(16个夏天) Cô nàng thất tình Đường Gia Ny vô tình quen với Phương Vi Đức khi thực hiện kế hoạch báo thù bằng tình 1 đêm với người lạ. Gặp được tình yêu của mình như Đường Gia Ny lại lỡ để vụt mất Phương Vi Đức và tìm kiếm anh trong vô vọng. Cô quyết định bỏ qua giấc mộng sau vụ động đất năm 1999 để kết hôn với người bạn thân lâu năm Uông Tuấn Kiệt.
Năm 2008, cô tình cờ gặp lại Phương Vi Đức và phát hiện trong lòng đối phương cũng có mình, nhưng lúc này cô đã có chồng còn Phương Vi Đức sắp kết hôn, 2 người quyết định làm bạn. Nhưng lần gặp gỡ này lại ảnh hưởng đến cả 4 người là Gia Ny, Tuấn Kiệt và Thụy Thụy, cuối cùng Vi Đức và Gia Ny đành phải bỏ qua nhau.
Năm 2013, hai người lại gặp nhau trong đám cưới của một người bạn...