Bố mẹ Hạ Mễ hy sinh mạng sống để nhường cho cô thân gỗ cứu mạng. Sau khi được một ngư dân cứu sống, cô bắt đầu hận biển.
Hạ Mễ có khả năng đặc biệt là đọc môi và được một người tên JK thuê đến một hòn đảo nhỏ để điều tra hành vi phạm tội của đối thủ. Trước khi đến đảo, cô gặp chiếc thuyền làm đám cưới của một cặp vợ chồng. Các thành viên đã đóng giả hải tặc để thử thách chú rể trước khi lấy được cô dâu về nhà. Hạ Mễ không biết nên đã phá hỏng đám cưới của họ và khiến Du Lạc Lạc bị thương. Hai người dần trở thành cặp đôi oan gia.
Một lần, cả hai cùng rời biển, gặp được người quen và phát hiện thân phận của đối phương. Lúc này, xuất hiện một nhóm người xuất hiện trên bảo, Du Lạc Lạc bị hãm hại, Hạ Mễ đã đưa tay để giúp anh, tình yêu của 2 người bắt đầu từ đây. Nhưng bí mật của Du Lạc Lạc cũng bị tiết lộ.