Năm 738, nhân loại gần như tuyệt vọng trước sự tấn công của những Titans. Để ngăn chặn sự diệt vong, một thành lũy gồm ba lớp tường đã được xây nên. Tường Maria ngoài cùng, với độ cao hơn 50 mét, bảo vệ con người suốt 100 năm yên ổn.
Năm 845, một Titan khổng lồ cao 60 mét xuất hiện, phá vỡ tường Maria ngoài cùng, lũ Titans tràn vào, máu đổ vô số. Con người thất bại trong việc tấn công các Titans để chiếm lại tường Maria, trong số 250 ngàn người, chỉ còn 500 người sống sót.
Eren Jaeger, Mikasa Ackerman sống ở lớp tường ngoài, tận mắt chứng kiến sự sụp đổ. Mẹ Eren vì bảo vệ con đã bị một tên Titans nuốt sống ngay trước mắt cậu. Eren, Mikasa và Armin trở thành dân tị nạn ở tường Rose, lớp tường thứ hai.
Năm 847, căm hận lũ Titans, Eren, Mikasa và Armin nhập ngũ, với ý định giết sạch toàn bộ các Titans.
Năm 850, bắt đầu cuộc phản công của loài người.