kết quả từ 166 tới 180 trên 201
-
16-04-2012, 03:09 PM #166
Dạo này đang xem phim khác nên bẵng anh già đi một tí
Thật là mình cũng thấy sợ cái kiểu xem phim của mình, toàn mỗi phim nhặt nhạnh một tí, mỗi phim xem một tí
Thỉnh thoảng có xem lại OB/GYN vì bên kites.vn đang làm Vietsub, mình cũng hay chui sang hóng xem đã ra tập mới chưa để còn down. Mặc dù xem Engsub vẫn hiểu nhưng mà vẫn khoái đón xem người ta dịch lại như thế nào. Trước mắt đã xem 9 tập Vietsub và vẫn không ưng một số chỗ, vì dịch không được cá tính lắm. Nhưng được cái những vấn đề chuyên môn liên quan đến ngành y thì cũng đã giúp mình hiểu thêm nhiều. Thực ra xem kĩ lại rồi thì lại thấy phim cũng không có gì nhiều để mà bình luận, dù phim có nhiều nhân vật, nhiều câu chuyện.
Hôm nay post thêm 1 bộ ảnh nữa vậy. Bộ này mình thấy đẹp, tiêc là chưa tìm đủ. GJW trong ảnh nhìn cũng trẻ

Spoiler:Chả biết kí gì
-
18-04-2012, 10:54 PM #167
Hí hí, đúng là trời chiều lòng người
Hôm nay bắt gặp OB&GY bên HiTV, tuy là bản lồng tiếng (mà mình thì không thích lồng tiếng) nhưng mà vẫn thấy phấn khích lắm
Thế là được ngắm anh thịt ba chỉ trên tivi chứ không phải ôm máy tính cho đau mắt mỏi lưng nữa 
Kiếm được 3 cái ảnh Go Joo Won đi dự và nhận giải ở Lễ trao giải nào đó. Thấy ảnh ghi là năm 2006 vậy chắc đây là hình GJW nhận giải Photogenic Award tại Liên hoan Nghệ thuật HQ lần thứ 7

Spoiler:thay đổi nội dung bởi: ai_haibara, 18-04-2012 lúc 10:57 PM
Chả biết kí gì
-
20-04-2012, 08:46 PM #168
Lâu lâu không search tin vì nghĩ Go Joo Won đi nghĩa vụ thì đào đâu cho ra tin tức, thế mà hôm nay lướt mạng tình cờ đọc được cái tin động trời về vụ scandal ở công ty quản lý của anh. Sao mà GJW xui thế nhỉ, hết vướng kiện tụng với thằng Haha Entertainment, vừa giải quyết xong đầu năm ngoái thì sang đến năm nay lại đến Open World Entertaiment vướng phải bê bối lạm dụng tình dục. Tuy là có vẻ GJW không liên can gì, nhưng việc công ty dính scandal thì hình ảnh nghệ sĩ trực thuộc công ty cũng ít nhiều bị ảnh hưởng

Link
Cơ mà đọc báo Việt Nam công nhận bực mình, có mỗi cái tên của Go Joo Won mà báo nào cũng viết sai. Viết là "Go Joo Won", "Ko Joo Won" hay "Go Ju Won" đều được cả, thế mà báo nào báo nấy cứ "Goo Joo Won", không thì lại "Ko Ji Won", đã thế lại còn sao chép của nhau, chỉ có nội dung xào nấu lên một tí còn tên sai thì vẫn giữ nguyên. Xong xuôi thì bày đặt ghi tên tác giả ở dưới, thòng theo chú thích là dịch theo một tờ báo nước ngoài nào đấy, ra vẻ ta đây cũng đọc và dịch từ báo này báo nọ. Nhưng mà mấy trang tin tiếng Anh có chỗ nào viết sai tên của Go Joo Won đâu. Đọc mà bực hết cả mình
Chả biết kí gì
-
24-04-2012, 09:59 PM #169
Mất 2 buổi để lướt hết phim Punch (Định mệnh nghiệt ngã - 2003). Đây là bộ phim đầu tiên của Go Joo Won sau 2 năm bước vào làng giải trí. Phim này có sự tham gia của Joo Jin Mo, Shin Min Ah, So Yi Hyun, Kim Bin Woo... Nhiều trong số các diễn viên khi đó chưa có tiếng tăm gì nhưng cho đến nay thì đều đã nổi tiếng cả. Dù xem lướt phim này thôi nhưng mình lại cực thích nhân vật Seo Ji Soo của Kim Bin Woo, xinh một cách rất cá tính, nhìn vào đã thấy là nhân vật nữ mạnh mẽ, có những điểm tốt và điểm xấu rất... cuốn hút
Tóm lại là thích hơn nhân vật của Shin Min Ah, tuy là đánh đấm thùm thụp đấy nhưng cá tính thì cũng thuộc dạng điển hình, đã thấy nhiều rồi. Phim từ năm 2003 nên cảm thấy cốt truyện không có gì mới lạ, nhất là phim có những màn tình cảm mà mình từng thấy rất nhiều trong các phim khác: 2 nhân vật chính yêu nhau, xen vào giữa là một cô nàng xấu xa, ích kỉ (So Yi Hyun đóng) và một anh chàng đẹp trai tốt bụng khác (Sung Si Kyung đóng). Vì lý do gì đó 2 nhân vật chính không đến được với nhau. Nhân vật nữ đi cùng anh chàng kia và suýt nữa thì làm đám cưới, nhưng rồi lại bỏ chạy đến bên người yêu của mình. Nói chung là diễn biến phim dễ đoán. Nhưng xét phim vào thời điểm đó (2003) thì vẫn là kịch bản chấp nhận được. Phim khai thác đề tài môn thể thao boxing cũng tương đối lạ, dù các màn boxing thì khán giả đều có thể đoán trước người chiến thắng 

Giới thiệu vai diễn của Go Joo Won (toàn tiếng Hàn, không hiểu)
Đây là phim đầu tay của Go Joo Won nên anh chỉ nhận một vai phụ là Yoon Pyo - một anh chàng lầm lì, ít nói, mang trong mình nổi khổ tâm, thất vọng vì người mẹ quyết tâm li dị để đến với một người đàn ông khác. Cũng may mắn cho GJW bởi tuy Yoon Pyo là vai phụ nhưng vẫn có câu chuyện riêng về số phận và tình yêu nên khi xem GJW diễn vai này mình không có cảm giác nhạt nhẽo. Xem phim này mới thấy diễn xuất sau này của GJW thực sự rất tiến bộ. Sự tiến bộ có thể thấy ngay ở phim Land (Đất) - phim TH ngay sau đó của GJW. Ảnh của GJW trong Punch không nhiều, chất lượng cũng không cao nên mình post một vài tấm gọi là minh họa thôi.
Nguồn: baidu

Xem rồi mới nhận ra là GJW thật có duyên với các nữ diễn viên đóng vai bà mẹ trong The Bizarre Bunch, bởi lẽ mẹ của Yoon Pyo trong Punch là do Kim Hye Ok đóng (bác này đóng vai Choi Yoo Jin - mẹ Lee Hae In trong The Bizarre Bunch). Mà còn chưa kể Ahn Suk Hwan (đóng bố Hae In) cũng trở thành bố vợ tương lai của GJW trong phim này
Nói về nhân vật Yoon Pyo của GJW thì ấn tượng mạnh nhất phải là cực kì ít nói. Anh chàng này xuất hiện ở tập 3 thì từ đó đến giữa tập 6 mới thấy anh này nói thêm được một câu (không phải vì xuất hiện ít, trái lại những tập này thường xuyên thấy mặt Yoon Pyo). Yoon Pyo cùng nhiều người khác là thành viên của CLB boxing, hàng ngày tập luyện ở đó. Con gái ông chủ CLB là Bong Mi Ra thích Yoon Pyo từ cái nhìn đầu tiên và thường xuyên đứng từ xa ngắm Yoon Pyo tập luyện, thậm chí cố tình "chăm chỉ" đi lau dọn cửa kính để có cớ được nhìn thấy Yoon Pyo, rồi xuýt xoa khen sao lại đẹp trai thế. Mặc dù mình đồng ý với bạn Mi Ra này về khoản đẹp trai của Yoon Pyo (
) nhưng mình lại đặc biệt dị ứng với mấy nhân vật có cá tính kiểu như cô này: ẽo ợt, nhõng nhẽo, nhiều chuyện (hay lục đồ của Yoon Pyo, thậm chí trộm đồ của anh). Thực ra cũng không có gì là xấu vì Mi Ra muốn giúp đỡ Yoon Pyo và mẹ của anh hàn gắn với nhau nhưng mình vẫn không làm sao để có thiện cảm với bạn này. Những trò đó của Mi Ra ban đầu làm cho Yoon Pyo rất tức giận, nhưng rồi khi nhận ra tình cảm chân thành của Mi Ra và việc cô thật lòng giúp đỡ mình thì Yoon Pyo cũng đã mủi lòng (và quan trọng là đã chịu nói chuyện
).
Đấy là mình tóm tắt câu chuyện của Yoon Pyo như vậy, còn thực ra ở một số chỗ còn có những tình tiết cụ thể hơn, phải xem phim mới biết, chứ kể ra thì mình dễ lậm lắm, lại lan man tả đủ thứ. Mình chỉ xin tả cảnh đầu tiên Mi Ra gặp Yoon Pyo: nàng đang phơi quần áo trên sân thượng của CLB, chợt thấy chàng áo trắng tinh khôi đang đứng nhìn về xa xăm và mắng nhiếc một ai đó qua điện thoại. Thấy chàng rơi nước mắt là nàng đem lòng yêu ngay. Hôm đó câu cuối cùng chàng nói với nàng là: "Mong cô coi như chưa nhìn thấy gì cả". Từ đó cứ cầm trong tay vật gì của Yoon Pyo, từ một cái áo hay đôi tất của chàng là nàng mân mê, ôm ấp ghê lắm. Thậm chí tờ giấy chàng thấm máu trong lúc thi đấu trên võ đài cũng được nàng nhặt lại, cho vào một cái hộp để giữ bên mình
Nhưng cũng sau hôm ở trên sân thượng, chàng chẳng nói một câu nào với nàng (và cũng chẳng nói câu nào với ai). Mãi đến khi CLB thắng giải, rủ nhau đi karaoke thì nàng mới được nghe chàng hát. Nàng buột miệng nói bài hát có giai điệu buồn, động chạm đến nỗi đau của chàng nên chàng bỏ đi. Nàng chạy theo xin lỗi thì bị chàng đáp lại: "Anh không giận em đâu, vậy nên em đừng đi theo anh nữa". Cứ mỗi lần bị chàng đối xử lạnh lùng là nàng lại khóc nhè. Cái mình không thích nhất ở nàng Mi Ra này là lẽo đẽo theo đuôi người khác, làm người ta khó chịu rồi thì mình khóc. Nhân vật tốt thì có tốt nhưng đảm bảo ai cũng thấy phiền. Thật lòng là mình không thấy Yoon Pyo và Mi Ra hợp nhau. Người trầm mặc, lạnh lùng, đa sầu như Yoon Pyo đương nhiên cần một cô gái vui vẻ, hiểu chuyện để có thể đồng cảm và sưởi ấm trái tim anh. Nhưng một cô gái như Mi Ra, vui tươi thì có nhưng hiểu chuyện thì không. Trong phim có lẽ cũng vì đôi này là vai phụ nên biên kịch không chăm chút, thành ra diễn biến tình cảm giữa đôi bên hơi bị đơn giản quá.
Đây là phim đầu tay của GJW nên không tránh khỏi diễn xuất đôi lúc còn cứng và bị cường điệu. Bù lại xem GJW đánh đấm rất chất và gương mặt anh cũng có đủ chất lì lợm để diễn vai này. Ánh mắt của Yoon Pyo nhìn những người khác đôi lúc cũng rất khó hiểu, nhưng với nhân vật cả ngày không nói lấy một câu thì "ánh mắt khó hiểu" đó cũng lại là chuyện dễ hiểu. Trong phim này GJW ăn mặc nhìn cũng rất bụi, tóm lại là phù hợp với nhân vật. Tóc tai ban đầu hơi dài, nhưng về sau cắt ngắn đi nhìn rất đẹp.
Cả phim mình đếm được Yoon Pyo cười không quá 3 lần. Tuy không phải là nhân vật chính nhưng với việc nhân vật có cá tính dễ gây ấn tượng, cộng thêm gương mặt đẹp trai KHÔNG theo kiểu Hàn Quốc nên GJW mới có được bước chạy đà để thành công hơn trong những phim sau đó.

Nguồn ảnh: cafe.daum.net/starjuwonthay đổi nội dung bởi: ai_haibara, 31-05-2012 lúc 11:24 AM
Chả biết kí gì
-
26-04-2012, 10:32 PM #170
Dạo này báo chí xôn xao về những góc khuất trong làng giải trí Hàn quá. Không biết có tin được không, có báo còn đưa ra số liệu là cứ 5 diễn viên Hàn thì lại có 1 người phải đánh đổi thân xác để đạt được thành công trong sự nghiệp
Rồi thì 8/10 công ty giải trí ở Hàn Quốc xảy ra chuyện lạm dụng tình dục đối với các học viên và nghệ sĩ trực thuộc công ty... Tóm lại là mọi thứ rất u ám và có vẻ còn nhiều điều đen tối chưa được đưa ra ánh sáng
Go Joo Won gia nhập Open World Entertainment năm 2009 và đến cuối 2010 thì nhập ngũ. Trong hơn một năm đó, GJW cũng hay tham dự các chương trình không ở Seoul (đóng OB/GY, đi Canada quay Let's go Dream Team, quay Kim Soo Ro...) nên mong là anh hoàn toàn không dính dáng gì đến vụ việc ở công ty quản lý. GJW cũng là diễn viên chủ lực của Open World cùng với Shin Ji Soo nên chắc cũng khó bị lôi kéo vào những vụ việc đánh đổi danh tiếng như thế này. Hơn nữa, có vẻ GJW đã chuẩn bị cho mình một nền tảng kiến thức vững chắc để một khi sự nghiệp ở làng giải trí không còn thuận lợi, anh cũng vẫn có thể có hướng đi riêng, chứ không phải cố sống cố chết, bằng mọi giá tìm chỗ đứng trong làng giải trí như nhiều diễn viên hay ca sĩ Hàn khác. Có tấm bằng thạc sĩ thì cũng chẳng còn phải lo gì về chuyện tiền tài. Anh cũng có tiềm năng làm CEO để mở một công ty giải trí riêng vì tốt nghiệp kinh tế, lại thừa hiểu làng giải trí
Post thêm bộ ảnh nữa của GJW, cùng 1 bộ với tấm hình hiện tại trong profile ở trang 1. Chắc mấy hôm tới mình phải sửa lại cái profile này vì phát hiện ra GJW còn tham dự một tập Star King trước khi nhập ngũ, và mình cũng quên béng cái mục CF của anh
Ngoài ra còn một số thông tin cần sửa lại và bổ sung nữa.
Nguồn: baidu


Spoiler:
Thích GJW chụp ảnh đơn giản kiểu này
thay đổi nội dung bởi: ai_haibara, 14-06-2012 lúc 08:57 PM
Chả biết kí gì
-
30-04-2012, 10:21 PM #171
Tìm được mấy cái ảnh, hình như là chụp ở bệnh viện nơi Go Joo Won đi kiểm tra mắt. Chả hiểu tiếng Hàn xẻng, đem ra Gu gồ Translate thấy loáng thoáng cái gì mà kính áp tròng, không lẽ anh đeo kính áp tròng

Mà thấy lạ là phía trên bài viết ghi là bài đăng ngày 19/1/2012, rõ ràng là GJW vẫn đang nhập ngũ cơ mà, thế mà lại thấy tóc dài
Chắc có khi chụp trước khi nhập ngũ mãi rồi mới đăng. Thấy bệnh viện này có vẻ cũng đón nhiều nhân vật có tiếng đến khám và chữa bệnh.
Nguồn: iloveeyecom.tistory.com
Nghệ sĩ đến bệnh viện, kiểu gì cũng phải chụp với nhân viên, bác sỹ 1 nhát mới được...

Spoiler:
Bổ sung thêm cái clip của bệnh viện này trên youtube. Ngày đăng là 20/1/2012, rốt cục đây là ảnh mới hay ảnh cũ nhỉ
chả hiểu nổi nữa 
thay đổi nội dung bởi: ai_haibara, 04-05-2012 lúc 09:59 AM
Chả biết kí gì
-
02-05-2012, 10:57 PM #172
Kết quả của việc ngồi nghịch Photoshop buổi trưa ngày hôm qua


Spoiler:
Nói chung là còn vụng nhưng mà nghịch khoái quá nên cứ làm
thay đổi nội dung bởi: ai_haibara, 04-05-2012 lúc 09:55 AM
Chả biết kí gì
-
03-05-2012, 08:49 PM #173
Trời ơi, mình đến chết với mấy anh chị viết báo ở Việt Nam mất thôi

http://www.zing.vn/news/nhac-chau-a/...e/a247839.html
Cho nguyên 1 câu rất hoành tráng là "Nam diễn viên Ko Joo Won từng là "gà" của lò đào tạo nghệ sĩ Open World đang điêu đứng vì những tố cáo về scandal tình dục đối với học viên", không biết nên khóc hay nên cười nữa
Chém gió thôi rồi =.= Thứ nhất là KJW không phải "từng là" mà "vẫn đang là" người của Open World. Thứ hai, KJW chỉ thuộc quản lý của Open World chứ không phải là do công ty này đào tạo ra (khoản đào tạo có lẽ thuộc về HaHa Entertainment). Và thứ 3, trong số các nghệ sĩ có tiếng của công ty này thì KJW chắc chắn là người có ít khả năng liên quan đến vụ scandal lần này nhất, do mới đến Open World được hơn 1 năm thì đã nhập ngũ, đến nay vẫn chưa về 
---------------
888 thêm một tí, còn rất nhiều trang có các bức ảnh của Go Joo Won mà mình vẫn chưa post lên đây, nhưng những trang đó lại không cho copy ảnh. Ví dụ như trên cyworld của anh: http://www.cyworld.com/joowon1016 (link đó không hiểu sao không vào được, mình phải vào bằng đường này: http://minihp.cyworld.com/pims/main/...p?tid=62630087) hoặc Naver... Chắc nó bắt mình phải đăng kí mới được, nhưng khổ nỗi mình chả hiểu tiếng Hàn nên đành chịu.
Các diễn viên, ca sĩ Hàn thường có cả Twitter hoặc Facebook (mình thấy họ hay dùng Twitter hơn) nhưng GJW thì lại không thích dùng Twitter. Anh nói không có hứng với mấy trang mạng xã hội lớn, bởi thế nên chỉ trung thành với cái cyworld bé xíu của anh.
Có mấy tấm này mình lục lọi mãi mới moi được ra, từ sports.hanhooki.com. Chính là stocks của mấy tấm PTS trên kia.


thay đổi nội dung bởi: ai_haibara, 04-05-2012 lúc 09:56 AM
Chả biết kí gì
-
10-05-2012, 12:23 AM #174
HCTV Phụ nữ đang chiếu lại Những nàng công chúa nổi tiếng, 21h hàng ngày, mỗi ngày 2 tập. Nhà không có kênh này nên hôm nay mới mò lên mạng xem online, may quá hôm nay nó chiếu đúng tập 23, 24 mà mình không có trong máy. Càng xem càng thấy hay. Cái phim này đúng là chỉ có bạn Yeon Ha Nam là hơi bị thần tượng hóa, còn lại ở nhân vật nào mình cũng thấy có chút gì đó của mình, của bố mẹ mình và cả bạn bè mình ở trong đó. Go Joo Won chuyên đóng vai hiền thì ai cũng biết, cơ mà cứ lần nào trong phim được nghe ai đó khen nhân vật của anh là hiền lành, thật thà là mình thích lắm
Chả hiểu sao lại thế nữa
. "Thằng Il Han nhà tôi tính nó hiền lành, thật thà, nó suy nghĩ rất sâu sắc, nó không muốn làm mếch lòng ai, có tức giận thì cũng chịu đựng một mình". Chắc cũng vì cái tính đấy mà nhiều người bảo Il Han là nhu nhược, chứ mình thì chả thấy nhu nhược tí nào. Mấy lần Mi Chil đi chơi với bạn trai trước kia, Il Han không cấm đoán đâu nhưng khó chịu ra mặt, lại còn gằn với Mi Chil là "anh có hẹn với em trước, em không được đi"
. Đàn ông người ta có lòng tự trọng thì mới thế. Có ai thấy người yêu mình đi với người khác mà không khó chịu đâu? Cam tâm tình nguyện phục tùng người ta mới là yếu đuối, nhu nhược.
Mà hôm nay xem cái đoạn Il Han cãi nhau với cậu rồi lỡ nói mấy câu làm cậu đau lòng, cãi xong rồi mới thấy mình tệ, mình có lỗi nhưng lại không muốn xin lỗi... sao mà giống mình thế
Mấy lần mình cũng to tiếng với mẹ, cũng có tâm trạng kiểu này nên xem trong phim thấy dễ chịu lắm, cứ như là người ta diễn lại hoàn cảnh của chính mình rồi bày ra cho mình thấy tâm trạng của tất cả người trong cuộc và vẽ cho mình một cách tháo gỡ ấy 
Xem mấy tập đầu đúng là Mi Chil đáng ghét thật. Nhân vật Mi Chil và Il Han đều khiến khán giả hiểu lầm mất một thời gian. Il Han thì bị hiểu lầm là "dại gái"
Xem xong mấy tập đầu ai cũng nghĩ là Il Han si mê Mi Chil vì nhan sắc, xong lẽo đẽo theo đuổi Mi Chil, lại còn bị xỏ mũi bao nhiêu lần cũng không chừa, có ai ngờ Il Han yêu Mi Chil từ 10 năm trước. Mi Chil thì còn tệ hơn nữa, đến phân nửa phim khán giả mới hiểu nỗi khổ tâm của Mi Chil để thay đổi cách nhìn về cô. Cơ mà hiếm khi nào mình xem phim mà lại không có sở thích theo số đông thế này. Nhìn cái topic phim bên box TH toàn thấy fans Ha Nam - Seol Chil 
Còn một cảnh nữa mình rất tâm đắc trong phim này, đó là cảnh Il Han và Seol Chil bên bờ biển. Il Han hỏi Seol Chil: "SC à! Để mình ôm cậu một lần nhé!". Lúc đầu mình còn sợ là Il Han chuyển sang yêu SC thì chết, tại chả hiểu sao đạo diễn lại lồng cái nhạc Dan Han Sa Ram vào
Xem lại nhiều lần mới nhìn ra cái cảm giác lúc đó của Il Han: cái cảm giác thấy mình có lỗi, thấy mình mắc nợ người khác quá nhiều và muốn bù đắp cho người đó. Dù một cái ôm là không đủ, thậm chí càng khiến SC đau lòng (Il Han thật là ngốc quá
) nhưng đó là cái cảm giác mà bất cứ người nào có tấm lòng sẽ đều có. Cả cái hành động ngốc nghếch sau đó của Il Han là chia tay Mi Chil nữa. Trước đọc được một bạn viết là không hiểu Il Han làm thế (chia tay MC) thì được cái gì, đằng nào cũng chả đến với SC rồi phán Il Han là ích kỉ. Thực ra Il Han cũng đau lòng lắm chứ, nhưng anh nghĩ làm như thế thì anh sẽ được thanh thản. Hai chị em cùng có tình cảm, là ai đứng giữa cũng sẽ có cảm giác khó xử. Il Han cho rằng không đến với ai trong 2 chị em thì anh sẽ rũ bỏ được cái khó xử đó, sẽ rũ bỏ được cái cảm giác mắc nợ với SC. Nhưng Il Han không ngờ rằng MC yêu anh nhiều đến thế, bị anh làm tổn thương nhiều đến thế. Tất cả những cảm xúc này, phải trải qua ít nhiều, hoặc chí ít là hay đọc, hay nghe thì mới có thể hiểu phần nào. Cũng không khó hiểu vì sao các bạn trẻ lại thích anh hạ sĩ Yeon nhiều hơn. Thực tế thì Yeon Ha Nam ít phải đối diện với những vấn đề khó xử như Il Han nên nhân vật rất toàn diện, chẳng có gì để chê cả.
thay đổi nội dung bởi: ai_haibara, 10-05-2012 lúc 12:25 AM
Chả biết kí gì
-
12-05-2012, 06:26 AM #175
Tham quan phim trường
- Tham gia ngày
- May 2012
- Bài gởi
- 1
co ai cap nhat thong tin moi nao ve ko joo won khg , up len nhe

-
12-05-2012, 08:52 PM #176
Lần sau nhớ post bài có dấu bạn nhé!
Go Joo Won nhập ngũ từ tháng 11/2010 rồi nên thời gian này không có tin tức gì đâu bạn ạ
Phải đến tháng 11 năm nay khi anh quay về thì chắc chắn sẽ có tin.
Thời gian này nếu có tin gì liên quan đến GJW thì chỉ có vụ scandal ở công ty quản lý của anh thôi. Vụ này đáng để theo dõi bởi khi mà bê bối bị phát giác, hình ảnh công ty bị ảnh hưởng nghiêm trọng, giám đốc bị đi tù... thì rất khó để công ty này có thể vớt lại hình ảnh như trước kia, thậm chí có nguy cơ phá sản. Mà một khi phá sản thì các nghệ sĩ đương nhiên phải đi tìm nhà mới. Hợp đồng của GJW kí với Open World chỉ có 4 năm thôi thì phải, không biết có tính cả 2 năm nhập ngũ không, chứ nếu tính thì khi xuất ngũ GJW cũng sẽ phải kí hợp đồng với một công ty khác. Cái này cũng đáng để theo dõi.Chả biết kí gì
-
16-05-2012, 04:42 PM #177
Một bộ ảnh từ năm 2006 của Go Joo Won. Ảnh cũng đã cũ nên mình không tìm được những tấm hình có chất lượng cao. GJW chụp bộ ảnh này trong thời gian đóng Những Nàng Công Chúa Nổi Tiếng. Mấy bộ ảnh ngoài trời kiểu như thế này của GJW có vẻ toàn được chụp trong giai đoạn 2005-2006, thấy anh chụp rất nhiều. Về sau này thì nhiều ảnh PTS hơn (anh già rồi, da xấu rồi chăng?
Chắc không đến nỗi vì xem mấy chương trình TH thực tế sau này thấy anh vẫn đẹp lắm mà).

Spoiler:

Spoiler:
Nguồn: danmee.chosun.com
Hiện vẫn đang xem FP bên HTVC Phụ nữ dù không được đều đặn lắm. Il Han trời ơi sao mà khờ khạo, sao mà thật thà đến mức thế hả trời :-< Không biết nói dối gì cả
Đúng là xem mấy cái đoạn Mi Chil sửng cồ lên, hơi một tí là suy đoán toàn những điều chẳng ra gì về người khác thật là bực mình quá đi. Il Han thì cái gì cũng nhận là mình sai. Anh không mở miệng mà biện minh đôi 3 điều được sao? Bị ai trách móc gì cũng ngồi nghe cho bằng hết là sao? Trời ơi là trời! Bây giờ xem lại vẫn thấy tức! Khả năng chịu đựng của Il Han đúng là phi thường. Bảo sao mấy bạn fans Ha Nam nhiều người vẫn tự nhận là mình hợp với Il Han
Nói thật chứ mình còn tốt tính chán so với Mi Chil ở đầu phim. Còn về cuối phim thì thôi khỏi nói... 
Đi dạo 1 hồi lục được rất nhiều bài báo về GJW dạo trước, nhưng hận cái là mình chẳng hiểu gì vì toàn tiếng Hàn. Cho qua Google cũng chỉ biết được là bài đó nó viết về cái chủ đề gì chứ chẳng hiểu được gì thêm
Chả biết kí gì
-
17-05-2012, 10:14 PM #178
Một bộ ảnh cũ nữa, còn cũ hơn bộ ảnh trên, chắc phải từ năm 2005 vì tóc Go Joo Won trong ảnh khá ngắn, bộ quần áo anh mặc mình cũng nhận ra là trang phục trong The Bizarre Bunch (mấy cái vest đẹp kinh dị *xịt máu*).
Nguồn: danmee.chosun.com


Spoiler:
Mình đang viết review cho My Woman (Tham vọng biển cả). Trong tất cả các phim mình từng xem thì phim này là phim là mình bực bội nhất và kết thúc hụt hẫng nhất. Sau khi biết kết cục thì mình cứ gọi là phải đơ ra vài phút: "Phim kết thúc thế này thật sao?", "thế này là hết rồi sao?". Thực sự mình chỉ ước nhân vật Hyun Min của GJW sẽ trung thành cả đời với những con tàu của anh và đừng có lấy vợ nữa cho rồi, thế còn đỡ khủng khiếp hơn cái kết của biên kịch phim này. Hoặc nếu không thì ước gì nhân vật Jang Tae hee không phải do Choi Yeo Jin đóng mà cho Choi Jung Won đóng thì tốt biết bao, ít nhất thì cũng lại được thấy Mi Chil - Il Han được tái hiện
Nhưng dù sao thì đây cũng là một cái phim đầy... thảm khốc. Mọi bức bối của mình khi xem phim này sẽ được thể hiện đầy đủ trong bài review!
thay đổi nội dung bởi: ai_haibara, 17-05-2012 lúc 10:15 PM
Chả biết kí gì
-
18-05-2012, 07:15 PM #179
Tham quan phim trường
- Tham gia ngày
- May 2012
- Bài gởi
- 2
minh chua xem qua bo phim nay,vi gan day minh xem Duc vua va toi nen co quan tam den KWG.Khong biet trong quan ngu KGW co quan tam den dien anh khong ta,
-
19-05-2012, 11:55 PM #180
Bạn giangson185 nhắc đến phim Đức vua và tôi (The King & I) mình mới nhớ ra là có cái ảnh này chưa post


Trông cái mặt phúng phính, non choẹt xong rồi đeo râu kìa, nhìn buồn cười quá
Nhưng được cái là không phải lúc nào trông mặt Go Joo Won cũng bị "non choẹt" như thế. Có bài báo từng nói về vẻ đẹp của GJW, đại loại là anh có gương mặt thuộc loại nằm ở ranh giới giữa sự ngây ngô (+ ngây thơ, nên mới hay đóng mấy vai ngô nghê
) trẻ con và vẻ già dặn, từng trải của người đàn ông. Có nghĩa là ở những góc khác nhau, lúc thì trông GJW rất trẻ, mặt bầu bĩnh như con trẻ, nhưng có nhiều lúc nhìn lại già trước tuổi.
The King & I mình không xem được nhiều. Phim dài mà nội dung nặng nề quá, mình thực sự không có đủ kiên nhẫn để theo dõi hết phim, dù biết phim này GJW đóng tốt.
Quay về Những nàng công chúa nổi tiếng
, có cái tribute của Il Han-Mi Chil...
Phải công nhận là nếu xem mà không để ý kĩ thì không thấy được những đoạn Il Han khóc. Có cảnh mà mình phải xem mấy lần mới nhìn thấy có giọt nước mắt rơi ra, bởi khung cảnh xung quanh không đủ sáng để người xem nhìn thấy nếu là xem qua tivi. Cả lúc nhìn Mi Chil giữa trời tuyết nữa
Trời đất nghĩ lại cái ánh mắt đó là mình chỉ muốn xông vào ôm Il Han một cái
Chả biết kí gì
Thread Information
Users Browsing this Thread
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)




























Đánh Dấu