113 phút | Mỹ
Bị ám ảnh bởi ký ức về người mẹ quá cố của mình, Dana để lại Malibu phía sau và tới Nam Phi để thực hiện ước mơ lướt sóng của mẹ cô tại Vịnh Jefferys.
Đạo diễn: Mike Elliott
Dana là một cô gái 18 tuổi xinh đẹp với khả năng lướt sóng siêu "đỉnh". Khi cha cô gây áp lực, buộc Dana phải đi học đại học, cô quyết định bỏ ngôi nhà ở Beverly Hills và tới bãi biển Nam Phi, một đất nước với phong trào lướt sóng nổi tiếng nhất thế giới, đồng thời cũng là quê hương người mẹ quá cố của cô.
Tại đây, Dana cùng những người bạn mới dấn thân vào một cuộc phiêu lưu để thực hiện ước mơ lớn nhất đời mình.