[Tháp quan sát 3] Battle: Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài - Trang 2
Login now! Register Now!
Forgot Password?
Chào bạn! Bạn nhận được thông báo này do chưa đăng nhập vào DienAnh.Net.
Bạn vui lòng đăng nhập vào DienAnh.Net để sử dụng các tính năng của DAN đầy đủ hơn!
Trang 2/7 Trang ĐầuTrang Đầu 123456 ... Trang CuốiTrang Cuối
kết quả từ 16 tới 30 trên 103
  1. #16
    Dark Angel QAnh's Avatar
    Dark Angel QAnh vẫn chưa có mặt trong diễn đàn ♥ 何润東 ♥ Hyun Jae ♥ BOF ♥
    ღ♥ღ Út cưng Hà gia trang ღ♥ღ
    ღShining in the Darkღ


    Tham gia ngày
    Dec 2007
    Địa chỉ
    Hà gia trang, DTG, NF
    Bài gởi
    1,363
    Blog Entries
    9

    Mặc Định

    À, cái đó... Ý QAnh là vẫn còn có nhiều bài ... nữa để phuonghoat đọc. Vậy thôi. Bạn đã nghĩ như thế nào?
    Còn ngày hôm nay á? Tôi đang trong tâm trạng không vui, được nói chuyện với bạn, dù trong không khí không có gì là hữu nghị cả nhưng thực sự tôi thấy rất...thú vị. (Thông cảm nhé, tôi phải thừa nhận là khi thất tình, đầu óc tôi hoạt động hơi... lạ).
    Nếu tôi đã quá lời và khiến bạn cảm thấy... thì tôi xin lỗi. Thành thực xin lỗi.
    @Ruu: Chị Ruu nhận xét tốt thật. Công nhận là bài em...chẳng có gì gọi là thuyết phục cả. Nhưng viết về bộ phim mình yêu thích, tranh luận về nó cũng rất thú vị.
    Thanks chị Ruu nhé, em sẽ cố gắng để sửa chữa ạ. ^^
    [COLOR="DarkOrchid"][CENTER][B]Peter & SS501 - Always in my heart
    [RIGHT][B][COLOR="Green"]Racoon[/COLOR][/B] [B][COLOR="Green"] ucuc[/COLOR][/B] [COLOR="Blue"][B]liubakyh6 [/B][/COLOR] [B][COLOR="Green"]Hương Ngọc [/COLOR][/B] [COLOR="DarkOrchid"][B]HGT[/B][/COLOR][/B][/CENTER][/COLOR][/RIGHT]

  2. #17
    Ruudy vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Giám đốc hãng phim ~ As long as possible ~ ^^ Sunshine addict ^^ ♥ Only 4 Ryeo ♥

    Tham gia ngày
    Aug 2007
    Địa chỉ
    In my arms
    Bài gởi
    2,862
    Blog Entries
    25

    Mặc Định

    Điên hết cả người, vừa viết xong 1 đoạn dài thì mất điện Thôi thì giờ tớ viết đến đâu tớ post đến đó vậy

    Ngoclinh_0611

    Tớ thích đoạn đầu bạn viết về “tuổi học trò” trong LC 99, mặc dù tớ không còn nhớ nó như thế nào nữa nên không nhận xét gì được.

    Tôi chưa từng xem hoặc thấy có bộ phim thời xưa nào mà lại có cô giáo dạy học cả. Nếu nữ có thể dạy học thì cũng có thể đi học, ko việc j phải cải trang thành nam nhi để đi học, đây là chi tiết tôi thấy vô lý nhất.
    Cái này thấy kha khá bạn đưa ra làm dẫn chứng cho sự vô lý của bản 07. Đồng ý là chuyện phụ nữ có thể dạy học thời xưa là rất hiếm, hầu như là không có. Nhưng đây không phải là một người phụ nữ bình thường, đây là Tạ Đạo Ủân - một nữ danh sĩ xuất chúng.

    Nàng là người phụ nữ được cùng xướng danh với Mạnh Hạo Nhiên - Thịnh Đường, công khai đàm luận Huyền học với danh sĩ đương thời, là người dạy dỗ Vương Hiến chi về phép biện luận, là một nhà thư pháp danh tiếng, đồng thời cũng là một mỹ nhân nhan sắc hơn người.
    Làm vợ họ Vương, Tạ Đạo Uẩn thường thay chồng tiếp khách văn chương, đàm luận thi phú. Nàng tỏ ra là người hoạt bát, thông suốt nhiều vấn đề, lập luận vững chắc làm nhiều tay danh sĩ đương thời phải phục.
    (Cái này chôm từ bên topic Trung Hoa mĩ nhân xưa và nay ở DAN ^^)

    Một người phụ nữ ở trong xã hội xưa mà được đời sau nhắc tên, được xếp ngang hàng với Mạnh Hạo Nhiên và có thể công khai đàm luận với danh sĩ đương thời, thì được mời đến giảng dạy cho một học viện tớ nghĩ cũng không phải là vô lý. Và trong phim, khi cô Tạ đến giảng dạy thì rõ ràng là cũng có những nam sinh bất phục, tỏ ý chống lại. Tớ cảm thấy tình tiết này hòan toàn chấp nhận được và không thể dùng để chứng tỏ cái vô lý của phim
    Còn về HND, ngay từ khi phim công khai poster mình đã thét lên tiếng: đây mà là thư sinh trói gà ko chặt ư
    Hình như trong đầu nhiều người đã mặc định là “Lương Sơn Bá phải là thư sinh trói gà không chặt”. Thực tế chưa từng gặp tài liệu nào miêu tả Lương Sơn Bá cao bao nhiêu, chân tay dài ngắn thế nào, mặt mũi ra sao, thậm chí tâm tính cũng không được rõ ràng nốt. Chỉ có 2 điều nổi bật về Sơn Bá mà tớ đọc được là: là một vị quan tốt và có tình yêu chung thủy với Chúc Anh Đài và tớ cảm thấy về điều này thì bản 07 đều thể hiện được. Và một điều nữa là trong bản này tớ không thấy Sơn Bá khờ khạo, chỉ là thật thà, muốn nhường nhịn. Sơn Bá cũng rất tinh ý, đã nhận ra tình cảm của Tâm Liên và chủ động giữ khoảng cách với cô ngay từ đầu. Chỉ có điều với Anh Đài thì có đánh chết hắn cũng ko thể ngờ được nghĩa đệ ngày ngày ngủ cùng giường là con gái (1 điều như thế nghĩ thôi đã ko dám rồi) thành ra chỉ riêng với AĐ là lúc nào cũng như ăn phải thuốc lú.
    Còn Đổng Khiết lại đem đến cho tôi một CAD thùy mị dịu hiền
    dáng vẻ yếu ớt, mang nét chín chắn nhìu hơn.
    Nói CAĐ thùy mị dịu hiền thì sao lại có cảm giác “khó gần”. Tớ thấy CAD này không thùy mị chẳng dịu hiền mà cũng chẳng chín chắn, như tớ đã nói ở trên thì cảm giác AD ngang bướng và hơi ích kỉ, tuy nhiên tớ cảm thấy tính cách này rất thực tế và hợp lý với xuất thân gia cảnh của cô ấy, và khi gặp SB thì đây là sự “đối lập” hòan hảo cho tính cách thật thà, hiền lành của anh (kiểu như âm dương hút nhau ấy).
    Bản phim này khắc họa một MVT có tình người hơn, ấm áp hơn và đôi khi tôi lại thấy CAD hợp với MVT hơn, nhưng điều đó lại chứng tỏ một điều các nhà làm phim đã thất bại trong việc đưa mối tình
    Bạn thấy CAD hợp với MVT hơn thì không có nghĩa là mọi người đều nghĩ giống bạn. Ít ra tớ không thấy thế. MVT này mới lạ hơn và “hợp thời” hơn nếu nhìn theo quan điểm hiện đại, nhưng tớ luôn cảm thấy AD sẽ không hạnh phúc khi ở với VT, ngay cả khi từ đầu cô không căm ghét hắn.

    Về trang phục sở thích của tớ khác bạn nên chắc không thể nhận xét được

    Nói chung bài viết của bạn khá tốt đầy đủ, rành mạch, nhưng có góp ý nhỏ cách trình bày hơi bị rối mắt. Bạn nên tô màu và làm đậm những đầu đề để người xem có thể theo dõi rõ ràng hơn. Thêm nữa hình ảnh không tương xứng. Hình của bản 99 thì bé trong khi hình của bản 07 lại rất to (ko biết có phải để người xem soi kĩ hơn không).
    Have u seen my sunshine ?

  3. #18
    Ruudy vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Giám đốc hãng phim ~ As long as possible ~ ^^ Sunshine addict ^^ ♥ Only 4 Ryeo ♥

    Tham gia ngày
    Aug 2007
    Địa chỉ
    In my arms
    Bài gởi
    2,862
    Blog Entries
    25

    Mặc Định

    Bạn Kún-lady
    Khuôn mặt hơi tròn , vẻ thư sinh và miệng cười hiền giống hệt với hình tượng của LSB trong phim .
    Cái nàyThì LCT đóng vai LSB trong phim mà, vậy thì anh ấy chính xác là giống hệt với hình tượng LSB trong phim rồi còn gì nữa
    Có thể nói LSB-CAd ver 1999 do LCT và LTB đảm nhận vai chính nổi bật và thành công hơn hẳn so với các phiên bản trước nó như ver 1994 Ngô Kỳ Long - Dương Thái Ni ; LSB,CAD-Giả Tịnh Văn và Triệu Kinh
    Xin lỗi nhưng tớ nghĩ đây chỉ là nhận xét chủ quan của bạn. Tớ không bàn đến cách bản phim truyền hình, nhưng bản điện ảnh 94 thì tớ đã nghe thấy nhìêu người nhận xét nó là “kinh điển”. Bản 99 hơn bản đó như thế nào thì bạn vẫn chưa chứng minh được.
    Về ngoại hình , HND cao to , khuôn mặt dài tạo cảm giác lanh lợi , không có vẻ thư sinh của LSB . Chúng ta đã từng biết đến HND qua các phim kiếm hiệp "Ngoạ Hổ Tàng Long" , "Phong Vân "...Vì vậy HND từ hình ảnh đao đao kiếm kiếm chuyển sang đèn đèn sách sách thì quả là không hợp chút nào .
    HND đã đóng khá nhiều và để lại dấu ấn sâu đậm trong các phim kiếm hiệp, nhưng như thế không có nghĩa là có thể phán ngay rằng anh ấy không hợp với “đèn đèn sách sách” Tự hỏi nếu HND là một diễn viên hòan tòan mới và bạn chưa xem bộ phim nào của anh ấy thì bạn có thể nhận xét ngay như vậy không.
    Sở dĩ tôi dám nói như thế là bởi vì tôi có bằng chứng . Xem ver2007 , ta thấy dường như một trường học danh tiếng như trường Ni Sơn đã bị đem ra làm trò cười, thầy giáo làm thơ tình bị phát hiện rồi đổ tội cho học sinh , ép học sinh phải nhận tội... Thật sự là quá thất vọng !
    Trong LC07 không chỉ có trường học, còn có rất rất nhiều tình tiết khác đáng chú ý, ko thể chỉ vì trường học mà kết luận kịch bản quá dở. Cách bạn viết khiến tớ có cảm giác là bạn gói gọn cả phim trong mỗi khung cảnh trường học. Và thêm nữa, ở Ni Sơn không chỉ có “trò cười”. Ở Ni Sơn còn có 1 LSB mày mò tìm cách trị thủy cứu dân, 1 CB trung thực và si tình, 1 Đào tiên sinh thẳng thắn đối chọi với cường quyền, 1 VL dịu dàng và chu đáo, 1 VH lạc quan và tốt bụng,….Có rất nhiều thứ để nhắc tới khi nói về Ni Sơn, không chỉ có “trò cười”

    Nhận xét chung là bạn viết rất tốt về ver 99, cho thấy tình cảm của bạn với phim này, nhưng thú thực là sang đến ver07 thì bạn cho tớ cảm giác là bạn chưa xem hết phim. NX về CAĐ của bạn chỉ dừng lại ở ấn tượng ban đầu và bạn cũng chỉ đi tới khâu “chọn kịch bản” mà thôi, nx về LSB ngòai ấn tượng ban đầu còn có đoạn về cách biểu hiện tình cảm với AĐ (để đoạn cúôi nói nốt). Nhưng hình ảnh SB không chỉ được xây dựng ở khía cạnh tình cảm với AĐ. SB còn là 1 người con, 1 người học trò, 1 quan phụ mẫu, vvv….và hòan tòan ko thấy bạn nhận xét gì về SB ở những mặt này.

    Trangvic (bài bạn mimosa để cuối cùng vì bài bạn ấy thật là dài)
    Kịch bản rườm rà, nhiều chi tiết vô lý,thiếu đi sức thuyết phục.
    Cái này dù rất đau lòng nhưng phải đồng ý với bạn. Kịch bản 07 làm cho tớ cảm thấy nó được làm cẩu thả và không được chăm chút (mặc dù ngừơi ta đã mất mấy năm để viết cái kịch bản này). Chỉ cần có sự gọt giũa hợp lý và thêm thắt 1 số tình tiết nữa vào đúng lúc đúng chỗ thì tớ tin kịch bản này sẽ hay hơn rất nhiều.
    MVT có phần đáng thương, gây thiện cảm cho người đọc. nhưng tôi thấy đó là một thất bại của bộ phim khi một bộ phận không nhỏ người xem ngả sang cặp Mã – Chúc, làm mất đi nét đẹp trong nguyên tác
    May mà mình không nằm trong cái bộ phận này. MVT 07 đối với tớ có một quá khứ bất hạnh nhưng ko phải là đáng thương (ai thương hại MVT sẽ lãnh hậu quả như LSB)

    Về tuyến nv phụ đã có nói qua ở trên, chỉ có đoạn này
    Các nhân vật thuộc tuyến phản diện ở trường Ni Sơn thì diễn xuất nhàn nhạt, không gây ấn tượng mấy,
    Những nhân vật thuộc tuyến phản diện ở Ni Sơn không phải là “ác”, không ác theo kiểu có thể làm người ta nhà tan cửa nát hay giết người cướp của. Vương Lam Điền, Tần Kinh Sinh không “ác”, mà là “ti tiện”. Tớ cảm thấy những kẻ như thế còn đáng sợ hơn những kẻ ác, chúng giống như con chuột núp trong bóng tối , bình thường chúng chẳng thể làm ai trọng thương, nhưng khi có cơ hội thì một cái cắn trộm cũng có thể nguy hiểm hơn một mũi dao đâm. Chẳng phải vì Vương Lam Điền mà MVT đã lên đến cực điểm căm hận với LSB hay sao? Cũng chẳng phải vì TKS mà một HLN lương thiện trong trắng đã phải chịu cảnh nhơ nhuốc tủi nhục hay sao? Hạng người như thế không nổi bật và gây sự thu hút bằng những kẻ tàn ác, nhưng chúng có nhiều hơn ngòai cuộc sống thực và tớ cảm thấy những nhân vật này rất thật.

    Bài viết của bạn rất tốt, súc tích mà chất lượng, rất đáng học tập. Tuy nhiên phần nhận xét về SB 07 vẫn chỉ dừng lại ở ngoại hình, vẫn là ý kiến về “Thư sinh trói gà ko chặt”, về ĐK, theo tớ bản 07 vốn không có ý định xây dựng cô ấy thành “nam nhi đầu đội trời chân đạp đất”, đơn giản là một cô gái cứng cỏi muốn thoát khỏi sự trói buộc của lề lối phong kiến, sống với tình yêu và tâm nguyện của mình. Nghe ra thì có vẻ bình thường (vì đã có nhiều phim làm về những cô gái tương tự rồi mà) nhưng trong bối cảnh phong kiến thì nó thực sự rất khó khăn và tớ nghĩ thực tế kô ấn tượng được như phim ảnh thể hiện đâu
    thay đổi nội dung bởi: Ruudy, 20-02-2009 lúc 01:10 AM
    Have u seen my sunshine ?

  4. #19
    Tham gia ngày
    Jan 1970
    Địa chỉ
    nhà bum_bum
    Bài gởi
    278

    Mặc Định

    Đôi chút về phần nhận xét của bạn ruudy
    công nhận là bài mình viết hơi sơ sài tại không đầu tư được nhiều nên cũng thiếu rất nhiều chỉ tập trung vào mấy vầ đề chính. Bài nhận xét của ruu tớ cũng xin nhận xét lại 1 số đoạn
    Thêm một điều nữa là tớ cũng không thấy sự liên hệ giữa truyền thuyết Lương Chúc và “Romeo và Juliet”, trừ chi tiết 2 người cùng chết ra . Lảm nhảm một tí để giải tỏa cái sự khúc mắc của tớ khi người ta cứ gọi LC là “Romeo và Juliet phương Đông”.
    bạn khúc mắc mình sẽ giải tỏa cho bạn ngay đây. Chắc bạn cũng từng được xem và đọc Romeo và Juliet rồi. Nội dung chính của câu truyện là 2 ng` yêu nhau, thuộc 2 dòng tộc thù địch nhau và cuối cùng chết bên nhau. Bây h thì bạn đã thấy ver 99 giống chút j` chưa ^^
    Do đó sự ganh đua đấu đá lẫn nhau, thậm chí là những trò tiêu cực trong trường tớ nghĩ là không phải không thể xảy ra khi ai cũng nuôi mộng công danh như thế, đặc biệt trong xã hội xưa khi có sự phân cấp sâu sắc giữa quý tộc và thường dân. Thậm chí tớ cảm thấy so với thực tế bây giờ thì thời đó còn khốc liệt hơn, những quay bài bè phái gian lận thi cử trong những ngôi trường cấp 2,3 chưa là gì so với thực tế khắc nghiệt của cuộc sống ngòai kia. Bởi thế tớ nghĩ những gì xảy ra ở học viện Ni Sơn có tính chân thực nhất định chứ không phải là phóng đại.
    mình ko phản đối kịch bản thêm phần đấu đá nhau nhưng phải biết thế nào là đủ, thế nào là vừa. Bây h ko phải là không khốc liệt bằng hồi xưa đâu chẳng qua vì ng` ta tinh tế hơn thôi. Ngày xưa tranh chức vị bây h ra ngoài tranh nhau việc làm, ng` chức dưới đều muốn vươn lên chức cao. Thêm 1 việc nữa là ngày xưa pháp luật chưa được chặt chẽ cho lắm nên những việc tranh giành nó lộ liễu còn bây h thì nó ẩn đi chứ ko hề biến mất hay giảm sút
    Lương Sơn Bá 07 không chỉ có vẻ ngố bạn ah. Mà thực ra trong truyền thuyết Lương Chúc, cũng không có đoạn nào miêu tả Lương Sơn Bá là ngố cả, trừ 1,2 dòng về chuyện không nhận ra AĐ là gái, dường như ấn tượng SB “ngờ nghệch” chính là do các bản phim tạo ra.
    đúng là trong truyền thuyết ng` ta ko bảo SB ngố nhưng chính vì ko nhận ra tình cảm của AD (mặc dù ai cũng biết) nên ng` ta mới suy luận ra vậy. Ko nhận ra tình cảm của 1 ng` con gái dành cho mình mà bao nhiêu ng` khác đều biết, đó ko phải là ngố thì là j`. Tất nhiên SB bro Hà ko chỉ có "ngố" vì con người đều có hỉ nộ ái ố cả chỉ có điều những lúc nhìn ngố vậy thì mình ko thích cho lắm tại cảm giác ko dc tự nhiên.
    “ghen tuông vớ vẩn” khi nhìn thấy người con trai mình yêu cứ cười cừơi nói nói với 1 cô gái xinh đẹp dịu dàng chứ.
    ghen là điều tất nhiên khi yêu, ghen ở đây nhấn mạnh vô 2 chữ "vớ vẩn" nếu thấy ng` yêu mình nói truyện với bất kì cô gái nào cũng ghen như thế (như các bạn nói ^^!) thì quả là ghen điên cuồng rồi và điều này còn thể hiện sự ích kỉ cá nhân. Ghen thì phải biết ghen hợp lí (ghen đúng ng`) ko phải lúc nào cũng ghen dc, yêu 1 ng` hẳn mình cũng phải hiểu và tin tưởng ở ng` đó chứ. Đằng này CAD lại còn trong thân phận nam nhi chi chí
    ah thực ra nói tay ba thì không chính xác lắm vì ko rõ vai trò của MVT trong câu chuyện này
    mình vẫn nghĩ tay ba là chính xác. Trong ver 07 MVT cũng yêu CAD, CAD lại đi yêu SB đây ko phải tay ba (giữa 3 ng`) thì gọi là j`
    Còn về truyện "tình trong biển tình" như bạn nói và bạn ví với bản nhạc có âm trầm âm bổng thì mình thấy ko dc chuẩn xác cho lắm. Thế này nhé chỉ nên coi 1 truyện tình là 1 bản nhạc thôi chứ nếu bạn ví "có âm trầm, âm bổng" thì hóa ra 1 truyện tình chỉ có 1 âm hưởng thôi sao chỉ có "trầm" hoặc "bổng" à. Mình thì coi mỗi câu chuyện là 1 bản nhạc nhưng nếu ta bật cùng lúc rất nhiều bản nhạc thì có thể tập trung vào bản nhạc nào không, không những thế lại rất rối loạn, dàn trải. Mà cũng đâu phải ver 99 ko có những truyện tình khác. Nó cũng có nhưng biết kết hợp thế nào cho hợp lí ko quá dàn trải

  5. #20
    Tham gia ngày
    May 2008
    Địa chỉ
    Fountain Valley.Sanjoe. CA
    Bài gởi
    111

    Mặc Định

    Sơn Bá không biết Anh Đài là con gái, thế thì bạn bè, đồng môn với nhau, thấy bạn bệnh mình biết cách chữa, nên giúp đỡ cũng là phô trương? Phô trương thì LSB của HNĐ phô trương hơn chứ, đến nỗi lao vào căn nhà bị cháy hai anh ôm nhau (?)
    Trích bài phản biện của Mimosa_love 93
    Bạn đã xem lại cái clip này chưa??? Cái Chris muốn nói ở đây là cách mà Sb chữa cho Anh Đài cơ, cứ như là muốn cố tình chạm vào............hic hic.............phô trương quá....
    http://www.youtube.com/watch?v=Wi2r7sGrWwY
    Sao nhận xét của bạn mâu thuẫn thế? LTB và LCT bị "lệch pha" vì tuổi tác cách xa nhau, trong khi sự thật lên phim Tiểu Băng nhìn trẻ ra rất nhiều và hợp đôi với Sơn Bá. Còn Hà Nhuận Đông và Đổng Khiết không chỉ chiều cao khác nhau, gương mặt cũng khác nhau, nhìn mãi không thấy liên quan gì đến nhau luôn. Sơn Bá - Hà Nhuận Đông có thân hình cao lớn vạm vỡ nên là bờ vai, điểm tựa cho Anh Đài??? Đầy người đàn ông khác có thể không đc vạm vỡ như anh, nhưng vẫn là bến bờ bình yên mơ ước cho một lô các cô gái khác đó chứ tại sao cứ phải vạm vỡ mới che chở đc. Mà Anh Đài vốn cũng là cô gái cá tính, sự che chở cho cô cũng phải có chừng mực thôi, không phải ôm một phát là gọn lỏn như thế. Hơn nữa Sơn Bá là một học trò thư sinh, chúng ta xét đến Sơn Bá là xét đến chàgn thư sinh ngốc ngốc, chứ đâu xét đến tầm vóc sumo?
    Nếu bạn nói là nhìn mãi hok thấy điểm gì liên quan trên khuôn mặt thì đúng rồi bởi lẽ : LƯƠNG SƠN BÁ VÀ CHÚC ANH ĐÀI KHÔNG PHẢI ANH EM RUỘT THỊT nếu mà có điểm liên quan trên khuôn mặt thì có lẽ tìm cả đời chúng ta cũng hok có ng iu mất.
    /Bạn chỉ nếu ra nhận xét nhưgn không nêu dẫn chứng, thì cái này theo mình quá cảm tính, không thuyết phục. Hơn nữa nếu chỉ như thế thì AĐ của LTB cũgn chẳng hề thua kém ĐK, nếu không nói là vượt xa.
    không phải cảm tính đâu bạn. Bạn tham khảo nhận xét của báo đất mũi nè
    "trong bản phim truyền hình Đài Loan năm 2000, Lương Tiểu Băng diễn vai Chúc Anh Đài thì quá ướt át, yểu điệu. Riêng với Đổng Khiết, người xem có thể thấy được từng dáng điệu, cử chỉ, lời nói có nét đặc trưng cho thân phận nam nhi, hay nữ nhi của Chúc Anh Đài." trích nhận xét của báo đất mũi.
    http://www.baoanhdatmui.vn/vcms/html...l.php?nid=5747 link nè bạn
    Kịch bản phim có những tình tiết hay. Mỗi tình tiết khi kết thúc đều để lại bài học về "tình yêu, tình bạn, tình thầy trò, mẫu tử, anh em" như bạn nói, nhưng bạn có thấy thế là nhiều quá không, có thấy nó làm loãng phim không, có thấy nó đã làm cho mối tình Lương Chúc bị mờ nhạt đi rất nhiều không? Thậm chí nhiều bài học còn vô lý, không sâu sắc, không thâm thuý (tình huynh đệ kiểu Anh Đài và Sơn Bá ôm nhau trong nhà lửa, chỉ thấy ghê ghê kiểu người đồng tính chứ sâu sắc, thâm thuý thì chịu thua).
    Vậy ở ver 09. lúc Anh Đài bị ốm kêu lạnh, Sơn BÁ đã trèo lên giường ôm ANh Đài. rồi AD tỉnh giấc la um sùm lên,khác nào lạy ông tui ở bụi này,ôm người ta còn khen ng ta thơm quá, ax ax.ôm chặt cứng mà nhận hok ra là con gái mới ghê á. khi SB tiễn AD về nhà,có cảnh Sb ôm AD quay vòng vòng --> con trai với nhau mà thế hả?????có ghê ghê hok bạn.
    à con 1 phát hiện nữa, thể loại phim musical hok phải xuất hiện đầu tiên ở Mỹ đâu, mà là ở ver 09 hahaha 2 người tiễn nhau mà hát nguyên bài........ai muốn nghe lại hok ??????? vào đây nha http://www.youtube.com/watch?v=dles_TMWOWk
    thay đổi nội dung bởi: christina_duong2512, 20-02-2009 lúc 12:50 PM
    [B][B][FONT="Arial Black"][FONT="Times New Roman"]Thông Báo FC chính thức cho các mém yêu mến diễn viên võ thuật [FONT="Arial Black"]ASHTON THICH TIEU LONG[/FONT]. chi tiết xem tại Fanpage của Thích Tiểu Long[/FONT][/B]
    ღCHRISTINA LOVE ASHTON 4EVERღ [/FONT][/B]
    [FONT="Arial Black"]HTTP://FACEBOOK.COM/THICHTIEULONGFCVN[/FONT]

  6. #21
    Tham gia ngày
    Jun 2007
    Địa chỉ
    Bất cứ nơi nào có vợ Pip của tớ
    Bài gởi
    1,040
    Blog Entries
    6

    Mặc Định

    @phuonghoat:

    Nhận xét chút ít về bài phản biện của linh230489



    Lời lẽ có phần bốp chát, gây cho tôi một cảm giác hơi khó chịu. Vì bạn rất thích có dẫn chứng, nên xin kê ra đây một số.
    Mình ko thấy nó có j là đốp chát, xin lỗi bạn chứ linh là dân kinh tế, cho nên khả năng văn chương thật ko bằng ai .Chỉ biết nói thẳng thôi bạn ạ , mà bạn hãy cứ xem lại cho kĩ mầy bài của đội cổ đi bạn ạ. Cũng ko thiếu từ đốt chát đâu.

    Như đã nói, tôi là dân kế toán + quản trị cho nên với tôi dẫn chứng có phần rất quan trọng . Nếu gây cảm giác khó chịu thì xin bạn nhớ cho nếu linh ko lầm có lần bạn đã bảo mặt ss Khiết như bánh bao nhúng nước ....thế có phải gây cho người khác cảm giác khó chịu ko nhỉ???

    Cho rằng đội 1999 cảm tính, nhận xét chủ quan, nhưng bản thân khi phản biện cũng không tránh khỏi điều đó. Và đây là dẫn chứng:

    - Ko hề bạn ạ, nhạc film ver99 ko thể bằng ver07, tuy nó rất hay nhưng ver07 -nhạc film được viết dựa theo hai bản hoà tấu nổi tếng cho nên về xuất phát đểm đã hơn hẳn rồi.
    Àk thật ra tớ có nghĩ đến nhạc phim, nhưng sự thật khi phân tích nhạc phim bản tân hơn nhìu quá nên cũng ứ muốn nói đến nữa haha, dù sao cũng phải lăng xê phiên bản của mình thật mạnh mùh. mí cả cái bản nhạc phim bản cổ cũng ứ nhớ nó như thế nào nữa. Nói chung k gây đc ấn tượng như bản tân, nhạc phim bản tân hay hơn, tuy cũng nhẹ nhàng và nhạt nhạt như cái tình tiết phim, k có cao trào mấy.
    Ko cần phải nói nhìu bạn nhỉ, hẳn bạn nhận ra đây là lời của bạn mimosa_love93

    Vài lời cuối cho bài phản biện của bạn này. Cái tình tiết động phòng không hiểu có gì gây bức xúc cho bạn? Bạn cho đó là không hợp lý, không hay, và không nên? Phim có thể xây dựng tình tiết đó, có thể không. Nhưng trong phim SB-AD đã cưới nhau thì hình ảnh đó có gì là phản cảm?! Thiết nghĩ nếu hình ảnh ấy được xây dựng thô thiển thì mới nên bức xúc. Xin hỏi có phải theo bạn, SB-AD phải còn... trinh đến chết thì mới tuyệt vời? Rồi AD lấy MVT và bị trả lại có nghĩa là AD rất không ra gì? Bạn có thể không thích "nó", nhưng điều đó không có nghĩa là "nó" thô!
    Thưa bạn bạn làm ơn tìm dùm tôi từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên cái bài phản biện của tôi đi ạ, tôi nhớ mình ko hề bảo rằng CAD của ss Băng có điểm gì là ko đứng đắn cả . Bạn có thể bức xức với nhiều tình tiết ở bản Tân còn tôi, tôi có quyền bức xúc với tình tiết đó đây chẳng có j là xấu cả . Điều đó thực sự phản lại bố cục của câu chuyện LC ngàn đời trong lịch sử. Đội của bạn rất thích phê bình bản Tân đi ngược với truyền thống của LC cơ mà . LSB-CAD ver99 có thể động phòng thì cớ gì mà Tạ Đạo Uẩn ko thể đi dạy nhỉ ???

    Và tất nhiên, cùng hội cùng thuyền thì tránh sao khỏi cái không thấy bốp chát là mấy!



    Nếu quan điểm của bạn là đốp chát một chút mới hay thì tôi cũng chịu thua.



    Cái mình thích bị nói này nói nọ có ai không khó chịu? Nhưng nói lại thế nào để người ta không thấy ghét mới hay, chứ nói để người ta còn ghét thêm thì đừng nói còn hơn (chính xác thì ý tôi muốn nói là: lời lẽ càng nhã nhặn càng tốt).



    Nói thêm một câu, nếu xét theo tiêu chí "đốp chát", Dark Angel QAnh nói chuyện cũng "hay" lắm đó!
    Bạn nói thế nghĩa là sao???

    Bạn cũng nên xem lại ngôn từ của mình đi bạn ạ, bạn cũng đốp chát ko thua đội mình là mấy đâu.

    Và mình, mình khẳng định bản thân mình ko cần bạn thương hay ghét mình, mình chỉ nói lên những suy nghĩ của mình . Còn nếu bạn thích thế nào gọi là lời lẽ nhã nhặn tôi cũng ko ngại trích dẫn vài lời vàng ngọc của bạn đây trên cái topic LC 1999 đâu ạ >.<
    sakura_nakia: Đúng là "long cả ruột"! May mà mình không phải nghe những câu như thế
    Phim 2006 đó mình ghét nhất là Chúc Anh Đài, cái mặt cứ như bánh bao ngâm nước, nặng chình chịch...
    Còn Sơn Bá thì mặt như tướng cướp... Sợ chít được!
    He... Chê tàm tạm mấy câu thôi... không chẳng may có fan bản 2006 lạc vào đây lại...
    Ko thì bạn lại bảo linh cảm tính, công nhận nó "nhã nhặn " thật đấy

    @ntn

    có đấu đá nhau nhưng ver 07 lại quá nặng nề trong việc ấy và dường như quan tâm nhiều đến sự "xấu xa" hơn là việc học tập. Những cảnh học tập ở ver 07 ít hơn hẳn ver 99
    Mình thì thấy ko phải thế đâu bạn, non nửa là cảnh trong học đường rồi đấy , xem kĩ lại dùm mình đi .



    đáng lẽ mình phải cho từ "khá đạt" giống như thế này nhỉ. Cái đấy là do mình ko thể sửa lại thôi. Dù xem lại bao nhiêu lần mình vẫn thấy bro Hà mặt đờ đẫn ko truyền đạt dc cảm xúc. Từ "vô hồn" là từ ý đấy đấy bạn ạ
    Và đây cũng chính là ý kiến của bạn đấy thưa bạn bạn có thấy nó mâu thuẫn ko?

    Với Hà Nhuận Đông mình cũng công nhận bro đóng ngố khá đạt nhưng nhìn giả giả sao ấy, làm cho ng` xem không được thiện cảm cho lắm. Mặt của bro nhìn có cảm giác vô hồn thêm nữa diễn xuất của bro không được tốt.
    Trong từ điển tiếng việt khá đạt ko bao giờ đồng nghĩa với vô hồn .

    Đây chỉ là nhận xét 100% chủ wan của bạn , bạn chẳng có dẫn chứng nào hết .



    Ver 07 mình ko cảm nhận được sự thăng hoa của mối tình Lương Chúc ng` này chết thì ng` kia chết theo đâu có j` hay và đặc biệt. Thế bạn có công nhận là bạn muốn cho MVT 1 cô ng` yêu ko. Nếu bạn ko công nhận thì mình cũng thấy vô số fan của MVT công nhận điều đó đấy. Bạn không ham thì cũng chẳng trách được j`. Bạn thích những mối tình nhẹ nhàng nhưng mình không thích. Mình thích có cái j` đó khác biệt với vô số truyện tình khác
    Thế thì phải thật đặc biệt, thật thề này thật thế nọ mới là thăng hoa ư???Yêu và biết hy sinh bản thân nó đã rất đáng quý trọng bạn ạ .

    Và mình khẳng định 100% với bạn mình cũng là fan của Tài huynh đấy bạn ạ chứ ko riêng j đôi nam nữ chính đâu nhưng thế này cô người iu ấy hem phải là CAD thế thôi >.<

    Mà thôi, vì bạn chỉ thích khác biệt thôi nên mình cũng chẳng nói đến làm gì .



    tại bạn chê ver 99 mặc cải lương đó thôi. Bạn có biết LSB và CAD ngày xưa mặc j` đâu mà bạn nói như vậy. "ko thu hút" ng` xem là dựa vào cảm nhận của mình và rất nhiều ng` khác (mình đọc trong các box). Hay ngay cả mẹ mình còn thích xem ver 99 hơn bà còn chê thẳng thừng là ver 07 nhạt đấy. Ít ra thì ver 99 còn làm bạn thấy vui, thấy nặng nề thế ver 07 cho bạn cảm giác j` vậy, vui hay nặng nề hay ... Ver 07 theo mình ko vui, ko nặng nề, ko có 1 cảm giác j` hết.
    Thế thì đó là bao nhiêu người thế bạn , mà là box nào thế ???Bạn có vào topic film ko nhỉ????Nếu quả thực nó ko thu hút người xem hẳn gì nó làm mưa làm gió suốt một thời gian gây lên bao tranh cãi thế nhỉ???

    Mà bạn có công nhận ko, nếu bản Tân bị ghét đến thế thì các mod chả làm gì phải dựng lên cái battle này để chúng ta tranh cãi cả , vì bản cổ theo bạn là no.1 mà

    í bạn là con gái của những ng` quyền cao chức trọng thì được đi học và dạy học à. Bạn Ngọc Linh so sánh vậy để chỉ rõ chỗ vô lý của kịch bản phim bạn ko hiểu hay cố tình ko hiểu. Định kiến của Trung Hoa xưa con gái ko dc đi học mà có dạy thì chỉ dạy cho con cái chứ ko có truyện dạy cho cả 1 trường.
    Đây là trích dẫn lời của Ruudy

    Nàng là người phụ nữ được cùng xướng danh với Mạnh Hạo Nhiên - Thịnh Đường, công khai đàm luận Huyền học với danh sĩ đương thời, là người dạy dỗ Vương Hiến chi về phép biện luận, là một nhà thư pháp danh tiếng, đồng thời cũng là một mỹ nhân nhan sắc hơn người.

    Làm vợ họ Vương, Tạ Đạo Uẩn thường thay chồng tiếp khách văn chương, đàm luận thi phú. Nàng tỏ ra là người hoạt bát, thông suốt nhiều vấn đề, lập luận vững chắc làm nhiều tay danh sĩ đương thời phải phục.
    Mình ko hề có í nói riêng những người quyền cao chức trọng mình nói ở đây Tạ Đạo Uẩn là tài nữ , bạn ko hiểu hay cố tình ko hiểu .

    bạn thưởng thức món ăn như vậy thì hơi tệ đấy. Ăn món ngon thì ng` ta ăn 1 món mới cảm giác được hết "sự ngon" ở trong đó. ăn món ngon mà làm cho ng` ta ngán ư bạn đã bao h ngán món bạn rất thích ăn chưa mà ngán là khi nó dc day đi day lại quá nhiều lần bạn thưởng thức ver 99 được mấy lần???. Đằng này nếu ăn 4, 5 món ăn toàn ngon tất thì bạn sẽ ăn sạch chúng (ăn nhanh) và ko cảm nhận được món này ngon ở đâu, món kia ngon ở chỗ nào và dường như món nào cũng tương đương nhau thì thà đi ăn cơm bình dân chọn 1 món mình thích nhất như thế mới thú vị.
    Nói như bạn thì chẳng có nhà phê bình ẩm thực nữa đâu bạn ạ .Và cũng chả còn ai thiết nấu ăn nữa, cứ ăn một món mình thích thôi đâu cần phải ăn món mới làm j



    chậc bạn nên đọc kĩ lời ng` khác nói và hiểu cho đúng. La Chí Tường vai Lương Sơn Bá : Khuôn mặt hơi tròn , vẻ thư sinh và miệng cười hiền (~> ý này là chỉ khuôn mặt của bro La) giống hệt với hình tượng của LSB trong phim (~> ý này nói khuôn mặt bro hợp với thư sinh, với hình tượng SB)

    Bạn nên chú ý chứ trong phim chứ ko phải ở tận mấy chục năm trước, ý của bạn ngọc linh đơn giản là bro hợp vai chứ đâu bảo là giống hệt LSB
    Thế nào là hình tượng LSB hả bạn ?hình tượng thư sinh nữa???

    Ý của bạn ngoclinh thì mình có thể hiểu sai, nhưng của bạn thì ko đâu bạn đang tự phản biện lại chính đồng đội của mình đấy >.<



    bạn có vẻ ác cảm với việc động phòng quá nhỉ. Vẫn nói như trên thôi cưới nhau rồi động phòng là hoàn toàn hợp lí
    Thế làm sao bạn lại có ác cảm với việc cô Tạ đi dạy thế nhỉ???Suy cho cùng , cái tình tiết trên dễ chấp nhận hơn hai người lấy nhau rồi động phòng bạn ạ....



    haiz cứ hỉ nhi là nữ nhầm to rồi bạn ạ bi h có con trai đầu nấm đấy để y kiểu con gái luôn nhé
    Bạn cũng nói là bây giờ nhỉ, đừng nên đem thời nay so với thời xưa
    thay đổi nội dung bởi: linh2304089, 20-02-2009 lúc 04:15 PM
    [CENTER][FONT="Times New Roman"][COLOR="DarkOrchid"][B][I]"Khi tất cả những giấc mơ có thể thành hiện thực đã thành hiện thực, con người phải sống như thế nào với những giấc mơ dang dở còn sót lại? "
    ~trích "Mười lăm năm" ~
    [/I][/B][/COLOR][/FONT][/CENTER]

  7. #22
    Tham gia ngày
    Apr 2008
    Địa chỉ
    Han Kim Sơn Trang
    Bài gởi
    926
    Blog Entries
    2

    Mặc Định

    nhạc phim bản tân hay hơn,tuy nhẹ nhàng và nhạt nhạt như cái tình tiết phim,ko cao trào mấy
    Ơ sao bạn mâu thuẫn vậy? bạn khen nhạc tân hay nhưng lại chê nó nhạt.Vậy xin hỏi nó nhạt và ko cao trào ở chỗ nào?
    Mình chỉ thấy chuyện tình LC là chuyện tình bi thảm sầu khổ
    bi luỵ vốn là một bản chất về truyền thuyết LSB CAD
    tuỳ cảm nhận,bạn cho rằng nó bi luỵ còn mình chưa bao giờ nghĩ nó bi luỵ cả.LSB CAD là 1 chuyện tình đẹp,mình chỉ thấy nó bi tráng thôi chứ ko phải lâm ly bi đát.Tớ cảm nhận về nó theo hướng lạc quan hơn bi quan.
    AĐ ko cần 1 người hiếu tử trung thần.Người cô ấy cần là chàng SB ngốc nghếch,khờ khạo nhưng tốt bụng ,trên hết đó là người yêu cô ấy thật lòng,người sẵn sàng chết vì cô ấy.Đó là điều khiến cho AD yêu SB của LCT,nó chân thành hơn cái tình yêu của ver 07
    AĐ của bản 07 cũng yêu LSB như vậy ,đâu có khác gì nhau.Đồng ý với bạn rằng AD yêu con người LSB ngốc nghếch khờ khạo nhưng tốt bụng song Sb là chính nhân quân tử,nếu ko có những phẩm chất đấy thì CAD có chọn ?và tôi tự hỏi LSB như vậy có còn xứng với CAD thông minh xinh đẹp?
    MVT của TQL khiến người ta cảm phục và làm cho người khác quên luôn cả chủ đề chính của phim là chuyện tình LC
    mình cảm thông cho MVt vì anh ta có tuổi thơ đau khổ song cảm phục thì ko.Chả có lí do gì để cảm phục anh ta cả,cùng lắm vì MVt văn võ song toàn .MVT CAD ko phải là của nhau rồi.Anh ta là người thứ 3 đấy nhưng mà chả có gì .đáng thương cả.Yêu ko đc đáp lại thành ra đáng thương?
    AD bỏ gia đình theo SB,SB cũng từ bỏ quan trường,2 người cùng với nhau đi tìm hạnh phúc của riêng mình
    Theo như mình nhớ thì LSb đâu có từ quan nhỉ.Và bạn nói AD bỏ gia đình theo SB,SB từ quan vậy ra họ là 2 người ích kỉ vì hạnh phúc riêng mà sẵn sàng từ bỏ mọi thứ.SB từ quan thì nhân dân trăm họ để ai lo?SB AD đi học ko để chơi.
    Thiết bị mầm non nhập khẩu - với LISHA Trường thêm tiện ích, trẻ thêm niềm vui! Web: http://lisha.com.vn. Tel: 0982.085.755

  8. #23

    Mặc Định

    Cảm ơn linh2304089 vì những lời lẽ hết sức thẳng thắn! Tôi đã đọc đi đọc lại!

    Lẽ ra tôi chỉ viết hai câu trên, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn phải viết thêm vài dòng.
    Tôi công nhận cái đoạn văn vàng ngọc của tôi mà bạn dẫn vào đây sẽ làm những người thích bản 2006 khó chịu và cảm thấy đó là một lời chê bai nặng nề.
    Nhưng bạn có nên xét lại cái hoàn cảnh tôi viết ra câu đó? Nói thế nào nhỉ? Mục đích của tôi không phải nhạo báng, khích bác các bạn. Tôi có thể nói vì sao tôi ghét AD-DK lắm chứ, vì cái mặt nặng chình chịch đó đấy... Còn nhận xét về SB-HND, không dám nói đó là lời nói vui, nhưng tôi chẳng có ý châm biếm, cười nhạo.
    Cùng đoạn văn đó, bạn cho vào topic này, ngay trong lúc này, tôi nghĩ sắc thái của nó cũng khác nhau nhiều lắm đấy.

    Còn cái bài bạn trích lại của tôi dành cho QAnh, tôi thấy không cần phải thanh minh, giải thích.
    thay đổi nội dung bởi: phuonghoat, 20-02-2009 lúc 10:00 PM
    [CENTER][/CENTER]

  9. #24
    Tham gia ngày
    Jan 1970
    Địa chỉ
    nhà bum_bum
    Bài gởi
    278

    Mặc Định

    @linh2304089
    Và đây cũng chính là ý kiến của bạn đấy thưa bạn bạn có thấy nó mâu thuẫn ko?
    .
    mình đã xem kĩ và chẳng thấy nó mâu thuẫn chút nào cả, từ "khá đạt" mà mình cho trong ngoặc thì nên hiểu theo nghĩa ngược lại bạn ạ
    Trong từ điển tiếng việt khá đạt ko bao giờ đồng nghĩa với vô hồn .

    Đây chỉ là nhận xét 100% chủ wan của bạn , bạn chẳng có dẫn chứng nào hết .
    mình vẫn thấy bạn không hiểu ở chỗ này, h mình giải thích bên trên bạn đã hiểu chưa. Dẫn chứng ư, dẫn chứng là lúc mà mặt SB đờ đẫn, thất thần ấy mà những cảnh như vậy thì đoạn đầu vô số
    Thế thì phải thật đặc biệt, thật thề này thật thế nọ mới là thăng hoa ư???Yêu và biết hy sinh bản thân nó đã rất đáng quý trọng bạn ạ .
    mình đâu có bảo yêu và biết hi sinh thì ko đáng quí trọng đâu. Mình chỉ muốn tìm sự khác biệt so với vô số phim tình cảm khác. yêu và hi sinh vì tình yêu thì ở đâu mà chẳng có hả bạn. Mà cũng công nhận mình khác biệt, cảm nhận ko như ng` khác
    Thế thì đó là bao nhiêu người thế bạn , mà là box nào thế ???Bạn có vào topic film ko nhỉ????Nếu quả thực nó ko thu hút người xem hẳn gì nó làm mưa làm gió suốt một thời gian gây lên bao tranh cãi thế nhỉ???

    Mà bạn có công nhận ko, nếu bản Tân bị ghét đến thế thì các mod chả làm gì phải dựng lên cái battle này để chúng ta tranh cãi cả , vì bản cổ theo bạn là no.1 mà
    ko chỉ riêng trang web này mà cả những trang web khác mình từng đọc. Tại sao nó lại "làm mưa làm gió" tại vì nó gây nên nhiều tranh cãi chứ sao đâu phải "làm mưa làm gió" là thật sự hay đâu. Có ng` yêu có ng` ghét thì mới có cái battle này
    Mình ko hề có í nói riêng những người quyền cao chức trọng mình nói ở đây Tạ Đạo Uẩn là tài nữ , bạn ko hiểu hay cố tình ko hiểu .
    mình hiểu chứ nhưng mình đang nói đến truyện đi dạy học và đi học của phụ nữ hồi xưa
    Thế nào là hình tượng LSB hả bạn ?hình tượng thư sinh nữa???

    Ý của bạn ngoclinh thì mình có thể hiểu sai, nhưng của bạn thì ko đâu bạn đang tự phản biện lại chính đồng đội của mình đấy >.<
    hình như bạn học tập cách nói của mình nhỉ, hay quá ta. Mình phản biện ở đâu hả bạn, đơn giản chỉ là phân tích nó ra. Thực tình thì chẳng có hình tượng nào gọi là chuẩn xác chỉ đơn giản là bro La rất hợp ngoại hình (nghĩa là giống hệt SB trong phim)
    Thế làm sao bạn lại có ác cảm với việc cô Tạ đi dạy thế nhỉ???Suy cho cùng , cái tình tiết trên dễ chấp nhận hơn hai người lấy nhau rồi động phòng bạn ạ....
    Mình ko có ác cảm mà mình cảm thấy ko hợp lí với bối cảnh Trung Hoa xưa còn chi tiết động phòng thì bạn thấy ko hợp lí chỗ nào vậy
    Bạn cũng nói là bây giờ nhỉ, đừng nên đem thời nay so với thời xưa
    mình ko so sánh thời nay với thời xưa. Ý của mình trong câu đó là con trai để tóc con gái thì biến thành con gái hết à. Chả nhẽ ngày xưa ko có con trai để mai hỉ nhi sao
    LSB-CAD ver99 có thể động phòng thì cớ gì mà Tạ Đạo Uẩn ko thể đi dạy nhỉ ???
    tình tiết vô lý ... giải thích như trên
    thay đổi nội dung bởi: nth, 20-02-2009 lúc 07:10 PM

  10. #25
    Tham gia ngày
    Apr 2007
    Địa chỉ
    Ngọc Cung Hoa Hải Đường
    Bài gởi
    583
    Blog Entries
    1

    Mặc Định

    Mình muốn nếu vài ý kiến nhưng không biết post ở đây có đúng hay không, có j các bạn thông cảm nhé.
    Trước hết mình muốn nói về Tạ Đạo Uẩn. ĐÚng là cô này tài năng xuất chúng, có lưu lại trong sử sách nhưng với những định kiến khắt khe của Nho giáo thời phong kiến, Tạ Đạo Uẩn không thể tới trường, huống chi là đàm đạo, giảng cho học sinh. Chẳng nhẽ những học sinh nam ở đó ko có ý kiến j khi một phụ nữ dạy ở trường hay sao?
    Cửu u âm linh, chư thiên thần ma!
    Ỷ ngã huyết khu, phụng vị hy sinh,
    Tam sinh thất thế, vĩnh đọa Diêm La.
    Chỉ vì tình cố, tuy tử bất hận!
    (Si Tình Chú)

  11. #26
    Ruudy vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Giám đốc hãng phim ~ As long as possible ~ ^^ Sunshine addict ^^ ♥ Only 4 Ryeo ♥

    Tham gia ngày
    Aug 2007
    Địa chỉ
    In my arms
    Bài gởi
    2,862
    Blog Entries
    25

    Mặc Định

    @nth: Tớ nghĩ bạn có hiểu lầm đôi chút về những gì tớ viết ( rất vui vì bạn gọi tớ là Ruu ^^)

    Nội dung chính của câu truyện là 2 ng` yêu nhau, thuộc 2 dòng tộc thù địch nhau và cuối cùng chết bên nhau. Bây h thì bạn đã thấy ver 99 giống chút j` chưa ^^
    Không. Ý tớ không phải là ver 99, mà là truyền thuyết Lương Chúc ấy. Tớ rất băn khoăn vì sao người ta gọi nó là Romeo-Juliet của phương Đông vì tớ thấy nội dung không ăn khớp nhau.
    Spoiler:
    Nói ra thật là xấu hổ nhưng tớ ko thích Romeo và Juliet vì một lý do củ chuối là hồi đi học cô giáo đã bắt tớ đọc diễn cảm cái đoạn trích dẫn vai Juliet (và tớ thấy nó rất sến)

    Bây h ko phải là không khốc liệt bằng hồi xưa đâu chẳng qua vì ng` ta tinh tế hơn thôi. Ngày xưa tranh chức vị bây h ra ngoài tranh nhau việc làm, ng` chức dưới đều muốn vươn lên chức cao. Thêm 1 việc nữa là ngày xưa pháp luật chưa được chặt chẽ cho lắm nên những việc tranh giành nó lộ liễu còn bây h thì nó ẩn đi chứ ko hề biến mất hay giảm sút
    Ah tớ không bảo là cuộc sống bây giờ không khốc liệt bằng ngày xưa. Tớ chỉ so sánh cuộc sống trong trường học (phổ thông ko phải đại học) bây giờ với ngày xưa thôi. Chỉ muốn chứng minh những đấu đá tranh giành bạn nói về trường học trong LC ko phải là hoàn toàn vô lý.
    Ko nhận ra tình cảm của 1 ng` con gái dành cho mình mà bao nhiêu ng` khác đều biết, đó ko phải là ngố thì là j`.
    Cái này tớ nghĩ là bạn đã bị ảnh hưởng ở các bản phim. Trong phim thì có thể có chuyện “ko nhận ra tình cảm …..bao nhiêu người đều biết thật” nhưng bạn thử nghĩ xem, truyền thuyết Lương Chúc nếu là có thật, thì Anh Đài có thể để cho “bao nhiêu người đều biết” tình cảm của mình với SB không, nàng chỉ ám thị cho mình SB biết nàng là nữ, còn trước sau ko (và ko được phép) để lộ thân phận nữ nhi cũng như tình cảm với SB cho ai khác. Một cô gái sống trong trường nam sinh thì cực kì nguy hiểm và phải nghiêm cẩn giữ mình chứ ko thể “bao nhiêu người đều biết” được đâu. Còn SB, nếu truyền thuyết là có thật, có bao giờ có thể (và cho phép mình) tưởng tượng ra người ở cùng phòng với mình là nữ nhi không? Đừng nói thời xưa chứ thời nay mấy người có thể tưởng tượng được chuyện đó xảy ra. Thế nên tớ cảm thấy ấn tượng SB “ngố” mặc dù ko phải ko có nhưng chịu ảnh hưởng khá nhiều từ phim ảnh.
    ghen là điều tất nhiên khi yêu, ghen ở đây nhấn mạnh vô 2 chữ "vớ vẩn" nếu thấy ng` yêu mình nói truyện với bất kì cô gái nào cũng ghen như thế (như các bạn nói ^^!) thì quả là ghen điên cuồng rồi và điều này còn thể hiện sự ích kỉ cá nhân.
    Thì tớ đã nói tớ cảm thấy AĐ là 1 tiểu thư có phần ích kỉ và trẻ con rồi mà. Với lại vấn đề ở đây là : AĐ yêu đơn phương SB, chứ ko phải là 2 người cùng yêu nhau, lấy gì để tin tưởng SB ko yêu người khác đây (nhất là khi nàng đang ở dưới vỏ bọc nam nhi thì lại càng ko thể ngăn SB đến với người con gái khác). Yêu mà ko nói ra được, ko thể hiện được, cũng ko có quyền gì ngăn cản người ta được, dẫn đến suy nghĩ lung tung, bực bội mà ko biết xả vào đâu -> “ghen tuông vớ vẩn”. Gì chứ cái này thì tớ có kinh nghiệm của mấy đứa bạn đầy mình
    mình vẫn nghĩ tay ba là chính xác. Trong ver 07 MVT cũng yêu CAD, CAD lại đi yêu SB đây ko phải tay ba (giữa 3 ng`) thì gọi là j`
    Nói vai trò của MVT ko rõ ràng là tớ đang nhắc đến truyền thuyết ý, ko phải trong phim
    Còn về mấy cái bản nhạc (khổ tớ ngu nhạc nên chả biết diễn đạt thế nào). Cái tớ muốn nhắc đến ở đây là giai điệu của phim, chứ không phải của một chuyện tình đơn nhất, ý tớ cũng không phải là nhiều bản nhạc cùng lúc, mà là một dàn giao hưởng, có bè chính bè phụ, có sự hỗ trợ nâng đỡ và thậm chí là tương phản lẫn nhau, có sự đa sắc và phong phú về tình cảm (tình yêu, tình cảm gia đình, bạn bè, thầy trò….) kiểu như nhiều loại nhạc cụ trong 1 dàn nhạc ấy.
    Spoiler:
    (Thông cảm, dạo này tớ đang xem Nodame nên bấn mấy bài nhạc giao hưởng).

    Tớ cũng đâu bảo ver 99 ko có sự kết hợp đâu (vì tớ có nhớ mấy về ver này đâu nên ko dám nhận xét gì, chỉ nêu ý kiến về ver 07 thôi).

    Trong thời gian tới tớ rất bấn và bận (bận đi thi và đi trả nợ) nên chắc sẽ không vào topic này nữa, nhận xét về bài của bạn mimosa xin hõan lại vậy (nếu bạn vẫn còn hứng thú). Ai có ý kiến gì về bài của tớ thì cứ vào pps gọi tớ.

    Chúc các bạn bàn luận vui vẻ.

    @Mang Lai Kuan (tiện thể thấy bài bạn nên rep luôn ^^): Cái này tớ có post 1 đoạn tương đối dài ở trên, và trong phim cũng ko ít các nam sinh tỏ ra bất phục cô ấy đâu ^^
    thay đổi nội dung bởi: Ruudy, 20-02-2009 lúc 10:58 PM
    Have u seen my sunshine ?

  12. #27
    Tham gia ngày
    Jun 2007
    Địa chỉ
    Bất cứ nơi nào có vợ Pip của tớ
    Bài gởi
    1,040
    Blog Entries
    6

    Mặc Định

    mình vẫn thấy bạn không hiểu ở chỗ này, h mình giải thích bên trên bạn đã hiểu chưa. Dẫn chứng ư, dẫn chứng là lúc mà mặt SB đờ đẫn, thất thần ấy mà những cảnh như vậy thì đoạn đầu vô số
    Đây mà là dẫn chứng hửm bạn ???
    mình đâu có bảo yêu và biết hi sinh thì ko đáng quí trọng đâu. Mình chỉ muốn tìm sự khác biệt so với vô số phim tình cảm khác. yêu và hi sinh vì tình yêu thì ở đâu mà chẳng có hả bạn. Mà cũng công nhận mình khác biệt, cảm nhận ko như ng` khác
    đây là lời của bạn mimosa_love93
    Nếu Sơn Bá không yêu Anh Đài thì chàng cũng chẳng việc gì phải làm thế để rồi bị đánh đập tới chết. Sự thăng hoa của mối tình Lương Chúc không có nghĩa là cứ phải thật siêu thoát, thật tiên, thật nên thơ... Nó có thể rất tầm thường, ẩn dưới những âm mưu, toan tính thô bỉ hèn hạ nhưng vẫn có giá trị rất cao đẹp.
    Đội các bạn thật là mâu thuẫn >.<
    Có thật là bạn khẳng định yêu và hy sinh vì yêu là ở đâu cũng có ko???Mà khác biệt ở đâu kia chứ khi tất cả các bản film tình cảm nói chung đều quay quanh vấn đề này , ko nhẽ xem film tình cảm cơ mà lại toàn đấm đá huỳnh hụych y chang đô vật hạng nặng cho nó khác biệt à???
    ko chỉ riêng trang web này mà cả những trang web khác mình từng đọc. Tại sao nó lại "làm mưa làm gió" tại vì nó gây nên nhiều tranh cãi chứ sao đâu phải "làm mưa làm gió" là thật sự hay đâu. Có ng` yêu có ng` ghét thì mới có cái battle này
    Vậy là tự bạn cũng khẳng định có người thích và ghét bản film này , chứ ko phải 100% là ghét nó
    mình hiểu chứ nhưng mình đang nói đến truyện đi dạy học và đi học của phụ nữ hồi xưa
    Ruu
    @Mang Lai Kuan (tiện thể thấy bài bạn nên rep luôn ^^): Cái này tớ có post 1 đoạn tương đối dài ở trên, và trong phim cũng ko ít các nam sinh tỏ ra bất phục cô ấy đâu ^^
    Cái này thì mình cũng nói đẫy lên rồi, rằng thì là cô Tạ là một tài nữ , cô ấy cũng ko tự nhiên vác mặt đến trường Ni Sơn mà nhờ cậy được dạy học bạn ạ, cô ấy được đích thân hiệu trưởng mời về .
    Hơn nữa, như Ruu nói trong trường cũng có mấy ai phục tài cô ấy đâu >.<
    hình như bạn học tập cách nói của mình nhỉ, hay quá ta. Mình phản biện ở đâu hả bạn, đơn giản chỉ là phân tích nó ra. Thực tình thì chẳng có hình tượng nào gọi là chuẩn xác chỉ đơn giản là bro La rất hợp ngoại hình (nghĩa là giống hệt SB trong phim)
    Cái mình nói ở đây chính là bạn bảo LCT hợp với hình tượng thư sinh.
    Vâng, chính cái hình tượng thư sinh đấy ấy bạn ạ, nếu bạn thắc mắc mời xem lại phần trên mình ko nói nữa.
    Mình ko có ác cảm mà mình cảm thấy ko hợp lí với bối cảnh Trung Hoa xưa còn chi tiết động phòng thì bạn thấy ko hợp lí chỗ nào vậy
    Mình thấy nó chẳng hề hợp với bối cảnh chung của câu chuyện dân gian này, ừ đấy bạn có thể bảo mình rằng hư cấu thì làm gì cần này kia nọ....yêu nhau, lầy nhau là đương nhiên nhưng trong cái xã hội ấy , nam nữ lấy nhau phải có lời của bà mối-có sự đồng ý của cha mẹ .Hai người yêu nhau đến mấy là tự ý vượt rào như thế thì quả là hết nói...cái này có gọi là phản ại truyền thống Trung Hoa xưa???
    mình ko so sánh thời nay với thời xưa. Ý của mình trong câu đó là con trai để tóc con gái thì biến thành con gái hết à. Chả nhẽ ngày xưa ko có con trai để mai hỉ nhi sao
    Bạn tự xem lại dùm
    haiz cứ hỉ nhi là nữ nhầm to rồi bạn ạ bi h có con trai đầu nấm đấy để y kiểu con gái luôn nhé
    Nếu bạn có muốn nói thế, bạn làm ơn nói rõ một chút,riêng mình thì cũng chả phải chuyện đầu tóc nhưng chính bản thân ss Băng nhìn vào người khác cũng bảo là giống con gái rồi.
    @phuonghoat
    Lẽ ra tôi chỉ viết hai câu trên, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn phải viết thêm vài dòng.
    Tôi công nhận cái đoạn văn vàng ngọc của tôi mà bạn dẫn vào đây sẽ làm những người thích bản 2006 khó chịu và cảm thấy đó là một lời chê bai nặng nề.
    Nhưng bạn có nên xét lại cái hoàn cảnh tôi viết ra câu đó? Nói thế nào nhỉ? Mục đích của tôi không phải nhạo báng, khích bác các bạn. Tôi có thể nói vì sao tôi ghét AD-DK lắm chứ, vì cái mặt nặng chình chịch đó đấy... Còn nhận xét về SB-HND, không dám nói đó là lời nói vui, nhưng tôi chẳng có ý châm biếm, cười nhạo.
    Cùng đoạn văn đó, bạn cho vào topic này, ngay trong lúc này, tôi nghĩ sắc thái của nó cũng khác nhau nhiều lắm đấy.
    Vâng, thưa bạn dù là bất kì hoàn cảnh nào-bất cứ nơi đâu.Đó cũng là lời chê bai nặng nề, đúng với bạn nó là lời nói vô thưởng vô phạt nhưng với những người yêu quý Peter-Đổng Khiết họ sẽ nghĩ gì ?
    Và tôi, tôi thấy sắc thái của nó cũng ko khác nhau là mấy đâu bạn .
    Chính bạn đã bảo đội chúng tôi phải dùng lời lẽ nhã nhặn, thế mà bây giờ cũng chính bạn lại bảo với tôi rằng ....xét hoàn cảnh của câu nói đó , có nghĩa là trước mặt mọi người thì nhã nhặn còn sau lưng thì muốn nói gì cũng được phải ko???
    thay đổi nội dung bởi: linh2304089, 21-02-2009 lúc 01:25 AM
    [CENTER][FONT="Times New Roman"][COLOR="DarkOrchid"][B][I]"Khi tất cả những giấc mơ có thể thành hiện thực đã thành hiện thực, con người phải sống như thế nào với những giấc mơ dang dở còn sót lại? "
    ~trích "Mười lăm năm" ~
    [/I][/B][/COLOR][/FONT][/CENTER]

  13. #28
    Tham gia ngày
    Jun 2007
    Địa chỉ
    Bất cứ nơi nào có vợ Pip của tớ
    Bài gởi
    1,040
    Blog Entries
    6

    Mặc Định

    @nth
    bạn có nhớ về bản cũ lắm không. Trường Ni Sơn ở bản cũ là ngôi trường đơn giản nhưng đơn giản lại hay. Nó đơn sơ, giản dị không chau truốt, cầu kì. Trường học xây nên để học chứ đâu phải để ngắm. Còn về bối cảnh bạn không nên so sánh bối cảnh ngày xưa với bây giờ vì nó không hợp. Bạn thử so sánh đất nước VN chúng ta ngày xưa với ngày nay xem, xem nó có khác nhau như trên phim không. Đừng nên so sánh những gì thuộc về thời gian.
    Xem film mà cứ bảo xây lên ko phải để ngắm, thế thì thiên hạ lũ lượt kéo nhau đi xem kịch có lẽ hay hơn .
    Ko nên so sánh bối cảnh ngày xưa với bây giờ vì nó ko hợp, xin hỏi nó ko hợp ở điểm nào???Thưa bạn, mình xin khẳng định thậm chí có nhiều bộ film VN xưa bối cảnh còn đẹp hơn film ngày nay đấy ạ ...Đừng nên so sánh những j thuộc về thời gian , thế thì nền điện ảnh sẽ chả nhích thêm được một tý nào
    Trên đời này có nhiều con thú đội lốt người lắm bạn ạ. VT ác bởi cái tâm của hắn từ trước đã thế. Nếu như không có VT này thì LSB CAD đã sống yên vui hạnh phúc, sinh con đàn cháu đống rồi (bởi SB bị VT hại nên mới chết). Bạn thử xem lại các bộ phim thời xưa như Bao Công chẳng hạn, ko thiếu những kẻ ác như VT đâu. Hình tượng VT hoàn toàn không phải hiếm.
    Bạn làm ơn xem kĩ lại dùm, mình ko hề có một câu nào bảo rằng hình tượng VT là hiếm có.

    @mimosa_love93
    MVT ác không vô lý đâu. Khác với bản 07, MVT ở 99 từ nhỏ đã lớn lên trong gia đình quyền quý, nhung lụa, lại là gia đình có quyền lực, quen đòi gì đc nấy. Đằng này đến người con gái mà hắn yêu thương - thứ mà hắn cho là quan trọng nhất với đời hắn - thì lại không có được. Mọi thứ hắn đều có nhưng thứ quan trọng nhất thì không giành đc. Do đó MVT trở nên ức chế, dẫn đến ước muốn chiếm đoạt Anh Đài bằng đc, dần dần coi điều đó là mục đích của mình, làm mọi thứ để có đc điều đó, bất chấp việc làm của mình tàn ác nhẫn tâm thế nào. Mình cho rằng cái đó là diễn biến tâm lý bình thường, không hề vô lý, càng khong phải "tâm thần tiềm ẩn"
    bạn tự xem lại bài của đội bạn nhá
    bài của bạn nth
    mình không muốn bàn nhiều về vai này nhưng rút cho cùng vẫn thik MVT 99 hơn. 1 MVT nham hiểm, độc ác, không yêu nhưng lại muốn chia rẽ người khác
    hai bạn đang mâu thuẫn nhau đấy ạ >.<
    Anh Đài bỏ cả gia đình theo Sơn Bá, Sơn Bá cũng từ bỏ quan trường, hai người cùng với nhau đi tìm hạnh phúc của riêng mình, đó là tình yêu trốn chạy? Họ chỉ múôn rời xa thế giới ác độc này để được ở bên nhau, đó không đc coi là mối tình cao quý?
    Đây là bài của baby_Vox173
    Theo như mình nhớ thì LSb đâu có từ quan nhỉ.Và bạn nói AD bỏ gia đình theo SB,SB từ quan vậy ra họ là 2 người ích kỉ vì hạnh phúc riêng mà sẵn sàng từ bỏ mọi thứ.SB từ quan thì nhân dân trăm họ để ai lo?SB AD đi học ko để chơi.
    cũng là ý kiến của mình .
    Kịch bản phim có những tình tiết hay. Mỗi tình tiết khi kết thúc đều để lại bài học về "tình yêu, tình bạn, tình thầy trò, mẫu tử, anh em" như bạn nói, nhưng bạn có thấy thế là nhiều quá không, có thấy nó làm loãng phim không, có thấy nó đã làm cho mối tình Lương Chúc bị mờ nhạt đi rất nhiều không? Thậm chí nhiều bài học còn vô lý, không sâu sắc, không thâm thuý (tình huynh đệ kiểu Anh Đài và Sơn Bá ôm nhau trong nhà lửa, chỉ thấy ghê ghê kiểu người đồng tính chứ sâu sắc, thâm thuý thì chịu thua). .
    Mình thì lại ko thấy thế bạn ạ , mình chỉ thấy nó làm đẹp thêm mối tình này.
    Ko lẽ hai người yêu nhau chỉ tồn tại trong cái xã hội độc nhất hai người-ko bạn bè, ko người thân ko gì hết ...thế thì có gọi là hay-là xúc động ???
    bài của christina_duong2512
    Vậy ở ver 09. lúc Anh Đài bị ốm kêu lạnh, Sơn BÁ đã trèo lên giường ôm ANh Đài. rồi AD tỉnh giấc la um sùm lên,khác nào lạy ông tui ở bụi này,ôm người ta còn khen ng ta thơm quá, ax ax.ôm chặt cứng mà nhận hok ra là con gái mới ghê á. khi SB tiễn AD về nhà,có cảnh Sb ôm AD quay vòng vòng --> con trai với nhau mà thế hả?????có ghê ghê hok bạn.
    à con 1 phát hiện nữa, thể loại phim musical hok phải xuất hiện đầu tiên ở Mỹ đâu, mà là ở ver 09 hahaha 2 người tiễn nhau mà hát nguyên bài........ai muốn nghe lại hok ??????? vào đây nha http://www.youtube.com/watch?v=dles_TMWOWk
    Mình ko cần nói gì thêm
    Cảnh phim, trang phục, diễn viên có ngoại hình đẹp không làm nên được thành công của một bộ phim. Người ta xem phim để tìm hiểu về nội dung phim chứ không phải ngắm tranh
    Thế thưa bạn, nếu bộ film đài truyền hình sắp chiếu diễn viên chán như con gián , trang phục y hệt ăn mày , cảnh film sơ sài bạn có xem ko???Mình tin chắc rằng ko dù cái nội dung nó có hay bằng mấy.
    Đừng chụp mũ vô lí như thế , cái đập vào mắt khán giả đầu tiên ko phải là cái cốt truyện hay nội dung film gì đâu.
    Như trên đã nói, anh Đông chỉ có diễn xuất bề nổi. Còn về sâu nội tâm thì không thật.
    Có phiền bạn ko khi mình hỏi lại thêm lần nữa, thế nào là diễn xuất bề nổi và bề chìm hả bạn??
    Mà nếu một diễn viên chỉ diễn được bề chìm ko thôi thì sao???
    Đúng, phim đã nhẹ nhàng hơn. Nhưng mình cũng xin hỏi lại bạn: Bạn có thấy hình tượng Mã Văn Tài ấy chỉ tổ khiến người khác cảm thông hơn cho anh ta, mà quên đi cái cao đẹp của mối tình Lương Chúc không? Bạn có thấy hình ảnh Mã Văn Tài người như thế, vô tình đã làm mất đi cái cao trào của chuyện tình Lương Chúc, mất đi đỉnh điểm của chuyện tình Lương Chúc, khiến nó trở nên nhạt nhẽo, thiếu quyết liệt, thiếu sâu nặng không?
    Ko đâu bạn , bạn thấy ở chỗ nào...dẫn chứng ra dùm mình .
    MVT ở ver 06 đâu phải người hiền lành, hắn cũng có khi hãm hại SB-AD , hắn cũng có lúc vì một cành hoa mà dẫn quân đi tiêu diệt tình địch-hun khói tình địch...v.v..... đầy ra đấy thôi .
    Hai phiên bản hai tạo hình khác nhau. Tuy nhiên mình không thấy phiên bản 99 "cải lương" và "không đa dạng" ở chỗ nào? Cải lương vì quần áo dài lượt thượt ư? Đó là trang phục của người xưa mà bạn. cái khác nhau có lẽ là ở màu sắc thôi, phiên bản cũ dùng màu nóng, phiên bản mới dùng gam lạnh. Coi như cũng bộc lộ luôn cả "trạng thái" của phim: bản 99 quyết liệt hơn, gay cấn hơn, sâu sắc hơn. Bản 07 lạnh lùng hơn, trầm hơn, nhẹ nhàng hơn và cũng bình thường hơn luôn
    Đây 100% là cảm tính của bạn , bạn làm ơn đưa ra cái dẫn chứng về sự liên quan giữa quần áo vs phim ảnh dùm mình đi bạn .
    Sao nhận xét của bạn mâu thuẫn thế? LTB và LCT bị "lệch pha" vì tuổi tác cách xa nhau, trong khi sự thật lên phim Tiểu Băng nhìn trẻ ra rất nhiều và hợp đôi với Sơn Bá .Còn Hà Nhuận Đông và Đổng Khiết không chỉ chiều cao khác nhau, gương mặt cũng khác nhau, nhìn mãi không thấy liên quan gì đến nhau luôn.
    Ủa, bộ gương mặt ko liên wan gì đến nhau thì ko được yêu nhau à???Bạn cũng cảm tính có kém gì đội mình đâu
    Đúng, một vai diễn xuất sắc. Đồng thời cũng là vai diễn đã làm lu mờ luôn cả chuyện tình Lương Chúc vốn là chủ đề của phim. Vai diễn của Trần Quán Lâm thật sự rất ấn tượng, và vì vai diễn, diễn xuất cũng như kịch bản quá tập trung vào anh đến nỗi quên luôn cả tập trung vào chủ đề chính khiến cho mối tình Lương Chúc không đc đẩy lên cao trào, không gây đc xúc động. Mình thắc mắc sao phim không đổi tên thành "Mã Văn Tài" cho rồi. Bonus thêm, nếu Quán Lâm đã hoàn thành xuất sắc vai diễn của anh thì Gia Huy cũng vậy.
    Sao bạn biết nó ko gây được xúc động???Phục tài bạn , bạn quả là một nhà tâm lí học tuyệt vời với kĩ năng của Edward Cullen thấy được trong đầu người khác nghĩ j.
    Các cặp đôi mà bạn kể, mình chỉ thấy có Anh Tề - Lương Ngọc có thể coi là một bài học. Cự Bá - Vương Lan hay Tứ Cửu - Ngân Tâm tình cảm đều nhạt nhoà, khó nhận ra, đôi khi lại khiến người xem khó hiểu (như khi Vương Lan chuyển từ yêu Sơn Bá sang yêu Cự Bá, rất đột ngột và khó hiểu), Tứ Cửu - Ngân Tâm thì nhạt nhoà. Tuy nhiên họ vẫn có vai trò nhất định. Và ngần ấy tuyến nhân vật phụ, không những không giúp tô thắm thêm tình yêu của hai nhân vật chính mà còn làm loãng đi cái nội dung tình yêu ấy nữa.
    Mình ko thấy có gì là ko rõ ràng cả . Khi bên cạnh mình có một người đàn ông yêu mình chân thật như thế bất kì cô gaí bình thường nào cũng phải xúc ộng.Tình cảgm giữa họ ko nồng nàn cháy bỏng mà êm dịu , nhẹ nhàng nó đến từ từ ko gấp gáp có lẽ vì thế mà bạn chưa thể cảm nhận được chăng ???
    Bản mới này đã mang đến cho chúng ta quá nhiều bài học. Nhưng những bài học ấy không nằm trong cùng một cốt truyện thống nhất mà lại chia nhỏ lẻ ra từng phần khác nhau, nhiều tuyến nhân vật khác nhau (đa phần là các nhân vật phụ), chi tiết quá nhiều và gây rối, khiến cho các bài học ấy cũng nằm trong một chuỗi các bài học na ná như nhau, và không cái nào thực sự quá xúc động, quá đáng nhớ.
    Mình ko cảm thấy có gì là rối cả .
    Bài học gì na ná nhau ???
    Bài học về tình yêu trao lầm chỗ của HLN
    Bài học về tình mẫu tử, anh chị em của LPN_CPN_MTT_CAT
    Bài học về sự tự tin ở chính bản thân mình dù mình có xấu xí, có ko đặc biệt.của Tiểu Huệ .
    Bài học về tình đồng môn, tình yêu của SB-AD-VT-CB....
    Còn nhiều, nhiều lắm...chúng na ná nhau sao bạn???Ko hẳn, vì bạn ko hề chủ tâm để ý đến chúng nên ko thấy được j thôi .
    Trang phục đẹp, phong cảnh đẹp... không tạo nên thành công cho một bộ phim đâu bạn ạ. Khán giả có thể mãn nhãn khi thưởng thức những cảnh đẹp ấy, nhưgn nếu nội dung không thu hút thì cảnh đẹp đến mấy người ta vẫn lăn ra ngủ thôi. Hơn nữa, khi xem phim mà không để ý nhân vật, chỉ chú ý bối cảnh, riêng mình thì cảm thấy thế là do diễn viên đã không thể nổi bật chính bản thân mình. Bối cảnh LC 99 không hề thiếu ấn tượng, đẹp thì có thể không mê hồn như ver 07, nhưng mình khẳng định là rất nên thơ. Bạn có còn nhớ lần Anh Đài trong trang phục nữ nhi ở trường Ni Sơn không? Cảnh khi đó rất đẹp, đến bây giờ mình vẫn không thể quên được.
    Thế thì người ta có đi xem một bộ film bối cảnh sơ sài, trang phục như ăn mày ko nhỉ???
    Nếu cô Tạ có thể dạy học ở Ni Sơn thì việc gì Anh Đài phải giả nam đi học? Tình tiết quá vô lý, không hợp với đạo đức lễ giáo phong kiến xưa kia. Thêm vào đó, Tạ Đạo Uẩn vốn nổi tiếgn trong lịch sử về tài năng xuất chúng, thế mà trong bộ phim hình tượng Tạ Đạo Uẩn lại rất vô duyên (xin phép không nhắc lại, mọi người có thể đọc lại nhận xét trong bài biện luận của mình)
    Mời xem lại các bài khác của ình.Mình ko thấy hình ảnh cô Tạ có j là vô duyên cả.
    Đúng, phần sau của bộ phim là sự bi thảm, buồn rầu, tuyệt vọng và nước mắt. Đó là đặc trưng của chuyện tình Lương Chúc, chuyện tình bi thảm sầu muộn, câu chuyện Romeo Juliette của phương Đông. Nhưng nói "không hề thấy chút tia sáng nào của hạnh phúc, của tình yêu" thì mình phản đối, mỗi khi Anh Đài và Sơn Bá được ở bên nhau, đó là hạnh phúc, ánh mắt họ nhìn nhau là ánh mắt hạnh phúc. Còn tình yêu, vậy chứ Anh Đài và Sơn Bá vượt qua bao nhiêu khó khăn để đến với nhau, hi sinh cả tính mạng của mình, bỏ lại cả cuộc sống là vì cái gì? Không lẽ không phải vì tình yêu cao đẹp mà họ dàng cho nhau? Sao có thế nói "không có chút tia sáng nào của tình yêu" được? Tất cả chìm đắm trong cái xã hội ấy, âu cũng là một quan điểm của người làm phim, muốn phản ánh, lên án cái xã hội phong kiến đầy bất công ấy mà thôi.
    Cái này là chính bạn nói , nó thật là mâu thuẫn nhau
    [QUOTE]Đồng ý với bạn là bản phim cũ rất buồn bã, bi thảm và nhiều nước mắt. Nhưng như bạn và mọi người đều biết rồi đấy, chuyện tình Lương Chúc vốn được coi là Romeo - Juliette của phương Đông, mà câu chuyện tình Romeo Juliette bi thảm thế nào thì mình chắc chắn là ai cũng rõ: tình yêu của Romeo và Julliette vốn không có một tia sáng nào, tất cả chỉ là tuyệt vọng. Vì thế kịch bản phim u buồn, nặng nề, thê lương mới thật sự là cái "bản chất" của chuyện tình Lương Chúc, là cái thần, và cũng là thứ mà người ta ghi nhớ về chuyện tình Lương Chúc. Kịch bản phim 99 u buồn, nặng nề, nhưng đã thật sự khắc hoạ đc cái thần của truyền thuyết về câu chuyện tình đầy cảm động này. Vì thế, kịch bản phim 07 "không quá u buồn và nhiều nước mắt", theo mình, lại là một yếu điểm so với phiên bản năm 99. (đấy là chưa kể vì cách làm phim ấy mà bộ phim đã bị nhạt đi rất nhiều).[/QUTE]
    Sao bạn lại nghĩ VT không hề yêu thương Anh Đài? Nếu không yêu thương Anh Đài, sao hắn phải cố gắng trong tuyệt vọng như thế để giành được nàng? Tính cách ích kỷ, đúng, nhưng khi đã giành được Anh Đài từ tay Sơn Bá, nếu giả hắn không yêu Anh Đài, hắn đã giết Anh Đài luôn rồi. Nhưng vì tính con người còn có trong hắn, vì trái tim yêu Anh Đài vẫn còn đó, nên hắn không thể làm vậy, để rồi phát điên khi biết Anh Đài đã dâng hiến tất cả cho Sơn Bá đó thôi. Nếu không phải vì tình yêu, việc gì hắn phải điên như vậy? Giọt nước mắt của Văn Tài ver 07, đúng là "người" hơn, cái này ai cũng đã nhận xét. Nhưng hình tượng hai nhân vật xây dựng khác nhau, nên so sánh cũng khó.
    mình không muốn bàn nhiều về vai này nhưng rút cho cùng vẫn thik MVT 99 hơn. 1 MVT nham hiểm, độc ác, không yêu nhưng lại muốn chia rẽ người khác
    Đội bạn đang tự mâu thuẫn mình đấy .
    Giống với bài của bạn Dark Angel QAnh. Sơn Bá khôgn cần thiết phải to con mới che chở đc cho Anh Đài, mới bảo vệ đc cho trăm họ. Xét cho cùng Sơn Bá cũng chỉ là thư sinh, anh bảo vệ bằng lý lẽ, bằng tài trí, không phải bằng sức. Anh có phải Thần điêu đại hiệp đâu?
    Thưa bạn, mình ko nói to con mình nói khỏe mạnh .
    Và bạn có xem kĩ film ko vậy????Hầu như SB của Peter đều bảo vệ mọi người bằng lí lẽ và tài trí .
    Mình thích anh Đông cười, nhưgn không phải vì bác ái quả cảm hay gì gì cả... Đơn giản vì khi anh ấy cười thì anh ấy trông ... rất đáng yêu. Ánh mắt anh Đông theo mình cảm nhận thì là vô thần, không thấy những đức tính mà bạn nêu ra..
    Bạn thấy vô thần nhưng mình thấy có thần và bạn chẳng có dẫn chứng cụ thể nào biện bạch cho lí luận của bạn hết .
    Giống với các bài khác đã phản biện, Anh Đài của Trần Quán Lâm khiến người ta cảm phục và làm cho người khác quên luôn cả chủ đề chính của phim là chuyện tình Lương Chúc.
    Giống với ý kiến trên.
    "Hắn không yêu Anh Đài hẳn nhiên"? Mình nghĩ bạn sẽ suy nghĩ lại, Văn Tài yêu Anh Đài, nhưgn tình yêu của hắn không được đáp lại đã biến thành thù hận, chứ không phải không yêu. Mỗi một Văn Tài lưu lại một ấn tượng, Văn Tài của Trần QUán Lâm lưu lại ấn tượng về một kẻ si tình nhưng không có đc người mình yêu, kẻ đáng thương. Văn Tài của Gia Huy lưu lại ấn tượng về một kẻ yêu đến mù quáng, yêu mà không được đáp lại, đến nỗi tình yêu biến thành sự hận thù, đến mất hết nhân tính... Vậy mà bạn nói Văn Tài của Gia Huy không đọng lại đc gì sau bộ phim, chỉ là kẻ ác và chấm hế đc sao?
    giống với ý kiến trên
    Đúng, rất xúc động, nhưng bản phim 99 những chi tiết về Lương phu nhân cũng xúc động không kém. Thiếu chi tiết về họ Mã, nhưng về họ Chúc, mình ấn tượng hơn nhiều về hình ảnh Chúc Công Viễn - Chúc lão gia, ban đầu phản đối rồi về sau sẵn sàng hi sinh cho tình yêu của con gái hơn là Chúc phu nhân vô cảm của ver 07.
    Thế nào là vô cảm hả bạn????Bậc cha mẹ nào lại ko muốn con mình được sống trong nhung lụa -phú quý và quyền lực, mẹ AD cũng thế thôi ...
    Bà vô cảm mà bà lo lắng cho AD dù AD trốn nhà đến với SB à?
    Bà vô cảm mà trong những ngày AD tuyệt thực bà cũng tuyệt ko đụng đến hạt cơm nào ?
    ...Thế mà gọi là vô cảm à???
    Bạn làm ơn đưa ra những dẫn chứng về cái sự vô cảm ấy chứ đừng nói suông như thế .
    Bạn nói thiên về cảm tính, chưa có sự phân tích rõ ràng. Ánh mắt anh ấy ra sao, cử chỉ gần gũi thân thương thế nào? Riêng về mình, mình cho rằng anh có nét mặt "ngây ngô lạ kỳ" thì đúng, (tuy hơi giả), nhưng ánh mắt thì không. Ánh mắt thất thần, điểm thất bại trong việc xây dựng hình tượng Lương Sơn Bá ngây ngô của anh Đông.
    Bạn chê đội mình nói suông nhưng bạn ko xem lại chính mình đi .Bạn cũng đang nói suông đấy...
    Hà Nhuận Đông và Đổng Khiết ngoài đời đâu có yêu nhau? Mà nếu điều đó áp dụng vào phim đi nữa, thì mình cũng thấy tình yêu của hai người nhìn chung chỉ dừng lại ở chừng mực nào đó thôi, không thể nhiều như trong bản phim 99. Sơn Bá của Nhuận Đông thể hiện tình yêu với Anh Đài không tốt, có lẽ một phần do ánh mắt thất thần của anh. Đổng Khiết khá hơn, nhưng cũng không gây ấn tượng sâu sắc như Tiểu Băng đã làm được.
    Xin lỗi, bạn cứ có chi tiết ánh mắt thất thần nói đi nói lại.Xin cho mình hỏi...dẫn chứng ở đâu ạ >.<
    Ấn tượng đó...tức là ấn tượng với riêng bạn phải ko???Nếu ko xin bạn đưa mình dẫn chứng .Bạn rất thích đòi hỏi dẫn chứng từ người khác nhưng bản thân bạn lại chẳng đưa ra dẫn chứng nào đáng xác thực .
    [CENTER][FONT="Times New Roman"][COLOR="DarkOrchid"][B][I]"Khi tất cả những giấc mơ có thể thành hiện thực đã thành hiện thực, con người phải sống như thế nào với những giấc mơ dang dở còn sót lại? "
    ~trích "Mười lăm năm" ~
    [/I][/B][/COLOR][/FONT][/CENTER]

  14. #29
    Tham gia ngày
    Jun 2007
    Địa chỉ
    Bất cứ nơi nào có vợ Pip của tớ
    Bài gởi
    1,040
    Blog Entries
    6

    Mặc Định

    @trangvic
    Ở đây tôi chỉ nói đến sự cọc cạch về ngoại hình, không nói đến diễn xuất. Còn trong phim, không phải LTB át LCT mà LSB là đại huynh, chín chắn hơn CAĐ. CAĐ dưới hình hài của nam nhi khá nghịch ngợm và hành động có phần bốc đồng, sốc nổi, nếu như tính tình của SB cũng như vậy thì liệu mọi người có còn muốn xem phim ko? Trong phim, SB và AĐ giống như 2 mảnh ghép hoàn toàn khác nhau, hoàn cảnh gia đình, địa vị, đến tính tình, nhưng chính 2 mảnh ghép đó lại là 2 nửa hoàn hảo dành cho nhau, giống như 2 người tuy không có nhiều điểm tương đồng mà vẫn có thể bù trừ cho nhau vậy. Nên nhớ răng hai mảnh ghép giống hệt nhau không thể nào ghép lại được với nhau.
    Thế thưa bạn, mình ko thấy Sb của Peter có điểm nào là bốc đồng sốc nổi hay ko chín chắn gì cả.SB và AD trong ver06 ko hề giống nhau.

    Việc nâng tầm người phụ nữ lên ngang hàng với nam nhi là một phá cách táo bạo, đúng thế, nhưng nếu như trong cái xã hội mà phụ nữ cũng có thể đường đường chính chính đến trường dạy học, thì tại sao một nữ nhi như AĐ lại không thể đường đường chính chính đi học mà lại phải cải trang thành nam nhi?
    Sao bạn lại so sánh cô Tạ với AD, cô Tạ là một phụ nữ xuất chúng , cháu gái của tể tướng một trong thập đại mĩ nhân nổi tiếng của lịch sử Trung Hoa . Còn AD là Cửu tiểu thư cành vàng lá ngọc của Chúc gia thôi, so về xuất thân thì AD đã thua một bước so với cô Tạ rồi.
    Trích bài Ruudy
    Nàng là người phụ nữ được cùng xướng danh với Mạnh Hạo Nhiên - Thịnh Đường, công khai đàm luận Huyền học với danh sĩ đương thời, là người dạy dỗ Vương Hiến chi về phép biện luận, là một nhà thư pháp danh tiếng, đồng thời cũng là một mỹ nhân nhan sắc hơn người.

    Làm vợ họ Vương, Tạ Đạo Uẩn thường thay chồng tiếp khách văn chương, đàm luận thi phú. Nàng tỏ ra là người hoạt bát, thông suốt nhiều vấn đề, lập luận vững chắc làm nhiều tay danh sĩ đương thời phải phục.
    Những cảnh ở trường học đúng là rất nhẹ nhàng, nhưng chính điều đó lại không gây ấn tượng với người xem. Thế giới học trò vốn muôn màu muôn vẻ, nhưng khi nó hiện lên trong bản mới ,tôi lại không cảm nhận được nét tinh nghịch và đáng yêu của tuổi học trò như trong bản cũ mà trái lại còn thấy tình tiết trôi qua một cách quá chậm chạp và nhàm chán.
    Sao bạn biết nó ko gây ấn tượng với người xem???
    Bạn ko cảm nhận được nhưng mình cảm nhận được, bạn làm ơn cho dùm mình dẫn chứng đi ạ >.<
    2 câu đầu của bạn đã tự mâu thuẫn với nhau rồi đó, bạn vừa nói "phần đầu vui" rồi lại kết luận được ngay rằng không hề thấy chút tia sáng nào của hạnh phúc, của tình yêu". Sao lại không thấy tia sáng nào của hạnh phúc, của tình yêu vậy bạn?
    trích bài của Mimosa_love93
    Đồng ý với bạn là bản phim cũ rất buồn bã, bi thảm và nhiều nước mắt. Nhưng như bạn và mọi người đều biết rồi đấy, chuyện tình Lương Chúc vốn được coi là Romeo - Juliette của phương Đông, mà câu chuyện tình Romeo Juliette bi thảm thế nào thì mình chắc chắn là ai cũng rõ: tình yêu của Romeo và Julliette vốn không có một tia sáng nào, tất cả chỉ là tuyệt vọng. Vì thế kịch bản phim u buồn, nặng nề, thê lương mới thật sự là cái "bản chất" của chuyện tình Lương Chúc, là cái thần, và cũng là thứ mà người ta ghi nhớ về chuyện tình Lương Chúc. Kịch bản phim 99 u buồn, nặng nề, nhưng đã thật sự khắc hoạ đc cái thần của truyền thuyết về câu chuyện tình đầy cảm động này. Vì thế, kịch bản phim 07 "không quá u buồn và nhiều nước mắt", theo mình, lại là một yếu điểm so với phiên bản năm 99. (đấy là chưa kể vì cách làm phim ấy mà bộ phim đã bị nhạt đi rất nhiều)..
    Đây là đội bạn nói, ko phải mình
    Còn tuyến nhân vật phụ ở bản mới thì không để lại mấy ấn tượng vì tính cách nhàn nhạt, thiếu tính chân thực
    bạn chẳng có một căn cứ nào khi nói câu này cả
    [CENTER][FONT="Times New Roman"][COLOR="DarkOrchid"][B][I]"Khi tất cả những giấc mơ có thể thành hiện thực đã thành hiện thực, con người phải sống như thế nào với những giấc mơ dang dở còn sót lại? "
    ~trích "Mười lăm năm" ~
    [/I][/B][/COLOR][/FONT][/CENTER]

  15. #30

    Mặc Định

    Trích Nguyên văn bởi linh2304089 View Post
    @phuonghoat
    Vâng, thưa bạn dù là bất kì hoàn cảnh nào-bất cứ nơi đâu.Đó cũng là lời chê bai nặng nề, đúng với bạn nó là lời nói vô thưởng vô phạt nhưng với những người yêu quý Peter-Đổng Khiết họ sẽ nghĩ gì ?
    Và tôi, tôi thấy sắc thái của nó cũng ko khác nhau là mấy đâu bạn .
    Chính bạn đã bảo đội chúng tôi phải dùng lời lẽ nhã nhặn, thế mà bây giờ cũng chính bạn lại bảo với tôi rằng ....xét hoàn cảnh của câu nói đó , có nghĩa là trước mặt mọi người thì nhã nhặn còn sau lưng thì muốn nói gì cũng được phải ko???
    Tôi chẳng muốn viết nhiều về những vấn đề không thực sự cần thiết cho cái topic này, nhưng không nói không được.
    Sao bạn cứ phải mang cái từ nhã nhặn của tôi ra để áp khuôn trong mọi trường hợp thế? Ý tôi là các bạn cần phải nhã nhặn cả trước mặt và sau lưng đội 1999 hả? Các bạn biết chê bai, tôi cũng biết chê bai. Nhưng khi ta nói thẳng vào mặt nhau, ta hạn chế nóng giận, tức tối được là tốt. Ý tôi đơn giản vậy thôi. Thế mà bạn phải cất công đi tìm cho bằng được cái lời nói "sau lưng" "vô thưởng vô phạt" đấy, rồi bê vào đây để phán xét. Nếu bạn đã có thành kiến đến thế thì tôi cũng chẳng còn gì để nói thêm với bạn nữa.
    [CENTER][/CENTER]

Trang 2/7 Trang ĐầuTrang Đầu 123456 ... Trang CuốiTrang Cuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Đánh Dấu

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền tạo chủ đề mới
  • Bạn không được quyền gửi bài trả lời
  • Bạn không được quyền gửi tập tin đính kèm
  • Bạn không được quyền chỉnh sửa bài viết
  •