Màn ảnh nhỏ Hàn Quốc trong thời gian gần đây đã xuất hiện khá nhiều phim về những câu chuyện tình hoàng tử - công chúa. Điều này đã khiến khán giả bắt đầu đặt câu hỏi liệu xu hướng mới cho phim Hàn đều được lên ý tưởng từ những truyện cổ tích quen thuộc rất được yêu thích?
Yong Pal và Người đẹp ngủ trong rừng

Bộ phim Yong Pal...


Bộ phim Yong Pal bắt đầu với cảnh nữ thừa kế Han Yeo Jin (Kim Tae Hee) đang lâm vào tình trạng hôn mê sâu. Cô nàng xinh đẹp được đặt nằm trong một phòng bệnh VIP rộng thênh thang với những thiết bị công nghệ hiện đại, cao cấp. Cô đang chờ đợi bạch mã hoàng tử xuất hiện và đánh thức cô khỏi giấc ngủ dài hơn 3 năm này. Những chi tiết này khiến người xem liên tưởng ngay đến truyện cổ tích đình đámNgười đẹp ngủ trong rừng mà ai cũng đã được biết từ khi còn bé.
Cheongdamdong Alice và Alice lạc vào xứ sở thần tiên




Trong Cheongdamdong Alice, Moon Geun Young vào vai một cô gái trẻ rất ngây thơ và trong sáng, thế nhưng lại vướng vào một thế giới đầy rẫy âm mưu, lừa dối của một người không hề yêu cô. Cô không rõ nguyên nhân vì sao lại lạc bước đến thế giới của tầng lớp thượng lưu này, nhưng biết chắc rằng mình phải học cách để thích nghi và tồn tại. Với tên gọi, tình tiết trong phim không khó để người xem nghĩ đến phim hoạt hình nổi tiếng Alice lạc vào xứ sở thần tiên.
Mask và Người đẹp và Quái vật


Thay đổi một anh chàng đẹp trai nhưng lạnh lùng, dữ dằn và đôi khi khá cộc tính để trở thành một người hoàn toàn khác là xu hướng khá phổ biến trong các bộ phim truyền hình Hàn Quốc. Các chàng trai này thường đã phải chịu đựng những tổn thương tâm lí, hoặc bị ám ảnh bởi kí ức đáng sợ nào đó khiến họ dần trở nên khép kín và nguy hiểm. Những anh chàng như thế này sẽ rất cần những người đẹp dịu dàng với trái tim ấm áp đến xoa dịu và an ủi nội tâm không lúc nào yên ổn, đồng thời giúp những họ trở thành người tốt đẹp hơn.


Pinocchio




Choi In Ha (Park Shin Hye) trong bộ phim Pinocchio và cậu bé người gỗ trong câu chuyện cổ tích Pinocchio đều không thể nói dối. Nhưng khác nhau ở chỗ, mỗi khi cậu bé nói dối thì mũi sẽ dài ra trong khi Choi In Ha nói dối sẽ bị nấc cụt. Đây cũng là điểm bất lợi lớn nhất trên con đường trở thành phóng viên của cô. Thế nhưng cuối cùng, nhờ sự nỗ lực không ngừng mà Choi In Ha đã vượt qua khó khăn và hoàn thành giấc mơ của mình.




Có rất nhiều phim truyền hình được thực hiện theo đề tài "Lọ Lem - Hoàng tử". Thế nhưng bộ phim theo sát nhất có lẽ phải nói đến bộ phim Goong. Trong phim, Yoon Eun Hye vào vai Chae Kyung, một cô gái thường dân và có cơ hội kết hôn cùng Thái tử Lee Shin (Joo Ji Hoon). Đây vốn là một cuộc hôn nhân không tình yêu bởi sự hứa hẹn của các bậc trưởng bối, nhưng cùng trải qua những khoảng thời gian bên nhau, cả hai đã thực sự phải lòng nhau và rất đau lòng khi phải tạm chia xa. Thật may, cuối cùng cả hai đều có một kết thúc thật đẹp.