Không biết có được gọi là xu hướng hay không mà dạo gần đây nam chính phim Hàn luôn được xây dựng theo hướng không mấy bình thường, từ cách ăn mặc cho đến tính cách đều đậm chất “nam thần kinh” khiến mọt phim chỉ có nước cười bò.
Ở cái thời mà phim Hàn sản xuất ra nhan nhản, mỗi ngày một nhiều như hiện nay thì những nam thần lạnh lùng “cool” ngầu các thử chẳng còn giữ được sức hút nữa. Nữ chính cũng có vẻ “ngán” các màn lãng mạn sến súa như ngôn tình cả rồi nên biên kịch đang chuyển hướng sang các kiểu nam chính không mấy bình thường, chỉ có điên hơn và điên nữa.
Vậy nam chính nào “điên” mà được lòng không chỉ nữ chính mà còn phần đông khán giả từ đầu năm đến nay?
1. Lee Jong Suk (While You Were Sleeping)


Ai đời có nam chính nào như Jae San trong While You Were Sleeping, đã sống luộm thuộm thì chớ lại còn suốt ngày "hành xác" em trai. Nhìn cái mặt khi được người khác đưa giấy vệ sinh của hắn kìa.


Giới thiệu với các bạn đây là chàng công tố viên đã học hành vất vả suốt 4 năm trời để đòi lại công lý cho mọi người đây.


Nết ăn nết ngủ quả thật không được cái nết nào hết Jae San ơi.


Xấu hết phần thiên hạ lại còn suốt ngày mơ tưởng đến gái xinh.


Và dĩ nhiên phải nhận cái kết "đắng lòng" như thế này rồi.




Bộ các em nghĩ rằng công tố viên là phải nghiêm túc ư? Nhầm rồi nhé, "thánh sống ảo" là anh đây chứ ai.


Cũng soái lắm chỉ là hơi lỗi kỹ thuật tí thôi.
2. Song Seung Hun (Black)


Được vào vai thần chết nhưng có lẽ Song Seung Hun không thể lường trước được biên kịch lại chơi "lầy" khi cho nhân vật có sở thích "lộ thiên" như thế này.


Không những thế còn vô tình xuất hiện trong nhà vệ sinh nữ để rồi mang danh biến thái mới đau khổ chứ.


Bị hốt lên đồn cảnh sát rồi nhưng chú thần chết này vẫn chưa có ý định khép 2 "tàu lá chuối" lại.


Vâng, dũng sĩ bắt cướp của năm. Hẳn là gạt chân tên cướp rồi tự mình ngã, làm bàn đạp cho nữ chính xông pha.
3. Choi Siwon (Revolutionary Love)


Ngạc nhiên chưa? Đây chính là nam thần của các bạn đấy.




Xin lỗi, anh chỉ là thằng bán nước dạo.


Nhường nhịn phụ nữ ư? Quên đi, thế kỷ 21 rồi thì nam nữ bình đẳng nhé.


Dù không ga lăng mấy nhưng anh lại có tài nhảy nhót chẳng kém gì Michael Jackson này.


Chẳng hiểu anh chàng Byun Hyuk - nhân vật của Siwon trong Revolutionary Love lại gặp phải tình cảnh trớ trêu thế này.


Nam chính "sở khanh" nhất lịch sử phim Hàn là đây chứ đâu, sờ đâu không sờ lại trúng ngay chỗ ấy.


Ăn đập thế này hình như vẫn còn hơi nhẹ?
4. Gong Yoo (Goblin)


Thế nào là lật mặt nhanh như Ariana Grande hủy show?


Dù rất thương cháu nhưng tiền bạc là thứ không thể nói cho là cho được đâu.


Có ông chú thế này thì Yook Hwa cũng chịu khổ nhiều rồi.


Thần chết có sung sướng gì hơn đâu.


Nhìn biểu cảm của Cô dâu là biết cô ấy phải chịu đựng tính cách hâm dở của ông chú này nhiều đến mức nào.


Cũng cố để trở nên đáng yêu đấy nhưng hình như có cái gì đó sai sai.




Tính cách vui buồn bất chợt như thời tiết Sài Gòn mùa mưa vậy.


Trời ơi cả một bầu trời đanh đá.




Và đây là lần cuối cùng ông chú ấy được dẫn đi xem phim.
Xem phim có những nam chính như thế này thì mới giải trí được sau những ngày mệt mỏi vì công việc, học hành chứ. Bạn đã xem được bao nhiêu bộ trong 4 bộ phim đình đám này rồi, và nam thần kinh nào là gu của bạn?
Ảnh: Tổng hợp.