kết quả từ 16 tới 24 trên 24
-
13-11-2009, 05:31 PM #16
Thế tội bạn rùa biển rồi... bạn đó sắp là nạn nhân của phim Nhật... vì hok có phim nào của Nhật mà ko có ý nghĩa hay triết lí sâu cái mà xắc cả =.=
choco cũng mê phim nhật từ chỗ "ý nghĩa" đó
Moshi moshi... choco dakedo~
-
14-11-2009, 09:36 PM #17
- Tham gia ngày
- Apr 2008
- Địa chỉ
- † ◦ »» (‾˘∙‚˛†•♦Hoa nở rồi tàn..Mây hợp rồi tan..♦•†˛‚∙˘
- Bài gởi
- 1,640
- Blog Entries
- 3
@choco : Đúng là thế thật
... Kết J-drama vì tính sâu sắc của nó , từng thước phim đều mang một ý nghĩa , không bao h tìm thấy một sự nhạt nhẽo nào trong J-drama ( về mặt nôi dung phim và ý nghĩa
)
Nhưg mà J-drama còn có mặt hạn chế là đôi khi hình như hơi bị cứng nhắc nên khiến phim xem hơi gây cảm giác chán cho những khán giả thiếu tính kiên nhẫn
Dù sao J-drama là vô đối
Ta không mong được đời đời kiếp kiếp
Cũng không mong sớm tối bên nhau
Chỉ mong được bình yên nắm tay chàng đi giữa nhân gian ♥...
-
14-11-2009, 11:24 PM #18
Uhm đúng rùi, xem phim Nhật phải có tính kiên nhẫn... vì phim toàn triết lí ko hà, nếu coi mà skip là xem phim mất hay. Nên khi choco recommend phim cho ai đó, đều nhắc dòm chừng là đừng xem khi ko có thgi hay ko có hứng.
J-do hay chỗ đó mà dở cũng chỗ đó
Mà sao dạo này jdo bị "mĩ hoá" ít nhiều rồi.
Moshi moshi... choco dakedo~
-
Mà sao dạo này jdo bị "mĩ hoá" ít nhiều rồi.
Bị Mẽo hóa thật còn đỡ, đằng này chỉ thay đổi bề nổi thôi, còn cái bên trong thì giữ nguyên. Jdo nhiễm cái hun hít và tình cảm chụp giựt của Mẽo nhưng vẫn giữ cái lối triết lý chồng chất và lộ liễu, cùng với việc phát triển tâm lý nhân vật chậm chạp nên nó rất cập kênh, xem không ra cái mùi gì cả.
Cũng may là không phải phim nào cũng thế, hoặc giả có hơi hướm như thế thì cũng chưa quá đáng, chưa kịch mức như trên.
Đúng là torng Jdo các tình tiết liên kết với nhau rất chặt, cái này có thể là gợi ý hoặc nút thắt cho cái kia. Nhưng không phải lúc nào nó cũng hay. Rất nhiều phim tớ xem tập 1 thì bỏ, hoặc tua liên tục, mặc kệ nó có liên quan hay không tớ vẫn hiểu như thường.
--
Bạn tieuruabien đâu mất tiêu rồi ta
thay đổi nội dung bởi: nobutachan, 15-11-2009 lúc 09:29 AM
Cà long nhong nhong~
-
15-11-2009, 09:52 AM #20
- Tham gia ngày
- Apr 2008
- Địa chỉ
- † ◦ »» (‾˘∙‚˛†•♦Hoa nở rồi tàn..Mây hợp rồi tan..♦•†˛‚∙˘
- Bài gởi
- 1,640
- Blog Entries
- 3
Đằng nào thì cũng bị Mỹ hóa thôi , bất cứ cái j chắc chắn một lúc nào đó cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi một cái khác phổ biến hơn . Vấn đề là bị "ít" hay bị"nhiều" thôi . Có lẽ mức độ bị "Mỹ hóa" của J-do còn ở mức độ "tạm chấp nhận được" .....
@Nobu : Havi chúa thích tua phim xem cho nhanh , nhưng đến J-do thì ..ko dám tua vì sợ xem - cũng - như -ko thì khổ
Ta không mong được đời đời kiếp kiếp
Cũng không mong sớm tối bên nhau
Chỉ mong được bình yên nắm tay chàng đi giữa nhân gian ♥...
-
15-11-2009, 01:53 PM #21
Mĩ hoá vụ hun hít thì ko nói gì, mĩ hoá cả cách làm phim (nội dung phim) ấy. Nên xem phim bây giờ thấy nó sáo quá... Mấy phim đậm chất Nhật thì rating thấp lè tè phát nản. Mà nè, Tèo, chỗ này đâu phải để tám phim đâu =.=
Moshi moshi... choco dakedo~
-
Spoiler:
Hôm nay sau khi xem Always ở rạp Thăng Long nhờ đợt LHP, khi đi xuống sảnh và viết xong cái tờ thăm dò ý kiến sau khi xem, tớ đã có thái độ gì đó khiến chị staff chú ý, và không nhớ tớ đã bắt chuyện như thế nào, nhưng tớ đã nhanh chóng tiến đến chuyện giới thiệu mình là fan của Maki rồi cười hềnh hệch với chị staff vì chị ấy à ra một tiếng, rồi bảo là dv trong phim gì gái giả trai vào trường nam sinh phải không
.
Spoiler:
---
Xem phim xong véo qua Đầm Sen (ĐS) chơi do hẹn với lũ bạn sẽ đi câu cá sấu
. Hôm trước mình chê Sở Thú bao nhiêu thì hôm nay mình quyết định khen ĐS bấy nhiêu nha mọi người. Hôm nay nắng ít, gió nhiều, người già ít, người trẻ nhiều, ăn chơi rất sung sướng. Đi với bạn nên vui, toàn đi bộ nói nhảm, la cà mấy nơi bán buôn và tăm tia mấy trò chơi cảm giác mạnh. Thật tình rất khác khi đi với người già, người già chỉ thích bắt đầu từ vườn thượng uyển để đếm lá và kết thúc ở chỗ băng đăng để mặc áo lạnh như củ cà rốt thôi
.
Dù tớ rất hùng hổ nhưng cũng chỉ chơi có 2 trò cảm giác mạnh hà, một là roller coaster, hai là trò gì chả biết tên, nhưng ghê rợn hơn cái kia. Trò đó cho 2 cặp ghế đấu lưng vào nhau, cũng có đường ray vòng vèo (rỉ sét XD), đến lúc chạy nó vừa xoay ghế như bông vụ, vừa tịnh tiến trên đường ray. Chậc, nó xoay mà tớ cứ tưởng như bắn người ra ngoài. Còn cái roller coaster, đi không thấy sợ nhưng vẫn còn vui, nhất là cái khúc lượng vòng, đầu thì đập xuống mà mông thì tưng lên
, chắc chúng đang kiến nghị đổi chỗ cho nhau
.
Đến đây thì bật mí cho các bạn vì sao tớ đem chuyện riêng kể tán loạn thế này, là vì có liên quan đến Maki ^^ . Trong ĐS có một đoạn rất nhiều những quầy nhỏ nhỏ, quầy thì bán túi thơm, bán áo vẽ tay, tranh chân dung vẽ trong 5 phút, bùa cầu may, dây đeo điện thoại/chìa khóa..., trong đó tớ chú ý đến một quầy viết/khắc lên đá, gỗ theo yêu cầu. Tớ chọn miếng đá (giống cắt từ đá xanh dùng trong công trường XD), viết tên Maki bằng kanji và romaji
, xong xỏ cái dây đài chả ra dài, ngắn chả ra ngắn (nên giờ không biết treo vào đâu
). Tụi bạn đi cùng trố mắt nhìn từ đầu đến cuối chả hiểu gì XD . Để mai chụp hình khoe nha.
--
Không biết có nên làm bộ sưu tập "ăn chơi ký" không ta
, thấy mình đi đâu cũng report quá trời vầy nè.
Cà long nhong nhong~
-
-
19-03-2012, 12:07 PM #24
cho em quảng cáo chút nhé, có gì sai rule mod del bài giúp cho ạ *cúi*
tối nay là hạn chót post bài dự đoán mini GS box Diễn viên Nhật Bản rồi, mọi người vào ủng hộ ha
Thread Information
Users Browsing this Thread
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)











. Mình đồ là cái mặt mình khi đó nó rất có vấn đề 


Đánh Dấu