[Phim] Thâm Cung Nội Chiến: Nhĩ Thuần-tình yêu của tôi
Login now! Register Now!
Forgot Password?
Chào bạn! Bạn nhận được thông báo này do chưa đăng nhập vào DienAnh.Net.
Bạn vui lòng đăng nhập vào DienAnh.Net để sử dụng các tính năng của DAN đầy đủ hơn!
Trang 1/8 12345 ... Trang CuốiTrang Cuối
kết quả từ 1 tới 15 trên 116
  1. #1
    TẤM vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Khi Vika bật khóc...♥ Sleep and never wake up Parce que je t'aime Si tu n'est pas un rêve

    Tham gia ngày
    Apr 2007
    Địa chỉ
    Xe bus 44
    Bài gởi
    9,013
    Blog Entries
    5

    Mặc Định [Phim] Thâm Cung Nội Chiến: Nhĩ Thuần-tình yêu của tôi


    Trong số 4 nhân vật nữ của TCNC thì mình thương nhất là Nhĩ Thuần vì cô ấy sống quá tình cảm và yếu đuối,lúc nào cũng bị người ta lợi dụng,ND ít ra còn có mẹ thương yêu,chăm sóc còn NT ko có lấy 1 người thân.Từ công công thì chỉ tỏ vẻ tốt bụng để lợi dụng cô còn Phúc Nhã thì ko dám nhận cô vì sợ nguy hiểm.Đến tận khi hết film NT cũng ko biết đấy là chị ruột của mình.
    Trong cuộc chiến chốn thâm cung NT là người duy nhất ko tham gia vì bản thân,tất cả những việc cô làm từ đầu đến cuối chỉ là để trả ơn.Vì trả ơn cho nghĩa phụ mà cô phải buộc mình phải tàn nhẫn,lạnh lùng với người khác.Nhưng tất cả hành động của cô vẫn đều xuất phát từ tình cảm.Thế cho nên cô đã ngăn ko cho Bảo Thiền ăn bánh bao có độc khi nghe Bảo Thiền tâm sự về tình cảm đơn phương với KV.Cô là người thông minh nhanh trí nhưng lại sống quá tình cảm.


    NT yêu TBD nhưng ko được đáp lại,cô cũng đã hãm hại ND vì ghen tức nhưng đến cuối cùng cô cũng lại tự rút lui.Có lẽ vì NT đã hiểu ra rằng miễn cưỡng ko có hạnh phúc.Và cô đã tác hợp để TBD và ND đến với nhau.Cô cũng chính là người dù biết nguy hiểm nhưng vẫn quay lại để đưa ND cùng đi vì cô biết nếu ko có ND thì TBD sẽ ko đi.Mình khâm phục NT ở điểm này.Chẳng có người phụ nữ nào có thể dễ dàng để người đàn ông mà mình yêu đến với người phụ nữ khác.
    NT có lẽ cũng là người có kết thúc có hậu nhất trong film.Đến cuối cùng cô vẫn ko biết Phúc Nhã là chị ruột của mình,ko biết bấy lâu này Từ công công chỉ lợi dụng mình mà thôi...nhưng có lẽ như thế lại tốt hơn chăng?Nếu như biết chỉ khiến ta đau khổ thì thà ko biết còn hơn.Nhưng cô sẽ ko cô đơn đâu bởi vì cô đang mang trong mình một sinh linh bé nhỏ,một đứa con để yêu thương,chăm sóc.Từ trước đến giờ cô đã sống vì người khác nhiều rồi,cũng đã đến lúc cô được sống cho riêng mình,được làm những điều mà mình muốn.Mong rằng NT của tôi sẽ được hạnh phúc,mãi mãi hạnh phúc....


  2. #2
    Tham gia ngày
    Jun 2007
    Địa chỉ
    gần đây
    Bài gởi
    28

    Mặc Định

    Tôi đồng cảm, dù đó không là nhân vật tôi tâm đắc nhất nhưng quả thật cô ấy đáng thương hơn đáng giận!

  3. #3
    Tham gia ngày
    May 2007
    Bài gởi
    541
    Blog Entries
    1

    Mặc Định

    Mình chẳng thích NT tí nào cả,lúc nào cũng tìm cách hại ND cả .Tuy nhiên càng về sau mình càng thông cảm với cô ấy hơn

  4. #4
    Tham gia ngày
    Jun 2007
    Địa chỉ
    Nơi nào mà có fic để đọc ý..........
    Bài gởi
    71

    Mặc Định

    trong phim mình thấy NT là xinh nhất rất biết giữ mình còn hơn cả ND và AX
    nhưng mỗi tội lun fải sống để trả ơn nghĩa phụ nên ko dc tự do

  5. #5
    Tham gia ngày
    Apr 2007
    Địa chỉ
    Biên Hòa
    Bài gởi
    21

    Mặc Định

    mình rất thích xa thi mạn, va cũng rất thích vai này của cô ấy. nhiều khi cung không hiêu vi sao khong xây dụng 1 nhân vật nào khác cũng yêu quy cô ấy giống nhu ngoc doanh đuoc Thái y yêu thuong vây

  6. #6
    Tham gia ngày
    Jun 2007
    Bài gởi
    20

    Mặc Định

    công nhận rằng NT rất xinh nhưng đúng là cô ấy rất đáng thương ,chỉ vì cuộc sống nên mới phải làm như vậy

  7. #7
    Tham gia ngày
    Jun 2007
    Bài gởi
    40

    Mặc Định

    Mình rất thích Nhĩ Thuần. Cô ấy vừa xinh lại hiền. Mình chẳng thích Ngọc Doanh, dối trá, kiêu căng và đanh đá, chả có gì là xinh cả vậy mà Tôn Bạch Dương thích.

  8. #8
    Tham gia ngày
    May 2007
    Bài gởi
    541
    Blog Entries
    1

    Mặc Định

    Có lộn ko vậy , NT mà xinh hơn ND à,mấy người có nhớ lúc mới vô cung ko .Lúc đấy ND rất tốt với NT nhưng cô ta luôn tìm cách hại ND,lí do đấy là gì

  9. #9
    TẤM vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Khi Vika bật khóc...♥ Sleep and never wake up Parce que je t'aime Si tu n'est pas un rêve

    Tham gia ngày
    Apr 2007
    Địa chỉ
    Xe bus 44
    Bài gởi
    9,013
    Blog Entries
    5

    Mặc Định

    @Jolle:bạn nhầm rồi thật ra ND cũng chả tốt đẹp ji` với NT cả vì chính cô ta cũng biết rõ chuyện tráo thuốc từ trước nhưng vẫn vờ như ko biết.Với cả chuyện kết nghĩa do cô ta nghĩ ra cũng là toan tính từ trước rồi.Nói chung đã là người trong hậu cung thì chẳng ai thật lòng với ai cả.

  10. #10
    Tham gia ngày
    Jul 2007
    Bài gởi
    55

    Mặc Định

    mình là fan của Xa THi Mạn và cũng rất thích Nhĩ Thuần, chỉ vì 1 chữ hiếu mà cô phải tranh đấu , để rồi kết cục thật tội nghiệp ,1 người ngay cả quê mình cũng ko bik , thì có thể đi về đâu chứ ???????? 1 người ngya cả chị ruột mình đứng trước mặt mình cũng ko thể nhận nhau thì còn gì đáng tội hơn chứ ??????????? Mình ko thích Ngọc Doanh tí nào cả , vì tính cách đanh đá và vì lối diễn xuất ò Lê Tư nữa ,gượng gạo sao sao ah ....

  11. #11
    Tham gia ngày
    Jul 2007
    Bài gởi
    975
    Blog Entries
    1

    Mặc Định

    ehem` ! nếu nói về diễn viên đóng vai này thì quả thật verry good !! vừa xinh lại vừa diễn hay nữa... nói chung là hết chổ chê
    còn nếu nói về nhân vật nhĩ thuần này thì vừa đáng thông cảm nhưng cũng đáng trách .
    cô này không từ thủ đoạn để đạt được mục đích cho dù đó là thủ đoạn hèn hạ nhất
    nhưng mừ dù sao thì một phần cũng do hoàn cảnh .
    nhưng mừ tui cũng không thich loại người này .không thể đổ thừa số phận mà đi hãm hại người khác được ... uhm` nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì các nhân vật trong phim này chẳn ai vừa ai cả ! keke

  12. #12
    BBBoy2709's Avatar
    BBBoy2709 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn ღ♥ Tuyệt tích giang hồ ♥ღ
    Hoa nở hoa tàn tự có kiếp

    ღ♥ [N]gười [V]ô [H]ình ♥ღ


    Tham gia ngày
    Jan 1970
    Địa chỉ
    Hoàng Gia - DTG
    Bài gởi
    6,266

    Mặc Định

    Nói thật chứ gi­­ữa ND và NT không nên có sự so sánh, cả 2 đều giống nhau mà. ND từ đầu khi wen NT đã có ý đồ rồi ( chỉ có 2 ng­ười xinh nhất trong các tú nữ, ND ko hại NT thì hại ai, NT cũng thế ), ND vì hiếu với mẹ mà thủ đoạn hèn hạ. NT cũng thế, vì hiếu trả ơn nên phải nghe lời TCC sắp đặt hại ND ( có 1 điểm mình thích ở NT hơn là lúc đầu NT đã xem ND như tỉ muội kim lang, không muốn đối phó với ND, nh­ưng vì NT đã biết ND cũng thủ đoạn nên đành phải đấu nhau ). Chỉ có điều mình ko thích ND = NT nhưng cũng ko ghét vì cô ta biết hiếu. Mình thích NT hơn vì sự thông minh và bất chấp tất cả vì tình yêu với TBD ( vì TBD cô ta ko hại ND và giúp họ có nhau, vì TBD cô ta sẵn sàng hi sinh và tình cảm đối với TCC ). Mình thấy th­ương NT nhất trong 4 ng­ười vì cô sống quá tình cảm, sống vì ng­ười khác.

  13. #13
    Tham gia ngày
    Jul 2007
    Bài gởi
    131
    Blog Entries
    1

    Mặc Định

    Đúng là trong "Thâm cung hậu chiến" tôi thích nhất là Nhĩ Thuần. Ngay từ ban đầu, đã thích Nhĩ Thuần. Nhĩ Thuần không sắc sảo như Ngọc Doanh, cũng không thông minh như An Xuyến. Thật sự là như vậy. Rõ ràng trong thâm cung thì không ai hẳn tốt với ai, không ai hẳn là người tử tế, vì môi trường đó làm con người ta như vậy. Nhưng rõ ràng, Nhĩ Thuần sống trước sau chỉ vì một chữ "Tình". Và phải chăng vì thế mà cuối cùng cô là người có kết cục có hậu nhất phim. Vì điều đó xứng với cô.
    Người ta hay nói, người nào sống vì chữ "Tình" thì khổ, nhưng người ta cũng nói chữ "Tình" có thể làm nên những điều kì diệu. Phải chăng Nhĩ Thuần "sướng về hậu vận"? Mong là như vậy. Có như vậy con người mới có thể có niềm tin vào cuộc sống, và nhân quả.

  14. #14
    Tham gia ngày
    Jan 1970
    Địa chỉ
    riêng một góc trời
    Bài gởi
    134

    Mặc Định

    Nếu nói cho đúng,tôi thích cả 4 nữ nhân vật trong TCNC,4 cô gái-1 bi kịch. Nhưng ấn tượng & dành nhiều tình cảm hơn cả vẫn là Nhĩ Thuần-người con gái mà theo bạn nào đó nói là có 1 kết thúc tốt nhất,nhưng tôi lại cho là người fải chịu đau khổ suốt cuộc đời.
    Cũng như An Xuyến,thông minh,hiểu chuyện,nhưng nếu An Xuyến có thể tự lựa chọn con đường mình đi,dẫu fải trả giá bằng chính tình yêu & hạnh fúc tưởng chừng có thể nắm bắt trong tay thì ít ra,cô cũng chưa bao h fải ân hận. Còn Nhĩ Thuần thì sao,sống cuộc đời do kẻ khác mang lại,làm mọi việc ko fải vì bản thân.Có lẽ,bi kịch đã đến với NT trước cả khi cô vào cung rồi.
    Ko hiểu sao ngay từ những tập đầu,khi NT & ND kết nghĩa chị em,tôi đã thấy NT có âm mưu (mặc dù cả 2 đều có) nhưng lại càng thấy thích nhân vật này hơn.Rồi dần xem những ngày tháng các tú nữ sống trong cung,tôi càng nhận ra NT là 1 cô gái đặc biệt. Sắc sảo,khôn ngoan nhưng vẫn ko che giấu được bản tính dịu dàng trong sáng của mình.Khi NT chơi đùa cùng 2 cô chị em gái,khi An Kỳ chết,khi ngồi cắt giấy cùng Phúc Nhã,khi nói chuyện với Tôn Bạch Dương...Tôi nghĩ ko fải NT cố tạo ra 1 vẻ nhu mì,yếu đuối mà thật sự,tâm hồn cô gái ấy là 1 bóng nước mong manh.Nếu NT cũng có đc 1 ngườI yêu mình như Khổng Vũ yêu AX,như BD yêu ND thì có lẽ dù luôn canh cánh ân tình của TCC,NT đã có đủ can đảm để thay đổI cuộc đờI mình.BởI tuy tất cả nữ nhân vật trong film đều mang nặng tình nghĩa vớI 1 ai đó,nhưng chỉ có yếu đuốI như NT,& cũng chỉ mạnh mẽ như NT mớI dám theo đuổI tình yêu của mình đến cùng thôi.Tôi đã từng thấy vui khi NT đẩy được ND đi nơi khác,ko fải vì tôi ko thích ND,mà vì NT xứng đáng là người chiến thắng.Song,cũng bắt đầu từ đó,NT đã ko thể rút chân ra khỏi cái số fận mà Từ công công đã sắp đặt,ko fải cho riêng mình cô
    Có lẽ NT ko nên gặp Tôn Bạch Dương.Tôi ko thích nhân vật này, 1 con người lý trí trong mọi việc,nhưng lại quá mù quáng trong tình cảm.Hương Phù, Phúc Nhã,Nhĩ Thuần,ngay cả người vợ mà ông đối xử lạnh lùng,tất cả những người con gái ấy đều trọng tình nghĩa hơn Ngọc Doanh,tôi cho là yêu & hi sinh cho ông nhiều hơn Ngọc Doanh,vậy mà cuối cùng,mà ko,fải nói là ngay từ đầu ông ta đã yêu nàng ấy. Tôi buồn cho NT,bởi nếu Tôn fu nhân trên danh nghĩa vẫn là vợ chồng kết tóc se tơ,Hương Phù tuy là kỹ nữ nhưng ko chỉ là người đầu gối tay ấp mà còn là là tri kỉ trong đời của TBD,còn Phúc Nhã,người con gái đã thoát ra đc vòng đua tranh,biết bằng lòng với chính mình cũng đã tìm đc hạnh fúc trong bao nhiêu năm đc người đàn ông mình yêu quan tâm, chăm sóc. Vậy còn NT? Cũng yêu TBD tha thiết, cũng lo lắng,quan tâm & hi sinh vì ông ko ít,vậy mà cái NT nhận đc chỉ là nụ cườI đau xót khi bước đi bến cạnh Phúc Nhã sau khi tác hợp cho BD & ND.Chỗ đứng của NT trong lòng TBD fảI chăng cũng chỉ như bao fi tần khác mà ông đã chăm sóc.Có chăng cũng chỉ là cảm thg & quyến luyến với kỳ nữ này mà thôi. Có lẽ fải rất lâu nữa người con gái ấy mới tìm đc sự bình yên,thanh thản trong tâm hồn như chị gái mình.
    Nếu ND có mẹ, AX có bà,NN có đứa con gái thì NT có gì? 1 người cha nuôi ko chỉ lợi dụng cô mà còn là người đã tạo ra cuộc đời đầy đau khổ để cô bước vào, chia cắt chị em NT & PN, sẵn sàng đẩy NT vào nguy hiểm & thậm chí,ko ngại hi sinh cô để đạt đc mục đích của mình.Vậy mà khi định đi cứu BD, điều duy nhất mà cô cầu xin AX là hãy bảo vệ cha nuôi.Nếu AX đã từng đau khổ khi biết Hoàng hậu chính là người hại chết bà nội mình thì NT còn đáng thg đến mức nào khi nhận kẻ thù làm cha.Tôi nhớ cô jáo dạy văn đã từng jảng về Chí Fèo có nói,người sống trong bi kịch mà ko nhận ra nổI bi kịch của chính mình thì đó mới quả là bi kịch.Lúc đó cứ lùng bùng hết cả 2 tai, đến khi xem film & bắt gặp nhân vật NT mới thấy đúng thật.
    Tôi vốn ko hiểu tại sao kiểu người như ND lạI khiến BD yêu, AX cảm mến,rồi KV cũng tận tình giúp đỡ,còn NT lại cô độc cho mãi đến khi gặp được Phúc Nhã.Nhưng tôi nghĩ thà NT ko gặp đc cô ấy thì hơn.Bởi chẳng fải tuy gặp đc,ngày ngày tâm sự,cho đến khi PN chết,cô cũng ko thể nhận ra chị gái mình hay sao? Lại càng ko bao h biết vì sao & vì ai mà cả 2 chị em cô đều có chung 1 số fận như vậy? Tôi nghĩ PN-người con gái tôi thích nhất film,tuy dịu dàng,nhân từ,sâu sắc nhưng cũng quá tàn nhẫn,tàn nhẫn với chính em gái mình.BởI vì cô đã để NT mãi mãi là kẻ ngây thơ,tiếp tục cuộc sống cô độc của mình,cùng đứa con của ngườI cô ko yêu.Có thể nhiều người cho rằng,sự thanh thản là điều tốt nhất cho NT,tôi lại muốn 1 sự thật cho cô ấy. CuốI film,khi NT quay lại định đưa BD & ND cùng đi,TBD quay lưng bước đi,tôi bỗng thấy ghét ông ta kinh khủng.Vì ông ta,1 cô gái tự trọng như NT đã sẵn sàng từ bỏ tất cả,đưa tay ra với đối thủ của mình chỉ để hi vọng người đàn ông mình yêu đc hạnh fúc.Quá cao thượng,nhưng cũng quá đáng thương. Người mà cô yêu đã chết,nhưng còn đau đớn hơn khi ông ta chết trong vòng tay của người con gái khác-ko fải là cô & sẽ ko bao h là cô.
    1 chiếc xe chở theo 2 cô gái, nhưng chỉ có 1 người được hít thở dưới bầu trời tự do,cũng chỉ có 1 người fải tiếp tục sống với quá khứ đầy nước mắt.Nhưng cũng như bạn nào đó,tôi cũng hi vọng với sinh linh bé nhỏ mà cô ấy mang trong người, NT-người con gái xứng đáng đc hg hạnh fúc nhất sẽ ko còn fải rơi nc mắt.

  15. #15
    Tham gia ngày
    Jan 1970
    Bài gởi
    374

    Mặc Định

    Em thích chị Thi Mạn, thương Nhĩ Thuần, một người con gái thấu tình đạt lý, luôn biết nghĩ cho người khác, một người con gái luôn trân trọng tình nghĩa. Trước kia em từng đọc ở đâu đó trong DAN một bài phân tích khá hay về việc vì sao mà Tôn Bạch Dương lại yêu ND mà ko phải NT khá tâm đắc, sau này từ bỏ ý nghĩ tức tối mấy ông bà tác giả kịch bản đã ko để TBD và NT thành một đôi. Dẫu sao NT cũng thức tỉnh sớm để trở về bản chất thật của mình và rốt cuộc cô cũng là người may mắn nhất, thoát khỏi thâm cung thị phi, chốn đấu đá, tranh giành làm thay đổi tâm địa con người.

Trang 1/8 12345 ... Trang CuốiTrang Cuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Đánh Dấu

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền tạo chủ đề mới
  • Bạn không được quyền gửi bài trả lời
  • Bạn không được quyền gửi tập tin đính kèm
  • Bạn không được quyền chỉnh sửa bài viết
  •