45 phút | Hong Kong
Bác sĩ khoa giải phẫu thần kinh, Trương Nhất Kiện muốn đưa em trai bị tàn tật ra nước ngoài du học. Vì vậy, anh tập trung vào công việc để kiếm tiền và lãng quên đi chuyện tình cảm cho đến khi anh gặp được bác sĩ khoa tim mạch Phạm Tử Du.
Đạo diễn: Phan Gia Đức
Bác sĩ khoa giải phẫu thần kinh, Trương Nhất Kiện (Mã Quốc Minh đóng) có dự định sẽ đưa người em trai bị tàn tật ra nước ngoài du học. Vì vậy, Trương Nhất Kiện hết mình vào công việc để kiếm tiền và lãng quên đi chuyện tình cảm cho đến khi anh gặp được bác sĩ khoa tim mạch Phạm Tử Du (Dương Di đóng), anh và cô có chung niềm đam mê nghiên cứu về y học. Tử Du xuất thân từ một gia đình có truyền thống y nổi tiếng. Bị 'say nắng' nhanh chóng bởi một Trương Nhất Kiện đầy tài năng và bản lĩnh, Phạm Tử Du đã chủ động theo đuổi anh.