kết quả từ 1 tới 1 trên 1
-
03-08-2012, 05:06 PM #1
Tham quan phim trường
- Tham gia ngày
- Jul 2012
- Bài gởi
- 2
Never let me go(2010) và Prometheus (2012)
Dạo gần đây, xem hai phim. Never let me go, và prometheus. Hai phim trái ngược hoàn toàn nhau về phong cách.
Never let me go, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nhật Kazuo Ishiguro, và được chuyển thể thành phim bởi đạo diễn tài ba người Mỹ Mark Romanek. Với ba diễn viên Carey Mulligan, Keira knightney và Andrew Garfield lần lượt vào vai bà nhân vật chính Kathy, Ruth và Tommy.
Phim ấn tượng từng chuỗi hình ảnh liên tiếp kết hợp với cách quay cho ta cảm giác như đang đọc một quyển sách rất thực. Kể về số phận của những đứa trẻ được nuôi dưỡng bởi một trường học đặc biệt, khi lớn lên công việc chúng có hai lựa chọn trong cuộc sống, một là làm người iến tạng, hay làm người chăm sóc người hiến, công việc nào cũng gắn liền với việc đi từ bệnh viện này đến bệnh viện khác.
Những nhân vật trong phim, được xã hội gắn cho một số phận, một cái tên “những sinh vật đáng thương. Hành trình, tính cách của ba nhân vật chính, Kathy, ruth và tommy được khắc họa rõ nét, qua ba phần của bộ phim. Phần một kể về những ngày còn ở ngôi trường hà khắc kỉ luật Hailsham. Phần hai nói về cuộc sống của ba người bạn tại điền trang Cotteges, nơi họ đang dần lớn lên, trải nghiệm cuộc tình tay ba oan trái, và nhìn những người như họ đã đi trước trong cái sộ phận, cùng lúc quyết định số phận của mình, hiến nội tạng hay chăm sóc người hiến nội tang. Phần ba, họ rời khỏi trang trại cotteges để đi theo con đường riêng của mình, và cuộc đấu tranh giành lại để thoạt ra khỏi số phận một cách vô vọng của Kathy và Tommy.
Ngoài ra, nhạc phim được sản xuất bởi nhà soạn nhạc Rachel Portman. Cô đã đặt cả tâm huyết và trái tim vào những bản nhạc trong phim. Công việc này mang lại cho cô “award for best score”
Prometheus, phim khoa học viễn tưởng kinh dị, sản xuất bởi đạo diễn Ridley Scott, tên tuổi của ông được đánh dấu trong làng điện ảnh bởi Ailen (1979).
Trong hành trình đi tìm nguồn gốc của con người trên một con tàu mang tên Prometheus, hai nhà tiến sĩ khoa học Elizabeth Shaw và Charlie Holloway dẫn đầu nhóm phi hành đoàn, đến một hành tinh chết, theo dấu hiệu từ vết tích được tìm thấy ở các hang động thuộc nền văn minh cổ đại. Càng đi sâu vào tìm hiểu nguồn gốc thì ngõ cụt cũng dần hiện ra với các chướng ngại vật là các tai ương, cùng các con vật ghê tởm ăn thịt người, một cách ẩn dụ về các vấn nạn xã hội. Đến kết phim các câu hỏi vẫn còn chồng chất, hứa hẹn phần 2 Paradise.
Vừa mới ớn mắt với battle ship, thì cũng khá ngao ngán khi vào rạp với phim này, nhưng đúng là đi ra khỏi rạp thì không thất vọng. So với battle ship thì đáng xem hơn nhiều.
Thread Information
Users Browsing this Thread
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)







Đánh Dấu