! thanks DST nhiều!
-
21-07-2012, 05:28 PM #666
Diễn viên nghiệp dư
- Tham gia ngày
- Apr 2007
- Bài gởi
- 119
-
21-07-2012, 05:34 PM #667
Diễn viên quần chúng
- Tham gia ngày
- Jul 2012
- Bài gởi
- 38
Đáng thương là Tề Nhat Tâm,vì muốn nguời mình yêu hạnh phúc mà mất 20 năm dương thọ để cứu tình địch và chị gái cô ấy
Rồi hạnh phúc sắp đến thì tương lai lại bị đập tan tành
Mà mọi người nhìn xem,PHT,Diệp Khai,Minh Nguyệt Tâm ích kỉ đến thế nào
Sẵn sàng lấy mạng sống của vợ chồng em gái mình,bằng hữu mình chỉ để ra làm chứng
Mối thù của mình lại cứ bắt người khác chịu trách nhiệm
rồi đi cầu họ giúp mình mà thằng Diệp Khai cứ câng câng coi thường,loại ngụy quân tử
Trong truyện á,Nhân vật của Cổ Long khác của Kim Dung,không có chuyện nhân nhượng này nọ,ra tay cứu giúp này nọ,ai cản trở họ báo thù,người đó chắc chắn chết
Đã tỉ thí với nha,dù là bằng hữu hay người tốt,chắc chắn họ xuất toàn lực,chắc chắn 1 người phải chết,chứ có luyên thuyên lắm mồm như Diệp Khai với PHT trong film đâu
-
21-07-2012, 06:00 PM #668
Diễn viên quần chúng
- Tham gia ngày
- Jul 2012
- Bài gởi
- 31
Có tập 35 rồi, down về xem thôi
[B]Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao 2012 Vietsub:[/B] http://www.youtube.com/playlist?list=PL5755B90921FAD2D3
-
21-07-2012, 06:02 PM #669
Diễn viên quần chúng
- Tham gia ngày
- Jul 2012
- Bài gởi
- 38
Đáng thương là Tề Nhat Tâm,vì muốn nguời mình yêu hạnh phúc mà mất 20 năm dương thọ để cứu tình địch và chị gái cô ấy
Rồi hạnh phúc sắp đến thì tương lai lại bị đập tan tành
Mà mọi người nhìn xem,PHT,Diệp Khai,Minh Nguyệt Tâm ích kỉ đến thế nào
Sẵn sàng lấy mạng sống của vợ chồng em gái mình,bằng hữu mình chỉ để ra làm chứng
Mối thù của mình lại cứ bắt người khác chịu trách nhiệm
rồi đi cầu họ giúp mình mà thằng Diệp Khai cứ câng câng coi thường,loại ngụy quân tử
Trong truyện á,Nhân vật của Cổ Long khác của Kim Dung,không có chuyện nhân nhượng này nọ,ra tay cứu giúp này nọ,ai cản trở họ báo thù,người đó chắc chắn chết
Đã tỉ thí với nha,dù là bằng hữu hay người tốt,chắc chắn họ xuất toàn lực,chắc chắn 1 người phải chết,chứ có luyên thuyên lắm mồm như Diệp Khai với PHT trong film đâu
-
21-07-2012, 06:20 PM #670
Tham quan phim trường
- Tham gia ngày
- Jan 2008
- Bài gởi
- 17
Tập 35 hay đấy. Mẹ của Phó Hồng Tuyết lại là mẹ của Nam CUng Linh, quái thật !. Thanks DST
. TỘi cho Tề Nhất Tâm, người tốt toàn chết sớm.
Mà PHT ra tay chậm chạp thật, Mị ANh nó hút máu người mà ông đứng ngây ra đấy, đến khi nó sờ đến Sư Thái mới ra tay
-
21-07-2012, 06:25 PM #671
Diễn viên quần chúng
- Tham gia ngày
- Jul 2012
- Bài gởi
- 35
-
21-07-2012, 06:25 PM #672
Tham quan phim trường
- Tham gia ngày
- Jan 2008
- Bài gởi
- 17
-
21-07-2012, 06:26 PM #673
Tham quan phim trường
- Tham gia ngày
- Jul 2012
- Bài gởi
- 9
Nam cung linh vs diệp khai là ae cùng cha khác mẹ nghi lâu rồi quả thật đúng như vậy.ae mà ngủ chung còn ấy phà phà mới ghê......
-
21-07-2012, 06:32 PM #674
Tham quan phim trường
- Tham gia ngày
- Jan 2008
- Bài gởi
- 17
-
21-07-2012, 06:38 PM #675
Tham quan phim trường
- Tham gia ngày
- Jul 2012
- Bài gởi
- 5
phim này thất nhiều trang ghi tọn bộ 41 tập mà đây ghi có 35 tập vậy 35 tập cuối chưa nhỉ phim đanh hay mừ..

r
Thread Information
Users Browsing this Thread
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)









bà này là Vợ chính thức của DTP, cũng là mẹ của NCL, DK mới chính là con đẻ của DTP. vậy nên sau này DK mới không cưới NCL, bí mật bị bại lộ ngay trong ngày cưới 
Đánh Dấu