61 phút | Hàn Quốc
Bộ phim xoay quanh người mẹ đơn thân Han Seung Hee – một hoạ sỹ vẽ tranh dân gian nổi tiếng – không còn nhiều thời gian để sống, và tình bạn chân chính hình thành trong những hoàn cảnh bất thường.
Đạo diễn: Kim Sang Hyup
Bộ phim xoay quanh người mẹ đơn thân Han Seung Hee – một hoạ sỹ vẽ tranh dân gian nổi tiếng – không còn nhiều thời gian để sống, và tình bạn chân chính hình thành trong những hoàn cảnh bất thường.
Một ngày, cô phát hiện mình bị bệnh nan y và không còn sống được bao lâu nữa. Mong muốn tạo dựng một gia đình mới cho con trai, cô đi tìm người bạn trai cũ của mình và trong quá trình này, cô trở thành người bạn thân nhất của vợ anh.